Hội tiệc Tân Niên Ất Mùi - tư gia Thầy Cô Nguyễn Tâm
Mùng 3 Tết, ngày 21 tháng 2 năm 2015

Kimdung <kimdungtpham@yahoo.com>
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
XUÂN HỌP MẶT Ở NGUYỄN GIA TRANG
Kính thưa quý Thầy Cô
Cùng quý Anh Chị Em Cựu CPL/BCA.
Nhân dịp đầu năm 2015 Ất Mùi, chúng em xin kính chúc quý Thầy Cô cùng quý quyến một năm mới được dồi dào sức khỏe, an bình và hạnh phúc. Con cháu học hành tấn tới, đỗ đạt thành công và thịnh vượng.
Cứ mỗi độ xuân về, lòng người cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến lạ thường. Thu đã qua, đông tàn, hoa xuân khoe sắc thắm. Có đàn chim Hoàng Anh bay lượn, đậu chen nhau trên những dây Hoa Mai leo, rộ nở đẹp rực rỡ, kết chùm tỏa vàng chói chan đầy cả sân nhà, chúng cùng líu lo hót chúc xuân, tạo thành âm điệu của những bản nhạc "Tình Xuân" du dương nồng ấm. Mùi Ngọc Lan thoảng hương thơm ngạt ngào, xa xa vài cụm Hoa Cúc, Hoa Lan ẩn lộc dưới tàn cây đào với những nụ Đào e ấp đón chờ nàng Xuân mới thắm tươi đem hy vọng, hạnh phúc cùng tài lộc đến cho muôn người.

Chưa quên lần đầu tiên nhiều tôm được đến nhà "RỒNG". Chủ Nhật, Tháng 04-13-2014 tại biệt thự của Thầy Cô Ngọc Anh đẹp và sang tựa như cao ốc. Tất cả Cựu CPL được Thầy Cô Ngọc Anh cùng Cô Yến tiếp đón rất nồng nhiệt với không khí thân mật chan chứa tình yêu thương, với 2 món đặc sắc nhất "Bánh Tôm Chiên & Lẫu Hải Sản" ngon hết ý, do chính tay Cô Ngọc Anh và Cô Yến nấu.

Mùa Thu 2014, vào ngày Chủ Nhật, Tháng 11-09-2014, gặp nhau trên Thành Phố Hoa Hồng Roseville của Lê Gia Trang, có rừng thu lá đỏ rất nên thơ diệu kỳ. Thầy Cô Lê Quốc Tấn đã mời tất cả quý Cựu Giáo Sư, Cựu HS/CPL đến chung vui. Thầy Cô Tấn đã trổ tài với nhiều món ăn rất đặc sắc, nhất là món "Gà Tây nướng bia" mà chính Thầy đã làm để thết đãi khách quý. Chỉ nghe Kim Thanh tả đã thấy hấp dẫn ...
"Lần sau được lại nhà Thầy Cô Tấn nhớ đi nhé, nhà trang trí đẹp, cảnh ở ngoài rất dễ thương, lại được thưởng thức nhiều món Thầy Cô đã nấu ngon hơn ở tiệm, không đi rất uổng!!"

TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI.
Đa tạ Thầy Cô Nguyễn Tâm đã mở rộng cánh cửa tân niên tiếp đón tất cả Cựu CPL ở Nguyễn Gia Trang, được phép tuỳ tiện "XUÂN HỌP MẶT" cả ngày như ý muốn. Chị Trưởng Hội CPL Bắc Cali. vừa có phép là khoe ngay với "Thư Ký Điệu". Quý Bùi vui lắm, cô nàng đã mau mau làm việc, nghĩ kế làm sao để dỗ ngọt, mời và mong ước mọi người hưởng ứng đến dự cho thật đông đủ, để đạt chỉ tiêu mà bạn hiền TTKChi và Chị Hội Trưởng NTThập của Trường Chân Phước Liêm vẫn thường khích lệ, mời gọi sự liên kết sinh hoạt để giữ tình thân gia đình CPL.

