Chan Phuoc Liem High School
Other Links
Xem Phim Online Miễn Phí
Phim Sưu Tầm:
Phim Cổ Trang
   
Software Download

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 News
Lottery
Weather
Sports
Horoscope
Stocks
World Clocks
Choose a
Search Engine



Bản tường trình buổi họp mặt “bỏ bao bố” của anh chị em Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm ngày 15 tháng 4 năm 2007 tại Orange County, Southern California.   Phóng viên CPL Dy Nhã.
Bấm vào đây

Mấy ngày nay, thời tiết của nước Mỹ nói chung và của miền Nam California nói riêng, có những thay đổi rất khác thường. Ở phía đông bắc Hoa Kỳ thì mưa bão gây lụt lội, bão tuyết mùa xuân tại một số tiểu bang khác, và ở đây chúng tôi đã  có được những ngày “thời tiết mùa thu lãng mạn” để đón các anh chị Bình, Truật và Phòng đến từ “xứ lạnh tình nồng” của Minnesota, hay “xứ núi vàng” Colorado, và “xứ mưa bão” Alabama.

Có lẽ đã có những kinh nghiệm thu thập được từ kỳ họp mặt lần trước không lâu lắm, nên ban tổ chức kỳ này dường như có vẻ ung dung hơn. Nói thế chứ, cũng mấy buổi họp liên tiếp để lên kế họach tổ chức đón tiếp các bạn, sao cho mọi việc tốt đẹp trong tình thân ái Chân Phước Liêm.

Lớp học của Bang Chủ Thập đuợc nhà cháu và đốc tờ Tiếp clear nhanh như chớp bằng “chiêu thức” cực kỳ tiện lợi là khiêng hết ra sân sau, để dành chỗ trống kê ghế. Tối thứ 6, mọi việc hầu như đã phân công khá ổn, chỉ có chị Tường Vân là hơi bị làm khó với 4 items: ghế, cake, xôi, nước (hỏng phải món xôi nước đâu, mà là chị ấy sẽ nấu xôi và mang đến bình nấu nước lớn chạy bằng điện). Buổi họp tối thứ 6 được chiêu đãi món bún riêu cua, chè Thái, bánh cake do cháu Kim Dung – con gái chị Tường Vân – làm. Đọc tới đây thế nào cũng có bố bên VN chửi nhà cháu là bún riêu thì có gì mà đáng nói. Nhưng các bác thông cảm cho, thật sự thì bên này nấu bún riêu còn mất công hơn nấu phở đó các bác ạ !

Anh chị Bình đã từ Minnesota qua từ khuya thứ 5 và ở nhà chị Thập Bang Chủ luôn. Anh chị Truật thì tới đây hồi sáng thứ 6 (anh chị ở Motel cũng gần đây) và anh Phòng cũng thế. Lâu lâu mới qua đây nên quý vị bị bắt cóc liên tục, và chiều  tối thứ 6 quý vị họp mặt bạn bè cũ ở Anaheim, đến khuya gần 12 giờ mới về nhà chị Thập. Thế là cuộc họp mặt gặp gỡ sơ khởi gồm : Thập, Nhã, Đào, anh chị Bình và anh Châu Phòng. Thập và Đào thì là lần đầu gặp anh Bình và anh Phòng. Nhà cháu thì gặp lại Bình sau 37 năm (lần chót là dịp tết năm 1970), và với anh Châu Phòng thì có 42 năm. Ôi ! cả một đời người mới gặp lại nhau, thật không tưởng tượng nổi. Và đủ mọi thứ truyện đựơc kể ra cho nhau nghe, cũng gần 2 giờ sáng mọi người mới ngưng để đi ngủ ; nhà cháu lái xe về đến nhà mở cửa cũng êm lắm, thế mà mấy con chó quỷ quái ở sân sau nó cứ sủa ầm lên trong đêm vắng.

Chiều thứ 7, chú Tiểu Minh (em trai Thập Bang Chủ) set up dàn âm thanh cho phòng họp ngày mai, và lớp học tiếng Hoa của Bang Chủ được học vào tối thứ 7, để bù cho chiều chủ nhật . Hôm nay Bang Chủ học cũng không bị chi phối.

