| Ngày thứ sáu, 16 tháng 3 năm 2012, mới 
											5 :30 Thầy Giai đă đến đón Thập và 
											Phương Oanh nên ba thầy tṛ đến sớm 
											nhất.  Lúc đó anh Mai Hậu gọi tới 
											nhắn là nhớ chờ anh ấy, thật cảm 
											động, anh cũng từ San Diego lên. Rồi 
											anh Chấn Hải, Anh Đào, Thy Hậu ôm 
											một chồng báo đăng phân ưu đến, rồi 
											anh Nhă đến có cả Lê Thị Phượng nữa.  
											Mọi người vào thắp hương, phân ưu và 
											cầu nguyện.  Anh Mai Hậu nói h́nh 
											như ngày xưa bác sĩ Hoàng 
			Văn Đức có mở pḥng mạch ở  | 
			
			  | 
		 
	 
	 | 
  
	
    | 
	 G̣ Vấp.  Ngoài Bác sĩ Đức phục vụ cống hiến cho quốc 
											gia, các con bác (Mạnh Hành, Trọng 
											Thuật, Cao Hùng, Thanh Tùng) cũng phục 
											vụ và hy sinh v́ tổ quốc.  Chúng ta 
											nghiêng ḿnh cảm tạ sự hy sinh và 
											cống hiến của gia đ́nh bác. Lần này 
											ngoài anh Nhă, cô Anh Đào cũng đọc 
											bài lời của Chúa và xướng những bài 
											kinh cầu nguyện cần thiết. Cám ơn 
											anh Nhă và Anh Đào. Lần đầu tiên ở 
											Mỹ Thập đi phân ưu, cầu nguyện mà 
											không viếng.  Thập nhớ có đọc được 
											một bài viết, tác giả nói về các 
											tiến tŕnh trước khi đưa ra nhà quàn 
											ở xứ này, cuối cùng tác giả kết luận 
											là chỉ muốn những bạn bè và người 
											thân nhớ về ḿnh bằng những h́nh ảnh 
											sống động lúc ḿnh c̣n sinh tiền, 
											chứ không muốn mọi người đến viếng 
											gương mặt giả tạo lúc đă qua đời.  
											Chắc bác sĩ Đức cũng muốn như vậy.  
											Gia đ́nh chị Thanh, anh Đức Ân cũng 
											đáp lới cảm tạ gia đ́nh Chân Phước 
											Liêm đă đến chia buồn và đọc kinh 
											cầu nguyện.  Sau đó được biết anh 
											Chuân chồng chị Phượng bệnh, nên 
											Thầy Giai, Phương Oanh, Anh Đào và 
											Thập cũng ghé nhà Phượng thăm anh 
											Chuân.   
											Sáng thứ bảy 7:30 Thy Hậu và Trí đến 
											đón Thập và Phương Oanh đến nhà thờ 
											Đức Mẹ La Vang để dự tang lễ, có cả 
											Lệ Thanh nữa, có 4 cha đồng tế: cha 
											linh hướng Nguyễn Kim Luân, cha Vũ 
											Ngọc Long, cha Đỗ Thanh Hà và cha cố 
											Vũ Đức Minh.  Mặc dù trời mưa, nhưng 
											các bạn hữu thân bằng và giáo dân 
											của giáo xứ đến tham dự tang lễ khá 
											đông.  Thập có chuyển lời chia buồn 
											của chị Sâm đến chị Thanh và gia 
											đ́nh.  Sau đó đưa linh cửu đến hỏa 
											táng ở Peek Family.  Cám ơn Thầy và 
											các anh chị đă dành thời gian để 
											quan tâm,chia xẻ và an ủi lẫn nhau, 
											cầu cho linh hồn cụ ông Antôn Hoàng 
											Văn Đức sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. 
											(ntt)   |