Xem hình ảnh 3 ngày Đại Hội, xin bấm vào đây!
Bài Phát Biểu của anh Mai Văn Hậu nhân ngày Đại Hội CPL 2012
VỀ NGUỒN
Kính thưa: Quý thầy cô, Quý thân hữu Và quý cựu học sinh CPL
Tôi, Mai Văn Hậu, cựu học sinh trung học của bổn trường, suốt sáu niên khóa 61-67. Xin được nói lên những tâm tình đơn sơ mộc mạc trong ngày Đại Hội Cựu Học Sinh CPL Hải Ngoại năm nay, với chủ đề VỀ NGUỒN.
Kính thưa quý vị,
Hai tiếng Về Nguồn như hai nốt nhạc trầm, nhưng không buồn. Gợi trong chúng ta bao kỷ niệm êm đềm một thời cắp sách. Khiến chúng ta nôn nao rạo rực, bâng khuâng những nỗi niềm nhớ nhớ thương thương: cha con, thầy trò và bạn hữu.
Thưa các bạn đồng môn,
Chúng ta có nguồn để về, và nguồn của chúng ta thật đẹp. Rất đáng tự hào và ngưỡng mộ. Tự hào và ngưỡng mộ về ngôi trường đã rạng danh một thời khi xưa, không phải là điều viển vông hay không tưởng.
Thật vậy, CPL là một trường trung tiểu học tư thục Công giáo, do các cha dòng Đa Minh sáng lập. Các Ngài mở trường không vì kinh doanh, không do lợi nhuận, mà chỉ vì mục đích giáo dục. Giáo dục thanh thiếu niên trở thành những người có ích cho nhân quần xã hội, bằng một nền giáo dục đầy nhân bản. Các Ngài kỳ vọng nơi mỗi chúng ta thăng tiến về tri thức lẫn đạo đức, hầu góp phần xây dựng xã hội Việt Nam thăng hoa.
Về nguồn hôm nay, chúng ta tưởng nhớ đến hai cha cố, nguyên là hiệu trưởng của trường đã về cõi vĩnh hằng: Cha Đoàn Thiệu và Cha Nguyễn Triền Miên. Chúng ta thương nhớ các cha giáo đã an giấc ngàn thu: Cha Nguyễn Ngọc Thụy, Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Đức Hiếu, Hồ Sỹ Thuyên và Cha Chu Đức Cung…
Về nguồn hôm nay, chúng ta ân cần gởi lời kính thăm sức khỏe và chúc thọ đến quý cha: Cha Đinh Châu Trân, hiệu trưởng sau cùng của trường trước ngày đất nước đổi thay, Cha Hà Viễn Lự, Cha Nguyễn Văn Luật và Cha Nguyễn Kim Long. Các Ngài dù tuổi già sức yếu hoặc bận rộn trong trách vụ mục vụ, nhưng các Ngài vẫn chan hòa tình cha con những dịp hạnh ngộ, tương phùng. Đặc biệt vào những dịp đại hội cựu học sinh CPL được tổ chức trong nước, cũng như tại hải ngoại.
Về nguồn hôm nay, chúng ta tưởng nhớ và nguyện cầu cho quý thầy mãi mãi bình yên trong cõi vô cùng: Thầy Nguyễn Chính Diên, Lưu Văn Hồng, Nguyễn Địch Choát, Phạm Đình Huy, Ma Xuân Đạo, Vũ Thế Khang, Phạm Ngọc Quế, và những thầy khác nữa.
Về nguồn hôm nay, chúng ta không quên quý Soeur dạy bậc tiểu học. Một số cựu học sinh chúng ta được học các Soeur trước khi bước lên trung học. Chúng ta cũng nhớ đến thầy Nguyễn Công Thục, đã trên dưới mười năm tận tụy với trường mẹ, ngay từ thuở ban sơ.
Về nguồn hôm nay, chúng ta vốn đã trân quý, lại càng trân quý hơn, tấm lòng bao la của quý thầy cô hiện diện nơi đây, trong khung cảnh thân thương này. Quý sư phụ của chúng ta đang là tiêu biểu, đang là đại diện cho ban giáo sư, mà phẩm chất sư phạm thật đầy, của trường mẹ năm xưa.
Các bạn thân mến,
Cựu học sinh CPL chúng ta là môn sinh của quý cha, quý thầy và quý Soeur. Những môn sinh biết “tôn sư trọng đạo” và không quên “uống nước nhớ nguồn”. Nét đạo lý làm người này khi ẩn khi hiện trong tâm trí chúng ta, và trong chừng mực nào đó, nó cũng được tỏ bày bằng ánh mắt hay qua những nụ cười.
Để nêu cao tinh thần về nguồn hôm nay. Để thắt chặt hơn nữa tình cha con, thầy trò và bạn hữu. Đế cất cao bốn tiếng CẢM TẠ, TRI ÂN. Xin các bạn cùng tôi, chúng ta hãy kết nên một tràng pháo tay thật rôm rả. Mong lắm thay, âm hưởng của tràng pháo này sẽ này sẽ mãi mãi trường tồn.
Xin chân thành cám ơn quý thầy cô, quý thân hữu và các bạn trong tình thân ái CPL.






   
Xem hình ảnh 3 ngày Đại Hội, xin bấm vào đây!