Chan Phuoc Liem High School
Other Links
Xem Phim Online Miễn Phí
Phim Sưu Tầm:
Phim Cổ Trang
   
Software Download

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 News
Lottery
Weather
Sports
Horoscope
Stocks
World Clocks
Choose a
Search Engine


Trang Văn Học Y Khoa & Sức Khoẻ Thư Viện Sách Trang Gia Chánh Sưu Tầm & Lượm Lặt
Cựu Học Sinh CPL
[Trang Chính]   [Trang Trước:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14]  *
                                                                                 * Chi tiết ngày tháng mỗi trang
 [Trang 6]   
Thư Cảm Tạ

Chúng em xin chân thành cảm tạ và tri ân quý Thầy Cô và các anh chị đã thăm viếng, phân ưu, tặng vòng hoa, gọi điện thoại, gởi điện thư, chia buồn trên báo

chí, các đài phát thanh, đọc kinh, cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và tiễn đưa thân phụ của chúng em là Cụ Ông Simon Nguyễn Đình Đại đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Sự hiện diện và những lời thăm hỏi ân cần của quý Thầy Cô và các anh chị  là niềm an ủi rất lớn cho gia đình chúng em. Ân tình này chúng em sẽ luôn ghi nhớ. Trong lúc tang gia bối rối không tránh được những điều thiếu sót mong được cảm thông và thứ lỗi.
 
Xin vui lòng bấm vào hình
Một lần nữa thay mặt gia đình xin cảm tạ sự quan tâm yên ủi trong mất mát lớn lao của gia đình. Kính chúc quý Thầy Cô và tất cả các anh chị nhiều sức khoẻ và mọi điều an lành.
Chân Thành Cảm Tạ.
Nguyễn Hùng Sơn và Anh Đào.
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Apr 24, 2011
Anh Sơn và Anh-Đào thân mến.
Hôm nay vào trang CPL xem hình mới biết tin buồn này.
Qua email thư từ trong các bạn gần đây chẳng thấy ai nhắc nhở chuyện bác qua đời. Tôi rất ân hận và hối tiếc.
Xin được thành tâm chia xẻ cùng 2 anh chị và thân quyến một nỗi mất mát to lớn trong đời. Vẫn biết ai trong chúng ta cũng sẽ phải đi đến cuối con đường kẻ trước người sau nhưng vẫn không thể tránh đau buồn trước cảnh phân ly tử biệt.
Hãy sống cùng nhau để sau này mỗi khi nhớ lại chỉ toàn là những kỷ niệm đẹp, mến thương.
Thành kính phân ưu.
CPL Trần Anh Tuấn
Nguyen Quy Trong <nguyenquytrong@gmail.com> Apr 24, 2011
Anh Đào thân mến,
Xin lỗi Anh Đào vì nhận được tin buồn trễ, xin thành kính chia buồn cùng em và toàn thể gia đình, xin cầu cho linh hồn cụ sớm hưởng nhan Thánh Chúa.
Nguyen Quy Trong
Thầy Trần Đình Thành <trandinhthanh@hotmail.com> (Apr 23, 2011)
Thập thân mến,
Cho Thầy chung góp $50.00 vào quỹ Đặc San CPL.
Cám ơn Thập.  Chúc gia đình bình an trong tình thương của Bề Trên.
Thân mến,
Trần Đình Thành (San Jose 4/15/2011
Reply: Cám ơn Thầy. Mong gặp Thầy Cô trong ngày Đại Hội.  Kính chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe.  Kính, CPL Nguyễn Thập
Qua Le <levqua@optonline.net> (Apr 23, 2011)
Nhan dip Mung Le Chua Phuc Sinh, Qua  xin kinh chuc quy Cha, Thay, Co cac ban be Chan Phuoc Liem va than quyen cua quy vi huong mung Le vui ve, bac ai, an binh hanh phuc va nhat la co duoc suc khoe tot mai.
Chao rat than men,
CPL Levqua
Nghia Đinh <dinhngiagv@yahoo.com> (Apr 23, 2011)
Đọc được tin trễ thân phụ Sơn & Đào đã về cõi Chúa.  Xin được chia buồn với hai bạn trong gia đình cựu HS Chân Phước Liêm.
CPL Đinh Nghĩa
Tường Trình
* Thứ năm 14 tháng 4 năm 2011
Hơn 5 giờ chiều tôi đã nhận được phone của Xuân, "đi chưa? mình tới rồi nè", "Thập chuẩn bị xong rồi, bây giờ chờ Hậu Trí tới rồi sẽ đi đón Phương Lan nữa,
cô ấy hơn  5:00 mới về tới nhà" "Vậy mình vô trước nha". Chúng tôi ghé nhà đón Phương Lan, cô ấy mới chuyển nhà nên chúng tôi đi hơi lòng vòng.  Trên xe lại nhận được phone của Phượng "Đi đến đâu rồi? nhà quàn ở chỗ nào vậy?  Phượng không ở lâu được, vì ông xã vừa mới mổ."  "Để Thập đọc địa chỉ cho, mới tới  
Edinger". Khi chúng tôi đến nơi thì thấy anh Nhã và Phượng đang đứng ở bãi đậu xe.  Phượng phải về gấp nên nhường chỗ đậu xe cho chúng tôi.Vào phòng viếng tôi gặp chị Hòa, anh Khánh Hoài, Xuân Thi, Chấn Hải, sau đó có chị Hải Hà, Nông Thu Hà, Lệ Thanh, Chương, Tường Vân & anh Long cũng tới.
Anh Khánh Hoài Đại diện CPL lên đọc phúc âm và nói lời chia buồn cùng gia đình anh Sơn & Anh Đào, sau đó anh Duy Nhã cùng các bạn đọc chục kinh cầu nguyện cho linh hồn Simon.
Gia đình anh Sơn có 8 chị em tất cả, nên rất đông bạn bè đến thăm viếng, khi chúng tôi ra về thì Minh và Duyên Anh mới đến. Nghe Đào nói anh Nguyễn Tiếp và Vũ Phong & Lan đã đến viếng trước chúng tôi.
* Thứ sáu 15 tháng 4 năm 2011
Thập, Hậu đến nhà thờ lúc 9 giờ rưỡi sáng, vì nhà thờ vừa xong thánh lễ nên
chúng tôi còn phải đứng chờ đúng giờ mới vào trong thánh đường. Các vị linh mục cũng kẹt xe, nên thánh lễ trễ 30 phút. Trí và Minh cũng đến kịp lúc dự thánh lễ. Nghi thức thật trang nghiêm và lời phát biểu của cô cháu ngoại rất cảm động.
Nơi an táng ngay bên cạnh nhà thờ nên chúng tôi chỉ cần đi vài phút. Lúc đang làm lễ hạ huyệt thì chuông nhà thờ đổ rền vang làm buổi lễ tăng phần trang trọng.
Bác Nguyễn Đình Đại là một người chồng chung
 
thủy, người cha gương mẫu, người ông tuyệt vời và người con chiên ngoan đạo, luôn luôn hướng dẫn con cháu tiến đến chân thiện mỹ. 
Cám ơn các bạn đã dành thì giờ đến thăm viếng và đưa tiễn cụ ông Simon Nguyễn Đình Đại đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cám ơn tất cả những lời phân ưu của các bạn đến gia đình Anh Đào. Sự quan tâm của các anh chị thể hiện sự đoàn kết, thân ái trong gia đình CPL. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Simon được hưởng phước đời đời trên thiên đàng... (ntt)
Tan Le <lequoctan@hotmail.com> Apr 20, 2011
Hùng Sơn & Anh Đào than men,
Thành thật chia buon cung voi  Hùng Sơn & Anh Đào ! Xin cầu nguyện cho linh hồn Cu. Simon Nguyễn Đình Đại sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

ThayCo Tan&Dzoan
ton kim <mailto:kimton4@gmail.com> (April 19, 2011)
Xin chân thành chia buồn cùng hai bạn Anh Đào và Sơn về sự ra đi của người cha kính yêu.
chúng ta cầu nguyện Ông Yên nghỉ Bình An.
Kim Tôn.
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> (Apr 18, 2011)
Hùng Sơn và Anh Đào thương mến ,   Phụng đã xin thánh lễ cầu nguyện cho Cụ Simon , Nhà Thờ Mân côi sẽ dâng lễ cầu cho ông sau lễ Phục Sinh, Phụng sẽ báo ngày sau để Sơn Đào cùng thông công cầu nguyện nhé.
JESUS MARIA GIUSE LÒNG CON YÊU MẾN XIN THƯƠNG CỨU RỖI LINH HỒN SIMON.
Đó là câu cầu nguyện cho các linh hồn mà Chúa Jesus yêu thích nhất đó.
Xin mạn phép phổ biến cùng các bạn , hãy đọc bất cứ lúc nào các bạn có thể.
Cầu chúc hai bạn mau vượt qua nỗi đau này.
Kim Phụng
Hoang Chinh <chinh2@hotmail.com> (Apr 17, 2011)
Thăm Chị Thập,
hc gửi đặc san CPL ba truyện ngắn, trong đó có một truyện dịch, hy vọng có thể dùng được và mong là không quá muộn màng.
Vài lời thăm chị và gia quyến. Thân chúc bình an.
hc http://hoangchinh.net
ps. khoảng giữa tháng tám 2011 hc (và cô dâu CPL) sẽ thăm California một tuần, mong gặp chị Thập và các bạn.
Reply: Cám ơn anh đã gửi bài. Giữa tháng 8 anh mới qua Cali chơi hả? Nếu anh chị sắp xếp để sang Cali đầu tháng 7 để tham dự Đại Hội với các bạn luôn thì đông vui hơn. Chứ tháng 8 thì chỉ gặp Thập và các anh chị ở Cali thôi. Vậy hẹn gặp anh chị nhé. Thân ái, CPL ntt
Hai Hoang <hai707a@gmail.com> (Apr 17, 2011)
Anh Dao va Son than men,
Nhan duoc tin tre Than Phu cua Son vua qua doi.
Thành thật chia buon voi
 Nguyễn Hùng Sơn & Anh Đào và cầu nguyện cho linh hồn Bac Simon Nguyễn Đình Đại sớm về hưởng dung nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.
Hoang Hai & Nhu Tuyet
San Diego CA
 
Bach Van <mailto:bachvan51@gmail.com>  (Apr 17, 2011)
Hello A.Dao
Nhận tin trễ: Tôi chân thành chia buồn cùng hai em Nguyễn Hùng Sơn - Nguyễn Anh Đào và Tang Quyến.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU và Xin cầu cho Linh Hồn Cụ Simon được an nghỉ trong Chúa
CPL Bach
NGUYEN PHUONG <marianamphuong@yahoo.com> (Apr 17, 2011)
Than gui Anh Son _ Anh Dao.
Hom nay vao trang web cua truong, tui minh moi nhan duoc tin buon Cu SIMON NGUYEN DINH DAI da duoc Chua goi ve nha Cha huong tho 87 tuoi.. Nam Phuong, Kim Hong, Bich Loan, Manh Tuan va Bich Van xin gui loi chia buon den gia dinh Anh Son va Dao,
Nguyen cau cu ong som duoc huong Nhan Thanh Chua.. Thanh Kinh phan uu cung tang quyen.
trong nguyen <trongkhau@hotmail.com> (Apr 15, 2011)
NHẬN ĐƯỢC TIN NHẠC PHỤ CỦA ANH-ĐÀO VỪA MÃN PHẦN. THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH CỦA ĐÀO-SƠN. CẦU CHÚC LINH HỒN BÁC CHÓNG HƯỞNG NƯỚC THIÊN-ĐÀNG.
ANH TRỌNG&GIA ĐÌNH
Thytho Pham <thytho_pham@yahoo.com> (Apr 15, 2011)
Anh Dao va gia dinh men,
thytho moi nghe tin boun la Ba cua Anh Son moi ve voi Chua. Cho thytho chia boun cung gia dinh Anh Son-AnhDao. thytho se nho va cau nguyen cho linh hon Simon som houng Thanh nhan Chua.
Thanh kinh phan uu cung gia dinh.
thytho
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> (Apr 15, 2011)
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Xin thành kính phân ưu cùng gia đình hai bạn Hùng Sơn và Anh Đào. Trong niềm hy vọng và sự Phục Sinh của Chúa Jesus. Cầu chúc linh hồn cụ SIMON sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC .
Gia đình Trương Kim Phụng
thu to thi <mailto:tothithu@hotmail.com> (Apr 15, 2011)
Anh Dao mên,
Xin thanh thât chia buôn cung Anh Dao &Son va gia dinh.
Nguyên xin Thiên Chua ban nguôn an ui cho Anh Dao & Son cung gia dinh.
Nguyên xin Ngai ban cho Cu Ông Simon duoc phuc sinh trong Ngai ,dê cung huong vinh quang voi Ngai. Mên,
Thu
nhan nguyen <nguyenthenhan60@yahoo.com> (Apr 14, 2011)
Than gui Son Dao
Anh xem trang web CPL,biet duoc cu Simon Nguyen Dinh Dai, than sinh Son, bo chong Dao, vua duoc Chua goi ve nha Cha,huong tho 87 tuoi.
Gia dinh anh Nhan thanh kinh phan uu voi gia dinh Son Dao cung tang quyen.
Hiep cung dai gia dinh Chan Phuoc Liem.Chung ta cung cau nguyen cho linh hon cu Simon Nguyen Dinh Dai som duoc giai thoat khoi chon luyen hinh .De huong hanh phuc bat diet tren que huong Thien Dang hang song va doi doi ngoi ca Thien Chua toan nang,yeu thuong nhan tran
Than chao.
CPL The Nhan
Dung Le <dungle27@hotmail.com> (Apr 14, 2011)
Vừa vào trang Web thì thấy tin buồn bác trai Simon Nguyển Đình Đại từ trần.
Chị xin chia buồn cùng hai em Nguyển Hùng Sơn, Anh Đào và tang quyến.
CPL Huỳnh Dung
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Tuong Nguyen <tuongoan@yahoo.com> (Apr 14, 2011)
Hi Chị Thập, mến thăm sức khoẻ Thập và Gia đình ,
Vừa nghe tin buổn của Anh Đào, cho anh gởi lời chia buồn đến vợ chồng Anh Đào và Tang quyến,
Nguyện cầu Cụ Ông Simon sớm về hưởng nhan thánh Chuá trên Thiên Đàng
Cám ơn Thập nhiều, anh Tuong
Nguyen Xuân Thi <xuanthi299@yahoo.com> (Apr 14, 2011)
Nhận được tin buồn Cụ Simon Nguyễn đình Đại thân phụ của Nguyễn Hùng Sơn, nhạc phụ của CPLNguyễn anh Đào,vừa mãn phần ngày 12 thángTư năm 2011 tại quậnCam,California,USA.Xuan Thi chia buồn với Sơn Đào và tang quyến.Nguyện linh hồn Cụ Simon được vinh hiển trênThiên đàng vĩnh cửu.
Xuân Thi
phuong vo <mailto:phvo2001@yahoo.com> (Apr 14, 2011)
Chia buồn cùng Sơn và Anh Đào. Phương cùng gia đình chia buồn cùng Hùng Sơn và Anh Đào.
Cầu nguyện cho cụ Simon Nguyễn Đình Đại sớm về bên chân Chúa.
Van Dang <thaivan1519@yahoo.com> (Apr 13, 2011)
Gửi lời chia buồn đến gia đình AnhĐào và Sơn . Cầu xin Linh Hồn Cụ Ông sớm về cõi Phúc .TuânVân.
Cũng cám ơn Thầy Mẫn đã báo tin , Chúc Thầy nhiều sức khỏe , chúng em luôn nhớ Thầy , mong sẽ có ngày gặp lại . Qúy mến
hong tran thi <honghai21@yahoo.com> (Apr 13, 2011)
Em vao trang CPL, biet bo Chong cua Anh Dao moi mat...Lan dau tien em viet mail cho AD, lai la mail chia buon. Buon cang buon hon.
Dao nay sao CPL "mat mat" nhieu qua chi ha? chi co hai dam cuoi ma qua chung dam tang.
Sau lan goi phone chia buon voi chi, em muon im lang de noi nho cua chi voi dan di, ( nhac so chi nho them)vi em biet chi la nguoi quan quit, gan gui voi Bac nhieu, bac mat di chi hut hang biet bao nhieu...
Em luon nho chi, mong chi ngay cang vui hon.
Em Kim Hong.
Reply: Cám ơn Hồng, rồi chắc sẽ phải nguôi ngoai. Chưa thấy Hồng gửi bài cho ĐSan. Thân ái, CPL Thập
Lương Thúy <ngocson12_8@yahoo.com> (Apr 13, 2011)
Nhận được tin thân phụ của Sơn là Simon Nguyễn Đình Đại đã được Chúa gọi về, trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, chị chân thành chia buồn cùng 2 em Sơn Đào. Cầu xin Chúa nhân từ mở rộng vòng tay đón Simon vào nước Thiên Đàng để hưởng phước muôn đời
Thành kính phân ưu
Thuý Lương
Chị Thập thương
Em ở xa không về được nhờ chị gởi lời chia buồn này đến Sơn Đào chị nhé. Cảm ơn chị nhiều
chien kieu <kieuhuuchien@yahoo.com> (Apr 13, 2011)
Được tin Cụ Simon đã về với Chúa, gia đình Kiều Hữu Chiến xin thành kính phân ưu cùng Sơn & Đào và tang quyến,nguyện xin Thiên Chúa nhân từ sẽ đem Cụ về hưởng thánh nhan Ngài.
Thành kính phân ưu,
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> (Apr 13, 2011)
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cầu cho Linh Hồn Cụ Ông Simon vừa mới qua đời,được về bên Chúa nghỉ ngơi ,hằng hưởng Nhan Thánh Chúa, Amen Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình Anh Nguyễn Hùng Sơn & Chị Nguyễn Anh Đào.
Ban Liên Lạc NS-CPL Tuyen Nguyen
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
son son <ngocson12_8@yahoo.com> (Apr 13, 2011)
Nhận được tin thân phụ của Sơn là Simon Nguyễn Đình Đại đã được Chúa gọi về, trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, chị chân thành chia buồn cùng 2 em Sơn Đào.  Cầu xin Chúa nhân từ mở rộng vòng tay đón Simon vào nước Thiên Đàng để hưởng phước muôn đời
Thành kính phân ưu
Thuý Lương
Thông Báo (Apr 13, 2011)
Kính gửi quý Thầy Cô,
Các anh chị thân mến,
Thông báo các bạn dành chút thời gian cùng nhau đến thăm viếng và dâng lời cầu nguyện cho Linh hồn Simon Nguyễn Đình Đại lúc 6:00PM tối thứ năm 14 tháng 4 năm 2011 tại Heritage Memorial Services
17712 Beach Blvd. , Huntington Beach , California 92647

Đ/T: 888-848-2828.
Các bạn muốn đến dự Thánh lễ An Táng lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2011 tại Thánh Đường Saint Vincent De Paul Catholic Church
8345 Talbert Avenue . Huntington Beach , California 92647
Đ/T: 714-842-3000

Hẹn gặp các bạn,
CPL Nguyễn Thập

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn bố chồng của CPL Nguyễn Anh Đào,  là Cụ ông Simon Nguyễn Đình Đại, đã về với Chúa lúc 16:36 ngày thứ hai 11 tháng 4 năm 2011 nhằm ngày 9 tháng 3 năm Tân Mão, tại California, hưởng thọ 87 tuổi.
Chương trình tang lễ:
Thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2011
    Lễ phát tang: 2:00 giờ đến 3:00 giờ chiều
    Giờ thăm viếng: 3:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
 Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2011
    Thánh lễ An Táng: 10 giờ sáng tại Thánh Đường:
Saint Vincent De Paul Catholic Church
    8345 Talbert Avenue. Huntington Beach, California 92647
    Đ/T: 714-842-3000
    Sau Thánh Lễ, linh cửu sẽ được an táng tại:
    Good Shepherd Cemetery
    8301 Talbert Avenue, Huntington Beach, California 92646
    Đ/T: 714-847-8546 

