E-Báo Bính Thân CPL
Ăn Tết
Bồ Câu Và Thân Thuộc
Buổi Họp Mặt Bất Ngờ
Cá Lia Thia
Câu Đối Ngày Đầu Xuân
Chân Phước Liêm Bỏ Túi
Chuyến Du Lịch Của Tôi
Chuyện Tình Ngày Mất Nước
Chuyện Về Chúa Jesus
Chuyện Về Hoa Mai
Chuyện Vui Cười 1
Chuyện Vui Cười 2
Chuyện Vui Cười 3
Củ Khoai Từ
Cười Thấm Thía
Dòng Đời
Đất Nước Mình
Định Nghĩa Tình Yêu
Đón Thu Tạ Ơn Thầy Cô
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa
Đừng Viết Sai Lịch Sử
Em Còn Nhớ Mùa Xuân
Ghi Ơn Chiến Sĩ QLVNCH
Hãy Yêu Mẹ Khi Còn Có Thể
Không Tên
Khúc Phù Du
Kỷ Niệm Thời Học Trò
Lái Thiêu Thập Nhất Xã
Lời Chúc Tết cho tuổi lá thu phai
Lời Cho Bố
Lời Dâng Cho Mẹ
Một Chuyến Đi Thăm Thầy
Một Góc Nhìn Buổi Đ.H.CPL
Mừng Tuổi Thọ Thầy
Năm Thân Nói Chuyện Khỉ
Ngày Đầu Năm Cười Một Phát
Nhớ Ơn Người Làm Vườn
Oan Trái
Phong Tục Ngày Tết Nguyên Đán
Tản Mạn Về Nguyễn Bính
Thần Dược
Thằng Vọng Việt
Thầy Bật Của Tui
Thầy Giáo Của Em Tôi
Thơ Hà Huy Dziệu
Thơ... Kể Chuyện
Thư Ngỏ
Thương Hoài Ngàn Năm
Thương Tiếc
Tìm Hiểu Về Chùa,Đình,Đền
Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân
Trồng Lan Cattleya
Tuổi Hưu
Vọng Về Cố Quốc

 


 
 

Đón Thu Tạ Ơn Thầy Cô
Tại Chu Gia Trang
(October 02-2016)

Mùa thu đã về trên muôn nơi, làm lòng người chợt luyến tiếc mãi những cánh phượng rơi thắm đỏ đầy sân trường. Những chiếc lá vàng óng ánh lốm đốm màu thời gian nhẹ nhàng bay trước gió, như gợi hồn thơ quyến rủ Cựu Đoàn CPL Bắc Cali. kết hợp lại để cùng "Đón Thu Nhớ Ơn Thầy Cô" hoài niệm mùa khai trường xưa. Cám ơn toàn thể Thầy Cô đã là Giáo Sư của Trường Chân Phước Liêm. Học Sinh chúng em tạ ơn quý Thầy Cô đã dày công dạy học và rèn luyện cho chúng em thuở xưa.

Lời đầu tiên chúng em xin cám ơn quý Thầy Cô Trần Đình Thành, Thầy Cô Chu Ngọc Trì, Thầy Cô Ngọc Anh & Cô Yến, Thầy Cô Nguyễn Tâm và Thầy Cô Đỗ Hữu Nghiêm đã dành thời giờ quý báu để cùng chung vui với tất cả Cựu Học Sinh miền Bắc Cali. chúng em. Xin ơn trên ban cho gia đình Thầy Cô được khỏe mạnh yên vui và hạnh phúc, để cùng hội họp với chúng em luôn mãi nhé.

Cám ơn Thầy Cô Chu Ngọc Trì đã hân hoan đón tiếp quý Thầy Cô đồng nghiệp cùng toàn thể Học Sinh Miền Bắc Cựu CPL đến thăm Thầy Cô và sinh hoạt tại tư gia mà Thầy Cô mới dọn về từ cuối Tháng 8-2016 vừa qua. Thật là một ngày kỷ niệm vinh hạnh được họp mặt ở nhà Thầy Cô Trì. Thầy Cô tâm và Trang Lê đã nhận được mỗi người một gói quà thưởng, bởi vì họ đã là những người đến nơi họp mặt trước (1 Thầy & 1 trò).

Nhà mới của Thầy Cô rộng và đẹp lắm, tha hồ mà họp mặt, Thầy bảo "Khi nào họp mặt, các em cứ đến đây, Thầy welcome tất cả", trò QB trêu Thầy "Chúng em cám ơn Thầy Cô, nhưng nếu chung vui ở đây, Thầy lai rai thoải mái, khỏi phải lái xe đi xa, và không sợ gặp bạn mình....hi..hi..??", Thầy Trì vui vẻ thuận lời nói đùa ấy, vì trò QB nói đâu có sai. Kỳ này họp nhóm ở nhà Thầy Trì, nên các Anh chịu khó đi dự thật đông đủ, cụng hết ly này tới ly kia, lại còn thích trêu ghẹo Thầy nữa chứ. Thầy Trì cởi mở và vui sướng ra mặt, các đấng mày râu tha hồ thay phiên nhau đối ẩm với quý Thầy bằng rượu wine và XO. Quý Cô, quý Chị hàn huyên tâm sự không ngớt lời, thích chụp hình với nhau cùng quà hoa của mình đã rút được số trúng. Sau khi ăn xong thì mọi người lại chụm xúm ở ngoài phòng khách chính để thưởng thức những món tráng miệng và ghi tên những bài hát để chờ đến lượt mình được hát. Giàn máy hát karaoke của Thầy Trì chiến lắm, nhất là hai cái micro phone thì hết xẩy, nó đã giúp giọng cho những ca sĩ nhà ngân nga hay hơn nhiều. Phía sân sau nhà Thầy Cô rất rộng, có cây chanh lớn, có cả chậu ớt vị cay đặc biệt rất sai trái của KD biếu Thầy, vì Thầy Trì rất hảo ớt, thích nhất là cây lựu lớn che bóng mát mà ăn lại ngọt ngon, Anh Quý Mai đã hái vào cả rổ lớn để làm quà cho tất cả nhóm ăn lấy thảo.