Buổi hội tiệc ở Nguyễn Gia Trang vào Ngày 21 Tháng 2-2015, nhằm Ngày mồng 3 Tết, khai mạc vào lúc 12 giờ trưa và kết thúc vào 5 giờ chiều. Chúng em rất cảm động và vui mừng vì sự hiện điện đông đủ của quý Thầy Cô: Thầy Cô Trần Đình Thành, Thầy Cô Đỗ Hữu Nghiêm, Thầy Cô Chu Ngọc Trì ,Thầy Cô Ngọc Anh & Thầy Cô Nguyễn Tâm.

Đặc biệt là Thầy Hà Thúc Như Quí, tuy ở rất xa nhưng Thầy vẫn theo dõi và cùng đồng hành hàm thụ với tất cả chúng ta. Cảm ơn Thầy, vì lòng thương mến học trò cũ mà đã gởi lì xì $100 US cho chúng em để góp vào quỹ CPL/BCA. Cảm ơn Thầy Cô Ngọc Anh, Thầy Cô Trì lì xì cho chúng em. Cảm ơn Thầy Cô Trì chụp ảnh cho buổi họp mặt đầu Xuân. Cảm ơn Anh Côn & Mai Hương đã tặng nhóm CPL Bắc Cali. 10 gói quà hên.

Có sự hiện diện của Quý Bùi, KimDung, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Thị Hường, Đặng Mai Hương & Anh Côn, Kim Thanh, Thu Hương, Võ Phương, Trang Lê, Anh Trác, Anh Tường & Chị Ngoan. Tết năm nay đặc biệt hơn, bởi vì chúng ta hân hạnh được tiếp đón 4 vị khách quý; Xuân đầu tiên quý bạn đến họp mặt với nhóm chúng ta (Nguyễn Văn Sáng, Quý Bùi, Phạm Thị KimDung, Đặng Mai Hương & Nguyễn Thị Hường là bạn cùng lớp).

Đặng Mai Hương & phu quân là anh Trương Bá Côn đến từ Texas. Nguyễn Thị Hường đến từ Phoenix Arizona, cô nàng là em của Cô Nguyễn Thị Hiền (phu nhân của Thầy ĐHNghiêm).
Nguyễn Văn Sáng hiện cư ngụ tại San Jose.
Cám ơn Hường, Sáng và vợ chồng Mai Hương đã đem thêm nguồn vui và nụ cười là liều thuốc bổ đến cho mọi người.

Có 18 gói "QUÀ HÊN" đã được gói và cột nơ đủ màu xanh đỏ vàng hồng trông đẹp mắt, thật mềm mại dễ thương, điểm tô cho buổi tiệc thêm phần hào hứng xôi động và vui nhộn.
Thầy CNTrì, Thầy TĐThành, KimDung & Võ Phương là 4 người ghi danh ngày đầu tiên đã được chị trưởng nhóm thưởng đặc biệt bao thơ lì xì có thần tài vé số Lotto.