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đình CPL Nguyễn Hùng Sơn & Anh Đào và cầu nguyện cho linh hồn Simon Nguyễn Đình Đại sớm về hưởng dung nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm
Thanh Tran <trandinhthanh@hotmail.com> (Apr 12, 2011)
Nhận được tin buồn Cụ Simon NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI, nhạc phụ của Chị Anh Đào, gia đình Chân Phước Liêm, mới được Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2011. Xin chân thành chia buồn cùng Anh Nguyễn Hùng Sơn và chị Anh Đào.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa cất linh hồn Simon về hưởng dung nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.
Vợ chồng Trần Đình Thành
và Uông Trung Mẫn
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Khánh Hoài <bdhsky@yahoo.com> (Apr 12, 2011)
XIN CHIA BUỒN CUNG NGUYỄN HÙNG SƠN VÀ ANH ĐÀO CÙNG TANG QUYẾN.
CPLnguyễnkhanhhoai
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
phong vu <phongphillipvu2006@yahoo.com> (Apr 12, 2011)
Nhận được tin buồn Bác Simon Nguyễn Đình Đại , thân phụ cũa anh Nguyễn Hùng Sơn đã được chúa gọi về ngày thứ Hai 04/11/2011 gia đình Phong-Lan xin được chia buồn cùng anh chị Sơn và Anh Đào và gia quyến, Xin được góp lời cầu nguyện Cụ Simon Nguyễn đình Đại được Chúa Nhân Từ cho hưởng Hồng Ân Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời.
Thành kính phân ưu,
Phong-Lan
boi vu <boingocvu@yahoo.com> (Apr 12, 2011)
Xin chia buồn cùng anh chị Nguyễn Hùng Sơn-Anh Đào và tang quyến trước sự ra đi của bác Simon Nguyễn Đình Đại.
Thành kính phân ưu.
Vũ Ngọc Bội-Thắm
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thi Nam Février <thi.nam@hotmail.fr> (Apr 12, 2011)
Anh Dao thuong men !
Gia dinh minh Vua nhan duoc tin buon than phu cua anh Son , Simon Nguyen Dinh Dai duoc Chua goi ve .
Thynam , Jean Claude va cac chau thanh that goi loi chia buon den cung gia dinh Anh Dao va Anh Son
Cau xin Thien Chua nhan tu hay cuu thuong linh hon Simon va ban cho linh hon Simon duoc mau ve huong cung Chua tren nuoc Thien Dang .
Thuong men ! tn & JC .
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
phuong hung <myphuong24000@yahoo.fr>  (Apr 12, 2011)
Hi Anh Đào và Sơn
Anh vừa mở trang web ra đọc thì thấy có tin buồn
Anh và Gia Đình xin có lời chia buồn đến Sơn và Anh Đào
Cầu chúc cho hương hồn cụ Ông sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc
Anh Hùng Kawa
VINCENT NGUYEN [mailto:nguyentivi@yahoo.com] (Apr 12, 2011)
Gia dinh Tri & Hau xin chia buon cung anh chi. Cau xin linh hon bac som ve huong nhan thanh chua.
GD Tri Hau
ngocha [mailto:ptnh2310@yahoo.com.vn] (Apr 12, 2011)
Sơn, Đào thương mến. Chị thành thật chia buồn với Sơn, Đào và gia đình.
Nguyện xin Thiên Chúa thương mau sớm đưa linh hồn bác về hưởng hạnh phúc bên Người.
Chị Hà
Tri Chu <tringocchu@sbcglobal.net>  (Apr 12, 2011)
Than gui Vo Chong Son & Dao ;
Than gui Thap :
Nhan duoc tin buon Bac NGUYEN DINH DAI , than phu cua Anh Chi Son (CPL/HN) da duoc Chua ruoc ve ngay thu Hai 04/11/2011 luc 16:36'. Thay xin chia buon cung Anh Chi Son & Dao va Toan The Gia Quyen. Cau xin linh hon Bac duoc som ve ben canh Chua.
Gia dinh CPL lai nhan them mot tin buon, chung ta cau nguyen cho nhung nguoi than cua chung ta da ra di va cau xin Chua ban cho tat ca moi nguoi con o tran gian duoc nhieu suc khoe.
CNTRI
Reply: Dạ vâng, đúng vậy. Năm nay hình như không chỉ CPL mà cả thế giới cũng lắm tin buồn. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đã khuất. Kính, CPL Nguyễn Thập
Anh Đào <anhdao@totalnetworkservices.net> (Apr 13, 2011)
Thầy kính mến,
Chúng em cám ơn lời phân ưu của Thầy gửi đến gia đình chúng em, xin Thầy tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Simon.
Thay mặt gia đình chúng em xin chân thành cảm tạ.
Thầy bảo trọng, chúc Thầy và gia quyến thật nhiều sức khoẻ.
Hai em Sơn Đào
Nam Tran <namtran1947@yahoo.com>  (Apr 12, 2011)
Anh Chị Em Nguồn Sống vừa nhận được hung tin : Cụ Nguyễn Đình Đại , Thân phụ anh Nguyễn Hùng Sơn ( chồng chị Nguyễn Anh Đào) đã về nước Chúa ngày thứ Hai 11/4/2011.
Xin chân thành cầu nguyện Cụ Simon Nguyễn đình Đại được Chúa Nhân Từ cho hưởng Hồng Ân Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời.
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN cùng Anh Chị Sơn,Đào và Tang Quyến . Đoàn Văn Nghệ Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Nguồn Sống.
 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TIN BUỒN  (Apr 11, 2011)
Vừa nhận được tin buồn thân phụ của anh Nguyễn Hùng Sơn, bố chồng của CPL Nguyễn Anh Đào là cụ ông Simon Nguyễn Đình Đại vừa về với Chúa lúc 16:36 ngày thứ hai 11 tháng 4 năm 2011 nhằm ngày 9 tháng 3 năm Tân Mão.
Chúng ta chia buồn cùng gia đình Đào & Sơn, cùng cầu nguyện cho linh hồn Simon Nguyễn Đình Đại sớm về nước thiên đàng.
Khi nào có tin tức mới. Chúng ta sẽ sắp xếp ngày giờ thăm viếng.
CPL Nguyễn Thập
Thư tháng 4 (Apr 1, 2011)
Kính thưa quý Cha, quý Thầy cô,
Các bạn thân mến,
Tháng ba vừa qua có quá nhiều tin buồn nào là thiên tai khủng khiếp xẩy ra tại Nhật Bản, và sự rò rỉ của lò nguyên tử có thể ảnh hưởng rất nhiều đến các nước chung quanh, rồi những biến động ở Libya... những hiện tượng lạ xảy ra, như hàng loạt cá chết ở Cali, hàng vạn con cá mập tụ tập ở vùng biển Florida, tuyết rơi ở VN...
Chúng ta cũng vừa mất đi một thành viên CPL Nguyễn Thị Tuyết Nhung,
đã về với Chúa vào ngày 10 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 6 tháng 2 năm Tân Mão, hưởng thọ 60 tuổi.để lại cho chúng ta muôn vàn thương tiếc. Rồi đến tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Thái Hùng  là cụ bà Lê Thị Riễn, đã từ trần ngày 15 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 11 tháng 2 năm Tân Mão, hưởng thọ 82 tuổi, và thân mẫu của CPL Lê Văn Chớ là Cụ Bà Lê Thị Đào đã tạ thế ngày 23 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Tân Mão, hưởng thọ 82 tuổi.
Bây giờ Thập mới có thời gian để thu thập bài vở chuẩn bị cho cuốn ĐSan. Hy vọng các bạn giúp một tay để có thể phát hành kịp thời vào dịp Đại Hội. Mong tất cả các bạn đóng góp tài chánh, cũng như gửi gấp bài vở về cho chúng tôi. Các bạn trong ban văn nghệ cũng cần tham gia đóng góp cho ngày Đại Hội sắp tới. Xin các bạn ở VN ai muốn tham dự Đại Hội xin ghi danh (tên, tuổi địa chỉ).
Trong tháng 4 này có sinh nhật các
Nguyễn Khoa Tường ngày 3, Trương Thị Kim Phụng ngày 4, Nguyễn Xuân Thi cùng ngày 4, Nguyễn Văn Lúc ngày 6, Nguyễn Viết Trung ngày 10, Đoàn Thị Kim Thoa ngày 15, Tống Thành Đức cùng ngày 15, Nguyễn Thi Hiếu ngày 17, Nguyễn Quý Mão cùng ngày 17, Nguyễn Khánh Hoài ngày 24, Nguyễn Thái Ngọc cùng ngày 24, Lê Thị Đào (Trọng) ngày 26, Võ Dinh Hiển cùng ngày 26, Quân Kỳ Thắng ngày 28.  Happy Birthday tất cả các bạn sinh trong tháng 4, chúc các bạn luôn yêu đời và hạnh phúc.
Tháng này vào mùa chay và tuần thánh, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho các tử sĩ 30 tháng 4, cho tất cả các nạn nhân sóng thần vừa qua, và cho cả cố nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang.
Kính xin Ơn Trên gìn giữ quý Cha, quý Thầy cô và tất cả các bạn cùng gia đình luôn khỏe mạnh và như ý. 
Kính chào đoàn kết,
CPL Nguyễn Thập
Vincent Lu Ha <vincentluha@hotmail.com> Mar 31, 2011
Chi Thap than yeu.
Cam on tinh thuong ma chi cung nhu tat ca cac anh chi em trong dai gia dinh CPL. da danh cho toi . Toi khong toi ky dai hoi nay la vi hoan canh va vi su vu cua Dong DM , chu rieng voi toi thi bao gio cung danh uu tien cho dai gia dinh CPL. Tuy knong ve duoc, nhung toi da kiem duoc nguoi thay cho toi : CHA PETER TRAN CONG HUNG ,O.P. , la cuu hoc sinh CPL. , Ngai cung rat mung duoc biet trang web. cua CPL. va cung rat yeu men truong CPL., Ngai co tai lam ao thuat , ca hat va nhat la ca VONG C0. chac chan moi nguoi se rat "enjoy " Ngai .Ngai da hua voi toi la se den voi cac anh chi em vao ky do . Vay chi Thap lien lac ngay voi ngai . Hien Ngai dang lam cha xu CAC THANH TU DAO VN. tai Edmonton, Alberta, Can. email:peterhungtranop@yahoo.com. Cell :780-938-6799.
Than ai: Fr. Vincent Lu,O.P.
Reply: Kính thưa hai Cha,
Hân hoan chào mừng Cha Trần Công Hùng tham gia nối vòng tay thân ái CPL. Rất vui được Cha tham dự Đại Hội. Như vậy năm nay phần văn nghệ của Đại Hội sẽ có thêm nhiều tiết mục hấp dẫn hơn. Cha học ở CPL trong những niên khóa nào vậy ạ? Cha nhớ dành ngày (July 1, 2, 3)cho Đại Hội nhé. Cha nhớ gửi hình của Cha nữa nha.
Cha Lự ơi, lần này Cha Hùng thay thế được, chứ lần sau cha Hùng làm thành viên rồi không thế Cha được đâu. Cha hứa viết bài cho Đặc San mà con chưa nhận được. Cha gửi cho con gấp nha. Năm 2007 con về dự ĐH ở VN, cha San bị các bạn cùng lớp "bắt nạt" quá. Chúng con luôn nhớ tới Cha. Mấy cô đang o bế làn da để thi đua với Cha, mà năm nay lại bị hụt rồi; hic... hic... càng ngày càng khó thi đua với Cha hơn hic... hic...
Kính chúc các cha nhiều sức khỏe
CPL Nguyễn Thập
nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com> Mar 31, 2011
Thập thương!
Mới đó mà đả đến 49 ngày mất của mẹ rồi .Dù biết rằng sinh tử là quy luật không ai tránh khỏi và mẹ cũng đả dọn mình cho ngày này từ lâu lắm rồi Mẹ đả ra đi thanh thản ,còn những người ở lại thì không chịu nổi sự mất mát to lớn này.
Thập ơi! Không phải riêng Thập mà Hiếu cũng rất buồn và nhớ mẹ nhiều lắm. Nhớ những ngày Thập còn ở VN .Nhửng ngày rằm trăng sáng tụi mình đi lể chùa rồi kéo nhau đi chơi về trể Về đến nhà mẹ hỏi Phật ngủ rồi phải không con. Nhớ nhiều nhất là lần mẹ và Thập về VN nhưng bay thẳng ra Hà nội Hiếu từ SG bay ra sau . Hai đứa đi chơi vịnh Hạ Long ,Đồ Sơn..... mà mẹ phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho 2 đứa đi chơi Mẹ đưa khăn quàng cổ ,kiếng mát của mẹ cho Hiếu ,mẹ dặn dò 2 đứa đủ thứ trước khi đi.vì sợ có chuyện gì xảy ra làm Hiếu thấy thương mẹ vô cùng. Điều mong ước của mẹ là muốn gặp Hieu ở CA ,nhưng chuyến đi dự Đại hội bất thành vì vậy Hiếu rất mong gặp lại mẹ trong thời gian sắp tới. Hiếu nhớ lần cuối cùng nói chuyện với mẹ ,mẹ dặn khi nào sang mang cho mẹ chiếc khăn đống nhung màu đỏ để mẹ dùng trong ngày cuối đời của mẹ
Thập ơi! Vậy mà Hiếu chưa kịp mang cho mẹ thì mẹ đả đi trước rồi Buồn quá Thập à .Hôm nay trong ngày lể 49 ngày mất của mẹ Thập hảy thắp dùm Hiếu một nén nhang dù mẹ không còn nhưng trong lòng các con mãi mãi vẫn còn có mẹ
Reply: Cám ơn Hiếu, Thập sẽ thắp dùm Hiếu, Thythơ & Nam những nén nhang cho mẹ.. Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Lê Văn Chớ <le_ngoc_hung@hotmail.com> Mar 29, 2011
Thư Cảm Tạ
Thân gởi các bạn Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Thành thật cám ơn các bạn trong nước và hải ngoại dã gởi điện thư email và cả goi phone đến để thăm hỏi chia buồn cùng tôi và gia đình,đồng thời thắp hương phúng điếu và đưa tiển linh cửu của thân mẩu tôi đến nơi an nghĩ cuối cùng :
Thân Mẩu tôi : Bà LÊ THỊ ĐÀO, mất ngày 24-3-2011 hồi 17giờ 05 phút. Hưởng thọ 82 tuổi .Động quan lúc 6 giờ 30 phút ngày 28-3-2011, An táng tại nghĩa trang chùa Pháp Bửu tọa lạc tại xã Đông Thạnh, huyện Hốc Môn ,Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thay mặt gia đình trong khi tang gia bối rối có gì sai sót tôi xin các bạn thông cảm và bỏ qua.
Thân ái.
Tôi : Lê Văn Chớ ,Thân phụ và các em
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Mar 28, 2011
Tôi nhận được câu chuyện ngắn này (không tựa, không tên người viết) nên chuyển đến ACE cùng xem.
Và một câu hỏi:  Nếu ACE là một người có mặt chứng kiến chuyện kể dưới đây, ACE sẽ có thái độ gì?
Thân kính chuyển: (dài quá, không post trên mạng được)
Dung Le <dungle27@hotmail.com>  Mar 28, 2011
Nếu Dung có mặt thì sẽ mua vé xe cho người đàn ông đó.
Đây là một câu chuyện tương tự, Dung đả làm năm 1995 lúc Dung về VN. Từ Saigon về Giong̀ Ké, trên chuyẻ́n xe đò, có một bà già dắt một đứa cháu lên xe ko đủ tiền trả để về tới Vinh Long , chỉ xin được đứng nhưng chủ xe nhất định ko cho. Dung đả gọi lơ xe bảo tính tiền hai ghế cho hai bà cháu và Dung đã cho bà năm trăm ngàn VN ($50 Can.)
Nhờ làm phước nên hôm nay Dung mới được Trời Phật cho tìm được các bạn. HD
VAN DANG <thaivan1519@gmail.com> Mar 28, 2011
Ngày xưa , học chung lớp nhưng Dung và Vân không chơi với nhau...chỉ biết nhau thôi...con gái VN ngày xưa mà ...Nhưng một lần gia đình Vân hoạn nạn , Vân mít ướt khóc hoài , Huỳnh Dung biết chuyện ..tới gặp Vân ,ôm vai thủ thỉ .." nín đi , hoạn nạn mà ...cầm về lo chuyện gia đình nha , đừng khóc nưã ".. Các bạn biết bao nhiêu không ? Một tấm check 2chục ngàn ,tiền VN năm 72 hai chục ngàn lớn lắm . Vân hỏang hồn .." Tiền đâu mà nhiều vậy ?" Dung cười " Đừng lo , đừng lo nhà tao từ hồi gặp nạn ........Ba má tao làm phước nhiều lắm ...Nín đi ..tao chở mày đi chơi .."
Đó là lần đầu tiên Dung và Vân nói chuyện... rồi Dung tình nguyện chở Vân đi học thêm, chở đi ăn hàng, sau buổi học thêm, trên đường về nhà ghé chợ mua cá thác lác, nấu bánh canh cho Vân ăn .."" Ăn đi , ăn đi ...ăn cho đỏ má hồng môi...trắng da dài tóc..." Vân trở thành..Cục Cưng...của HuỳnhDung như vậy đó .
Ai đó mà muốn khiêu chiến với TháiVân ...là phải chiến đấu với hai người đó ... Thái Vân có nhiều tên riêng lắm ...một trong tên nổi danh nhất là ĐanhĐá ...hơn nữa...mà HuỳnhDung đã thề với Vân rồi ..." hổng cần phải trái ... nói tao hay ...đứa nào ..tao uýnh liền " Phải hông Dung ??
Góp ý về câu chuyện nhỏ .... Vân đọc và nhớ chuyện ngày xưa ...HuỳnhDung mà ở đó là xong ngay ...
Reply: Nghe Vân kể Thập nghĩ, nếu có Dung ở đó, thì con nhỏ kiểm soát vé "dzăng" xuống đường (nữ hiệp mà!) Hèn gì, có bữa Dung gọi cho Thập bảo "Đóng góp ít vậy thì làm sao làm Đặc San được!" mình trả lời "Ừ, cũng kẹt, nhiều khi các bạn đóng góp sau khi phát hành" "Nói thiệt nha, nếu cần Dung ứng trước cho, cứ làm đi" "..thôi thì, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, có gì mấy anh em chia nhau phụ vào cho đủ" "nhớ chừa phần cho Dung với!" Cho nên... Tuấn chưa nộp thêm bài đó. Đang chờ bài của Vân, lẹ lên không kịp bây giờ. Thân ái, CPL Nguyễn Thập
BINH NGUYENCONG <thiensu37@hotmail.com> Mar 28, 2011
Thap oi, anh thay bo tuc 8, 9 ma khong co thay bo tuc tu 1 den 7 ???? anh bi thieu cho nao vay?
Gan mot thang nay homeless vi nha bi chay , cho sua chua it nhat la 3 thang den 6 thang du tru moi hoan tat.
Anh co nhan duoc tin moi tham du 49 ngay cho Me, anh khong ve tham du duoc nhung anh cung se thong cong cau nguyen voi Me cung tat moi nguoi trong gia dinh noi rieng va gia dinh CPL noi chung.
Nho tham thi voi Me la anh kinh loi tham hoi Me nhe.
Anh Chi BinhLien
Reply: Trời đất, nhà bị cháy mà em có biết đâu. Nghe sợ quá chừng, may mà chỉ hư hại vật chất. Nghe anh Kiều Hữu Chiến cũng vào nằm bệnh viện, em gọi hỏi thăm mà chắc số lạ chị Tin không nhấc phone. Chuyển lời thăm dùm em nhé. Bên đó khí hậu lạnh nên dễ bị bệnh lắm. Chúc anh Chiến mau bình phục, còn các anh chị thì nhớ giữ gìn sức khỏe.  Anh gửi bài cho ĐSan đi nhé. Thân ái, CPL Thập
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com> Mar 28, 2011
That cam dong khi co nhung nguoi ban lo lang va het long voi ban be nhu HDTV , tren cao troi cung thuong va cam dong theo cho tat ca chung ta song tren tram tuoi ma .... dat cung chua ...gzung gzinh .
Chuc cac ban 1 dau tuan vui ve .
VAN DANG <thaivan1519@gmail.com> Mar 28, 2011
Nhỏ Dung này,,lộn xộn thiệt ...động mà tới đất ...thì hổng biết là còn ..hay mất tiêu ...ở đó mà trả lời phôn . Còn nàng Thập nữa ...dĩ nhiên ai gọi tới thì nghe... còn không thì nhắn lại .... chừng nào hết động đất ...thì mình lại động đậy ... cục cựa ...có gì đâu . Còn Kim Phụng ..ráng giữ gìn sức khỏe ...đi lễ ít nhất là hàng tuần ...nhìn trường cũ một cái giùm tất cả mọi người ...nhớ cầu nguyện cho mọi người đừng bị động ...quá...
Dung ơi ...mình già thì thiên hạ cũng già... cho nhà ngươi lột da sống đời ...nhà ngươi chịu hông ??????? Ta tình nguyện đi đầu tiên đó .... lo đám ma mọi người ...rồi kẻ cuối cùng ai lo ?? Ai cha ...có sắp hàng sau lưng ta không thì biểu ...
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Mar 28, 2011
Chào chị Thái-Vân.
Hôm nay nghe tiếng chị nên ra chào một tiếng làm quen.
Nhanh nhẩu như vầy thì mai sau lỡ có ba hoa chích choè mang tội thì cũng hy vọng được chị nhẹ tay cho.
Thân kính. Tuấn
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Mar 28, 2011
Mệt Tuấn qúa, T. Vân mà chị gì, Vân còn nhỏ xiú hà, cục cưng của Dung đó.
Cứ gọi tên đi đừng khách sáo.
Cục Cưng ơi, cứ nghe lời chị đi, ai phone thì cưng cứ nhận rồi trả lời cho chị,
đừng có lằng nhằng. Ta GÌA chứ còn dể thương lắm, có người khen đó. Hi hi.
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Mar 27, 2011
Hello cac ban:
Dung co mot viec muon hoi ve viec dong dat!!!. Neu nhu su viec xay ra thi lam sao chung ta lien lac voi nhau???. Dung co de nghi neu ban nao co y kien hay hon thi xin neu ra.
Khi chuyen xay ra thi ko ai co the Phone tu ben ngoai vao nhung co the phone tu Cali ra co phai ko? Neu duoc thi chung minh nen chon vai so phone o nhung tieu bang gan de lam noi lien lac. Thi du nhu Quoc, Ton, Thai Van hoac ai nua , moi nguoi deu phai thuoc long nhung so dien thoai nay, khi co dip la phone bao tin binh an ngay, con bon nay o ben ngoai ko the phone vao CALI nhung van phone duoc Quoc , Ton, T. Van de biet tin tuc cua cac ban. Dung cuoi Dung gia ca lang nhang nhung chuan bi van hon. Cac ban thay sao? HD
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Mar 27, 2011
Cả nhà thương mến,
Lâu rồi ,thật là lâu lắm rồi mới gặp lại một tấm lòng đầy ắp yêu thương bạn hữu như H.Dung.  Mong rằng động đất không đến Cali,  Cá mập đã đến "đó" nhưng không cắn Bob hoặc  "ăn tươi nuốt sống Tuấn .ca ",
Mong các bạn " bên í " mau giàu nhờ cắn được  cá mập nha.
Phải cầu mong như vậy để tháng 7 này Dung còn về thăm lại quê nhà nữa chứ.
Thân ái . Kim Phụng
TUAN VU HOANG <vuhtuans@yahoo.com> Mar 27, 2011
Tin dự báo đã sai như lòng mong ước của mọi người...
Xin chúc mừng tất cả mọi người ở California.... Tạ ơn Chúa, tạ ơn Trời, Phật...
Chúc mọi sự an lành, hạnh phúc. VHT
Reply: Cám ơn các bạn đưa tin nào là đàn cá mập ở Florida, nào là cả đám cá chết nổi lên ở Cali, nào là tuyết rơi ở Sapa Việt Nam, rồi hình ảnh Perigee moon (03-19-2011) Ảnh mặt trăng lúc đến gần trái đất nhất nữa. Thập tuy dạo này hơi... ù lì, nhưng cám ơn các bạn vẫn email cho nhau nụ cười. Anh VHTuấn ơi, dự đoán động đất Cali, chắc chắn sẽ có (hằng năm mà) nhưng chỉ không biết lên đến bao nhiêu độ thôi. Ý kiến Dung rất hay, chúng ta nhớ phone cho các bạn Quốc, Tôn, Thái Vân (lúc đó đừng gác phone nhé!). Có điều từ đầu năm đến giờ thiên tai cũng nhiều, người ra đi cũng nhiều; bây giờ ở VN cũng đang lo bị chất phóng xạ. Chắc sẽ có thiên tai nào đó sẽ xảy ra, có lo cũng chẳng được gì. Chỉ biết cầu cho mọi người bình an. Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Mar 27, 2011
Quí Anh Chi CPL-NS thân mến .
Trong tình Kết Nối & Chia Sẻ ,Ban Liên Lạc CPL-NS đã cử Đại Diện đến Phúng Viếng - Chia Buồn :
- Lễ Tang Mẹ CPL Nguyễn Thái Hùng Ngày 16/3/2011.
- Lễ Tang Mẹ CPL Lê Văn Chớ Ngày 27/3/2011.
Gia Đình CPL Nguyễn Thái Hùng.
Gia Đình CPL Lê Văn Chớ .
Trân trọng gửi đến Quí Anh Chị CPL-NS & Trang WEB- CPL Hải Ngoại lời CẢM TẠ
Reply: Cám ơn Tuyến và các bạn đã đến viếng và chia buồn với gia đình CPL Lê Văn Chớ và Nguyễn Thái Hùng. Trời Phật hay Chúa cũng sẽ trả công bội hậu đến các anh chị. Thân ái, CPL Thập
THINH NGUYEN <quanlon47@yahoo.com> Mar 27, 2011
Chào chị Thập.
Em không biết viết gì hêt chị a.. trước chia buồn vơí chị. bên em cũng vậy má vợ bịnh hoạn rôi cũng ra đi vaò cuôi tháng hai... tuần rồi em lại được tin nhăn bên VN ông bắc em. Sin chị tha cho em.
Còn đây là nhưng câu em viết khi xuy nghĩ tới quê nhà. Chữ nghiã em kem lam sin chi tha thứ cho em. Có gi sai chị sưả lại nhé. Em thanh thât cám ơn chị.
Reply: Không sao đâu, Thập cũng đâu có biết mẹ vợ Thịnh qua đời. Cho Thập chi tiết để các bạn chia buồn và cầu nguyện. Ở tuổi bọn mình ai còn bố mẹ cũng lo lắng như nhau. Cầu cho các cụ có sức khỏe để gần gủi với con cháu thêm ngày nào vui ngày đó. Thập sẽ sắp xếp mấy bài thơ của Thịnh. Cám ơn đóng góp bài cho ĐS. Thân ái, CPL Thập
Chinh Hoang <hoangchinh2005@gmail.com> Mar 26, 2011
Cám ơn chị Thập.
Trong những ngày nghỉ cuối tuần, hc sẽ chọn bài gửi cho Đặc San.
Thân chúc mọi điều tốt đẹp.
hc  http://hoangchinh.net/ 
Reply: Cám ơn anh Chính, Thập đã nhận được thiệp phân ưu của anh. Mẹ mất cũng được 6 tuần rồi, mà mình vẫn còn... lung tung lắm. Anh đã trải qua rồi chắc anh cũng thông cảm. Chờ bài của anh đó. Thân ái, CPL Thập
Nam Tran <namtran1947@yahoo.com> Mar 25, 2011
MẸ VIỆT NAM BẤT DIỆT
Nhưng chúng con còn yêu MẸ : MẸ VIỆT NAM
MẸ VIỆT NAM sống mãi muôn đời
Với những lời ca dao,câu hò tình tứ
Với những Trang Thanh Sử oai hùng
Sóng BẠCH ĐẰNG vang dậy thuở BÌNH MÔNG
Gương LIỆT NỮ ghi danh giòng sông HÁT
Đây miền Nam,ruộng đồng xanh bát ngát
Dãy Trường Sơn miền cát trắng khô khan
Từ CÀ MÂU chạy dọc ẢI NAM QUAN
Hoa Nhân Ái chứa chan giòng SỮA MẸ
Nước VIỆT NAM trải qua nhiều thế hệ
Luôn giữ LỜI THỆ NGUYỆN : GIỮ NON SÔNG
Đất nước mình đây, GIÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG
HỒN LÊ LỢI, QUANG TRUNG ĐI GIỮ NƯỚC
ÔNG CHA TA GIỮ ĐƯỢC, LÀ TA GIỮ ĐƯỢC
MẠNH YẾU GÌ LUÔN QUYẾT CHÍ HY SINH
Đất nước mình đây, NỒNG THẮM NGHĨA TÌNH
TỔ QUỐC QUYẾT SINH khi người dân QUYẾT TỬ
LÒNG YÊU NƯỚC như SÓNG TRÀO THÁC LŨ
Như nước biển,mưa nguồn, bão táp, cuồng phong
TỔ QUỐC TA luôn ở trong lòng
Của muôn, triệu người con dân nước VIỆT
MẸ VIỆT NAM ƠI, MẸ VIỆT NAM BẤT DIỆT MUÔN ĐỜI
DÂN NAM
Cảm hứng từ bản Nhạc :" VIỆT NAM MUÔN NĂM "- Nhạc và lời : Phạm Trần Anh - Lê Quốc Tấn.
Reply: Cám ơn anh Nam chia xẻ bài thơ. Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Mar 24, 2011
Chị Thập và quý anh kính mến ,
Sáng nay em có đến viếng lễ tang , và em đã được gặp anh Thế Nhân ở đấy ,
anh đến từ rất sớm ....
Tường trình chị rõ nhé .
Em Kim Phụng
dzieu ha <hahuydzieu@yahoo.com> Mar 24, 2011
Nhận được tin buồn :
Thân mẫu của CPL Lê Văn Chớ (học chung Đệ tứ 1964-1965) đã tạ thế ngày 23-3-2011
Xin thành kính phân ưu cùng bạn Lê Văn Chớ và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà thanh thản cõi vĩnh hằng.
HÀ DUY HIỆU (Đệ tứ 64-65)
* Nhờ Thập chuyển giúp, vì mình không biết địa chỉ mail của bạn Chớ.
* Mình đã liên lạc được với Khấn và sẽ cùng anh chị em CPL vùng Gò Vấp đến kính viếng Cụ Bà.
Reply: Cám ơn Phụng tường trình. Thành Kính Phân Ưu . Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Vincent Lu Ha <vincentluha@hotmail.com> Mar 24, 2011
Chi Thap than yeu :
Truoc het , xin mot lan nua chia buon cung chi va tat ca tang quyen ve su ra di vao coi Niet Ban cua nguoi me rat than thuong cua chi va cua tat ca tang quyen . Toi va Cha Tran da cau nguyen nhieu cho huong hon cua Cu Ba ...
Va cung xin cao loi cung chi va tat ca cac thay co va tat ca gia dinh CPL ve su vang mat cua toi trong lan dai hoi nay. Vi toi moi phai nhan cong tac moi cua toan dong Daminh de tro ve tru so tong hanh dinh cua dong de giup viec cho Cha Be Tren Ca cua toan dong Daminh tren the gioi ma tru so chinh o tai Roma , Italia. Toi se phai dai dien cho Nguoi o vung A Chau va Thai Binh Duong , mot vung dat rong lon . Toi se phai di chuyen nhieu trong vung nay. Cong viec rat nhieu , nen khong the co mat voi Gia dinh CPL trong dip dai hoi thang 7, nam nay. Hy vong tat ca moi phan tu trong Dai gia dinh CPL. thong cam cho toi . Tuy nhien, toi se hiep y cung tat ca cac thay co va tat ca cac anh chi Em CPL trong loi cau nguyen .
Than ai : LM Vincent Ha Vien Lu, O.P.
Reply: Cha kính yêu,  
Nhận được thư Cha con rất mừng.  Trước hết chúng con chúc mừng Cha đảm nhận chức vụ mới, nặng nề hơn, cao cả hơn.
Cha là người nâng đỡ tinh thần cho chúng con mà cha bỏ rơi chúng con sao? Cha cố gắng thu xếp để về dự Đại Hội đầu tháng 7 (ngày 1, 2, &3) với chúng con nhé. Sự hiện diện của Cha là muôn vàn lời yêu thương, nhắn nhủ, an ủi, nâng đỡ tinh thần của đàn con Chân Phước Liêm lạc đàn xa quê hương, xa tổ quốc, xa ngôi trường thân yêu, trong những khi chúng con tuyệt vọng, chán nản.
Chúng con vẫn biết trên vai Cha còn nhiều trách nhiệm rất nặng nề, nhưng đàn con Chân Phước Liêm cũng rất cần Cha quan tâm, nâng đỡ và che chở.  Chúng con rất cần sự hiện diện của Cha trong ngày Đại Hội của chúng con.
Hy vọng chúng con sẽ được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Cha trong ngày Đại Hội và nhận được cái xiết tay chúc bình an của Cha trong Thánh Lễ ban phép lành cho Hội CHS Chân Phước Liêm.
Kính chúc Cha luôn giữ gìn sức khỏe và luôn nhớ về chúng con.
Yêu kính Cha vô cùng,
CPL Nguyễn Thị Thập
Thư Mời  (Mar 24, 2011)
Kính gửi Quý Thầy Cô và các cựu HS Chân Phước Liêm
Để tưởng niệm, cầu nguyện cho người quá cố và cảm tạ sự quan tâm, chia xẻ, phân ưu trong đại tang của gia đình chúng tôi: (Thập & Vũ, Minh & Duyên Anh, Chương &Yến, Thy Hậu & Trí) kính mời quý Thầy Cô và các bạn (nhất là ở Nam Cali), dành chút thời gian đến dự lễ chung thất (thất tuần: 49 ngày) của mẹ chúng tôi:
Cụ bà Nguyễn Thị Vượng
Pháp danh Nhật Hưng
Địa điểm: Chùa Điều Ngự 14472 Chestnut St. Westminster, CA 92683
Thời gian: 11:00PM - 14:00PM vào Thứ bảy - Apr 2, 2011