Sáng chủ nhật, trời se lạnh khoảng 50 độ F, nhưng có gió nên nó lạnh hơn 1 chút. Buổi sáng nhà cháu ghé Motel chở anh chị Truật đi nhà thờ sớm, và tại thánh đuờng Saint Barbara, Truật, Bình, Phòng đã gặp nhau. Sau thánh lễ, phe Bình được chị Phượng đồng hương Gò Té, ấy chết xin lỗi Gò Vấp, mời đi ăn sáng; còn anh chị Truật thì đuợc người bạn “cùng nghề” rủ đi uống café ở quán Coffee Factory. Cũng đên gần 11 giờ mới chạy về nhà cô Thập, Truật được giao nhiệm vụ phụ dọn dẹp bàn ghế, và nhà cháu thì... chạy về nhà make up chứ !

Tròi vẫn mát lạnh âm u vì mặt trời đi vắng, có một tý mưa phùn đã làm cho nhà cháu nhớ về Hà Nội, nhớ nhửng tháng ngày lang thang rong chơi mùa thu trong cái mát lạnh như thế này. Các bạn lần lượt đến, có những bạn bận đột xuất không đến được như chị Phượng Hòang (mới có tin buồn từ VN), Triệu Duy, Trần Thị Thảo, Trần Kim Chi. Thầy Trí cũng bận việc nên kiếu từ vào giờ chót. Cô Nguyên, do buổi sáng không liên lạc được với Thập để hỏi đường (vì lúc đó Thập lu bu quá không liên lạc được). Cô complain vì cô đã làm tóc xong rồi, ready to go, rất tiếc phải không các bạn?. Tụi em xin lỗi cô  nhé. Cuối cùng, thì chỉ có thầy Uông Trung Mẫn đến với buổi họp mặt với “nhiệm vụ thường lệ”: chụp hình, hầu hết các hình đã post trên website photobucket là do thày Mẫn chụp (và hình như còn một số tấm nữa khi nào nhận đuợc chúng tôi sẽ post tiếp cho các bạn), xin các bạn cho thầy tràng pháo tay nhé. Chúng ta lại đựơc hân hạnh tiếp đón một số bạn đến lần đầu như các anh chị: Nguyễn Khoa Tường đến từ San Jose (ở phía bắc Cali, khá xa đây, cỡ chừng bằng Sài Gòn -Đà Nẵng), anh Lúc, anh Hậu (đến từ San Diego ở phía nam chúng tôi), chị Ơn và người chị rất duyên dáng đi cùng: chị Mỹ Dung. Anh Bảo, anh Thế (phở Tàu Bay ), một người đến trễ và về sớm là chị Đặng Thị Sâm (lớp  Kiều H Chiến, Tiếp…), Vũ Mạnh Hùng vì bận việc nên chỉ đến một chút để gặp lại bạn bè rồi đi về. Còn có các anh Chương, Minh (em của cô Thập) và Hùng (em chị Lê Thanh), và còn lại là những người mà đã hiện diện trong buổi họp mặt tháng 3 vừa rồi. Nhà cháu không kể tên ra nữa để các bạn xem hình và có nhớ không nhé (tạm thời xin các bạn xem ở website photobucket, tuy nhiên do bộ nhớ của mạng có giới hạn, chúng tôi sẽ phải chứa hình ảnh ở đây cho đỡ choán bộ nhớ để dành cho những mục khác).

Hơn 11 giờ, mọi người đã an vị, chị Thập Bang Chủ  nói ít lời chào đón tất cả các bạn đã đến đây họp mặt với các anh chị từ xa đến, giới thiệu anh chị Bình, anh chị Truật, và anh Châu Phòng. Sau đó là  tiết mục tự giới thiệu, lần lượt từ chị Phượng đến người cuối cùng là nhà cháu. Các anh Tường, Bình, Truật, Phòng đã phát biểu rất cảm động, cảm kích  tấm thân tình của các cựu học sinh Chân Phước Liêm chúng ta, vì những hình ảnh của ngày xưa, và vì  những thâm tình không thể nào quên được dù thời gian có làm kiệt quệ trí nhớ.

Người  mang đến cho bạn bè những tiếng cười dòn dã vẫn là Lê Thanh (cô hàng xóm của nhà cháu) và Phượng, với những đối thọai của ngôn ngữ thời còn đi học và những tước hiệu “thày chạy” của ngày xưa thân ái. Người cũng mang đến những tiếng cười là anh Thế cựu HS Chân Phước Liêm, hiện nay là chủ tiêm phở Tàu Bay  khá nổi tiếng ở đây. Này nhé, từ nay các bạn cựu HS Chân Phước Liêm khi đến đó ăn phở sẽ được bớt, nhưng đuợc chọn trong 2 cái bớt thôi: bớt thịt hay bớt bánh...bớt thế thì nhà cháu bye bác Thế nhé hiiiiiiii.