Muốn kể về phần ẩm thực thì dài chuyện lắm, rất nhiều món:
1. Rượu đỏ, rượu champagne "Men nồng vui Xuân" của Thầy Cô CNTrì
2. Bánh ngọt và kem của Thầy Cô TĐThành để thưởng thức với rượu Champagne.
3. Bún riêu ngon đặc Biệt & dưa chua do chính Cô Tâm nấu để đãi khách quý CPL,
4. Bánh chưng dưa món, củ kiệu gà chiên của Thầy Cô Ngọc Anh đầy hương vị TẾT quê hương Việt Nam như ngày xưa.
5. Chè chuối ngon ngọt lắm của Thầy Cô ĐHNghiêm.
6. Gỏi đu đủ gan chấy ướp với rượu Cordon Blue, KimDung làm do rượu và sự yêu cầu của Thầy Trì, lại có Thầy Thành và Võ Phương ủng hộ hết mình thì KD phải xin vâng. KD còn có món chè đậu xanh, hạt sen, táo tầu, nước dừa và bột khoai ngọt ngào lắm để cùng ngọt với chè chuối.
7. Chả giò tôm, bò kho bánh mì, tôm khô củ kiệu của Quý Bùi và Kim Thanh chung nhau (củ kiệu do người thân của QB tự làm ở nhà để gởi biếu, phẩm chất bảo đảm).
8. Thu Hương mong muốn mọi người ngọt mát như nước dừa tươi của cô nàng.
9. Hồng Loan mời tất cả thưởng thức bánh hạnh nhân thơm ngon (Century Bakery).
10. Có Bánh nhân mặn, nhân ngọt cùng nước uống đủ loại của võ phương, NVSáng, Trang Lê, trái cây của Anh Trác rất ngon.

Buổi họp mặt vui nhộn với những tiếng cười nói rộn ràng. Lúc chia tay khuyến luyến, chân bước ra cửa rồi mà lòng người còn muốn níu kéo. Tạm biệt lần này để lấy đà sửa soạn, chau chuốt thêm thời gian cận lai, gợi hẹn hò cho lần gặp mặt kế tiếp. Những lời cảm ơn đi, cám ơn lại vẫn chưa thấy đủ để đáp lại ân tình hiếm quý mà quý Thầy Cô dành cho các trò trong những niên học hồn nhiên, nên thơ nhất của thời vàng son tuổi ngọc đã qua.

ĐÓN XUÂN NÀY, NHỚ XUÂN XƯA!!
Chúng ta cảm ơn nhau, vì tất cả chúng ta đã cùng thưởng thức ngày Mồng Ba Tết Ất Mùi thật trọn vẹn hương vị Tết Nguyên Đán nồng ấm tại tư gia "RỒNG NGUYỄN TÂM". Chúng ta cũng không quên cảm ơn chị Trưởng Hội Bắc Cali. CPL, Quý Bùi đã dành nhiều thời giờ để sắp xếp cho buổi tiệc thêm phần long trọng, tạo dịp gặp gỡ và góp nhiều nguồn vui đến cho tất cả Thầy Cô và bạn hữu quý mến của mình. Toàn thể Cựu CPL Bắc Cali. rất cảm kích tấm chân tình của QB đã dành cho ngày hội tiệc Tân Niên 2015 Ất Mùi. Chúc bạn và gia quyến được mọi sự như ý, tràn đầy ơn lành, bình yên và nhất là dồi dào sức khoẻ để còn tiếp tục tổ chức, gìn giữ sự ủy thác, tuy đơn sơ nhưng không kém phần thiết thực mà tất cả Cựu CPL/BCA luôn chung lòng, góp sức với bạn.

Mến chúc quý Anh Chị Em Cựu CPL cùng quý quyến một năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh, bình yên, hạnh phúc, thịnh vượng, tài lộc rủng rỉnh suốt cả năm cùng tình thân CPL bền vững, có bao nhiêu thì vui bấy nhiêu. "CẦU VỪA ĐỦ XÀI". Hẹn gặp tất cả vào lần hội tiệc sau.
Thân ái tường trình,
PTKDung

 

quy bui <quybui@live.com>
Thầy cô thân kính,
Cùng các ACE Cựu CPL Bắc Cali,
Đầu tiên QB xin chân thành cảm ơn thầy cô Tâm đã mở cửa đón tất cả chúng ta đến ăn Tết chung vui và chúc tết lẫn nhau. Cô Tâm nấu bún riêu ngon lắm, QB phải ăn hai tô. Còn món dưa cải chua, mấy anh có vợ bắc kỳ nhìn thấy thèm phải xin cô một ít mang về làm quà cho bà xã để lấy lòng lần tới được đi lâu hơn...hahaha.
QB cám ơn các thầy cô tuy không đến tham dự vẫn gửi lời chúc tết tốt đẹp nhất tới quí đồng nghiệp và tất cả các học trò cũ cùng gia quyến.