Sinh hoạt: Cầu nguyện, ăn trưa, sau đó bàn về Đặc San và Đại Hội 2011.
Để tiện việc sắp xếp, xin phúc đáp số người tham dự (Hậu) 714-312-9907 hay (Thập) 714-531-0972 or email: thap10@yahoo.com
Sự hiện diện của Quý Thầy Cô và các bạn là niềm an ủi lớn lao cho toàn thể gia đình.
Kính chào,
Chân Thành Cảm Tạ
CPL Nguyễn Thập
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Mar 24, 2011
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Kính chia sẻ với gia đình anh Chớ .  Cầu chúc Cụ bà sớm về nơi thanh nhàn .
Vô cùng thương tiếc .
Kim Phụng
TUAN VU HOANG <vuhtuans@yahoo.com> Mar 24, 2011
Các bạn thân mến,
Trong tin trước mình quên ghi địa chỉ nhà bạn Chớ: 39/2 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp (phía sau bệnh viện Hồng Đức).
Chúc vui. VHT
Reply: Cám ơn anh Tuấn đã bổ túc.  Nhờ các anh chị ở VN thăm viếng dùm. Thành Kính Phân Ưu . Thân ái, CPL Nguyễn Thập
TIN BUỒN  (Mar 24, 2011)
Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Lê Văn Chớ,  là cụ bà Lê Thị Đào, sanh năm 1929, đã tạ thế lúc 17:00 Ngày 23 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Tân Mão, tại Gò Vấp, Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi.
Thăm viếng từ ngày 24 tháng 3 năm 2011 tại tư thất 39/2 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp (phía sau bệnh viện Hồng Đức) tại VN
Tang lễ  6:00 sáng Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2011 và sẽ được an táng tại Xã Đông Thạnh, Huyện Hốc Môn.
Chúng ta, toàn thể CHS CPLiêm  thành thật phân ưu gia đình CPL Lê Văn Chớ và cầu nguyện cho Hương Hồn cụ bà Lê Thị Đào sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
Nguyen Quy Trong <nguyenquytrong@gmail.com> Mar 23, 2011
Than mau cua CPL Le Van Cho vua ta the chieu ngay 23-3-2011 tai tu gia gan cho Hanh Thong Tay se dong quan chon cat vao sang ngay 28-3-2011.
Thong bao cung tat ca anh chi em cuu hscpl
Nguyen Quy Trong
TUAN VU HOANG <vuhtuans@yahoo.com> Mar 23, 2011
Bạn Thập và các bạn thân mến,
Xin được báo tin buồn:
Thân mẫu của CPL Lê Văn Chớ là: Cụ bà Lê Thị Đào, sinh năm 1929, tạ thế lúc 17 giờ 00 ngày 23 - 3 - 2011, tại tư thất, hưởng thọ 82 tuổi;
Lễ động quan: lúc 06 giờ ngày thứ Hai, 28 - 3 - 2011, sau đó an táng tại nghĩa trang xã Đông Thạnh, Huyện Hốc Môn.
Chúc các bạn mọi sự an lành. VHT
Reply: Cám ơn anh Trọng và anh Hoàng Tuấn đã đưa tin. Chúng ta cùng chia buồn với gia đình anh Lê Văm Chớ và cầu chúc cho Cụ bà Lê Thị Đào sớm về miền cực lạc. Thân ái, CPL Nguyễn Thập
PS. Anh Tuấn viết bài cho Đặc San xong chưa?
Tan Le <lequoctan@hotmail.com> Mar 22, 2011
Thay gui them cho cac mot Video Clip nua cua NgocHue de tat ca cung xem
1. YouTube: http://www.youtube.com/
watch?v=ZvpySHPkA_Y
2. PPS : Việt Nam Muôn Năm - Lê Quốc Tấn- Hop Ca 
Việt Nam Muôn Năm
Việt Nam Muôn Năm người người nằm xuống
Viêt Nam Muôn Năm Anh Dũng đứng lên
Việt Nam Muôn Năm Anh Hùng Cứu Quốc
Việt Nam Muôn Năm sống mãi muôn đời
Việt Nam Muôn Năm đời đời tiếp nối
Việt Nam Muôn Năm Anh Dũng đứng lên
Việt Nam Muôn Năm Anh Hùng Cứu Quốc
Việt Nam Muôn Năm sống mãi muôn đời
(Nam) :Ta không quên những Anh Hùng Dân Tộc
(Nữ) : Vì Nhân Dân nguyện dâng hiến thân mình
(Nam) :Vì tương lai ngại gì khi Quốc Biến
(Nữ) : Dẫu tan thây nhưng sống mãi muôn đời, sống mãi muôn đời.
sống mãi muôn đời
Việt Nam Muôn Năm đời đời tiếp nối
Việt Nam Muôn Năm Anh Dũng đứng lên
Việt Nam Muôn Năm Anh Hùng Cứu Quốc
Việt Nam Muôn Năm sống mãi muôn đời.
Reply: Cám ơn Thầy. Kính, CPL Nguyễn Thị Thập
Kim Hải Nguyen <sarah.nguyen.55@gmail.com> Mar 22, 2011
Đay la hinh anh ngay vui cua tiep haigoi den chi cung tat ca cac ban than thuong Hai cung cam on chi Thap nhieu
Reply: Hình ảnh rất đẹp và rõ, đám cưới vui quá. Thập đã nhận được 10 email và đã chuyển hình cho Anh Đào rồi. Xin lỗi anh Tiếp và Hải, rất tiếc là Thập & Hậu đã không thể dự đám cưới của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi. Thân ái, CPL Thập
Tan Le <lequoctan@hotmail.com> Mar 21, 2011
Nhac pham VIET NAM MUON NAM, Pham Tran Anh,Le Quoc Tan
Link YOUTUBE: 
http://www.youtube.com/watch?v=xX7j38yQX4Q
Link download PPS (39MB, Âm thanh hòa âm origin do giáo sư Lê Quốc Tấn chuyển).  http://www.mediafire.com/?44b17vo39l2e9e1
Reply: Cám ơn Thầy gửi bài "Việt Nam Muôn Năm", bài hát rất hay và dễ hát. Em xin bài này cho Đặc San được không Thầy? Kính chúc Thầy Cô luôn vui khỏe. Kính, CPL Nguyễn Thị Thập
HUNG VU <manhhung5154@yahoo.com> Mar 21, 2011
Than goi Chi Thap va cac ban CPL,
Chi khoe khong? Hom vua roi minh nhan duoc mot email: tim ban; thay ten hoi la, minh luong lu khong biet co nen mo ra hay khong? so rang day la tin rac thi chan!!!!
Cuoi cung minh lieu mo ra; doc vai hang dau tien, minh nhan ra mot nguoi ban hoc voi nhau da hon 50 nam roi, hoi ay chung minh con nho....khi len trung hoc cung co may man cung hoc chung voi nhau vai nam o truong Trung Hoc Chan Phuoc Liem cua nha minh; Hoi ay, ...vi ca hai cung co ten Manh Hung, chi khac Ho thoi; nen nhieu luc thay goi tra bai hay bat phat....., minh da thot tim vi cai ten nay day.......
That la mot tin vui, vi minh biet chi co Ban ay moi biet ro than the va tuoi tac cua minh; ......Bon minh o Xom Moi tu nam 1954....hoc voi nhau tu nam 1958- 59 co ma....
Dung la nho co trang Web Chanpghuocliem.com bon minh nhan ra nhau; "Day la lan dau toi vao webside nay qua nguoi ban ten CPLTrong nha o Xu Thanh Giuse Go Vap.... Xin duoc lam quen cung cac ban..." Xin duoc goi den Chi va cac ban tin vui...va cam on nhieu.
Mong moi nguoi duoc nhieu on lanh trong Chua.
Chao than ai, VMH
Tuan vu <vutuan175@gmail.com>  Mar 21, 2011
Thân gởi nhị vị tên Hùng, mình là Vũ Văn Tuấn (Tuân) bạn kể lai lịch thời còn học tiểu học không sai tí nào , thàh thật khen bạn có óc thông minh tuyệt vời, riêng bọn mình và Vũ Hoàng Tuấn thời gian sau học trường Dũng Lạc thời Cha nhường hiên nay thành lập hội Cựu ái hữu Học sinh Dũng Lạc , năm 1965 qua Trung học Đệ nhị cấp học tại Trương Chân phước Liêm, mình rất biết cụ thể về các bạn để liên lạc, nhớ lại hồi cắp sách đến trường. ĐT 01655694150
Chào thân ái
Reply: Cám ơn anh Vũ Mạnh Hùng đã chia sẻ tin tức. Xin lỗi anh Nguyễn Mạnh Hùng gửi về chanphuocliem@yahoo.com thì Thập không nhận được. Lúc trước anh Nguyễn Khánh Hoài cũng muốn tìm anh Mạnh Hùng, không biết có phải là tìm anh không? Anh Hoài ơi, phải người anh muốn tìm không? Hoan nghênh anh Nguyễn Mạnh Hùng tham gia nối vòng tay thân ái Chân Phước Liêm(nhớ gửi hình). Hy vọng kỳ Đại Hội sắp tới ngày 1, 2 & 3 tháng 7 này sẽ gặp anh ở Cali.  Thân ái, CPL ntt
Hung Nguyen <hunguyen13@yahoo.com> Mar 20, 2011
Kinh chao thay co, ban Hung cung toan the cac ban.
Toi xin tu gioi thieu :Toi ten la Nguyen manh Hung sn.1948, luc nho tu lop ba den lop nhat hoc o truong tieu hoc Xommoi voi cac ban Nguyen thi kim Cuc (Hung Ky),Tran thi Y(tiem thuoc bac),Luu xuan Phu,Nguyen Ngoc Chuyen(Hop An),Le Thanh...
Tu de that den de tam o truong Vinh Son Liem voi cac ban tren tru ban Chuyen thi vao Ho ngoc Can
1967-1968 de nhiB o Chan Phuoc Liem,68-69 hoc de nhat dau tien cung o Chan Phuoc Liem voi cac ban toi con nho ten nhu:Le Thanh (chau Thay Nghi o Xommoi) Pham thi(Gia)hay Kim Bao o Go Vap,Soeur Te o Lang Son XM ,Bong (cay xang XM)Dien o trai Thom ,Tram thi Thanh Tam(ba la dai uy Thuy quan luc chien,khong biet Tam co di My theo chuong trinh HO khong,toi van cho ban ve nha ba gi o gan Nga Nam) Nguyen gia Tuong...
VU manh Hung co phai ban o Lang Son khong ban hoc voi Cuc Hung Ky va Chuyen lun o Hop An o truong tieu hoc Xommoi ?
Sau 75 toi di tu het hon 6 nam .1993 toi di My theo chuong trinh HO va dinh cu o Houston,Texas
Day la lan dau toi vao webside nay qua nguoi ban ten CPLTrong nha o Xu Thanh Giuse Go Vap .
Xin duoc lam quen cung cac ban
Chao than ai
Nguyen manh Hung (Houson Texas)
HUNG VU <manhhung5154@yahoo.com> Mar 20, 2011
Chao Ban Hung Nguyen,
Ban hoi minh:"...Vu manh Hung co phai ban o Lang Son khong ban cung hoc voi Cuc Hung Ky va Chuyen lun o Hop An o truong tieu hoc Xommoi ?"
Dung roi, minh la Vu Manh Hung day, bon minh cung o truong tieu hoc Xom Moi( Nay la truong Phan Tay Ho) ....Ngay Xua, khi bon minh hoc lop Thay Thung nha thay o truoc nghia trang Thong Tay co hai ngoi mo that to....co co chau gai hoc cung lop voi bon minh la "Con Be My, ngoi chung voi Cuc va Y.."...Dung nhu ban con nho: ".....luc nho tu lop ba den lop nhat hoc o truong tieu hoc Xommoi voi cac ban nhom con Gai minh chi con nho vai nguoi...la Nguyen thi kim Cuc (Tiem Chup Anh Hung Ky),Tran thi Y(tiem thuoc bac), Minh Thanh ( Nay dang ban Vang o nga tu XM)..., Bon con trai co: Luu xuan Phu, Vu Tuan, Kim Dinh... (nha o xu Tu Dinh) Nguyen Ngoc Chuyen (Hop An) dung la sau do thi vao Ho Ngoc Can sau nay minh cung hoc voi ban Chuyen nam du bi MPC tai Dai Hoc Khoa Hoc Saigon, nam 1970 ban ay vao truong Bo Binh Thu Duc ra truong dong quan o Trung tam huan luyen Quan Trung: luc minh di hoc quan su hoc duong mua he 1972 gap Chuyen dang o do....., Le Thanh ( nha o Hoang Mai chau thay giao ngi day tieu hoc o truong tieu hoc Vinh son Liem cu Cha Tan xu HM) dang ky Vo Bi Da Lat, sau nay di dien HO, ten nay hoc lai nganh Medical o My hien nay la BS gi do, o Cali thi phai?!!! nhung minh khong biet chinh xac...Con ban Tuong co phai la Tuong biet danh " Khi..." thich lam thu mon khi bon minh da banh khong?...neu dung thi ban ay vuot bien tu nam 85-86 gi do... roi qua My lau roi...
Minh hoc xong DHSP Saigon NK: 73-74, day mon Ly- Hoa ra truong duoc mot nam thi say ra bien co 1975, minh day them vai nam roi nghi...Vo chong minh lam du thu nghe de kiem song sau nam 75, minh co ba chau, hai chau lon da co gia dinh....Minh cung gia dinh sang My theo dien ODP nam 2002; ghi danh hoc tieng Anh ESL o LBCC va transfer hoc xong BA nganh Marketing tai CSULB nam 2009...hien dang song o Long Beach, CA.
Minh van dang loay hoay ......voi lua tuoi luc tuan; nhung duoc Chua che cho, ban cho nhieu on lanh, voi suc khoe binh thuong thoi...Cam on Ban da nhan ra minh, sau nay neu ban co dip qua Cali choi minh lai han huyen nhieu...
Chao Than Ai, VMH
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Mar 18, 2011
Chị Thâp thân mến .
Hôm nay ngày 18/3 Em & Anh Hoàng Từ đến Nhà Thờ Mai Khôi (44 Tú Xương -Q.3)
Để Kính Mừng Lễ Thánh Giuse Quan Thầy của LM.Giuse Đinh Châu Trân 19/3.   Papa Trân khỏe mạnh ( Papa vào tuổi 79 )
Đặc biệt Papa gửi lời Chia Buồn với Gia Đình Chị.  Ngoài ra Papa cũng biết được nhưng tin buồn khác từ những Gia Đình CHS/CPL.
Papa XIN DÂNG THÁNH LỄ Cầu Nguyện cho hết thảy mọi Gia Đình thân yêu CPL.
Stephano Nguyễn Kim Tuyến
Reply: Chuyển lời dùm Thập cảm ơn và kính thăm Cha, năm nay chỉ có 2 bạn đến thăm Cha thôi hả. Cha vẫn còn ở nhà thờ Mai Khôi à? Tình hình anh Quyến ở Tokyo bây giờ ra sao? Chắc gặp rất nhiều khó khăn. Cầu nguyện cho mọi người.sớm qua khỏi khó khăn.  Thân ái, CPL ntt
nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com> Mar 18, 2011
Chúc mừng Sinh Nhật Thytho và em Thập Nguyễn văn Minh cùng ngày 21/3
Chúc mừng Sinh Nhật vui vẻ.......
Happy Birthday 21/3
Reply: HAPPY BIRTHDAY!!!  Thân ái, CPL ntt
long pham <thienlongdang@yahoo.com> Mar 18, 2011
Chi Thập mến
Đã lâu, vì bận rôn không mở mail nên không hay tin mẹ chị mất ,thật là có lỗi.
Thành thật chia buồn gia quyến chị ,mong mẹ chị được yên nghỉ bình an nơi chín suối    Long
Reply: Cám ơn nhiều, gửi lời thăm gia đình chị Tuyết nữa nhé. Chúc Long và gia đình nhiều may mắn. Thân ái, CPL ntt
TIN BUỒN   (Mar 16, 2011)
Nhận được tin thân mẫu của CPL Nguyễn Thái Hùng,  là cụ bà Lê Thị Riễn, đã từ trần lúc 16:30 Ngày 15 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 11 tháng 2 năm Tân Mão, tại Gò Vấp, Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi.
Thăm viếng: từ ngày 16 tháng 3 năm 2011 tại tư gia 12/8 Đường số 6,   Phường 7, Quận Gò Vấp, VN
Tang lễ  8:00 sáng Thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2011 và sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Chúng ta cùng phân ưu với gia đình CPL Nguyễn Thái Hùng và cầu nguyện cho Hương Hồn cụ bà Lê Thị Riễn sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Nguyễn Thái Hùng: Tel. :08.39858563.    Cell: :0983858563.

