"KIM KHÁNH" HỘI NGỘ XUÂN ĐINH DẬU

Xuân Đinh Dậu Gà Vàng ghé California 
Chân kim bới mãi rau cải trời
"Kim Khánh" hạnh ngộ Thầy Cô, bạn                       
Có đoàn người đánh mất Quê Hương
Mất Trường yêu, Thầy Cô, bạn hữu
Có một thời ta dõi trông xa                          
Tìm người thăm đất hoa vàng Jose
Gặp Thầy Cô, bạn, hương ấm lòng                         
Hỏi, có còn nhớ chúng tôi không?
Thưa rằng, nhớ từng tên Thầy, bạn...


Nhân dịp hội ngộ đầu Xuân, Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm Bắc Cali., chúng con xin kính gởi lời Chúc Mừng Năm Mới đến toàn thể quý Cha, quý Soeur, quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em còn ở quê nhà Việt Nam và khắp nơi trên thế giới luôn được nhiều sức khỏe, bình yên hạnh phúc ấm vui, tràn đầy phước lộc nguyên cả năm.

Hai cây hoa đào trước ngõ vẫn khoe sắc hồng thắm để đón mừng Cựu Đoàn CPL phương Bắc California và khách mời nơi miền đất lạnh Minnesota ghé đến để cùng chung vui tiệc Tân Niên Đinh Dậu 2017 tại tệ gia của KDQM.

Chúng em xin chân thành cảm tạ lòng thương yêu và sự hiện diện của quý Thầy Cô đã dành thời giờ đến chung vui và sinh hoạt với chúng em.
Thật là vinh dự và hạnh phúc cho toàn thể Học Sinh chúng em được gặp lại quý Thầy Lê Quốc Tấn, Thầy Trần Đình Thành, Thầy Chu Ngọc Trì, Thầy Cô Nguyễn Tâm, Thầy Cô Đỗ Hữu Nghiêm, Thầy Cô Ngọc Anh & Cô Yến, từ sau ngày Đón Giáng Sinh ở nhà Thầy CNT.  
Chúng em xin cảm ơn Thầy Cô LQTấn đã cho chúng em $100 góp vào quỹ Tân Niên, Thầy lại còn nhắc và khen xôi lá dứa dừa của trò KD, vì là Cô thích món xôi đó;  Em xin hứa, sẽ nấu món này vào lần họp mặt kế tiếp để đáp lại lòng ưu ái của Thầy Cô, Thầy cũng khen món xúp măng cua của QB chung với VP ngon lắm.  Đặc biệt lần họp mặt này lại có khách quý Cựu CPL Kiều Hữu Chiến cùng chung vui, Anh đã có dịp gặp lại Thầy Cô và bạn hữu tại thung lũng hoa vàng San Jose, nơi mà nổi tiếng lẫy lừng khắp năm châu.  Xin gởi lời cám ơn huynh KHC, cũng nhờ sự hiện diện của huynh, mà cả nhóm Bắc Cali. mới có dịp hội tụ lại để hát chúc mừng HAPPY BIRTHDAY Thầy Trần Đình Thành & CPL Hồng Loan.

Buổi tiệc này, tuy là chỉ họp mặt ngắn giờ thôi, nhưng vì lòng quý khách, các hội viên đã hiện diện đông đủ:  Anh Tường, Anh Trác, Anh Tiến Đào, Quý Bùi, KimDung & Quý Mai, Kim Thanh, Võ Phương, Hồng Loan, Thu Hương, Ngọc Liên & Bob. Anh Kiều Hữu Chiến và Anh Chị Oai & Nam là Anh Chị nuôi của Anh đã cùng từ Niềm Nam Cali., đến thăm và chung vui với nhóm Bắc Cali.

Xin cám ơn tài khéo léo, sự nổ lực và tấm lòng phục vụ của Chị Trưởng Hội Bắc Cali., vì lòng luôn quý trọng Thầy Cô và quý mến bạn hữu của Trường xưa mà Quý Bùi không nề hà góp công sức và thời giờ quý báu của riêng mình để tổ chức những buổi họp mặt cho nhóm, hầu gợi lại những hình ảnh kỷ niệm thân thương quý báu của ngày xưa cũ, mà tất cả Cựu CPL nhóm Bắc Cali. đã tìm được nhau và nối kết tình thân.  Có bầy chim Hoàng Anh vừa bay lượn, đậu trên cành đào nhà KD, chúng hót hay, họa đều như những khúc nhạc thánh thót đầu xuân họp mặt để gởi gấm.....
"KD ơi ời!! Cho nhóm Hoàng Anh gởi lời chúc sức khoẻ Thầy Cô và các bạn của KD, và nhất là khách quý Minnesota nữa nhé;  Chúng em cũng muốn hót khen QB, Chị QB giỏi quá, tinh thần phục vụ của Chị cao lắm đấy, chúng em rất cảm phục QB...bye..bye KD...", tiếng cánh vỗ của đàn chim HA. hoà chung tiếng hót líu lo kêu to, dòn như tiếng pháo nổ đầu Xuân, rồi nhỏ dần dần, chúng bay thật cao, xa khuất trên nền trời xanh biếc.