QB cám ơn thầy Quí Hà tuy ở xứ lạnh Ohio vẫn luôn cùng vui với ta cả chúng ta, thầy gửi lời chúc tết đến tất cả mọi người và cũng gửi cho quỹ của chúng ta $100.00 (một trăm) để chúng ta tiếp tục có những món quà hên trong những lần họp mặt khác.

Cám ơn thầy cô Đào Việt Long và thầy cô Lê Quốc Tấn vì bận việc nên đành gửi lời chúc tết mặc dù thấy cô rất muốn chung vui cùng tất cả mọi người.

QB xin cảm ơn các thầy cô Thành, thầy cô Trì, thầy cô Ngọc Anh thầy cô Nghiêm đã đến cùng vui với các học trò của mình với biết bao tình thương và niềm vui. Cảm tạ Chúa mặc dù tuổi thọ các thầy đã cao vẫn còn đến và vui với những đứa học trò cũ của mình. Tuy tụi nó có đứa đã là ông bà nội hay ngoại vẫn còn được lì xì thật hạnh phúc thay.

Cám ơn tất cả những món ăn được ghi danh, được mang đến bất ngờ, món nào cũng ngon, đầu năm thức ăn dư thừa đầy đủ như thế là điều tốt, mọi người còn được bới về đầy đủ, món chả giò của KT ngon lắm, dễ bới nên hết trơn. Hai khay gỏi đu đủ gan cháy cũng sạch boong...

Nhiều món kể không hết, mọi người đều vui, người người no đủ. Vì còn là mùng ba Tết lại vào cuối tuần nên tiệc tàn lúc 6 giờ chiều. Lý do có thầy cô phải đi tiệc khác, có bạn phải đi tết xui gia...Có bạn phải đi phục vụ Chúa...Tuy nhiên QB cảm thấy tiệc Tết của chúng ta rất thành công nhờ lòng rộng lượng của thầy cô Tâm, nhờ tình thương của các thầy cô dành cho học trò, nhờ những người bạn cũ đến bất ngờ đã tăng nên niềm vui, dù nhiều năm qua chúng ta vẫn còn nhớ đến nhau... Cảm ơn những người khách đặc biệt anh chị Côn Hương từ Texas đã cho nhóm chúng ta thêm 10 phần quà (thank you, thank you...), chị Nguyễn Thị Hường từ Arizona, anh Nguyễn văn Sáng lần đầu tiên đến dự ở SJ bay giờ mới biết, dù rất bận Trang Lê đã đến chung vui với nhóm.

QB nghĩ không có đủ lời để diễn tả và cám ơn tất cả mọi người, chữ nghĩa không bao giờ đủ cho những tình thân được trao đi và đón nhận lại. QB đặt hy vọng vào tất cả quí thầy cô cũng như các bạn sẽ giữ mãi mối dây liên kết thân ái này để chúng ta cùng vui cùng đến với nhau trong niềm vui chân thật.

QB kính chúc thầy cô và tất cả các bạn một năm mới dư đầy và nhiều thánh đức cùng như sức khỏe vạn an. Hẹn gặp lại nhau trong tiệc vui họp mặt "Tiễn Xuân đón Hè" trong vài tháng nữa.
QB hy vọng sẽ có nhiều thầy cô và bạn bè nhiều hơn ngày vui xuân này

Hãy đến với nhau khi còn có thể,
Vì ngày mai ai biết được tương lai
Thời gian qua không bao giờ chờ đợi!
Những ai chần chờ cơ hội trôi mau...

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Có người quên món quà hên của mình, QB đã mang về nếu không ai nhận QB được hên đấy nhé.
thân thương,
QB