Thành Kính Phân Ưu
Trần Văn Nam <namtran1947@yahoo.com> Mar 16, 2011
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Anh Chị Em Nguồn Sống xin chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn thái Hùng . Cầu nguyện hương hồn Cụ Bà Lê thị Riễn sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc. Thành Kính Phân Ưu.
Đoàn Văn Nghệ TN SV HS Nguồn Sống.
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Mar 16, 2011
Tin buồn
Mẹ CPL Nguyễn Thái Hùng là Cụ Bà Lê Thị Riễn .
Đã về cõi Phật lúc 16 giờ 30 Ngày 15-3-2011.  Hưởng thọ 82 tuổi
Động quan Hỏa Thiêu tại Bình Hưng Hòa 8 giờ Ngày 18-3-2011.
Đ/C: 12/8 Đường số 6 ,F.7,Q.Gò Vấp .
ĐTNR:08.39858563.
ĐTDD:0983858563.
** CPL Nguyễn Thái Hùng cùng lớp với : CPL Nguyễn Ngọc Quyến-Nguyễn Công Danh-Chấn Hải-Nguyễn Văn Thuận-Hoàng Từ-Hà Hữu Hùng-Xồi-Lâm Quang Thanh Hương.
Reply: Cám ơn Tuyến đưa tin, khi nào các bạn sắp xếp đi viếng cho mình biết tin nhé. Chúng ta cầu nguyện cho cụ bà Lê Thị Riễn sớm về cõi niết bàn.  Thân ái, CPL ntt
NGUYEN T.THU HA <thuhadhm1254@yahoo.com.vn> Mar 15, 2011
CẢM TẠ
GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH CẢM TẠ:
- CHA CHÁNH XỨ GIÁO XỨ GIUSE GÒ VẤP
- CHA CHÁNH XỨ GIÁO XỨ HÒA BÌNH GÒ VẤP
- HỘI ĐỒNG MỤC VỤ, BAN THƯỜNG VỤ , CÁC HỘI ĐOÀN, CA ĐOÀN, CỘNG ĐOÀN GIÁ0 XỨ GIUSE.
- ĐOÀN VĂN NGHỆ TN SV HS NGUỒN SỐNG
- ACE CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CHÂN PHƯỚC LIÊM
- HỌ HÀNG NỘI NGOẠI, BẰNG HỮU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
Đã gửi lời chia buồn, đến viếng và tiễn đưa linh cữu Vợ, Mẹ, Bà và Chị của chúng tôi là CÉCILIA NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG đến nơi yên nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều sơ xuất, xin quí vị niệm tình tha thứ.
Tang gia đồng cảm tạ.
- Chồng: Nguyễn Đình Đỉnh, các con và các cháu
- Các em : NS - CPL Nguyễn Thị Thu Hà, em rể Trần Việt Hưng
CPL Nguyễn Lệ Hường
NS - CPL Nguyễn Kim Thạch
CPL Nguyễn Thị Kim Chi
CPL Nguyễn Thị Ngọc Điệp
CPL Nguyễn Quốc Hùng
CPL Nguyễn Quốc Dũng
Đặc biệt Thu Hà xin chân thành cảm ơn:
- Chị Trương Thị Kim Phụng đã đồng hành cùng gia đình từ lúc chị Tuyết Nhung còn nằm trên giường bệnh cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
- Các anh chị NS & CPL ở hải ngoại: Anh chị Trần văn Nam, Chị Nguyễn thị Thập, Anh Đào Văn Tiến, Anh Nguyễn Ngọc Quyến, Chị Lê Huỳnh Dung, Chị Đặng Thái Vân luôn dành nhiều tình yêu thương đối với chị Tuyết Nhung.
- Chị Nguyễn Thị Nhân, Chị Phương, Chị Quách Kim Liên đã thức suốt đêm bên linh cữu chị Nhung trước khi động quan.
- Chị Hiếu, anh chị Tống Thành Đức, Chị Bạch Tuyết, Ngọc Tuyết, Chị Phước, Chị Sang đã thường xuyên thăm viếng trước khi chị Nhung mất.
- Các anh chị và bạn bè cùng lớp đã chia sẻ nỗi đau với Thu Hà: Anh Liêm, anh Như Tố, anh Tôn, anh Thân, anh Quí, anh chị Phong Lan, anh Mai Long, Kim Tuyến, Bội, Quốc, Thành (ba đen), Lăng Xuân, Mạnh Hùng, anh Thuận, anh Tuấn, Tô Thị Thu, Trần Anh Tuấn, anh Lâm Quan Thanh Hương, anh Hoàng Từ (dù sức khỏe rất yếu)
Thân kính
Nguyễn Thị Thu Hà
Tường Vân  Pham <MaryP@vqorthocare.com> Mar 15, 2011
Nho Thap goi loi chia buon cung gia dinh chi Tuyet Nhung.
Xin chia buon cung gia-dinh chi Tuyet Nhung da mat di nguoi vo nguoi Me than yeu
Nguyen xin linh hon chi duoc som ve huong nhan Thanh Chua.
Tuong Van, Mai Huong & Gia Dinh
Thanh Kinh Phan Uu
Van Dang <thaivan1519@yahoo.com> Mar 14, 2011
Gửi đến Thu Hà và gia đình lời chia buồn về nỗi mất mát người chị lớn trong gia đình . Cầu xin Linh Hồn Chị Tuyết Nhung sớm về cõi AnLành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cũng chia buồn với Chị Thập về người bạn nhỏ thời cắp sách . Nhớ lại những sinh hoạt CPL ngày xưa nhất là những sinh hoạt văn nghệ cuối năm Thập và Tuyết Nhung luôn luôn ríu rít bên nhau , hồn nhiên tươi vui và thân thiết . Hai Chị cũng là những giọng hát rất ngọt ngào , truyền cảm đã giúp chương trình văn nghệ học sinh của CPL ngày xưa những màn hợp ca đặc sắc . Nhớ nhất là những chương trình Văn Nghệ Giáng Sinh ..Anh Nguyễn Châu , Chị Thập và Chị Tuyết Nhung với nhạc phẩm Lá Thư Trần Thế ..bản nhạc này và cách trình bầy của các AnhChị đã là màn đặc sắc nhất chương trình . Anh NguyễnChâu -lính trận miền xa , Chị Thập -thiếu phụ miền quê..và Cô bé TuyếtNhung - lứa tuổi học sinh .. không chỉ vì bài hát quá hay mà còn vì những giọng hát học trò nhưng lại rất vững vàng truyền cảm làm khán giả không chỉ là học sinh CPL mà cư dân chung quanh trường cũ của chúng ta ngày xưa tán thưởng với nhiều xúc động . Đặc biệt là bản nhạc này đã được các AnhChị trình diễn nhiều lần kể cả sau khi các AnhChị đã tốt nghiệp ra khỏi trường mỗi khi về sinh hoạt dưới mầu áo Cựu Học Sinh CPL . Ngày thơ đã qua , tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Những kỷ niệm đẹp mang nhiều xúc động mỗi khi nhớ đến và hình ảnh của TuyếtNhung thơ bé hiền hòa luôn có mặt đó đây khắp khung trời CPL ngày xưa thân ái. Cám ơn TuyếtNhung những gì chị đã cống hiến , nhất là những góp sức trong những sinh hoạt Cựu Học Sinh CPL khi còn sơ khai ...Nhiều bạn bè và cả những lớp đàn em sẽ không quên Chị .
Reply: Cám ơn Thái Vân, năm 2007 Thập về VN, các bạn yêu cầu Thập & Nhung hát lại bài hát ấy, lúc đó Thập đã hát thay cho Châu... còn bây giờ... tất cả chỉ còn mất mát và nỗi nhớ...  Thân ái, CPL ntt
Thytho Pham <thytho_pham@yahoo.com> Mar 14, 2011
tham va chuc Thap Hieu Nam suc khoe, binh an luon.
thytho nho cac ban thiet nhieu ma chang biet lam sao de co the gap hoac noi chuyen truc tiep tham hoi nhau. thytho cung nho Me cua Thap va Tuyet Nhung nhieu lam.   thytho
Reply: Tuy không nói chuyện trực tiếp, nhưng luôn thương và nhớ Thythơ lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe và bình an trong tâm hồn. Hãy cầu nguyện cho nhau. Giấy tờ Hiếu tới đâu rồi? gửi lời kính thăm má.  Thân ái, CPL ntt
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Mar 14, 2011
Chi Thập quí mến .
Ngày 11/3/2011 lúc 12 giờ Anh Quyến ra phi trường Tokyo để trở về VN với nhiều mục đích :
- Kịp tiễn biệt Chị Cecilia Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Anh đã báo trước cái nợ của Anh với Chị Nhung : Ngày xưa Chị Nhung đã tặng lại Tài Liệu & sách vở cho Anh học tập ........).
- Để chuẩn bị cho Ngày 19/3/2011 Hội Ngộ CPL Kính Thánh Giuse Quan Thầy Papa Đinh Châu Trân.
- Chuẩn bị công việc cho ngày về hưu tại Quê Nhà VN.
Nhưng mọi dự định bất thành vì chưa kịp lên máy bay thì Thiên Tai đã đỗ ập vào đất Nước Nhật Bản lúc 15 giờ Ngày 11/3/2011 ,mọi chuyến bay đều đình lại ! Anh mất liên lạc với Vợ-Con & Gia Đình đến hết Ngày 12/3/2011 mới lê được thân trở về nhà của Anh tại Nhật .Mặc dù Gia Đình Anh bình an vô sự,nhưng Anh rất tiếc mọi dự định về VN ......bất thành.
Anh mail về nhắc Em thay Anh đến Kính Viếng Chân Thành Chị Cecilia Nhung.
Thương lắm Chị Cecilia Nhung ơi !
** Ngày trước đến thăm Chị ,khi Chi nằm trên giường bệnh ,Em chưa kịp vấn an Chị ,thì Chi đã hỏi : " Thầy Ty thế nào Em ? Thầy có khỏe không...., cho Chị kính lời thăm hỏi Thầy nhé " Đấy Chị đang bị bệnh hành đau đớn,mà Chị vẫn nhớ đến Bố của chúng em .
Ôi ! cái tình của bằng hữu ,Thầy trò Chân Phước Liêm.....đẹp quá đi thôi !
Reply: Mừng cho gia đình Quyến. Thiên tai ở Nhật cũng là tang chung cho thế giới, chúng ta cầu nguyện cho tất cả nạn nhân. Xin Chúa che chở cho những người sống sót. Cho Thập gửi lời kính thăm cha Trân và bố mẹ Tuyến nhé. Cả Cẩm nữa, dạo này sao rồi?  Chúng ta chúc bình an cho nhau. Thân ái, CPL ntt
Lien quachk <lienquachk@yahoo.com> Mar 14, 2011
Thập ơi,
Mình và Loan phương và Đỗ thị Nhân dêm qua đã đến thăm viếng và chia buồn với gia đình về sự ra đi vĩnh viễn của Ng.thị Tuyết Nhung.(Cecilia)..
Ba đứa mình đã ở lại suốt đêm với gd,gặp ông xã của T.NHUNG(anh ấy đã săn sóc và yêu thương locho vợ đến giây phúc cuối cùngvà tỗ chức lễ cầu kinh thiên chúa rất cãm động),găp em gái của Nhung là HÀ... sáng ,nay dòng người rất đông đưa Cecilia dến làm lễ ỡ nhà thờ Giuse,Gò Vắp,rồi đưa đi hoả tán ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà...
CPL mình thì có gặp Hiếu,chị Bạch Tuyết ,gặp vợ chồng Tống thành Đức..Vài hàng chia sẽ cùng Thập.
nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com> Mar 13, 2011
Thập ơi!
Sáng nay các bạn CHS CPL Anh Nhân, Chị Nhạn,Chị Sang Phạm Bạch Tuyết, Hiếu ,Thu Lan,Quách kim Liên,Đổ Nhân,Loan Phương đã đưa linh cữu của Tuyết Nhung đến nhà thờ làm lể và hỏa táng ở Bình Hưng Hòa .Liên,Nhân và Phương rất buồn vì không hay tin sớm để thăm Nhung lúc Nhung bị bệnh nên đã ở lại với Nhung đêm cuối cùng .Rất xúc động khi nghe các bạn nhắc lại những kỷ niệm với Nhung.
Nhung ơi Nhung nằm đó có nghe các bạn đang nói về Nhung không? Bài hát "Lá thư trần thế " mà tam ca Châu,Nhung ,Thập làm cha mẹ con đã tạo dấu ấn làm các bạn vẫn nhớ mãi đó.Và còn nhiều rất nhiều kỷ niệm nửa...
Mới ngày nào mình đến thăm Nhung dù đau đớn nhưng khi nhắc lại những kỷ niệm xưa Hiếu Thập và các bạn tới nhà Nhung quậy thế là Nhung vẫn cười thật tươi . Vậy mà.....chỉ còn những giờ phút ngắn ngủi nửa thôi thân xác này đả trở thành tro bụi rồi.
Những giọt nước mắt của người thân bạn bè đả khô cạn chỉ còn biết chấp nhận sự an bài của Thượng Đế mà thôi.
Gia đình bạn bè vẫn mãi bên Nhung
Hãy yên lòng ra đi thanh thản Nhung nhé. Hieu
Reply: Cám ơn Liên & Hiếu đưa tin. Mấy hôm nay mình cũng nhớ rất nhiều kỷ niệm ngày xưa, lần đầu tiên đi Sở thú bằng xe bus với Nhung, Nhân, con bé say xe lảo đảo. Nhớ ngày đám cưới Nhung đưa dâu bằng xe lam. Nhớ hàng năm, ngày tết bọn mình (Hiếu, Nam, Đức, Hải...) ghé thăm gia đình Nhung, nghe hai vợ chồng hát thế cho con... Chỉ biết cầu nguyện cho Nhung sớm về nơi an lành... Thân ái, CPL ntt
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Mar 13, 2011
Quí Anh Chị NS-CPL thân mến .
Sáng hôm nay 13/3/2011 Ban Liên Lạc NS-CPL đã đến Phúng Viếng - Cầu Nguyện cho Linh Hồn Cecilia Nguyễn Thi Tuyết Nhung .( Ngoài ra được biết trong những ngày qua cũng có từng nhóm Anh Chị NS-CPL đến lần lượt viếng thăm và chia buồn ).
Đau buồn tiễn biệt một CPL lớp đàn Chị ,thì cũng thương lắm ,hội ngộ được với những Anh Chị NS-CPL đã lâu rồi mất tin tức :
- NS-CPL Hoàng Từ 27/153B Quang Trung P.10 Q.Gò Vấp .NS:03/02/....ĐT:01665165393.
( Anh Hoàng Từ đã qua Tai Biến ,nay phải chống gậy lê từng bước chân rất khó nhọc )  Ban Liên Lạc đã hội ý đột suất Tặng Quà chia sẻ với Anh Hoàng Từ ( từ Quĩ NS-CPL).
- NS-CPL Nguyễn Văn Quí 68/4C Quang Trung P.10, Q.Gò Vấp. NS:29/6/... ĐT:0979737637 (Người mà lâu nay vẫn có tin đồn nghi vấn đã chết trận trên Cao Nguyên).Anh Quí là Trưởng Khối Văn Nghệ của BĐD-HS/CPL, NK:71-72.
- NS-CPL Bùi Mạnh Hùng 348/47 Nguyễn Văn Nghi P.7,Q.Gò Vấp. NS:6/6/...,ĐT:01284139793.
- NS-CPL Nguyễn Văn Thành 80/466A Quang Trung P.10 Q.Gò Vấp. NS:7/11/....ĐT:01203012458.
Reply: Cám ơn Tuyến, Chúng ta cùng đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Cecilia. Cho gửi lời thăm các bạn, nhất là Hoàng Từ, các bạn nào chưa có hình trên trang web, nhờ Tuyến nhắc gửi qua dùm (như Quí, Thành...). Tuyến viết bài cho Đặc San xong chưa? À, có tin gì của anh Quyến chưa? Động đất, sóng thần ở Nhật, cầu cho mọi người bình an.  Thân ái, CPL ntt
Liem Nguyen <liemnv1954@yahoo.com.vn> Mar 12, 2011
Gia đình mình thành thật chia buồn cùng Thu Hà và gia đình. Cầu chúc hương hồn chị Tuyết Nhung sớm hưởng nhan Thánh Chúa.
Vo Khanh <khanhv60@yahoo.com.vn> Mar 11, 2011
Chiều qua, mình có ghé qua viếng chị Nhung cùng đi với Mai văn Thân.
Xin chia buồn cùng Hà và gia đình, cầu chúc linh hồn chị sớm về nước Chúa.
VNT
Nghia Dinh <dinhnghiagv@yahoo.com> Mar 11, 2011
Tường Vân mến,
Trước hết mình xin được giới thiệu mình là Đinh Nghĩa cũng là cựu học sinh CPL và học trước Tường Vân vài khóa. Mình đọc được tin Tường Vân muốn tìm bạn là Hoàng Thu Hương ở Xứ Bắc Tiến Hạnh Thông Tây, mình ngờ ngợ vì mình cũng có biết Thu Hương, Thu Hương là em của Hoàng thị Điểm là bạn mình và Điểm nay đang mắc bệnh tâm thần... Mình đã ra hỏi mẹ Thu Hương để biết về Hương và viết tin đến Tường Vân đây, mình được mẹ Thu Hương cho biết Thu Hương đã đi tu từ lâu và nay đã trở thành " Bà Sơ " và hiện đang sống trong một dòng Tu ở Sài Gòn, mình chỉ biết được đến thế Tường Vân à !
CPL Đinh Nghĩa
Reply: Đã nhận được bài viết cho Đặc San, cám ơn chị Nghĩa.  Thân ái, CPL ntt
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Mar 11, 2011
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC .
Xin chân thành chia sẻ nỗi đau buồn cùng Đại gia đình Thu Hà .
Cầu xin Thiên Chúa mau chóng đưa chị về hưởng phước thanh nhàn nơi Thiên Đàng.      Vô cùng thương tiếc .
Kim Phụng
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com> Mar 11, 2011
Chan thanh chia buon cung ban Nguyen thi Thu Ha va gia dinh .
Truong kien Quoc
tac ng <laotam03@yahoo.com> Mar 11, 2011
Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn Cecilia được lên chốn nghỉ ngơi  hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng- Amen.
boi vu <boingocvu@yahoo.com> Mar 11, 2011
Xin được chia buồn cùng Thu Hà và gia đình trước sự ra đi của chị Tuyết Nhung. Vũ Ngọc Bội.
phong vu <phongphillipvu2006@yahoo.com> Mar 11, 2011
Rất thương tiếc hay tin chị Cecilia Nguyễn thị tuyết Nhung vừa tạ thế lúc 14g 30 chiều ngày 10/03/2011 (ngày và giờ tại VN) gia đình Phong-Lan xin thành thật phân ưu cùng chị Thu Hà và gia quyến, nguyện cầu Thiên Chúa là Cha Nhân Từ sớm đưa linh hồn chị Cecilia Nguyễn thị tuyết Nhung về hưởng Nhan Thánh Ngài,
Phong & Lan
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Mar 11, 2011
Ban Liên Lạc CPL-NS xin thông báo :
Tổ chức Phúng Viếng CPL Nguyễn Thị Tuyết Nhung.
Ngày Chúa Nhật 13/3/2011.
Địa điểm tập họp :Trường Chân Phước Liêm ( Đường Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp).
Vào trong sân Nhà Thờ bên cạnh Trường cũ từ 8 giờ 30 đến 9 giờ.
Trân trọng thông báo .
**Kính nhờ Quí Anh Chị thông tin chuyển tiếp.
TIN BUỒN  (Mar  10, 2011)
Nhận được hung tin bạn CPL Cecilia Nguyễn Thị Tuyết Nhung,  sanh năm 1951, đã về với Chúa vào lúc 14:30 chiều 10 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 6 tháng 2 năm Tân Mão, tại Gò Vấp VN,  hưởng thọ 60 tuổi.
Nhập quan & Thăm viếng: từ 7:30 ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại tư gia 131/25A Nguyễn Thái Sơn - P.7-Quận Gò Vấp. VN
Thánh lễ an táng 5:00 sáng Thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2011 tại Nhà Thờ Giuse Gò Vấp và sẽ hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Chị Tuyết Nhung cũng đã từng hoạt động văn nghệ và là thành viên trong ban chấp hành đầu tiên của hội CHS Chân Phước Liêm. Sự ra đi của chị cũng là sự mất mát của gia đình CPL. Mong Chúa gìn giữ bác gái, anh Đỉnh và các cháu trong sự mất mát lớn lao này. Cùng chia buồn đến các bạn CPL Nguyễn Thị Thu Hà, CPL Nguyễn Kim Thạch, CPL Nguyễn Lệ Hường, CPL Nguyễn Thị Kim Chi, CPL Nguyễn Thị Ngọc Điệp, CPL Nguyễn Quốc Hùng, CPL Nguyễn Quốc Dũng. Chúng ta cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cecilia Nguyễn Thị Tuyết Nhung sớm về nước thiên đàng.
Riêng các bạn ở VN xin dành chút ít thời gian đến thăm viếng, cầu nguyện và đưa tiễn lần cuối. Cảm ơn các bạn.
Tư gia:  84- 8-3985 1606