Thu Hương luôn loay hoay lo tiếp xúp măng cua mời Thầy Cô, cám ơn cô em nhiều lắm, lần nào có tiệc họp mặt TH đều ân cần tiếp thêm thức ăn để mời Thầy Cô.  Kim Thanh và Hồng Loan rất đắc lực trong việc tiếp đón và phục vụ Thầy Cô, KT rất sốt sắng để bới thức ăn gởi các Thầy đem về biếu Cô.  Riêng Võ Phương lần nào cũng hên nên trúng được quà, lần này thì được món quà hên cuối cùng, VP giỏi quá, xin nhóm bầu cho VP là trưởng ban tiếp tân.  Cám ơn Anh Trác đến sớm, món bánh ít trần đắt khách lắm đấy, Anh dọn dẹp giỏi lắm!  Anh Tường, tuy là bận rộn phục vụ nhà Chúa, bận tập hát lễ, nhưng Anh vẫn cố gắng đến để chung vui với Thầy Cô và chúng em.  Anh Tiến Đào rất bận, cũng việc nhà Chúa, nhưng Anh đã đến, dù là hơi muộn để bắt tay Anh Kiều Hữu Chiến, bù lại Anh TĐ đã ở lại hàn huyên với Anh KHC lâu nhất.  Cám ơn Ngọc Liên & Bob, mặc dù lái xe rất xa, từ Modesto về San Jose dự tiệc mất khoảng gần hai giờ đồng hồ, lại còn chung góp món bún chả giò rất hấp dẫn.  Đáng lẽ, có Nam Phương đi cùng với NL nhưng đến giờ chót ông xã bị ốm, nên không đến được.

Có người "Than phiền" là sao lần nào Thầy Thành cũng trúng quà hên, KD xin thưa rằng "Bởi vì, Thầy Thành luôn luôn hên...hi.hi..!?",
Có 9 gói quà hên, Cô Ngọc Anh, Cô Yến, Hồng Loan, Thầy Thành, Chị Nam, Anh Chiến, Thầy Tâm, Anh Quý Mai và Võ Phương.  Chúng em rất cảm động, tuy Anh KHC là khách mời danh dự, nhưng Anh cũng rất nhanh nhẹn phụ với Anh Trác và Võ Phương để dọn dẹp một hồi, rồi Anh mới tiếp tục ngồi lại để hàn huyên với các Anh và Anh Tiến Đào.

WOW!!!  Cứ nhìn sơ qua "Potluck List" của phần ẩm thực thật hấp dẫn và đầy đủ, như đã hình dung được tinh thần "ĐOÀN KẾT" của Cựu CPL Bắc Cali.??  Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của tất cả quý vị đã góp nấu những món ngon tuyệt vời, tặng những gói quà hên hoặc hiện kim để ban tổ chức có thể hoàn thành trọng trách đã được giao phó.
Cám ơn tất cả các Anh Chị Em đã đến nhóm họp với nhau, cùng nhau tiếp đón Thầy Cô, phục vụ ân cần đầy đủ để tỏ lòng quý trọng và tôn kính Thầy Cô của mình.  Cảm ơn ban "Setup & Cleanup" nhiều lắm.

Thầy Tấn (1)               Nhãn tươi Hawaii 
                                    Muỗng nĩa chén đĩa 
KHC (3)                       Nụ cười và niềm vui là liều thuốc bổ
Thầy Trì (2)                  4 chai rượu đỏ, 2 chai rượu Champange
Thầy Ngọc Anh (3)      Tôm rang me và mì
Thầy Thành(1)             Hai chai rượu Lễ, táo, lê và xoài thanh ca
Thầy Tâm (2)               Gỏi tai heo
Thầy cô Nghiêm (2)     Món Tráng miệng
Kim Dung(2)                Bánh tét làm tại Mai Gia Trang
                                     Với dưa món và hành nén dưa chua
                                     Bê thui chung với HL
Hồng Loan (1)              Bê thui chung với KD
Võ Phương (1)             Soup măng cua chung với QB (big pot)
Thu Hương (1)             Nước uống coco,         
QB (1)                          Soup măng cua chung với VP (big pot)
                                     Giò Thủ
                                     Quà hên
Anh Tường (1)             Quà hên
Kim Thanh (1)              Chạo Tôm
Anh Trác (1)                 Bánh ít trần
Ngọc Liên (2)               Bún chả giò ngon đặc biệt                                      

Sau những ngày giông bão, lụt lội ở một vài nơi đất thấp và đường ống cống bị nứt bể hư hại, có một số cư dân đã phải vội vàng dời nhà mình để đến các nơi tạm trú cho qua lũ lụt.  Tuần này thời tiết Thành Phố San Jose đã trở lại bình thường, cũng may là khách quý thăm Thầy Cô và bạn hữu đúng thời điểm tốt, nên có đông hội viên tham dự, khách phương xa đến đã gieo niềm vui cho nhóm Bắc Cali.  Bên ngoài trời nắng hanh vàng, ánh sáng loang loáng chiếu rọi, làm lòng người thấy cảm giác ấm áp, hào hứng muốn đi ra đây đó, quang cảnh sinh hoạt nhộn nhịp đã tạo cho Thành Phố nhà trở nên sinh động rộn ràng hẳn lên so với những ngày mưa gió ảm đạm vừa qua.  Xin kính chào quý Thầy Cô và quý bạn.  Hẹn sẽ tái ngộ vào dịp vui tới nhé.  Ước chi, tình thân Cựu CPL Bắc Cali. luôn mãi bền chặt đoàn kết cho đến khi lá thu rơi..rơi...

CHỈ CẦN
Chỉ cần một cái bắt tay thôi.  
Chỉ cần một ánh mắt tươi vui.
Và chỉ cần cho nhau một nụ cười trong tình thân ái Chân Phước Liêm (2).
Lòng tràn ngập niềm vui bạn ơi! (Hoặc Thầy Cô ơi!)


Xin cảm ơn Nhạc Sỹ KHC đã viết bài "Chỉ Cần" để tặng Thầy Cô và các bạn Cựu HS/CPL nhóm Bắc California nhân ngày họp mặt Tân Niên Đinh Dậu.

CPL Phạm Thị KimDung
Bắc California, San Jose
(March 11-2017, Thứ Bẩy, nhiều cánh đồng cải trời nở hoa vàng trên đất SJ)