Buổi trà đàm với  CPL Ngô Thị Bông
Ngày 3 tháng 5 năm 2015
Ra ngoài sân thăm vườn nhà Thy Hậu...
Ngô Thị Bông và ... bông...
"Bông" nào cũng đẹp!
Bông, Thắm, Tuyết, Phong Mai Hậu, Thư, Bội, Thập, Sơn, Đào, Thy Hậu
Mai Hậu, Thầy Giai, Sơn, Duy Nhã, Tuyết...
Thư, Thập, Trí, Mai Hậu, Bông...
... bắt đầu ...
... lấy thức ăn ...
... thêm Đoàn Liêm và Trâm ...
... mọi người vui vẻ ...
ăn uống, chuyện trò...
Thầy Giai, Lệ Thanh, Bông và Thúy
1: MHậu, Phong, Nhã, Bông, Tuyết, Trâm, THúy, Thắm, Bội
2: Sơn, Trí, Thanh, Thầy Giai, Thư, Thập, Đào, THậu
Đến phần văn nghệ... Bông, Thắm ...
... Vũ Phong...
... ai cũng lo máy chụp hình...
... đến chị Bạch Tuyết...
... tam ca "ba con mèo gào" Bông Thập Thắm...
... song ca Liêm & Trâm ...
... anh Sơn phải chơi keyboard suốt buổi tối ...
Lương Thúy ...
... song ca Thư và Thập
Sơn, Thy Hậu, Thư, Thập
... sao chụp nhiều thế ...
... song ca Vũ Phong và Ngô Bông ...
... ca sĩ chính Thy Hậu ...
song ca với  Hùng Sơn và Thy Hậu
Thắm, Bội, Trí, Phong, Bông, Thư
... thêm Thập và Bạch Tuyết ...
.. song ca Trí & Thy Hậu ...
... Thy Hậu và Trí ...
... song ca Anh Đào và Thư ...
TƯỜNG TRÌNH BUỔI TRÀ ĐÀM
Buổi Trà Đàm ngày May 3, 2015, họp mặt với Ngô Thị Bông ở nhà Thy Hậu với sự hiện diện của Thầy Giai cũng rất vui vẻ và đầm ấm. Vũ Phong đón Bông đến. Có anh Mai Hậu từ San Diego, anh Dy Nhã, chị Tuyết(phở Hòa VN), Ngọc Bội & Thắm, Đình Thư, Đoàn Liêm & Trâm, và dĩ nhiên cả Anh Đào và Sơn khệ nệ đem đàn và loa đến cho phần văn nghệ. Trong lúc mọi người hàn huyên và ăn uống thì Lệ Thanh và Lương Thúy đến. Ảnh hưởng của ngày quốc hận sau 40 năm vẫn còn đè nặng, nên các bạn đề nghị buổi văn nghệ hát cho quê hương, cho những bài về tháng tư đen, những bài làm lòng mọi người chùng xuống, như Sàigòn ơi Vĩnh biệt, Chút quà cho quê hương, Lời kinh đêm, Triệu con tim... Các bạn đều tham gia hát cho nhau nghe cho mãi đến khoảng gần 11 giờ các bạn mới chia tay để mai còn đi làm sớm. Xin cảm ơn Thầy và các anh chị em đến tham dự chuyện trò chào đón cô bạn từ nửa vòng trái đất qua thăm Cali. Kính chúc Thầy cô và các anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc. Dạo này đường truyền internet ở nhà Thập yếu quá hay sao mà mở rất chậm nên không update kịp thời. (CPL ntt)
CẢM NGHĨ:
Anh Mai Văn Hậu:
- Xin thân thưa cùng CHƯ VỊ, đặc biệt với LỤC ĐẠI NHÂN: Nguyễn Trí, Nam Hương, Duy Nhã, Bang chủ, Ngọc Liên và Kim Chi ; chắc là CHƯ VỊ đã nhận ra đôi nét chân thành và sốt sắng của Mai Hậu đang cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và cho cây THÂN ÁI CPL được trổ sinh nhiều hoa trái.
- Cám ơn Hiền Đệ VŨ NGỌC BỘI đã gởi tặng Hiền Huynh MAI HẬU tấm hình tuyệt vời này.
Lương Thị Thúy:
Đã lâu rồi em đi làm không nghỉ ngày cuối tuần, nên không tham dự họp mặt CPL được, nhưng hôm qua nhân chị Bông sang thăm, em được nghỉ và ghé vào nhà Hậu. Không hiểu sao chị lồng vào chương trình hát cho 30/4 đúng lúc quá. Cảm giác của em như chùng lại cho đến hôm nay khi đi làm em vẫn nhớ. Mỗi bài hát về 30/4 dứt, hình như căn phòng nín lại vài giây, ai cũng đau lòng. Vì thế nên mới có ngày CPL ở hai nơi. Em muốn nói với chị Bông và các anh chị là không vì một chính thể nào mà con người chúng ta quên cội nguồn, chia rẽ lẩn nhau. người bên này vẫn nhớ về quê nhà, ray rứt, chỉ mong sao có ngày quê hương được tự do đề trở về quê nhà, không ai muốn bỏ nước ra đi đâu. Cám ơn tất cả CPL để mình được ngồi với nhau thân ái như con một mẹ. Chị có cùng cảm giác với em hôm qua không?