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
ngocha <ptnh2310@yahoo.com.vn> Mar  10, 2011
VĨNH BIỆT BẠN Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Vậy là bạn đã ra đi sau bao nhiêu ngày chiến đấu với cơn bệnh ác nghiệt. Tôi và bạn tuy cùng ngành, biết nhau nhưng không có dịp tiếp xúc với nhau. Chỉ khi cả hai đều nghỉ hưu, về sinh hoạt hưu trí cùng tổ, chúng ta mới có dịp giao tiếp với nhau. Tất cả những gì tôi biết về bạn là bạn có vóc người hơi thấp nhưng thật tròn đầy. Phương tiện di chuyển của bạn là chiếc Chaly phù hợp với tính cách và vóc người của bạn. Bạn hiền lành, giản dị, ít lời và vui vẻ. Kỷ niệm về bạn thì chúng ta chỉ có một kỷ niệm duy nhất. Tôi còn nhớ khi chúng ta cùng đi Long Hải với Hội Cựu giáo chức quận. Sáng chủ nhật dậy đi lễ, vì không biết đường và nghe nói nhà thờ khá xa nên tụi mình đã đi xe ôm. Tôi và ban cùng đi chung một chiếc. Bạn ngồi giữa còn tôi ngồi sau cùng. Tội nghiệp bạn cứ luôn miệng hỏi tôi có sao không, có ngồi được thoải mái không. Tôi trả lời cho bạn yên tâm nhưng cười thầm trong bụng vì tôi không rớt xuống đường đã là may làm sao có thể thoải mái được. Khi lễ xong, bạn đã hỏi thăm một bà có xâu chuỗi lần hạt kết bằng những hạt dạ quang màu xanh ngọc. Bạn nói rất thích nó nhưng không biết mua ở đâu. Người phụ nữ tốt bụng đó đã nhường xâu chuỗi lại cho bạn. Bạn cám ơn rối rít và khuôn mặt bạn lúc đó sáng ngời niềm hạnh phúc. Bạn đeo ngay vào cổ và nói thích xâu chuỗi ấy rất lâu nay mới có được nó một cách tình cờ và bạn cũng không ngờ nó lại rẻ như vậy. Bạn khoe với người này, người khác như một đứa trẻ con được một món quá yêu thích. Tôi thấy hạnh phúc đối với bạn sao mà giản dị vậy. Rồi một vài lần thi thoảng chúng ta gặp lại nhau khi họp tồ, khi đi khám bịnh,..Lúc nào cũng thấy bạn vui vẻ, không thấy bực mình hay một lời phàn nàn chế độ y tế. Khi hay tin bạn phải vào bệnh viện, tôi cùng với Hiếu và Bạch Tuyết đi thăm bạn. Bạn không nói được, một tay nắm tay Tuyết, một tay nắm chặt tay tôi, người bạn đầy dây nhợ nhìn thật thương. Vậy mà khuôn mặt bạn vẫn hiền lành, bình thản. Tôi ghẹo bạn nói ráng mạnh sẽ dẫn đi Mỹ chơi thăm bạn bè. Bạn cười thật dễ thương và gật đầu thật lạc quan, tưởng chừng như bạn chỉ bị cảm cúm ngày một ngày hai sẽ hết bệnh và mọi chuyện sẽ bình thường. Lần thứ hai tôi vào bệnh viện thăm bạn cùng với Tỵ. Bạn đã không còn nhận ra tồi. Bạn nằm đó, đau đớn, trên người thêm một vết mổ và nhiều dây nhợ hơn. Có lẽ bạn hiền hậu, đơn giản và dễ thương nên Thiên Chúa đã ban cho bạn một người chồng thật lòng yêu thương vợ. Nhìn ông xã bạn nắm tay bạn, luôn tay xoa nhẹ chỗ này, chỗ khác giúp bạn bớt cảm giác đau đớn bằng tất cả sự thương yêu mà tôi thật cảm động. Khi nói chuyện với tôi và Tỵ , anh ấy đã rơm rớm nước mắt và vuốt ve bạn. Giờ thì bạn đã thật sự rời bỏ người thân và bạn bè. Hãy ra đi thanh thản bạn nhé. Bạn thật hạnh phúc vì người phối ngẫu của bạn và nhữing đứa con ngoan của bạn luôn có mặt bên bạn, chăm sóc, vuốt ve và yêu thương bạn đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời bạn.
Vĩnh biệt bạn. Cầu xin Chúa thương mau sớm đem linh hồn bạn về hưởng hạnh phúc bên Người. Tất cả bạn bè đều yêu thương bạn. Sẽ có nhiều bạn bè rơi nước mắt khóc thương bạn. Vĩnh biệt bạn.
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Mar  10, 2011
Tin Buồn :
Xin cầu cho Linh Hồn Cecilia Nguyễn Thi Tuyết Nhung (CHS-CPL)
Sinh Năm 1951 - Được Thiên Chúa gọi về hồi 14 giờ 14 Ngày 10/3/2011.
(Địa chỉ :131/25A Nguyễn Thái Sơn - P.7-Quận Gò Vấp.)
Động quan 5 giờ Ngày 14/3/2011.
Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Giuse Gò Vấp.
Hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa.
*** Các em của Chị Nguyễn Thi Tuyết Nhung:
NS CPL Nguyễn Thị Thu Hà
NS CPL Nguyễn Kim Thạch
CPL Nguyễn Lệ Hường
CPL Nguyễn Thị Kim Chi
CPL Nguyễn Thị Ngọc Điệp
CPL Nguyễn Quốc Hùng
CPL Nguyễn Quốc Dũng
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Mar 10, 2011
Chị Thập cùng các ACE quý mến,
Sáng mai ngày 11/03/2011 vào lúc :  7:30 gia đình chị làm nghi thức tẩm liệm .
Xin ACE cầu nguyện cho chị và đến tham dự khi có thể .
Trân trọng Kim Phụng
Vào cổng chùa LONG HUÊ (đường Nguyễn Thái Sơn) đi thẳng và quẹo phải .
Gần ngã tư Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn văn Nghi
TUAN VU HOANG <vuhtuans@yahoo.com> Mar 10, 2011
Xin cảm ơn Kim Phụng.
Xin chân thành chia sẻ những đau thương, mất mát của gia đình chị Cécilia Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Nguyện xin Chúa là Cha nhân từ ban cho linh hồn Cécilia sớm được hưởng nhan thánh Người.
Vũ Hoàng Tuấn
Nguyen Quy Trong <nguyenquytrong@gmail.com> Mar 10, 2011
Buồn quá, Nhung nó xa tụi mình vĩnh viễn rồi
Nguyễn Quý Trọng

Reply: Cám ơn Phụng thông báo.  Mong các anh chị ở VN bớt chút thời gian đến thăm viếng.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Mar 9, 2011
KÍNH BÁO
Kính báo cùng quý anh em Chân
Phước Liêm :
Chị CÉCILIA Nguyễn thị Tuyết Nhung
Chị của Thu Hà vừa qua đời lúc
14 giờ 30 chiều 10/03/2011
XIN QUÝ ACE CÙNG DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN
CÉCILIA MAU ĐƯỢC VỀ HƯỞNG NHAN THANH CHÚA .
Trân trọng kính báo
Kim Phụng
Reply: Cầu nguyện Linh hồn Cécilia Nguyễn Thị Tuyết Nhung được về hưởng nhan thánh Chúa. VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC  Nguyễn Thập
NGUYEN THI THU HA <thuhadhm1254@yahoo.com.vn> Mar 9, 2011
Kính gửi chị Thập, các anh chị CPL và Nguồn sống.
Xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và thành tâm cầu nguyện của các anh chị Nguồn Sống và CPL đối với chị Tuyết Nhung và gia đình.
Thân kính.
NS CPL Nguyễn Thị Thu Hà
NS CPL Nguyễn Kim Thạch
CPL Nguyễn Lệ Hường
CPL Nguyễn Thị Kim Chi
CPL Nguyễn Thị Ngọc Điệp
CPL Nguyễn Quốc Hùng
CPL Nguyễn Quốc Dũng
tien Dao <dao.joseph@gmail.com> Mar 9, 2011
Thap,
Day la email cua chau Nga ve tinh hinh cua Nhung.
Tien
Nguyen nga <nga_nguyenthituyet@yahoo.com> Mar 9, 2011
Chau chao bac!
Chau cung lau roi khong lien lac voi bac, hom nay co it thoi gian chau viet mail cho bac, bac cho chau gui loi tham suc khoe den toan the gia dinh ma dac biet la Bac nhe.
Chau cung muon bao voi bac tinh hinh suc khoe cua me chau, gio me chau cung yeu lam roi bac a, benh vien de tra me chau ve nha roi, suc khoe me chau gio chi den tung gio thoi, truyen nuoc va tiem thuoc vao co the me chau da khong con tac dung nua roi a, me chau gio nam tho oxi thoi, khong an va uong gi duoc nua, co the dau don tung gio ma chi tho hoi len thoi. Chau cung khong biet lam the nao de giup me chau bot dau nua, neu chau ganh duoc su dau don day cho me chau.
Thoi chau dung but bac nhe, chau chuc bac manh khoe.
Chau Nga.
K.Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com> Mar 9, 2011
Chi XXC oi ! Doc tin thay chi Nhung chi cua Thu Ha lam trong binh lam Quoc nho den 1 chi cung hoc ngang lop voi chi XXC ten la : Luong thi Ngoc Nhung , chi nay hoc ben Phap van , khong biet chi co nho khong ? Neu biet chi co the cho Quoc tin tuc ve chi Ngoc Nhung .
Cam on nhieu nhieu . Quoc
Reply: Mình nhớ chị Ngọc Nhung, người cao cao tóc dài dài. Mình không biết, nhưng chắc có bạn sẽ biết đó. Bạn nào biết tin xin cho Quốc biết. Cám ơn nhiều.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
thu to thi <tothithu@hotmail.com> Mar 8, 2011
chi Nhung bi binh gi vây?  Minh se hop y' câu nguyên voi cac ban.
Thu
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com>
 Mar 8, 2011
Thu cùng các ACE quý mến ,
Chị Nhung bị bệnh trong năm ngoái ,(ung thư lưỡi) từ đầu tháng 01/2010 Chị Nhung bị một mụn nhỏ ở lưỡi cứ tưởng là do nóng ,nên cứ ăn, uống các loại ẩm thực mát ,nhưng không có chiều hướng giảm,đến bác sỹ cho trụ sinh uống cũng không thuyên giảm mà nặng hơn ,sốt nhiều hơn,nên bệnh viện cho sinh thiết ,kết luận là ung thư, sau đó mổ và trở nên nặng đến bây giờ .
Hôm mùng 6 Tết chị về và tỉnh táo hơn , khỏe hơn đôi chút và sắp xếp ,mọi việc cùng gia đình...
Thời gian sau đó chị cũng trở lại bệnh viện đôi lần và sức khỏe của chị suy yếu dần .  Hiện giờ (17:16"pm) chị vẫn nằm thanh thản , có lúc cũng quơ tay lên một chút vì đau đớn trong người , Cộng đoàn giáo xứ đang túc trực để đọc kinh giúp chị được bình an ... (nguồn tin từ con gái của chị Nhung kể lại )
Kính xin các ACE cùng cầu nguyện cho chị Tuyết Nhung.
Kim Phụng
Liem Nguyen <liemnv1954@yahoo.com.vn> Mar 8, 2011
Chia sẻ với Thu Hà về bịnh tình chị Nhung. Cầu xin ơn trên cho chị bớt đau dớn phần xác và thanh thản về tinh thần.  Chị bịnh cũng lâu rồi, gia đình chắc nhiều bận rộn và tốn kém, chẳng biết sao hơn là chia sẻ với gia đình Thu Hà.
Cám ơn K Phụng đã chu đáo thay mặt toàn ACE mình thăm hỏi gia đình chị Nhung.
(Còn ông Bội và K Tôn kiếm giùm tui 1 người bạn gái để tui nhờ giặt cái áo của tui với coi, chứ cứ nhờ con dâu nó giặt giùm bố chồng cái áo của mẹ chồng nó hoài thì kỳ quá.
Ông Tuấn trần trụi chẳng biết đi đâu, hay là phải giặt cái áo len của bả??
Còn bạn Khánh Võ nhà mình, có giặt áo hôn? có giặt thì phơi bằng sào đừng phơi hàng rào, nghe hông?(kẻo trộm nó chôm mất, thì mất công toi cả năm có 1 lần)
Nói đi nói lại thấy thương cho Dung muội nhà mình, đã ở xứ xa xôi lận đận sương gió bắc cực, rong ruổi dặm trường, lại không có cái ngày tám tháng ba ấy để cho OX (ông xã) giặt cho cái áo- Ôi thương quá là thương, phải ở gần đây, tui ... nhờ con dâu tui giặt giùm luôn cho đỡ tủi
.
Thân. Liêm mỗ)
ton kim <kimton4@gmail.com> Mar 8, 2011
Xin gửi đến Thu Hà sự cảm thông về nỗi buồn và sự lo lắng cho chị Tuyết Nhung. Thuở còn đi học, Tui cũng thường gặp chị, và hình như chị Nhung cùng lớp với chị 10 thì phải, Tui viết dở, nên mượn ý của Kim Phụng.. Cầu xin cho chị Tuyết Nhung mọi sự Bình An cho dù ở bất cứ trạng huống nào.
Kim Tôn.
(Kính gửi Em Vũ ngọc Bội, Tui xin học ở Em ..việc nhờ Bạn gái nào.. giặt giùm Bà xã cái áo của mình. KT.)
Reply: Đúng rồi, Tuyết Nhung cùng lớp với Thập, Hai đứa thân nhau lớp đệ Tam và đệ Nhị. Cảm ơn các bạn cùng hiệp thông cầu nguyện cho Nhung. Các bạn làm ơn gửi bài viết cho Đặc San về nha.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Mar 7, 2011
XIN CẦU NGUYỆN KHẨN CẤP
Chị Thập và các anh chị em quý mến ,
Em được tin báo Chị Tuyết Nhung ,chị của Thu Hà , vừa xuất viện về nhà tối hôm nay (07/03/2011) trong tình trạng hôn mê ,được thở hổ trợ bằng Oxy.
Chị Thập và các ACE thân mến ,
Thật là đáng lo ngại , trước đây khoảng 10 ngày chị Nhung tươi tĩnh cùng đọc kinh và thông hiểu những điều của khách đến thăm ...Nay tình hình chuyển biến
đột ngột ,không biết ra sao , sáng mai 8/3 ,em sẽ qua thăm chị Nhung sớm...Kính mong quý ACE góp lời cầu nguyện cho chị Tuyết Nhung.
Kính thông báo cùng quý ACE.
Kim Phụng
Reply: Xin tất cả anh chị em chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Tuyết Nhung. Cám ơn Kim Phụng,  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Mar 7, 2011
Nhân ngày 8/3 Kính chúc các chị VẠN SỰ CÁT TƯỜNG .
Em Kim Phụng
Liem Nguyen <liemnv1954@yahoo.com.vn> Mar 7, 2011
Hôm nay ngày 8 thang 3, là ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Kính chúc quý chị em bạn hữu CPL và thân quyến cùng vợ con thân quyến của các bạn phụ nam luôn trẻ đẹp, vui tươi đáng yêu. Riêng các bạn trai cố gắng giặt giùm bà xã cái áo của mình.
Thân mến. Liêm mỗ.
tuan vu <vutuan175@gmail.com> Mar 7, 2011
Thân gởi quý chị em: Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 Tuấn xin
chân thành chúc quý chị em Vui vẻ trẻ đẹp hạnh phúc, ngày nào cũng là
mùa xuân và ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3
Thân ái, VU TUAN
Vũ Ngọc Bội <boingocvu@yahoo.com> Mar 5, 2011
Nếu bạn trai bận ( dù rất cố gắng ), nhờ bạn gái giặt dùm bà xã cái áo của minh.( ý của riêng tui ! ).In US, we have A Mother's Day in May
Reply: Bên này(USA) mấy bà, mấy cô bị ... bỏ quên, hổng ai thèm nhắc hết... hic... hic.... Chúc mừng phụ nữ ở VN, tặng các bạn gái những đóa hồng hạnh phúc.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Mar 5, 2011
Chị Thập thương mến ,
Cảm ơn Thượng Đế đã gìn giữ chị và ban cho chị sức mạnh để vượt qua nỗi đau này .  Xin Chị đùng quan tâm mấy chuyện nhỏ xíu đó .  Rất mừng ,vì chị đã trở lại cuộc sống hằng ngày .Bên cạnh chị còn có cả đại gia đình CPL yêu quý nữa .chúng em luôn dõi theo bước của chị , chị nhé .
Chị ơi ,Cách đây hai tuần em trở lại thăm chị Nhung , thấy chị vui vẻ , hai bên hàm không có sưng đỏ lên nữa ,có ăn uống được chút xíu bằng miệng , bác sỹ bít cái lỗ ở bụng lại rồi ..(xuất viện về chị Nhung được đưa thức ăn xay nhuyễn vào cái lỗ trên bụng để vào dạ dày )
Cách đây chừng ba ,bốn ngày , Thu Hà báo ,chị Nhung vào viện trở lại để bác sỹ theo dõi . Em vẫn theo dõi chị ạ. Xin tất cả ACE CPL cùng cầu nguyện
cho chị Nhung với chị nhé ..
Rất thương mến chị .  Kim Phụng
Reply: Cám ơn Phụng cho biết tình trạng Tuyết Nhung, chúng ta cầu nguyện và hy vọng Nhung khả quan hơn  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Đặng Tường Vân <MaryP@vqorthocare.com> Mar 3, 2011
Tường Vân muốn tìm bạn:
- " HOÀNG THU HƯƠNG " Học CHÂN PHƯỚC LIÊM 1965 - 1971, trước năm 1975 nhà ở xứ BẮC TIẾN, HẠNH THÔNG TÂY, GÒ VẤP
- " NGUYỄN THỊ TÂM " Học CHÂN PHƯỚC LIÊM 1971 - 1973, trước năm 1975 nhà ở xứ XÓM MỚI, GÒ VẤP
nay ở đâu, hoặc ai biết xin liên lạc với Tường Vân. E-mail Marytvpham@aol.com, hoặc phone 714-727-5805.
Đa tạ, TườngVân
TIN TỨC Mar 1, 2011
Được tin trễ thân sinh của CPL Nguyễn Thị Thanh Hiền là cụ ông Giuse Nguyễn Văn Mùi, tạ thế ngày 22-2-2011 nhằm ngày 20 tháng giêng năm Tân Mão tại thành phố Maryland, Baltinore, Hoa Kỳ, hưởng thọ 81 tuồi.
Tang lễ đã được cử hành ngày 28 tháng 2 năm 2011 tại Baltimore.
Toàn thể CHS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành kính phân ưu và cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Mùi sớm về nước thiên đàng.
Nguyễn thị Thanh Hiền : Tel 301-330-6473
trong nguyen <trongkhau@hotmail.com> Mar 1, 2011
THÂN SINH CỦA NGUYỄNT T HIỀN LÀ GUISE NGUYỄN-VĂN -MÙI, TẠ THẾ NGÀY 22/2/2011 HƯỞNG THỌ 81 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ MARYLAND, BALTIMORE MIỀN ĐÔNG HOA-KỲ. ĐÃ AN TÁNG VÀO NGÀY HÔM QUA(28/2/2011). ANHTHÔNG BAÓ ĐỂ EM RÕ. THÂN CHÚC EM LUÔN KHOẺ MẠNH VÀ BÌNH YÊN TRONG TÂM HỒN. ANH TRỌNG
Reply: Cám ơn anh Trọng, chúng ta chia buồn với gia đình chị Hiền và cùng cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Mùi sớm về nhà Cha trên trời.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Nghia Dinh <dinhnghiagv@yahoo.com> Mar 1, 2011
Thập ơi !Mọi chuyện rồi sẽ phải đến và qua thôi, nhưng mình biết Thập vẫn còn hụt hẫng và bối rối khi người mẹ thân yêu của mình đã ra đi mãi mãi Thập nhỉ !Mình xin một lần nữa chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này Thập nhé !
Lại bước vào công việc bình thường của hàng ngày rồi Thập nhỉ và lại trở về với trang web CPL nối vòng tay lớn ha ! Mình đã gửi đến Thập bài viết ngắn cho đặc san CPL Thập xem nhá !cho mình biết ý kiến có thể post vào đặc san không nhé! mình gửi thêm ba tấm hình bạn bè cùng đi tour Đà Lạt kỷ niệm lại cái tuổi bước qua...lục tuần bên nhau nhé ! Mong Thập vui khỏe, đừng buồn nữa nha !
Thân mến,  CPLĐinh Nghĩa
Reply: Cám ơn chia sẻ của chị Nghĩa. Chị muốn gửi tiếp bài cứ tiếp tục nhé.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Thư Tháng 3 (Mar 1, 2011)
Kính thưa quý Cha, quý Thầy cô,
Các bạn thân mến,