Người mang đến cho bạn bè một thoáng trũng buồn, đó là chị Đặng Thị Sâm, chị rất bận, nhưng vì tình thân ái đã “ tranh thủ” đến gặp mặt bạn bè, chị phát biểu rất ngắn, nhưng thú thật là nhà cháu cũng đã thấy cay cay ở mắt rồi. Chào đón chị Sâm đã đến với chúng ta bằng tình thân ái của vòng tròn yêu thương Chân Phuớc Liêm. Tôi tuy không cùng lớp với chị, nhưng nhìn cái hug yêu thương thân ái của bạn bè  đã làm chúng tôi thấy xúc đông quá ! đồng ý không đốc tờ Tiếp ?

Đặc biệt, anh Vũ Ngọc Bội đã mang đến buổi họp một logo của hội chúng ta bằng bạc để các bạn góp ý, chúng tôi sẽ lấy ý kiến của đa số anh chị em và thông báo đến các anh chị sau.

Hôm nay là ngày thất bại của truyền thông, vì mạng internet bị shutdown, nên truc trặc mãi mới kết nối được Ngọc Vân, và nhà cháu đã cùng với các bạn Bình, Tường... nói chuyện với Vân (mà Vân nè, em không ngủ à?). Thành thật xin lỗi các bạn, nhà cháu hứa với các bạn là lần họp tới sẽ phải chắc chắn là nối cầu webcam cho các bạn và sẽ làm sao cho các bạn ở xa có thể phát biểu ý kiến được với các bạn hiện diện, tha thứ nhé. Quên sáng nay, khoảng 8 giờ, chị Hiếu từ VN có gọi phone qua để thăm hỏi mọi người và chúc buổi họp thành công tốt đẹp. Thật ra Hiếu tưởng là chúng mình họp từ 8 giờ cơ. (Hiếu à, ở bên này  người ta ngủ dậy trễ lắm, mọi thứ hầu như bắt đầu từ sau 10 giờ sáng lận, nên ăn sáng có nghĩa là ăn trưa rồi). Lúc đang họp Thy Nam từ Pháp gọi sang chúc mừng buổi họp, Bang Chủ Thập giữ phone cho Thy Nam dự thính luôn, nghe nói là Thy Nam ấm ức lắm, đòi phát biểu, nhưng không nói được.(nghe nói Thy Nam gào trong phone “đừng bỏ em một mình” phải không?) Thôi để kỳ sau Thy Nam nhé, nhưng mà họp lần sau thì Thy Nam có mặt rồi mà, tha hồ phát biểu, nhưng có cần  anh ngồi phiên dịch cho ông Tây không ?

Sau đó mọi người ra sân cỏ chụp hình lưu niệm, kỳ này cũng quá trời máy chụp hình, nhà cháu phải căng mắt ra, sợ hình bị nhắm mắt hiiiiiiiiii mỏi quá chừng. Cám ơn thầy Mẫn một lần nữa, nhờ thầy mà hình ảnh đẹp và nhanh chóng, tụi em ước mong thầy mạnh khỏe mãi để tụi em có hình mỗi lần họp như thế này. Rất tiếc kỳ này thiếu Ngọc Liên để làm người mẫu cho thày chụp hình chân dung, có tiếc không hở Ngọc Liên ?

Chụp hình xong thì đã trưa rồi, ăn trưa các bạn nhé. Kỳ này thức ăn do các đầu bếp là các chị Chân Phước Liêm thực hiện. Chi Lê Thanh làm món xôi cúc ngon quá (ngon hơn Tân Hòang Hương đó Lê Thanh), cháu Kim Dung con chị Tường Vân  món chocolate cake rất ngon – các bạn khen quá chừng , cám ơn cô cháu nhiều. Thức ăn cũng nhiều món đó chứ các bạn , nhà cháu kể nhé: gỏi bắp cải, bê thui (không có dấu sắc đó nha) chấm tương bắc, gỏi đu đủ thịt bò khô, mì xào, xôi lạp xưởng, xôi cúc, soup, chả giò, cơm chiên (cô em Thy Hậu làm), bánh cake, trái cây, chè Thái... hơi nhiều phải không các bạn ? nhà cháu đang “diet” nên ăn uống qua loa, không thưởng thức hết các món, tuy vậy, nhìn thôi cũng biết chắc chắn là ngon rồi. Hoan hô các chị đã cho mọi người ăn bữa trưa thật ngon. Thời tiết thì đẹp ơi là đẹp, mưa bụi chút xíu thôi, trời thật mát, không có nắng, nên bữa ăn trưa ở vườn sau nhà Thập thật dễ thương và ấn tượng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện hàn huyên, vừa chụp hình nữa (các anh chị có chụp hình, nhớ gởi cho Thập nhé, để sẽ làm CD hình cho mọi người).

