|
|
|
 |
|
|
| |
|
|
Đón Xuân
với
Dưa Hấu |
|
Ngày xưa phong tục tập quán tết là
nhà nào cũng có câu đối đỏ để treo trong nhà, và hầu như tất cả
chúng ta ai cũng đều nhớ nằm lòng bài thơ Ông Đồ Già.
Qua bao nhiêu năm, với bao nhiêu
kỹ thuật in ấn tân tiến, những câu đối hay câu liễn không còn
cần tận tay những ông đồ viết nữa, nên chúng ta chỉ thấy tiếc
nuối những hình ảnh phai nhạt đó thôi.
Vừa rồi ở trên mạng, Thập vừa được
đọc tin tức về đón tết ở Sàigòn.
Dưa Hấu đón
Xuân Giáp Ngọ tại Sàigòn
Hiện nay, Các
chợ hoa quả ở Saigon Tết này đều xuất hiện hình ảnh những quả
dưa hấu có họa tiết rồng phượng đẹp mắt.

Hoặc là những hình ảnh tiêu biểu
cho một năm mới, hoặc những câu chúc mừng thông dụng cũng được
nhiều người ưa thích.. như hình ngựa với dòng chữ “Mã đáo thành
công”


Những quả dưa được
"trang điểm" độc đáo thu hút rất đông khách đặt mua.
Dưa với phần vỏ được khắc tỉa hình
cá chép, rồng phượng, các chữ Phúc, Lộc, Thọ,… rất tinh xảo, đẹp
mắt.



Đây có thể cũng sẽ là một biểu
tượng đặc biệt trong văn hóa của chúng ta, vì điêu khắc cũng là
nghệ thuật, cần khéo tay và óc sáng tạo.

(Nghệ nhân Tony đang khắc dưa hấu)
Biết đâu trong thế kỷ sau sẽ có bài thơ "Anh
Điêu Khắc Trẻ" trong văn chương VN. Vì một
thế kỷ sau có thể phong trào khắc hình trên
quả dưa hấu không còn thịnh hành nữa, và sẽ
có cậu bé hoặc cô bé thời nay nào đó, khi ấy
sẽ nhớ lại cái hồi "mặc tã" (bây giờ hết còn
"mặc quần thủng đít" rồi) theo bố mẹ đi xem
người khắc chữ, không biết họ có xôn xao như
chúng ta nói về Ông Đồ Già không nhỉ??
Chúc các bạn một mùa Xuân an bình
hạnh phúc.
CPL Nguyễn Thập (sưu tầm)
|
|
|
|
|
|