Thư tháng này có lẽ là thư cảm tạ và xin lỗi của cá nhân Thập, mong quý Cha, quý Thầy cô và các bạn thông cảm.
Trước hết, Thập xin cảm tạ quý Thầy cô cùng các bạn đã gửi email, gọi phone chia buồn, tham dự tang lễ mẹ của Thập, Nguyễn Minh, Nguyễn Chương & Nguyễn Thy Hậu là cụ bà Nguyễn Thị Vượng pháp danh Nhựt Hưng, mất ngày 10 tháng 2 năm 2011 nhằm  
mùng 8 tháng giêng năm Tân Mão, tại Santa Ana hưởng thọ 89 tuổi. Cảm ơn các bạn từ xa gọi lại như chị Ngọc Vân ở VN, Mỹ Linh ở Canada, Kim Tuyết ở MN, Thái Vân ở PA, Bùi Tuyết ở Sydney, Cô Nghĩa, anh Nguyễn Thu ở Brisbane, Hùng Kawa, Thy Nam ở Pháp vẫn thường xuyên thăm nom, an ủi ... và còn nhiều cú phône mà Thập không trả lời được. Sự quan tâm và hiện diện của quý Thầy và các bạn an ủi cho gia đình Thập rất nhiều.
Thập còn rất nhiều bối rối, nhiều thiếu xót và nhiều điều không làm được mong được thứ lỗi. Thứ nhất, Thập & Thy Hậu xin lỗi đã không tham dự lễ cưới của Kim Hải & Nguyễn Tiếp. Thứ hai, Thập & Thy Hậu cũng xin lỗi đã hủy bỏ buổi họp mặt tân niên CPL. Thứ ba quan trọng nhất, vì Thập & Anh Đào bận rộn gia đình không xúc tiến ngay việc tìm nhà hàng để tổ chức Đại Hội, nên Đại hội phải đổi ngày tổ chức trước ngày đã dự định một tuần lễ. Chúng ta sẽ phải tổ chức Đại hội vào những ngày 1, 2 & 3 tháng 7 năm 2011, thay vì 8.9 & 10 tháng 7 như đã dự tính. Thành thât cáo lỗi cùng các bạn.
Trong tháng 3, chúc mừng sinh nhật các CPL Phan Mỹ Ly Mar 2, Đặng Tường Vân Mar 3, Tống Bích Loan Mar 5, Lê Đình Minh Tân Mar 9, Thầy Trần Đình Thành Mar 10, Nguyễn Văn Kim Mar 20, Nguyễn Văn Minh Mar 21, Nguyễn Thy Thơ Mar 21, Kiều Đức Lý Mar 22, Nguyễn Thị Thanh (MN)Mar 30, Nguyễn Huy Quang cùng ngày Mar 30, và tất cả các bạn có ngày sinh nhật trong tháng này vui tươi và hạnh phúc.
Một lần nữa thay mặt cho gia đình và các em Nguyễn Minh, Nguyễn Chương, Thy Hậu, Thập xin chân thành cảm ta quý Thầy Cô và các bạn đã thăm viếng, an ủi trong sự mất mát to lớn của gia đình.
Kính chúc quý Cha, quý Thầy Cô và các bạn nhiều sức khỏe,
Chân Thành Cảm Tạ
CPL Nguyễn Thị Thập
Nghia Dinh <dinhnghiagv@yahoo.com> Feb 28, 2011
Gửi Thập bài viết cho đặc san CPL và 3 tấm hình tập thể !
Reply: Cám ơn chị Nghĩa gửi bài. Mời các anh chị gừi bài về cho Đặc San gấp.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Hung Hoang <hhung66@yahoo.com> Feb 28, 2011
Chi Thap than men: Duoc anh Hoang Hai bao tin tre. Xin thanh kinh chia buon cung chi va gia dinh, cau chuc cho huong hon bac gai som ve noi vinh hang.
Hoang Hung va gia dinh. Newyork
Reply: Chân Thành Cảm Tạ  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Trong Khoi <ng.trongkhoi@yahoo.com> Feb 25, 2011
Thap than men,
Vua di xa ve nhan duoc tin buon tre.
Chung toi xin duoc chia se noi buon nay cung Thap va gia dinh.
Nguyen xin huong hon cu ba som ve noi an nghi vinh hang.
Thanh kinh phan uu.
Gia dinh Nguyen Trong Khoi
Reply: Chân Thành Cảm Tạ  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Phượng Hoang Ly <hoangpl@hotmail.com> Feb 25, 2011
Chị Thập mến.
Phượng Hoàng đây, hôm em nghe ông Trình báo tin bác gái mất, em điện thoại thăm chị liền nhưng không được gặp chị, chỉ có cháu chị bắt phone thôi, em có nhắn với cháu của chị là chị em Phượng và Phượng Hoàng chia buồn cùng gia quyến. Sau đó em có email cho Anh Đào, cảm ơn Anh Đào, Tường Vân và anh Nhã đã giúp đở rất nhiều cho lể an táng của bác gái. Chị em tụi em xin lỗi không có về Cali để phụ một tay lo cho bác hay an ủi chị sau cái mất mát to lớn này, em thông cảm cái đau thương mất mẹ bởi vì tụi em cũng từng trãi qua.
Nhớ lại bác gái và mẹ chồng của em cũng từng là bạn bè, em hy vọng mẹ chồng em đi trước sẽ hướng dẫn bác đi sau trên con đường tu tập, em mong hai người sẽ gặp nhau vui vẽ trên cỏi niết bàn. Mong chị hãy giử gìn sức khỏe lo cho các cháu, chúc chị mạnh khỏe để tiếp tục công việc tốt đẹp trong tương lai. Nhớ chị lắm. Có dịp về lại Cali sẽ thăm chị.
Phượng Hoàng.
Reply: Cám ơn Phượng & Phượng Hoàng. Cũng nhờ nhà đông người, mỗi người một tay cũng xong. Cũng an ủi là khi mẹ mình sắp lâm chung bà dặn dò con cháu đủ điều. Chúc Gia đình Phượng & Phượng Hoàng nhiều sức khỏe.Chân Thành Cảm Tạ. CPL Nguyễn Thập
anhdao <anhdao@totalnetworkservices.net> Feb 24, 2011
Kính gửi Thầy và các anh chị thân mến,
Em xin phép thông báo đến Thầy và các anh chị được rõ, em vẫn còn giữ lại số tiền $20.00 liên hệ đến bài Phân Ưu mà anh Nhã đã đăng trên trang nhật báo Người Việt phân ưu đến tang quyến gia đình chị Thập. Em sẽ làm gì với số tiền $20 này đây? Cho phép em xông vào quỹ CPL có được không? Xin xem list dưới đây:
Thầy Đặng Đăng Giai ($10), Anh Phan Dy Nhã ($10), Anh Chị Nguyễn Văn Bộ + Huyền ($10), Anh Vũ Ngọc Bội ($15), Anh Nguyễn Chấn Hải ($10), Anh Nguyễn Khánh Hoài + chị Xuân Thi ($10), Nguyễn Phương Oanh ($10), Đỗ Thanh Hương ($10), Anh Vũ Phong + Lan ($10), Anh Chị Hoàng Hải + Tuyết ($10), Anh Chị Nguyễn Văn Minh + Lộc ($10), Chị Phạm Thị Hòa ($10), Chị Lệ Thanh ($10), Sơn & Anh Đào ($10)
Tổng cộng: $145.00
Nhật Báo Người Việt (Phân ưu - 1/2 trang): - $120.00.
Anh Đào giữ của anh Bội: - $ 5.00
Số tiền còn lại: $ 20.00
Một lần nữa, chúng em xin cám ơn anh Nhã và chị Tường Vân đã đại diện gia đình CPL chu toàn bài cáo phó cũng như vòng hoa phúng điếu giùm chúng em.
Chúc Thầy và các anh chị nhiều an lành.
Em Đào.
boi vu <boingocvu@yahoo.com> Feb 24, 2011
Hi Anh Đào,
Cám ơn Anh Đào, tui đề nghị xung vào qũy CPL.
Thân mến. Bội
Reply: Cám ơn quý Thầy và tất cả các anh chị, nhất là anh Khôi & Sơn, Phong & Lan, anh Minh & Lộc. Phân ưu trên báo của CPL làm tang lễ của mẹ Thập thêm phần trang trọng. Thập nghĩ quỹ ĐS cần nhiều tài chánh. Mẹ Thập, bác Nguyễn Thị Vượng xin đóng góp ủng hộ Đặc San $100. Chân Thành Cảm Tạ   CPL Nguyễn Thập
Tri Tran <tranvtri31@yahoo.com> Feb 24, 2011
Thập ơi,
Thầy phải vào Emergency sáng 18-2-2011 vì Bệnh Suyển. Mới ở Emergency Sharp Memorial Hospital về nhà lúc 7:30PM tối Thứ Ba 22-2-2011. Nằm bệnh Viện 5 ngày vì bị hen suyển, có triệu chứng Pneumonia, nhưng may chụp hình phổi XRay ra, Bác sĩ thấy nhẹ.
Tuy vậy rất mệt. Tối nay mới mở Internet tìi hay TIN BUỒN của Thập và tang quyến về Tin Cụ Bà ra đi về nơi Thiên Cảnh..
Xin Thành Kính chia buồn cùng tang quyến. Đăc biệt với Thập thì cảm tình của Thầy Cô không sao nói hết được nên lời.
Thành Kính chúc Cụ Bà hưởng mọi Vinh Phúc nơi cõi Vĩnh Hằng.
Trân trọng và Thuơng mến.
Thây Trí và toàn Gia Đình
Reply: Thầy kính mến, nghe tin Thầy nằm bệnh viện con giật mình. Vậy mà đến lúc Thầy xuất viện chúng con mới biết tin Các Thầy bây giờ phần nhiều cũng lớn tuổi rồi. Con cứ suy nghĩ không biết làm cách nào để biết tin các Thầy cô nhanh chóng. Thầy có thể cho địa chỉ email của các em, hay điện thoại để nếu lâu không thấy các thầy lên tiếng thì chúng con sẽ có thể liên lạc hỏi thăm. Con cũng nhắc Thầy Mẫn rồi. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con cám ơn Thầy đã chia buồn. Lúc trước săn sóc mẹ thì bận rộn, nên bây giờ con thấy trống vắng lắm. Kính chúc Thầy cô luôn khỏe mạnh. Kính, CPL Nguyễn Thập
trong nguyen <trongkhau@hotmail.com> Feb 24, 2011
THẬP&HẬU THÂN MẾN. VÌ QUÁ BẬN RỘN VỚI NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM VÀ SINH HOẠT CỦA GIA ĐÌNH. HÔM NAY MỚI GHÉ QUA THĂM TRANG NHÀ , THẬT BÀNG HOÀNG KHI HAY TIN BÁC GÁI ĐÃ QUA ĐỜI . ANH THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG HAI EM VÀ GIA ĐÌNH. NGUYỆN ƠN TRÊN CHÓNG ĐƯA LINH HỒN BÁC VÀO CÕI NIẾT BÀN. ANH VẪN NHỚ HÌNH ẢNH VUI VẺ, THƯƠNG MẾN CỦA BÁC TRONG KỲ ĐẠI HỘI 2008. KHÔNG CÓ SỰ THƯƠNG YÊU CỦA BÁC VÀ GIA ĐÌNH CỦA HAI EM ANH NGHĨ CŨNG KHÓ THÀNH CÔNG CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY. CẤU XIN ƠN TRÊN AN ỦI VÀ NÂNG ĐỠ TINH THẦN HAI EM VÀ GIA ĐÌNH.
ANH TRỌNG&GIA ĐÌNH
Reply: Cám ơn anh, vâng, mẹ em là người rất hiếu khách và thương mến bạn của con lắm. Nhà em chỉ được 2 ngày đón tết vui vẻ. Chúc anh chị và gia đình năm mới Tân Mão như ý.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Đỗ Bích Hoa <ngocli5353@yahoo.com> Feb 24, 2011
Thap than,
Chac da voi buon roi phai khong, doc tho cam ta cua Thap thay ro nguoi gi ma chu dao qua,nhac het moi nguoi ( quen nhac tui ) hi...hi .
Vua qua Danh ve VN choi , tui Hoa co gap mat, da hon 35 nam roi chu bo, dua nao cung gia,cung chung chac va day kinh nghiem song....noi chuyen voi ong da doi ma khong biet ba ong mat....Sau do nhan duoc tin Me Thap mat, roi doc tho thang 2 cua Thap moi biet ba Danh mat, nho ngai qua, nguoi ta den nha minh tham, tang chocolate, hi ha hi hung vay ma nguoi ta co tin buon khong chia se, ngai qua, ma co biet so phone ong dau!!!May sao han lai goi de tam biet ve My, the la chia buon luon va cho hay tin Me Thap mat....Gap ong roi minh nho den cai no voi Thap la viet bai dang tap san cua CPL, dinh viet ve mot ky niem nho nho cua tuoi hoc tro vua lon..khong biet co dung chu de khong..co duoc khong...
tra loi cho biet nhe, va neu gui bai thi gui qua email cho Thap duoc khong.
Hoa luc nay cung ranh du lam viec 2 job, ngay cham chau noi, toi cham BaME nhung cung vui lam, cuoi tuan ve Cu Chi voi ong xa...
Duong nhu mau quen va khong thich nghi den su gi, co phai day la trieu chung cua benh mat tri nho khong...so qua.
Gui loi tham het moi nguoi , nhat la Le Thanh, chac nho tuc lam vi Danh ve ma Hoa va Danh khong chup chung tam hinh nao de gui cho no, gap nhau vui qua nen quen chup hinh....Cam on Thap nhieu ve nhung thong tin cua be ban. Chuc Thaphieu suc khoe va nghi luc de mai la nhip cau yeu thuong cho be ban..
Bich Hoa
Reply: Thập không chu đáo đâu, còn bối rối lắm Hoa ơi, nên còn thiếu xót nhiều người đó, như Vũ Phong & Lan đến phụ giúp cầm hoa, cầm lọng ngày an táng mà quên cám ơn. Thập lúc trước đã bắt đầu hay quên rồi, bây giờ còn hay quên hon, làm đâu bỏ đấy, suốt ngày tìm phone. Bích Hoa cứ gửi bài qua email của Thập cũng được, nên viết chữ có dấu, nếu không bị hiểu nhầm đó. Thập sẽ chuyển lời cho Lệ Thanh. Chúc Hoa luôn vui vẻ với nhiệm vụ làm bà nội và làm con.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com> Feb 24 2011
Thâp thương!
Mấy ngày nay chắc Thập còn buồn và mệt mỏi lắm nên không dám làm phiền để Thập nghỉ ngơi. Thập à! Hiếu buồn lắm vì niềm hy vọng được gặp Mẹ không còn nửa Lúc trước Mẹ còn bảo chờ Hiếu sang mang khăn đội đầu bằng nhung đỏ cho Mẹ Vậy mà Mẹ không chờ......
Hôm qua Hiếu sang thăm Bác Mai .Nhìn dáng gầy gò lom khom của Bác mà thương quá. Bác bảo gọi phone cho Thập hoài mà không được Bác nhìn tấm hình rửa lớn treo ở nhà lúc Bác và Mẹ chụp ở Bắc mà khóc
Hiếu phải an ủi Bác nhiều Tuổi già thấy những người thân của mình không còn cũng suy sụp.
Thôi nhé! Nhờ giử gìn sức khỏe vì trọng trách việc nhà việc nước của Thập còn nặng lắm đó nha.
Nam và Thytho ở gần nhớ an ủi Thập nha.
Thương nhiều,     Hieu
Reply: Đúng là mình còn mệt mỏi lắm, chẳng muốn làm gì cả Hiếu ơi. Có cái phòng mẹ thôi mà dọn mãi cũng chưa xong! Giờ chót cháu Vinh bay về kịp dự tang lễ của bà. An ủi bác Mai dùm mình, (mình không còn khả năng an ủi người khác- chỉ tự an ủi mình thôi) Nam , Hùng cũng thường gọi phone cho mình. Gửi lời kính thăm mẹ. Chúc Hiếu năm Tân Mão như ý.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
THƯ CẢM TẠ  - Feb 23, 2011
Kính gửi Quý Thầy Cô và các bạn,
Thành thật cảm ơn quý Thầy cô, các bạn ở Mỹ, Pháp, Úc, Đức, Việt Nam đã gửi điện thư email, và cả gọi phone dến thăm hỏi, chia buồn cùng Thập và gia đình. Những sự quan tâm và cầu nguyện của các bạn là niềm an ủi lớn cho Thập và gia đình rất nhiều, những tình cảm mà các bạn dành cho mẹ Thập chắc sẽ làm mẹ Thập rất hoan hỉ và ngậm cười nơi chín suối. Dù bị bệnh, nhưng giờ lâm chung mẹ Thập rất tỉnh và sẵn sàng chuẩn bị cho sự ra đi an bình khi có bạn bè, thân nhân đến giã từ, đọc kinh hộ niệm, cùng con cháu tề tựu chung quanh.
Sự ra đi của mẹ là sự mất mát rất lớn của gia đình. Dù thương tiếc mẹ, bà rất nhiều, nhưng gia đình Thập, mọi người cũng đều thấy an tâm, là đã làm được những điều mẹ mong muốn.
Mẹ là người hiền lành, hiếu khách và có chút hài hước. Vẫn luôn trải lòng ra với mọi người. Chị em Thập và các cháu cũng mong sẽ noi gương mẹ để sẽ trở thành những người mẹ, người cha hiền lành và những người bà, người ông tuyệt vời như vậy.
Lời chia sẻ của Thái Vân, anh Mai Hậu, sự hiện diện của anh Bình (MN), Thanh Hương (Utah), anh Đào Tiến(SJ), anh chị Vĩnh Khôi & Sơn(SD), anh chị Hoàng Hải & Tuyết(SD), Thầy Giai, nhất là Thầy Mẫn đã ở bên mẹ Thập cả 2 ngày làm Thập rất cảm động. Cám ơn các anh chị Nguyễn Hữu & Cường (VA), Kiều Hữu Chiến & Tin (MN), Nguyễn Sượi (NC), Thanh Thủy (TX) (phâu ưu trên báo), Nguyễn Tiếp, Nam Hương, Mai Hậu, Lê Thành, Duy Nhã, Phan Hòa, Phương Lan, Triệu Duy, Tường Vân, Ngọc Bội & Thắm, Nguyễn Bộ & Huyền, Phương Oanh, Lê Phượng, Lê Thanh, Lệ Thanh, Nguyễn Hùng, Đình Thư, Tuyết, Lựu, Phương Anh, Chấn Hải, Khánh Hoài, Xuân, Vũ Phong & Lan, Trần Kim Chi & bác gái, Lộc & anh Minh, Kim Trang   và nhất là Đào & Sơn trong khi bố cũng đang bệnh mà cũng dành thời gian đến thăm hỏi, thăm viếng và đưa tiễn, cảm ơn những vòng tay ấm áp yêu thương Chân Phước Liêm các bạn đã dành cho Thập và gia đình.

Cám ơn các anh chị Trần Nam, Thùy, Kim Đức, Đinh Quang Anh Thái, Mỹ Thúy, Lệ Liên phân ưu và anh chị Kim Long & Trang, anh Nghiêm Phú Phát và anh Nhinh bên Nguồn Sống CPL cũng đến thăm viếng và chia buồn. Mỹ Linh ở Canada cũng gọi phôn phân ưu trong lúc song thân của chị cũng đang trong bệnh viện. Cầu nguyện cho các cụ an lành. Các bạn Công Danh & Lan vừa ở VN về, và anh Mạnh (Tích) ở Kansas cũng đến chia buồn.
Một lần nữa, cám ơn quý Thầy cô, tất cả các bạn đã thăm hỏi, chia buồn, dâng lời cầu nguyện, đến thăm viếng và tiễn đưa linh cửa của mẹ Thập đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thập cũng còn bối rối lắm nên hôm nay mới tâm sự với các bạn, có gì sai xót, xin thông cảm nha.
Kính chúc Quý Thầy cô và các bạn một năm Tân Mão nhiều sức khỏe và may mắn.
Kính thư.
CPL Nguyễn Thập
Nam Tran <namtran1947@yahoo.com> Feb 23, 2011
Anh Vũ,Thập,Trí,Thy Hậu cùng Sơn Đào thân mến ơi. Ngày nào anh chị cũng theo dõi diễn tiến Tang Lễ của Bác Vượng, mẹ Thập. Anh chị tiếc là ở quá xa,sức khoẻ không cho phép nên không thể tham dự Lễ tang Bác. Anh chị Nam cầu nguyện cho anh Vũ,Thập,Trí,Thy Hậu và toàn Tang Quyến sớm nguôi nỗi buồn,tiếp tục sống vui,khoẻ,tiếp tục thực hiện những điều tốt lành mà Bác thường làm khi còn tại thế.Cố gắng nhiều và vượt sống nghe Thập . Cầu Trời Khấn Phật phù hộ độ trì toàn thể gia đình em.
Qua lời cảm tạ của Thập anh vừa đọc,biết Bố của Sơn Đào không được khoẻ lắm. Vậy tình trạng Bố em hiện tình ra sao ? Có phải nằm bệnh viện không và anh chị thật không biết làm gì hơn ngoài việc cùng hiệp thông cầu nguyện ; Cầu Đấng Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng Cha Lành Thượng Đế toàn năng,lòng lành vô cùng ban ơn phúc cho Bác trai,hai em cùng toàn thể gia đình luôn vui mạnh,an bình trong tình yêu thương Thiên Chúa. Rất trân trọng và thân mến. Anh chị Nam.
Reply: Cám ơn anh chị thăm hỏi, Bác trai cũng đã về nhà, anh Sơn cũng phải therapy cho bác hàng ngyày.  Ở tuổi già thì ai cũng vậy, không bệnh này, cũng bệnh kia, chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho các cụ thôi.  Em thì bây giờ cũng còn bối rối lắm.  Có thư cảm tạ cũng quên trước thiếu sau.  Mong quý Thầy Cô và các bạn thông cảm thôi.  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
lien quachk <lienquachk@yahoo.com> Feb 23, 2011
Thập thương mến,
Ngày mình trở về vn là ngày...ở đó bạn đang đưa tiễn mẹ về nơi an nghĩ cuối cùng...,mình thương bạn quá,biết rằng bạn chẳng rãnh mà đọc thư email ,nên qua thông báo của chị Đào ,mình đã gởi tin cho chi ấy nhờ chuyễn lời chia buồn đến Thập khi minh còn ở bên ấy.
Dầu gì thì bạn đã đến úc,đã ghé nhà mình và thăm ba má mình,nên hôm nay nghe bạn về nhà,và Mẹ mất, mình cũng thương bạn quá!Biết nói lời gì chia buồn thành thật đến bạn.thôi nhé,nắm tay chia sẽ...
Hôm mình trở về vn,Má thì dậy sớm hơn mọi khi ,bảo ăn gì?uống caphe đi,chờ em con nó qua chở ra phi trường...Ba và Má mình cũng kh óc..khi chia tay với con gái.Họ đã lớn tuồi,sự trở về quê hương thật đã trở nên khó khăn,chỉ còn nhìn lại trong những phim ,,,"Paris by night",,,phóng sự sài gòn...
lở mà có chuyện gì...mình không biết là có được như bạn ?gần gủi và lo lắng...
Vài hàng thăm sức khoẻ gia đình Thập.Nguyện cầu hương linh bác gái đươc về miền cực lạc.
Thân mến,
Reply: Vậy là Liên đã trở về VN, đúng vậy, ở tuổi bọn mình ai còn cha mẹ cũng là quý lắm. Bọn mình may mắn là đuợc ở bên cạnh mẹ trong tuổi già yếu, nên khi cụ ra đi không ai phải ân hận điều gì cả. chỉ có nỗi thương nhớ và trống vắng thôi. Mình cũng được gặp hai bác, cầu cho ba má có nhiều sức khỏe để sống lâu bên con cháu. Chúc Liên năm mới được mọi sự như ý. Cho gửi lời thăm 123. Thân ái,, CPL Nguyễn Thập
Nguyen Quy Trong <nguyenquytrong@gmail.com> February 23, 2011
Thap oi
That tinh khi nhan duoc thu cam on cua Thap anh moi biet tin buon cua em
Anh thanh that xin loi vi qua vo tinh
Anh chan thanh chia buon cung em va gia dinh da chiu mot su mat mat lon nhat.
Anh xin cau cho cu som huong mien cuc lac.
Mot lan nua xin cao loi cung em
Nguyen Quy Trong

CPL Hà Lý tchu <tchu46@yahoo.com> Feb. 23, 2011

ĐƯỢC TIN TRỄ CỤ BÀ ĐÃ QUÁ VÃNG. GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI THÀNH KINH CHIA BUỒN CÙNG CÔ THẬP VÀ GIA ĐÌNH.
THƯỜNG và LY

Reply: Cám ơn anh Trọng, anh Thường và Lý. Chúc các anh chị và gia đình năm mới như ý.. Thân ái, CPL ntt
tuyet.bui <tuyet.bui@bigpond.com>  February 20, 2011
Chi Thap Thuong Men!
Em xin gui loi chia buon va Thanh Kinh Phan Uu den Chi va Gia dinh. Su ra di cua Bac la mot niem mat mat lon lao nhat. Me cua em mat da rat lau roi, nhung em van mo ve me cua em hoai, va hieu duoc tam trang cua chi bay gio.
Thuong men,
From Tuyet va gia dinh

Hau Mai <maihau334@yahoo.com>  February 20, 2011

Cô Thập thân mến,
Thêm lần nữa, vẫn không là thừa, đó là xin chia buồn với cô, về sự mất mát quá lớn lao trong cuộc đời: sự ra đi của bác.
Nhớ lại khoảng tháng 6/2009, anh đến nhà gởi tiền ủng hộ Đặc san 2009. Không gặp cô, anh nhờ Bác đưa giùm. Bác đã vui vẻ, niềm nở hỏi thăm sức khoẻ và công việc làm ăn của anh. Lại tự ý cho anh số cell phone của cô, bảo anh gọi cho cô. Bác chu đáo và thật tốt lành.
Sau khi gặp Bác, trên đường về, lòng anh luống những bâng khuâng. Bác giống mẹ anh lắm. Mẹ anh cũng hiền lành và tử tế với mọi người.
Thầy Giai, anh và các bạn đến chia buồn với cô. Sắc diện cô nhợt nhạt. Thấy tội cô quá. Anh nói với cô rằng : Anh thương Bác, vì Bác là hình ảnh của Mẹ anh. Ra đến cửa, gặp anh Vũ, khệ nệ bưng chậu hoa to vào nhà. Thiện cảm sẵn có với anh Vũ, lại tăng thêm trong anh.
Mong cô sớm bình phục, thể xác và tâm hồn. Mến chúc cô sống đẹp, như cô đã và đang sống đẹp. Anh gởi bài cho cô, trước khi bị cô đòi.