        Sau bữa ăn trưa, nhiều anh chị từ giã về trước cho kịp chuyến “xe đò”, và đi nhà thờ... số anh chị em còn lại quay quần bàn chuyện và hàn huyên tiếp. Anh Phòng đã góp ý về vấn đề khuyến khích các cháu tham gia ngành lái máy bay, với các viễn ảnh rất ấn tượng, hy vọng trong tương lai thế hệ thứ hai của gia đình Chân Phước Liêm sẽ có thêm nhiều phi công nữa (cháu gái , con anh Phòng hiện nay cũng đã trở thành một phi công, xin chúc mừng cháu và anh chị Phòng ).

Cuộc vui nào cũng phải có lúc chia tay, đến chiều Tường Vân lái xe đưa anh Phòng ra phi trường trở về Colorado, chị Phượng đưa anh chị Bình đi thăm người nhà. Tất cả bùi ngùi chia tay, hẹn nhau kỳ họp tới nhé các bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp đón các bạn trong năm tới. Còn lại, “nhóm Chân Phước Liêm Bolsa” quậy tiếp, ca hát với tiếng đàn của Chú Tiểu Minh và anh Sơn (phu quân của Anh Đào) đến cũng gần 9 giờ tối mới chia tay. Thôi nhé, giã từ “phiến đá sầu”, hãy để những lời nhạc đi vào giấc ngủ, để nơi đó chúng ta có nhau em nhé, các bạn nhé. Vòng tròn thương yêu CPL.

PDN
 

 

[Trở Về Đầu Trang]     


 

Chan Phuoc Liem High School

Welcome to chanphuocliem.com
Google Search:

 

CHÂN PHƯỚC LIÊM Vị Thánh Tổ Của Trường Chúng ta
Nhắn Tin
Tìm Bạn
 
 Thành Kính Phân Ưu

Ông Nguyễn Văn Liêm
Bà Phạm Minh Hằng
Bà Nguyễn Thị Yến
Ông Trần Đình Thư
Cụ bà Nguyễn Thị Giỏi
Ông Nguyễn Văn Kim
 
Chúc Mừng Hạnh Phúc
Chú rể Dương Minh Nguyễn
Cô dâu Grace Trang Đỗ


Chúc Mừng Sinh Nhật
Thầy Phạm Đình Lân, Cha Đinh Văn Nghị, Nguyễn Thị Sượi, Đào Văn Tiến, Lương Thị Thúy, Vũ Ngọc Bội, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Thế Nhân, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Thị Lộc, Trần Quang Minh, Lê Thị Huỳnh Dung, Nguyễn Thị Ngoan (Tường), Chu Quang Tuyên, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Ngọc Châu Phòng, Võ Phương, Nguyễn Văn Sum, Võ Như Tố, Dương Thị Phương Khanh, Nguyễn Tấn Phong
và tất cả các bạn có ngày sinh nhật tháng này
 
E-Báo CPL
E-Báo Đinh Dậu 2017
E-Báo Bính Thân 2016
E-Báo Ất Mùi 2015
E-Báo Giáp Ngọ 2014
Đặc San CPL 2011
Đặc San CPL 2009
Đặc San CPL 2008
Sàigòn Năm Xưa
Sàigòn 40 Năm Về Trước
1.  Thư Ngỏ Gửi Bạn
2.  Thông Báo Thứ 1
3.  Thông Báo Thứ 2
4.  Trang DONATION 
5.  Nhớ Về Trường Xưa
6.  Niềm Tâm Sự
7.  Trang Thơ Sưu Tầm
8.  Vườn Thơ CPL
9.  Hình Ảnh Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Việt Nam, 19/05/2002

10. Hình Ảnh Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Hải Ngoại, 25/05/2002

11.
"TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
       Việt Nam 19/5/2002

12. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
      Hải Ngoại 25/5/2002

13. Hình Ảnh Buổi Đại Hội Cựu
      HSCPL Hải Ngoại, 02/03/2007

14. Tường trình buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - Feb 03, 2007

15. Tường trình buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - April 15, 2007

16. Tường trình buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - July 21, 2007
17. Cảm tạ CHSCPL Nhân Ngày
      Đại Hội - July 22, 2008
18. Nhật Ký Mỹ Du - Aug. 10, 2008

Adjust your speaker volumn to
listen to our music with
... pure relaxation