Các bạn CPL dấu yêu ơi ,
               Như vậy là trang Web của chúng ta đã được thành hình rồi đó. các bạn chắc đã mở ra xem, ngắm ,và cũng đã vận dụng tất cả trí nhớ để đoán về những hình ảnh và những kỷ niệm của thời cắp sách đến trường, có phải thế không? Và TN  tin chắc một điều là ai ai trong chúng ta cũng có được một niềm vui sướng trong tâm hồn, nhất là khi nhỉn lại được những người bạn, người tình, nguười thân yêu cũ dưới mái trường yêu dấu của ngày xưa. Như vậy để tránh những trường hợp lầm lẫn và đoán mò, như TN đã từng đoán...thì TN có ý kiến là mọi ngưòi trong chúng ta hãy gởi những hình ảnh và đôi giòng tự giới thiệu về chính mình, và nếu có thể được thì các bạn cũng nên gởi luôn những hình ảnh của chính mình khi còn trẻ và hình hiện tại bây giờ để cho mọi người thấy cả " dâu và rể CPL" luôn nhé ! Vì có như thế thì các bạn từ các phương trời khác nhau có thể nhận ra những người bạn cũ của chính mình thuở xa xưa đó. Vì TN cũng sợ rằng có nhiều bạn sẽ không nhận ra dung nhan của chính bạn mình khi hơi bị " nhiễm nắng phai sương " Các bạn có đồng ý điều đó không? Bởi vì anh Tiến cũng đã có ý như thế đó.
                    TN cũng rất ước mong các bạn sẽ hưởng ứng nhiệt tình thôi, thế thì các bạn hãy mau mau tối nay đi lục lại những hình ảnh ngày xưa để gởi gấp về anh Tiến , càng sớm càng tốt nghe .Chúc  tất cả trong chúng ta thật nhiều phấn khởi trên trang web. Thân mến, TN.