CPL Văn <nguoiloithoi02@gmail.com> Feb. 19, 2011

Thập thân mến.
Được tin mẹ của Thập mới qua đời, Văn và các CPL vùng Gò Vấp xin chia buồn với Thập và gia đình. Nguyện cầu cho hương hồn của Cụ sớm về nơi cực lạc.
Mất mẹ buồn lắm, một lần nữa Văn và các bạn ở đây xin chia sẻ với Thập, nhưng Thập nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Các CPL Văn, Nhuận, Hạ, Vân, Tuyên, Thân, Thế Nhân.

Reply: Cám ơn lời chia sẻ của anh Hậu, tình cảm của các anh chị CPL đối với mẹ em, đã an ủi cho em thật nhiều. Dầu vẫn biết rằng con đường ai cũng phải trải qua, ai cũng đả tiên đoán những ngày phải đến,.vẫn không khỏi bùi ngùi. Bọn em cũng cố lắng lòng để mẹ em ra đi được yên tâm thanh thản. Gia đình nhắc nhở nhau, không được khóc như lời mẹ dặn. Chúc các anh chị vui, khỏe. Thân ái, CPL ntt
mon bui <monkbui@gmail.com>  February 18, 2011
THANH KINH PHAN UU
Nhan duoc tin buon than mau cua em qua doi,thay va thay Cuong thanh that chia buon cung
gia dinh em.nguyen cau huong hon ba mau ve noi chon niet ban.
gia dinh thay Bui kim Mon va Luong viet Cuong

Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com>  February 16, 2011

KÍNH DÂNG NÉN HƯƠNG ĐƯA TIỄN
CẦU CHO LINH HỒN BÀ CHÓNG VỀ NƠI CÕI PHẬT
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÀ .
Gia đình Trương Kim Phụng
Gia đình Bác nguyễn văn Tích
(Nguyễn thị Mai Hương)
(Chị Thập thắp giúp cho gia đình chúng em nhé )
From: Ms Huong Truong <hmtruong51@yahoo.com>

Ms Huong Truong <hmtruong51@yahoo.com> Feb. 16, 2011

Thập thân mến
Trong nỗi đau lòng của sự mất mát quá to lờn, Hương và gia đình thành thật chia buồn cùng Thập và toàn gia quyến. Xin cầu chúc bác được sớm an nghỉ nơi cõi Niết Bàn.
Mai Hương
THÔNG BÁO TIN GIỜ CHÓT - February 18, 2011
Quý Thầy Cô và các anh chị thân mến,
Chị Thập vừa gọi phone cho em, cách đây gần 2 tuần chị có gửi ra thông báo về buổi Họp Mặt Tân Niên của Cựu HS CPL vào ngày Chủ Nhật February 20, 2011. Nhưng vì chị Thập, Minh, Chương, T.Hậu và gia đình đang có tang nên sẽ không có buổi họp mặt này. Thay mặt chị Thập chúng em gửi lời xin lỗi và xin thông báo đến Quý Thầy Cô và các anh chị được rõ.
Em Đào.

Thư Mời Họp Tân Niên - February 06, 2011

Kính gửi Quý Thầy Cô và các cựu HS Chân Phước Liêm
Trong niềm hân hoan mừng đón năm Tân Mão, kính mời quý Thầy Cô và anh chị đến dự buổi họp mặt tân niên.  Buổi họp mặt sẽ được tổ chức tại:
Địa điểm: 16178 Mt Gustin, Foutain Valley, CA 92708
Thời gian: 12:00PM - 16:00PM vào Chủ nhật - Feb 20, 2011
Sinh hoạt: Chúc tết và hát cho nhau nghe, potluck.
Xin phúc đáp số người tham dự (Hậu) 714-312-9907 hay (Thập) 714-531-0972 or email: thap10@yahoo.com
Sự hiện diện của Quý Thầy Cô và các bạn sẽ tăng thêm tình thân ái và đoàn kết CPL.
Kính chào,
TM Ban tổ chức
CPL Nguyễn Thập
lien quachk <lienquachk@yahoo.com>  February 17, 2011
Thap oi, Minh nhan duoc tin buon,bac gai ,me cua ban da ra di mai khong ve....Minh that su xuc dong,thuong tiec , khong biet noi loi gi de an ui ban,xin goi den ban va gia dinh loi chia buon trong nhung ngay nay...Nguyen cau huong linh cua bac duoc ve noi an lac,vinh hang...NAM MO A DI DA PHAT.
Quach kim lien.

Trung Nguyen <ttatlh@yahoo.com>  February 16, 2011

Ba Muoi oi. Hom qua son bao hung tin Bac moi qua doi.Gia dinh TrungTuyen An Thien Linh Hien xin duocchia buon voi anh,chi& toan the tang quyen. Cau chuc huong hon Bac som sieu thoat. NNR

lan nguyen thi thu <nguyenthithulan1955@yahoo.com.vn> Feb. 16, 2011

Chi Thap than qui,
Chieu nay duoc nghe Hieu bao, em moi biet tin! That la buon vi neu nam sau duoc qua du dai hoi, lai khong con dip duoc gap bac. Em xin gui loi chia buon chan thanh den chi va gia dinh! Mong chi luon bao trong, gin giu suc khoe.

Em gai Viet Nam
Thu Lan

THÔNG BÁO
Nhân hôm nay một số các anh chị CPL đến phân ưu cùng chị Nguyễn Thị Thập tại tư gia của chị, các anh chị CPL đã hội ý và sẽ cùng đến viếng thăm thân mẫu của chị theo lịch trình như sau:

2 ngày viếng thăm, điểm hẹn ở cùng một địa điểm:
Westminster Manor – Thiên Môn

14041 Beach Blvd.,Westminster, CA 92683
(Góc đường Beach & Westminster, gần nhà băng Chase)

Thứ Năm, ngày 17 tháng 2 năm 2011 lúc 8pm
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2011 lúc 1pm

Nếu có thể được, xin các anh chị vui lòng xắp xếp thời giờ để chúng ta có thể đến cùng một lúc chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Thập và tang quyến.

Tin Giờ Chót!
Viếng Thăm thân mẫu chị Thập. Thứ Năm tối nay 7pm.

Các anh chị thân mến, Chúng em xin thông báo tin giờ chót về buổi thăm viếng thân mẫu chị Thập tối nay Thứ Năm.
Để tiện cho tang gia cũng như đa số đông các anh chị khác (đã không tiện có mặt buổi phân ưu vừa qua tại tư gia nhà chị Thập lần trước), một lần nữa, tất cả các anh chị đồng ý vào phúc chót, giờ thăm viếng thân mẫu chị Thập tối nay Thứ Năm sẽ là 7PM. Chúng em xin lỗi vì sự thay đổi chậm trễ. Nếu các anh chị có dịp đọc email này, xin gọi phone có các anh chị khác để chúng ta có dịp đến cùng một lúc nha. Tuy nhiên thế, mỗi anh chị mỗi hoàn cảnh, để tiện giờ giấc riêng cho các anh chị, các anh chị có thể đến thăm viếng bác bất cứ lúc nào hôm nay từ 3PM trở đi.
Chúng em xin cảm ơn sự thông cảm của tất cả các anh chị.
Westminter manor – Thiên Môn
14041 Beach Blvd.,Westminter, CA 92683
(Góc đường Beach & Westminter, gần nhà băng Chase)
Thứ Năm, ngày 17 tháng 2 năm 2011 lúc 7:00PM
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2011 lúc 1:00PM
Thành kính phân ưu.
Bác Nguyễn Văn Sáng, nhũ danh Nguyễn thị Vượng , pháp danh Nhật Hưng đã từ trần ngày 10 tháng 2 năm 2011 hưởng thọ 89 tuổi.
Xin thành kính chia buồn cùng gia đình chị Hồng, chị Thập, Minh, Chương, và Thy-Hậu. Nguyện cầu hương linh Bác an bình nơi cõi vĩnh hằng.
VNBội.
 
Ps: Các anh chị em CPL ở nam Cali, vui lòng xắp xếp thời giờ, mình sẽ gặp nhau trước cửa nhà chị Thập lúc 4.00PM ngày chủ nhật 13 tháng 2 để chia buồn cùng chị và gia đình.
CÁO PHÓ
Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin, mẹ, bà nội, bà ngọai và bà cố của chúng tôi là:

Bà quả phụ: Nguyễn Văn Sáng
Nhũ danh: Nguyễn Thị Vượng
Pháp danh: Nhựt Hưng
Sinh quán: Ngày 11 tháng 12 năm 1923 tại thôn Lỗ Khê, xã Liên- Hà,
Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.
Trú quán: 634 South Deming, Santa Ana, California 92704
Từ trần: Ngày 10 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày 8 tháng giêng năm Tân Mão, hưởng thọ 89 tuổi.

Chương trình tang lễ:
Địa điểm: Westminster Manor – Thiên Môn
14041 Beach Blvd.,Westminster, CA 92683
(Góc đường Beach & Westminster, gần nhà băng Chase)
Lễ phát tang:
2:00 PM, Thứ Năm, ngày 17 tháng 2 năm 2011
 3:00-10:00 - thăm viếng
Lễ an táng:
1:00 PM, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2011
Nơi an nghỉ cuối cùng:
Westminster Memorial Park - 14801 Beach Blvd.,Westminster, CA 92683

Tang gia đồng khấp báo.
Liên lạc: (714) 531-0972
Hoang Ly <hoangpl@hotmail.com>  February 15, 2011
Anh Đào mến.
Trình báo tin buồn cho chị Phượng và Phượng Hoàng. Bác gái (má của chị Thập) đã mất, Phượng Hoàng và chị Phượng có gọi phone tới nhà chia buồn
cùng chị Thập. Hôm đó chỉ  gặp cháu của chị Thập mà thôi, Phượng Hoàng có gởi lời chia buồn cùng gia quyến của chị Thập.  Hai chị em của Phượng Hoàng ở bên Houston Texas, quá xa, chỉ biết gọi phone chia buồn mà thôi. Bác gái (má chị Thập) với má chồng Phượng Hoàng thân nhau lắm, má chồng Phượng Hoàng đi trước bác gái vài năm rồi, thôi thì hai bà sẽ gặp nhau nơi cỏi niết bàn vậy, có lẻ má chồng của Phượng Hoàng sẽ hướng dẫn má chị Thập theo bà sao? ( cứ tin như vậy đi nhe hi..hi..) Mong hai bà sẽ cùng tu tập với nhau nơi cỏi tuyền. Cám ơn
Anh Đào, Tường Vân và anh Nhã, đại diện các anh chị em cựu học sinh CPL  giúp một tay lo cho bác được ấm cúng nơi cỏi ta bà. Cám ơn nhiều.
Lý Phượng Hoàng 
Reply:  Phượng Hoàng thân mến, từ ngày bác gái mất đến giờ, chị Thập cũng như gia đình, tang gia bối rối, phần vì đau buồn phần vì lo cho hậu sự của bác... Không phải chỉ riêng Phượng Hoàng thôi đâu, còn nhiều gia quyến và thân hữu xa gần vẫn chưa có dịp phân ưu trực tiếp cùng chị. AD tin chắc rằng chị Thập am hiểu và cảm động sâu sắc, lòng ưu ái cũng như sự tiếc thương mà Phượng Hoàng và các bạn đã giành riêng cho chị cũng như gia đình. Phượng Hoàng tiếp tục cầu nguyện thêm cho bác nha. Thân mến. AD.
sang voong <lienthanhbich@yahoo.com> February 15, 2011
Chao co Thap, Nghe tin than mau co vua qua doi, chung toi xin thanh that chia buon cung co va mong co bao trong.
Chau Cam Sang
Voong Sang

marie nguyen <snguyen2201@hotmail.com>
February 15, 2011

Thành kính phân ưu đến gia đình Thập cùng tang quyến , xin dâng một nén hương cầu cho hương linh Bác sớm về bên cõi Phật.
Nhón bạn miền Đông : THỦY ,HỮU ,CHIẾN ,SƯỢI . Đồng kính bái .

thoa doan <tramvang2@gmail.com>  February 15, 2011

Được tin thân mẫu chị Nguyễn Thị Thập qua đời, xin chia buồn cùng chị và gia đình. Cầu chúc hương hồn cụ sớm về nước Chúa.
GIA ĐÌNH ĐOÀN THỊ KIM THOA
anhdao <anhdao@totalnetworkservices.net> February 14, 2011
Kính gửi thầy cô và các anh chị CPL thân mến,
Em vừa được gia đình chị Thập cho biết có một chút thay đổi về địa chỉ chính xác nơi hạ quan của bác Nguyễn Thị Vượng.
Một lần nữa em kèm theo đây chi tiết:
Thăm Viếng ................................................
Westminster Manor – Thiên Môn

14041 Beach Blvd.,Westminster, CA 92683
(Góc đường Beach & Westminster, gần nhà băng Chase)
Thứ Năm, ngày 17 tháng 2, 2011 - 4:00PM-10:00PM
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2, 2011 - 9:00AM - 1:00PM
Hạ Quan
......................................................
Westminster Memorial Park
14801 Beach Blvd.,Westminster, CA 92683
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2, 2011 - 2:00PM-3:00PM
......................................................................
Chúng em xin cám ơn anh Phan Dy Nhã và chị Tường Vân đã đại diện đại gia đình CPL, lo chu toàn cho bản cáo phó trên tờ Nhật Báo Người Việt cũng như vòng hoa phúng điếu giùm chúng em. Hẹn gặp lại các anh chị vào ngày Thứ Năm 8:00PM và Thứ Sáu 1:00PM tại Westminster Manor.
Thân mến.
Em Đào.
Bach Van <bachvan51@gmail.com> February 14, 2011
Thành Kính Phân Ưu.
Xin cầu cho Linh Hồn Bác được an nghỉ nơi Vĩnh Phúc.
Bach
Lieu Ly <lieu_ly_04@yahoo.com> February 14, 2011
Xin chan thanh chia buon cung chi Thap va gia dinh.
Nguyen huong hon cu duoc len chon vinh hang
CPL Nguyen duc Vuong
tac ng <laotam03@yahoo.com>
February 14, 2011
Xin chan thanh chia buon voi ban va gia quyen. Cau mong huong hon cu som sieu thoat.
Nga do thi <quyenlyluan@yahoo.com> February 14, 2011
Thanh  Kinh Phan Uu.
Gia Dinh Thanh Nga, Bich Hoa thanh that chia buon cung Thap va gia dinh. Nguyen cau huong hon Bac som duoc huong coi vinh phuc.
CPL. T.Nga. B. Hoa

Chi Tran <chicathy@sbcglobal.net> February 14, 2011 Nhan duoc tin buon me cua Thap la Bac Nguyen Thi Vuong da ta the ngay 10 thang 2 nam 2011 tai thanh pho Santa Ana. Tran Kim Chi va gia dinh thanh kinh phan uu cung Thap va toan the tang quyen. Thanh tam nguyen cau huong linh bac Nguyen Thi Vuong som tieu dieu mien cua Lac.  Thanh Kinh phan uu
HUNG VU <manhhung5154@yahoo.com> February 14, 2011
Xin gửi lời chia buồn cùng chị CPL Nguyễn Thị Thập và tang quyến Nhận được tin thân mẫu của chị CPL Nguyễn Thị Thập:
Bà quả phụ: Nguyễn Văn Sáng
Nhũ danh: Nguyễn Thị Vượng
Pháp danh: Nhựt Hưng
Từ trần: Ngày 10 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày 8 tháng giêng năm Tân Mão, hưởng thọ 89 tuổi.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến chị CPL Nguyễn Thị Thập và gia đình.
Thành kính phân ưu
CPL Vũ Mạnh Hùng

CPL Trần Văn Trình <tonydoan01604@yahoo.com>
February 14, 2011
THANH KINH CHIA BUON CUNG GIA DINH THAP
GIA DINH CHI LAN  CUNG CAC EM MINH ,THANH TRINH , TOAN VA CAC EM GOI LOI CHIA BUON VOI GIA DINH CHI HONG ,THAP MINH VA CAC EM CAU XIN HUONG HON BAC SOM VE COI NIET BAN VAY LA XOM MINH CAC BAC RU NHAU DI CHO CO BAN
CPL hau nguyen <haunguyen12@yahoo.com> February 13, 2011
Gia dình Hậu & Chính
Xin chia buồn với gia dình Thâp. Và cầu mong hương hồn Cụ Bà sớm về cõi Vĩnh Hằng.
Thành kính phân ưu.
Chính & Hậu

vi nguy <nguyenviettrung100455@yahoo.com>
February 13, 2011
Thành kính phân ưu
Hôm nay lên trang web của Trường mới biết tin Mẹ chị mất!
Thành thật chia buồn cùng Chị và gia quyến. Chúc Bác được siêu thoát và sớm về cõi vĩnh hằng.
CPL. Nguyễn Viết Trung
peter_alt@cox.net <peter_alt@cox.net>
February 13, 2011
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Gia đình Vĩnh Khôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thập và tang quyến.
Nguyện cho hương hồn Bác mau về cõi Tây Phương Cực Lạc.
CPL Nguyễn Vĩnh Khôi
ngocha <ptnh2310@yahoo.com.vn>
February 13, 2011
Thập thân mến Tuyết và Bạn bè ở VN thành thật chia buồn với Thập và đình. Cầu xin cho hương hồn bác sớm về nơi yên nghỉ ngàn thu.
Tuyết, Thủy, Bách, Nhạn, Cúc, Chi, Phong, Nghĩa, Tỵ, Hà.
CPL  Pha <Pha@Pha-Bob.com>
February 12, 2011
Thap! Nghe bac gai qua doi, mac du chi chua bao gio gap bac nhung chi rat thuong niem. Vai loi gui toi chia buon cung Thap va gia quyen. Thuong nhieu ve Thap.
Chi Pha.
Lương Thúy <ngocson12_8@yahoo.com>
 February 12, 2011
Chi Thap thuong. Em nhan tin Bac mat, buon qua.  Nho nhung lan den nha chi Bac noi chuyen rat vui ve, ai ngo Bac ra di nhanh nhu vay.  Em dang di lam tren Los, bua qua em moi vao emergency vi bi xiu tai cho lam, neu chieu CN ve duoc em se ve nhung con tuy thuoc vao di carpool chung voi nguoi ta nua.  Neu em ve khong duoc, em xin thanh that chia buon cung chi va gia dinh, cau nguyen cho linh hon Bac som ve Niet Ban.  Chi co gang giu gin suc khoe de lo cho anh Vu va cac chau chi nhe.
Van Dang <thaivan1519@yahoo.com> February 12, 2011

