Lời Cảm Tạ
             "Đưa ta về nắng hạ xưa"
Thầy cô thân kính,
Cùng Các ACE Cựu CPL,

Trước hết xin cám ơn anh Hùng và KT đã cho mượn chỗ, chuẩn bị chu đáo tiếp đón các thành viên Cựu CPL Bắc Cali và một số bạn từ Nam Cali đến chung vui ngày họp mặt "Đưa ta về nắng hạ xưa".

Xin cảm ơn từng thầy cô và từng anh chị em cựu học sinh đã đến chung lòng chung vui, cùng đưa nhau về nắng hạ xưa.
Chúng ta đã cùng nói lên được tâm tình trân quý giữa thầy và trò, giữa bạn với bè của mái trường xưa, những tâm tình còn đọng lại trong tim;

Ơn thầy dạy dỗ tháng ngày
Tim trò tạc dạ từng ngày cảm ơn
Bạn bè chia xẻ buồn vui
Tóc phai gặp lại vẫn vui thưở nào.


Xin cảm ơn thầy cô Trì, thầy cô Ngọc Anh, thầy cô Thành, thầy cô Tấn, và thầy cô Nghiêm luôn luôn đồng hành với chúng em ở cái tuổi lá thu phai này như

Nắng Thu dìu dịu bên thềm
Lá vui trong gió tươi thêm tháng ngày
Hôm nay lá vẫn reo vui
Reo lên hạnh phúc xum vầy nhớ nhau.


QB cảm ơn những bác phó nhòm và những tấm hình từ máy hình của thầy Thành, thầy đã mau mắn upload chỉnh sửa để gửi lại cho cả nhóm. Cảm ơn KT cũng gửi lên nhiều tấm hình để chúng ta cũng nhớ đến nhau đến ngày vui thật vui đã vội qua...

Chúng em biết tất cả những hy sinh những tâm tình và đóng góp của từng thầy cô hiện diện cũng như thầy cô ủng hộ tinh thần khích lệ và nhắc nhở những điều hay lẽ phải, giúp chúng em gắn bó với mái trường xưa, liên kết với nhau như anh chị em một nhà.

Chúng ta cũng được thưởng thức các món ăn ngon, ôn lại chuyện cũ, nhớ ơn thầy, thăm hỏi và khơi lại tình bạn xưa. Hầu hết mọi người đều có quà kỷ niệm mang về.

Cảm ơn Nam Cali đã góp một số quà từ Trung Chính và Thập, Cảm ơn chị Bạch Tuyết đến làm chung quà biếu các thầy với em và chung góp cho những phần quà đó, thấy em làm vất vả, chị hỏi "QB mua bao nhiêu Walnut và Pecan, đậu phọng?"
"Em mua 15 pounds walnut, 2 lbs Pecan, 12 gói đậu phọng." Nên chị gửi em phụ em $50.00.

Cảm ơn Trang Lê luôn âm thầm góp quà hên và tham gia chung vui với mọi người. Cảm ơn Thập mang quà cho QB và thầy cô cùng các bạn, Thập và chị Tuyết xẻ trái mít tha từ Santa Ana lên, còn bị QB rầy rà (QB xin lỗi Thập với chị Tuyết nhé), vì thấy các chị cực quá nên QB nhăn để tránh xảy ra lần sau.
Món ăn nào cũng ngon, riêng KD được các thầy chấm giải nấu ăn số một.
QM được quà hên nên KD không được nhận phần thứ hai, KD nói em không trúng giải nào các thầy đã nói "KD trúng giải số một nấu ăn." Tất cả mọi người đều đồng ý, hoan hô thư ký điệu của CPL Bắc Cali.

Ngày vui củachúng ta có 32 người tham dự, mỗi gia đình đều có quà mang về. Riêng KC chưa được hên thấy vậy KD tặng KC hộp kẹo của mình. Hồng Loan nhận được món quà QB để quên ở nhà. Em để ý Thầy cô Nghiêm khi nào đi dự cả hai đều được hai món quà mạng về, chúc mừng cho thầy cô Nghiêm, hy vọng thầy cô có thể đến cùng giờ với chúng em lần tới.

Một lần nữa QB cám ơn tất cả các bạn đã tiếp đãi quý thầy cô cũng như những người bạn của mình, Võ Phương, Thu Hương luôn luôn được đứng đầu sổ trong ban tiếp tân, thiếu Thu Hương, Võ Phương như thiếu một tấm gương phản chiếu những cái đẹp của nhóm. QB cũng xin tuyên dương tinh thần phục vụ của KT, KD, HL , Yến và Khoa.

Ngày vui qua thật mau
Dư âm còn đọng lại
Ta hẹn hò Thu tới
Liên trường về gặp nhau.

Xin cảm ơn cảm ơn,
Từng ánh mắt nụ cười,
Vài chuyện xưa chuyện nay,
Hạnh phúc ta đong đầy...

Tuổi vàng dần dần tới
Thầy cô cùng bạn bè,
Gợi ta bao niềm nhớ
An ủi tuổi vàng sang.


Các thầy và các bạn cùng đồng ý với Quý Mai sẽ họp mặt liên trường St Thomas và CPL trước khi hết năm tại nhà QM KD. Có thể trước khi đông sang thầy cô và các bạn nghĩ sao?

thân thương,

Quý Bùi

  Bài tường trình Ngày Vui Qua Quá Mau - Quý Bùi