Cám ơn Chị Trưởng Hội Cựu CPL miền Bắc, Quý Bùi đã khéo léo uyển chuyển thời giờ và góp công tổ chức buổi họp mặt thật linh đình và xôm tụ để tất cả hội viên có được một ngày kỷ niệm vui trọn vẹn. Chúng ta cùng cám ơn nhau vì tất cả luôn gắn bó đoàn kết việc chung. Ban tổ chức rất vui mừng vì lần hạnh ngộ này đông đủ quý bạn: Anh Trác, Anh Chị Tường, Anh Chị Mão, Võ Phương & Yến, Hồng Loan, Thu Hương, KimDung & Quý Mai, Trang Lê, Kim Thanh và Quý Bùi. Cám ơn ban "Setup & Cleanup". KD vừa nhận được nhiều hình ảnh mà Thầy Thành đã gởi cho nhóm với lời khen là hai Anh Mão và Anh Tường chụp hình rất đẹp. Cám ơn hai Anh phó nhòm nhiều lắm.

Mọi người hiện diện trong buổi tiệc cùng hát, cụng ly reo vui rộn ràng chúc mừng Sinh Nhật Thầy Trì, tuy chúc mừng sớm hơn mười mấy ngày, nhưng cũng rất vui và có ý nghĩa như đúng ngày sinh nhật vậy. Ngoài ngày vui của Thầy Trì, Cựu CPL Miền Bắc còn có một niềm vui lớn khác là sức khỏe của Võ Phương đã dần dần hồi phục trở lại, sau những lần trị liệu, tính đến nay cũng đã tròn một năm. Cám ơn trời Phật đã gìn giữ Võ Phương được may mắn tai qua nạn khỏi, chúc mừng Võ Phương và Yến.

Ban tổ chức xin gởi lời cám ơn quý vị đầu bếp đã trổ tài nấu, góp những món ăn ngon đặc biệt, hoặc những phần quà. Hình như hương vị của những món ẩm thực này đã phần nào điểm tô cho ngày họp mặt thêm hấp dẫn và rộn ràng. Như đã là một thông lệ, những lần họp mặt CPL Miền Bắc Cali. đều có những gói quà hên, và cả quà dành biếu Thầy Cô mà Chị Trưởng Hội đã chọn mua, và tự tay kết những chùm hoa thật đẹp để tạo thêm nguồn vui cho nhóm, KimDung thì có tài mọn là gói quà và thắt dây nơ.

Phần ẩm thực gồm có:
-Thầy Cô Thành: Xúp măng cua
-Thầy Cô Trì: Rượu XO, rượu đỏ & vịt quay Bắc Kinh, bánh bao
-Thầy Cô Ngọc Anh: Bánh cuốn thịt chả lụa & tôm rang muối
-Thầy Cô Tâm: Giò heo giả cầy ăn với bún
-Thầy Cô Nghiêm: Sâm bửu lượng
-Quý Bùi: 3 phần quà
-KimDung: Gỏi đu đủ, gan chấy & bánh xôi khúc đặc biệt
-Kim Thanh: Chả giò
-Hồng Loan: 2 ổ bánh khoai mì nướng
-Võ Phương: 2 packs Coco Vista & nước chai & nước chanh dây
-Anh Trác: Hũ tíu xào thập cẩm
-Trang Lê: 4 phần quà
-Thu Hương: Trái cây ăn tráng miệng
-Anh Tường: Món Dê nhậu lai rai với rượu của Thầy Trì
-Anh Mão: Gỏi vịt bắp cải.

Cảm tạ ơn Đức Thánh Tổ Chân Phước Liêm đã nối kết tình thân vững bền của tất cả Cựu Đoàn CPL Miền Bắc thung lũng hoa vàng này, tựa như ngày xưa chúng ta cùng tụ lại dưới mái trường Chân Phước Liêm trân quý. Dẫu cho lối về trường xưa thăm thẳm phôi pha, nhưng trong lòng mọi người Cựu CPL vẫn gìn giữ nét thân thương đoàn kết và trân trọng nhau.

Trời chiều vừa ngả bóng hoàng hôn, nhưng trong căn phòng hội ngộ ánh sáng vẫn lấp lánh toả chiếu. Những tiếng cười đùa hàn huyên trong tinh thần cởi mở để chia sẻ những kỷ niệm thân yêu hoà lẫn tiếng hát ngọt ngào của những Cựu CPL Bắc Cali. càng về khuya càng vang vọng náo nhiệt ấm vui. Xin kính chào Thầy Cô và các bạn, hẹn sẽ tái ngộ vào dịp vui tới.

CPL Phạm Thị KimDung
Bắc California, San Jose