Thành Kính Phân Ưu
Cùng với thân hữu CPL khắp nơi TuânVân xin thành kính gửi đến đại gia đình Chị Hồng Chị Thập và các em Minh Chương Hậu lời chia buồn và cầu xin Hương Linh Bác sớm nhẹ nhàng nơi thanh tịnh. Sự mất mát của gia đình hôm nay cũng là niềm thương tiếc của đại gia đình CPL.
Các sinh hoạt của nhóm thân hữu CPL từ những ngày mới hình thành ở VN trước 75 , những nhóm họp đầu tiên ở Hải Ngọai cho đến những Đại Hội CPL gần đây luôn có sự ủng hộ bằng tấm lòng cởi mở thương yêu khoan hòa của Bác . Phải nói nếu Chị Thập là hình ảnh nổi bật thân thương nhất của Sinh Hoạt Ái Hữu CPL từ những ngày đầu tiên khi tất cả Anh chị em CPL chúng ta còn thơ trẻ thì sau lưng Chị , Bác là một Đại Ân Nhân một Ủng Hộ Viên rất nhiệt tình đã rất rộng lượng dễ dãi dành mọi ưư tiên từ mọi phương tiện thời gian không gian của gia đình  và cả gia đình tạo cơ hội cho các Sinh hoạt của Hội Ái Hưũ CPL Hải Ngọai ngày càng vững mạnh như hôm nay . Tình cảm cho bằng hữu của các con nhất là những ngày tha hương nơi hải ngọai đã chứng tỏ tình yêu Quê Hương , Nghĩa Lân Lý Đồng Hương của Một Bà Mẹ Việt Nam rất trọn vẹn cao đẹp . Các nhóm họp của CPL sau này sẽ không còn có dịp nhận sự chăm sóc giúp đỡ của Bác . Hôm nay cùng với tất cả bạn bè , TuânVân và gia đình Vô Cùng Thương Tiếc .
Van Dang <thaivan1519@yahoo.com> February 12, 2011
Giữ gìn sức khỏe.
Không biết làm gì và nói gì hơn , Chị giữ gìn sức khoẻ ... Bác đã rất nhẹ nhàng và an tịnh .. Vô cùng thương tiếc .... Gửi lời thăm hỏi đến Các Anh Chị và các em cùng các cháu . Chúc bình an
Trang Le <trangvle@sbcglobal.net>  February 12, 2011
Xin chia buon voi chi Thap va tang quyen. Cau nguyen HuongLinh Cu Ba som duoc ve Coi Phat Trang
Nhan Le <envang1812@yahoo.com.vn>  February 12, 2011
Anh chị Thập - Vũ thân thương,
Được tin buồn, Bác gái đã vĩnh viễn rời xa chúng ta để về chung hưởng Hạnh phúc Vĩnh Hằng nơi Trời cao. Các bạn trong gia đình CPL ở Việt Nam, kính gửi đến toàn Gia quyến Lời Chia buồn Chân thành về sự mất mát lớn lao củacác anh, các chị khi Người Mẹ Thân Yêu đã ra đi.
Nguyện chúc Hương Hồn của Bác sớm được hưởng Niềm Vui Vĩnh cửu trên cõi Niết Bàn.
Nhóm Anh chị em CPL NhịB THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
My Linh DAM <mylinhdam@gmail.com>  February 12, 2011
Thành thật chia buồn cùng chị Thập và gia đình. Nguyện cầu hương hồn Bác gái sớm tiêu diêu miền Cực lạc.  Gia đình Mỹ Linh
Takehara Masa Aki <ngocquyen51@yahoo.co.jp>  February 12, 2011
Chi Thap quy men! Gia dinh Quyen xin chan thanh chia buon cung chi va quy tang quyen. Nguyen xin huong hon cua Bac som ve noi chon thanh lac. Thanh kinh phan uu
CPL.Nguyen ngoc Quyen.
ton kim <kimton4@gmail.com> February 12, 2011

Xin thành kính chia buồn cùng Chị Thập, Thy Hậu và gia đình về sự ra đi
của Người Mẹ Kính Yêu. Cầu nguyện Bác yên nghỉ nơi miền cực lạc.
Kim Tôn. (Virginia).
Anh Tran Thi Ty <tranty_vn@yahoo.com.vn>  February 12, 2011
Tỵ vừa nhận được tin Bác mất, Tỵ xin thành kính chia buồn cùng gia quyến và cầu nguyện hương linh của Bác được vãng sanh về với Đức Phật. Nhớ nhiều,
CPL Trần Thị Ty
Ngọc Anh Đặng <ngocanh_ang@yahoo.com.vn>  February 12, 2011
Thập ơi, Bội vừa báo tin thân mẫu của Thập đã qua đời chiều qua tại Cali, trước sự  mất mát quá to lớn này mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua, N Anh xin chia sẻ niềm đau cùng gia  đình THẬP VŨ và gia đình HẬU TRÍ. Nguyện cầu hương hồn cụ bà được an vui nơi cõi vĩnh hằng.
Ngọc Anh.

thu to thi <tothithu@hotmail.com>  February 12, 2011 

Gia dinh em xin chia buôn voi chi va gia quyên.
Xin Chua thuong dem Ba vê huong phuc thanh nhan voi Ngai.
Quy mên,
Gia dinh Tô thi Thu
man h <manvha@gmail.com>  February 12, 2011
PHÂN ƯU
Được tin buồn: Thân mẫu của chị NGUYỄN THỊ THẬP là Bà quả phụ  NGUYỄN VĂN SÁNG Nhũ danh NGUYỄN THỊ VƯỢNG Pháp danh NHẬT HƯNG tạ thế vào ngày 10 tháng 2 năm 2011 tại Orange County, California. Hưởng thọ  89 tuổi. Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng chị NGUYỄN THỊ THẬP và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Gia đình Hà văn Mẫn & Cao Hải Hà
YEN QUACH <canary56@gmail.com>  February 12, 2011
Thành kính chia buồn cùng Chị Thập và gia đình. Cầu nguyện cho hương linh Cụ sớm về cõi vĩnh hằng
GĐ Hoàng Yến
Nam Tran <namtran1947@yahoo.com>  Feb 11, 2011
T H À N H   K Í N H   P H Â N   Ư U
Nhận được hung tin Thân Mẫu chị Nguyễn thị Thập và Cố ĐV Nguyễn văn Tự đã thất lộc tại Nam CALI ngày thứ năm 10/2/2011 . Anh Chị Em Đoàn Văn Nghệ Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Nguồn Sống xin chân thành phân ưu cùng tang quyến.
T H À N H   K Í N H   P H Â N   Ư U .

Loan Tong <loanviolet22@yahoo.com>  February 11, 2011

Thành kính phân ưu cùng gia đình Anh chị Nguyễn Thị Thập, Bạn Nguyễn Văn Minh và tang quyến;
Nguyện cầu hương linh Bác sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành kính!
Tống Thành Đức - Kim Ánh và các con
Tống Thị Bích Loan và các con
Thu Nguyen <thu_oz@tpg.com.au> February 11, 2011
Thành kính phân ưu với Thập và gia đình, xin gởi lời cầu nguyện cho hương hồn Bác được sớm về an hưởng nơi vĩnh hằng
Thu & Dung Nguyen (Brisbane -Australia)

ngocha <ptnh2310@yahoo.com.vn>  February 11, 2011

Anh Đào, Chị cám ơn A.Đào đã báo tin. Tội nghiệp Thập. Buồn quá. Từ nay nếu có dịp dự đại hội sẽ không còn được gặp bác và được bác cho ăn bánh đúc nữa. Thân mến.
Chị Hà
Hai Hoang <hai707a@gmail.com>  February 11, 2011  

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

Gia đình Hoàng Hải.

Thành kính phân ưu cùng gia đình Thập. Nguyện cầu hương hồn bác sớm về cõi Niết Bàn. 
Thành kính. 

 
Kim Ánh Lương <luongkimanh1956@yahoo.com.vn> February 11, 2011
Bà 10. Lão Đại ta nghe tin Cụ Bà đã qua đời , nhưng vì "đường xá quá xa xôi "nên ta không thể đi đến nơi để chia buồn cùng bà được . Vậy mượn những dòng thư này nhờ Bà đến bên linh cữu của Bà cụ nói lại dùm ta :
"Lão Đại và cả gia đình xin cúi đầu trước linh cữu của Cụ Bà và cầu chúc cho hương hồn của Cụ Bà được siêu thoát về miền Cực Lạc ".
Riêng phần của Bà thì : Lão Đại ta và gia đình xin thành thật chia buồn cùng Bà và toàn gia quyến .
Thân ái . Lão Đại . CPL Tống Thành Đức & Lương Kim Ánh
Duyen Nguyen Huu Duyen <duyenmd@ymail.com>  February 11, 2011
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  xin chia buồn cùng Anh Chị .Cầu cho hương hồn cụ bà tiêu diêu nơi miền Cực Lạc
CPL Nguyễn Hữu Duyến
dzieu ha <hahuydzieu@yahoo.com>  February 11, 2011
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CPL Hà Duy Hiệu (Viet Nam) Thành kính phân ưu cùng Chị Nguyễn thị Thập và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Bác phiêu diêu miền cực lạc

chien kieu <kieuhuuchien@yahoo.com> February 11, 2011
THANH KINH PHAN UU
Gia dinh anh chi xin thanh thuc chia buon voi Thap va tang quyen.Nguyen xin huong hon Cu som tieu dieu mien cuc lac.
Kieu gia.
Lan Duong <lancpl@yahoo.com>  February 11, 2011
Duoc tin than mau chi vua tu tran, em xin thanh kinh phan uu den chi cung tang quyen, nguyen xin huong hon Bac Nguyen Thi Vuong som ve noi coi Phat.
Phuong Lan
Huu Nguyen <huutnguyen@yahoo.com>  February 11, 2011
Anh Chi Thap than men! Gia-Dinh CPL Huu Nguyen xin thanh that chia buon voi  Gia-Dinh AC Thap su mat mat qui gia nay.....ma Huu da trai qua.... Cau Xin Linh-Hon Bac som ve coi Thien-Phuc.
Than.
GD Huu-Cuong Nguyen OakHill, Va 20171
tuan vu <vutuan175@gmail.com>  February 11, 2011
Kính gởi: Chị Thập và tang quyến, xin chia buồn cùng chị và tang quyến, nguyện xin cho hương hồn cụ bà sớm xiêu thoát về cõi vĩnh hằng
VU TUAN
Tuong Nguyen <tuongoan@yahoo.com>  February 11, 2011
Chị Thập thân mến, Vừa Nhận được tin buồn : Cụ Bà Nguyễn Văn Sáng, thân Mẫu của Thập, đã an nghỉ bình an trên cõi Phật ngày 10 tháng 2 năm 2011 Xin thành thật chia buồn cùng Thập và Tang quyến, Nguyện cầu cho cụ Bà về hưởng phúc trên cõi vĩnh hằng,
gđ CPL Tường Nguyễn San Jose.
Tri Chu <tringocchu@sbcglobal.net>  February 11, 2011
Than gui Thap & Toan the Gia Quyen:
Nhan duoc tin buon Than Mau cua Em Bac  Nguyen van Sang, nhu danh NGUYEN THI VUONG, Phap Danh NHAT HUNG da man phan vao luc 4:45PM ngay 2/10/2011 tuc Mong 8 thang 1 nam Tan Mao.
Gia dinh Thay thanh that chia buon cung Em va Toan The Gia Quyen. Nguyen xin cho Huong Hon Bac NGUYEN THI VUONG som ve  Coi Niet Ban.
GiaDinh ChuNgocTri
nhan nguyen <nguyenthenhan60@yahoo.com>  February 11, 2011
Thân gửi anh chị Vũ Thập
Nhận được tin buồn thân mẫu CPL Thập,cụ bà Nguyễn thị Vượng,pháp danh Nhật Hưng vừa tạ thế tai Mỹ.Hưởng thọ 89 tuổi.
Nguyện xin hương hồn cụ Vương sớm về cõi niết bàn,nơi cõi phúc miền cưc lạc của Đức Phật A Di Đà
Gia đình CPL Nguyễn Thế Nhân , thành kính phân ưu
danh nguyen <danhcongnguyen2001@yahoo.com>  February 11, 2011
Duoc tin than mau cua chi vua qua doi ,Gia dinh CPL Nguyen cong Danh  xin duoc chia buon cung chi  ,cau chuc huonghon cu Ba som tieu dieu noi mien cuc lac
phong vu <phongphillipvu2006@yahoo.com>  February 11, 2011

Được tin buồn thân mẫu chị Thập đả tạ thế lúc 4:42pm ngày 10/2/2011, gia đình Phong Lan xin chia buồn cùng chị và gia quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm về cỏi vĩnh hằng, 
Phong & Lan,
TUAN VU HOANG <vuhtuans@yahoo.com>  February 11, 2011
Thành thật chia sẻ những mất mát, đau buồn với bạn Thập cùng toàn thể tang quyến.  Cầu chúc hương hồn cụ sớm hư
ởng phúc Thiên Đàng.
VHT
NGUYEN THI SANG <ngayaymimosa@yahoo.com.vn> Feb. 11, 2011
Chị Thập thân mến.!Thành kính chia buồn cùng chị và gia đình. Cầu chúc linh hồn cụ bà yên nghỉ chốn vĩnh hằng.
Nguyễn thị Sang
xuan tran <taontroi@hotmail.com>  February 11, 2011
Chi Thap kinh men,
Em la Xuan - em cua Sung day. Nhan duoc tin buon, gia dinh em xin chia buon cung chi va tang quyen. Nguyen xin huong hon bac som duoc sieu thoat va yen vui noi mien Cuc Lac. Xuan va gia dinh thanh kinh phan uu.
Xuan - CPL
NGUYEN THI THU HA <thuhadhm1254@yahoo.com.vn>Feb 11, 2011
Chị Thập kính mến,
Em và chị Tuyết Nhung: Thành kính chia buồn cùng chị và gia đình. Cầu chúc linh hồn cụ bà yên nghỉ chốn vĩnh hằng.
CPL Nguyễn Thị Tuyết Nhung
NS-CPL Nguyễn Thị Thu Hà

Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com>  February 11, 2011 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Gia đình em ,cùng gia đình bác Nguyễn văn Tích (Mai Hương ). Thành kính phân ưu cùng gia đình Chị Nguyễn thị Thập. Nguyện cầu hương hồn BÀ mau về nơi ánh sáng ngàn thu chốn Niết Bàn. Thành kính.
Gia đình Trương Kim Phụng

Gia đình Bác Tích (Nguyễn thị Mai Hương)

Tan Le <lequoctan@hotmail.com>  February 11, 2011 
ThayCo thanh that chia buon voi vo chong Thap va tang quyen. Cau nguyen HuongLinh Cu Ba som duoc ve Coi Phat
LeQuocTan&NgocDzoan
nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com>  February 11, 2011 
Thập ơi! Sáng nay anh Lệ ở Bắc gọi điện báo tin Hiếu rất bàng hoàng không tin là sự thật nên mới vội vàng gọi điện đến Thập hỏi thăm Không ngờ đó là sự thật, Hiếu đến nhà cho Bác Mai (Mẹ của Ân) hay Bác nghe tin khóc nhiều lắm. Gia đình Hiếu và gia đình Bác Mai xin chia buồn cùng Thập nổi mất mát to lớn này. Nguyện cầu Mẹ được bình an ở chốn vỉnh hằng. Hieu
Qua Le <levqua@optonline.net>  February 11, 2011 

Thanh kinh phan uu Cpl.Nguyen Thi Thap va tang quyen. Xin cau cho huong hon Cu Ba som phieu dieu noi coi Phat. Thanh kinh,
Cpl.levqua va gia dinh.
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com>  February 11, 2011 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được TIN BUỒN :Gia Đình Chị Nguyễn Thị Thập vừa mất đi NGƯỜI MẸ KÍNH YÊU
Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Chị Thập và Gia Quyến .
Gia Đình Em Nguyễn Kim Tuyến-Nguyễn Ngọc Quyến ( CHS/CPL)

Liem Nguyen <liemnv1954@yahoo.com.vn>  February 11, 2011 
Thành thật chia buồn với chị Thập và các anh chị và cầu chúc hương hồn cụ sớm về cõi Thiên Đàng.
Mary Pham <MaryP@vqorthocare.com>  February 11, 2011 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 Gia đình Tuong-Van & gia đình Mai Hương. Thành kính phân ưu cùng gia đình Chị Nguyễn thị Thập. Nguyện cầu hương hồn bác mau về nơi Niết Bàn Niết Bàn  ánh sáng ngàn thu.Thành kính. Gia đình Tuong-Van & gia đình Mai Hương
Thytho Pham <thytho_pham@yahoo.com>  February 11, 2011 
Thap thuong. Dem qua Hieu bao tin, nghe xong tin nhan thi thiet la buon. Hong biet noi loi gi bay gio. Chi xin chia se noi buon va su mat mat rat lon trong Thap. Thap nho an uong va giu suc khoe may ngay nay de duoc gan gui ben Me nhe. thytho cau cho Me theo tin nguong cua minh. Love you, 
thytho
phaminhong <phaminhong@yahoo.com>  February 11, 2011
THANH KINH PHAN UU CUNG GIA DINH THAP VA TANG QUYEN.

GD Pham minh Hong
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca>  February 11, 2011
XIN CHIA XẺ NỖI ĐAU BUỒN VỚI CÁC ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH CHỊ THẬP.
BÁC Ở NƠI XA TRONG CÕI VĨNH HẰNG, NHƯNG LINH HỒN BÁC LUÔN LUÔN THEO DÕI CHỞ CHE, THƯƠNG YÊU PHÙ TRỢ CON CHÁU TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY.
TRẦN ANH TUẤN VÀ GIA ĐÌNH 
(Bị cảm cúm cả tuần nên lười mở email. Hôm nay mới biết tin buồn).
Thi Nam Février <thi.nam@hotmail.fr>  February 11, 2011
Thap thuong ! Minh cung vua duoc anh Hung goi phone bao tin , nen viet voi vai hang cho Thap. Thanh that chia buon cung gia dinh Thap va chuc cho huong hon cua bac mau ve coi Phat. Thap cung rang giu gin suc khoe nhe  !
May hom nay, may nha minh truc trac cung chang mo duoc .Hom nay, viet voi vai hang ma cung khong duoc yen on,  mo thu ra de doc cung rat la lau mo duoc , chef nha cung dang khõ chiu, chac la co virus xuat hien o trong may .Minh viet voi vai hang thoi nhe !
Mong ca nha duoc moi su bang an. Thuong men !
tn
Nghia Dinh <dinhnghiagv@yahoo.com>  February 11, 2011
Thân gửi Thập, Mình vừa đọc được tin thân mẫu của Thập đã về cõi niết bàn, chân thành san sẻ nỗi buồn với Thập. Cầu nguyện linh hồn bác sớm tiêu diêu nơi cõi Phật.
CPL Đinh Nghĩa
Thông Báo - boi vu <boingocvu@yahoo.com> February 11, 2011
Thành kính phân ưu.

Bác Nguyễn Văn Sáng, nhũ danh Nguyễn thị Vượng , pháp danh Nhật Hưng đã từ trần ngày 10 tháng 2 năm 2011 hưởng thọ 89 tuổi.
Xin thành kính chia buồn cùng gia đình chị Hồng, chị Thập, Minh, Chương, và Thy-Hậu. Nguyện cầu hương linh Bác an bình nơi cõi vĩnh hằng.
VNBội.
Ps: Các anh chị em CPL ở nam Cali, vui lòng xắp xếp thời giờ, mình sẽ gặp nhau trước cửa nhà chị Thập lúc 4.00PM ngày chủ nhật 13 tháng 2 để chia buồn cùng chị và gia đình.
Thanh Tran <trandinhthanh@hotmail.com>  February 10, 2011
Xin chan thanh chia buon cung Thap va gia dinh ve su mat mat lon lao nguoi me hien.  Cau khan cho Bac duoc huong cuoc song hanh phuc noi cuc lac.
Tran Dinh Thanh & gia dinh
thuan nguyen van <ngthuyluw@yahoo.com>  February 10, 2011
Thập thân. Vừa nhận được tin Bác đã về cõi vĩnh hằng , xin thành tâm chia buồn cùng bạn và gia đình , tiếc rằng từ nay về sau không bao giờ còn gặp lại cụ ... Cầu mong hương hồn Bác sớm về cõi niết bàn. Thân ái
Thuận

Sue Nguyen <hoangtram9@yahoo.com>
February 10, 2011

Được tin thân mẫu của CPL Nguyễn thị Thập là Cụ bà Nguyễn thị Vượng vừa tạ thế tại Garden Grove . Xuân Thi và toàn gia đình xin gửi lời phân ưu cùng Nguyễn thị Thập và tang quyến. Cầu xin vong linh Cụ bà quá cố được siêu thoát nơi cõi An bình Vĩnh cửu.
Nguyễn thị Xuân và toàn gia.
Nghiem Do <nghiemdohuu@gmail.com> February 10, 2011

Thanh Kinh Phan Uu voi Nguyen Thi Thap va tang gia cung dai gia dinh CPL Go Vap. Nguyen Xin cho huong hon ba cu duoc phieu dieu noi coi Phat.
Gia Dinh Nghiem Hien Go Vap
Oakland, CA 94606.

SAKYA BODHI <
bdhsky@yahoo.com
> February 10, 2011

Nhận được tin thân mẫu của CPL Nguyễn thị Thập , là Cụ bà Nguyễn thị Vượng , vừa mãn phần lúc 4:30pm ngày 10 tháng 2 năm 2011. Xin thành thật phân ưu với Nguyễn thị Thập và tang quyến . Nguyện vong linh Cụ bà Nguyễn thị Vượng được siêu sinh tịnh độ nơi cõi vĩnh hằng.
CPL Nguyễn Khánh Hoài.
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com> February 10, 2011

Qua bat ngo, thanh that chia buon cung chi Thap va gia dinh. Cau momg bac gai som ve noi coi phuc.
Quoc Lien va cac chau 
NHU TO VO <vonhuto@yahoo.com> February 10, 2011
Hay tin thân mẫu chị Thập qua đời, xin chia buồn cùng chị và gia đình. Cầu chúc hương hồn cụ sớm về nước Chúa.
VÕ NHƯ TỐ (VN) và GIA ĐÌNH
phuong vo <phvo2001@yahoo.com> February 10, 2011
Thành thật chia buồn cùng chi Thập và gia đình. Cầu nguyện cho bác được sớm về cõi niết bàn.
Phương và Yến.
TIN BUỒN - February 10, 2011
Kính gửi thầy cô, các anh chị CPL thân mến,
Xin thông báo tin buồn đến thầy cô và các anh chị, Thân Mẫu chị Nguyễn Thị Thập đã ra đi vĩnh viễn vào lúc 4:45 chiều hôm nay ngày 10 tháng 2. Được biết bác ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản vào những giây phút cuối. Bác Nguyễn Văn Sáng hưởng thọ 89 tuổi, nhũ danh Nguyễn Thị Vượng, pháp danh Nhật Hưng. Chi tiết hậu sự của bác
 

sẽ đựợc thông báo đến các anh chị sau.
Xin thầy cô và các anh chị tiếp tục cầu nguyện cho bác sớm đi về phía ánh sáng ngàn thu. Bác sống tốt lành và nhân ái cả một đời em tin chắc rằng bác sẽ đi thẳng đến chốn niết bàn các anh chị nhỉ. Em Đào.

TIN BUỒN - February 10, 2011
Kính gửi thầy cô, các anh chị CPL thân mến,
Xin thông báo tin buồn đến thầy cô và các anh chị, Thân Mẫu chị Nguyễn Thị Thập đã ra đi vĩnh viễn vào lúc 4:45 chiều hôm nay ngày 10 tháng 2. Được biết bác ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản vào những giây phút cuối. Bác Nguyễn Văn Sáng hưởng thọ 89 tuổi, nhũ danh Nguyễn Thị Vượng, pháp danh Nhật Hưng. Chi tiết hậu sự của bác sẽ đựợc thông báo đến các anh chị sau.
Xin thầy cô và các anh chị tiếp tục cầu nguyện cho bác sớm đi về phía ánh sáng ngàn thu. Bác sống tốt lành và nhân ái cả một đời em tin chắc rằng bác sẽ đi thẳng đến chốn niết bàn các anh chị nhỉ. Em Đào.

VINCENT NGUYEN <nguyentivi@yahoo.com> February 10, 2011

Mẹ chị Thập, anh Minh, anh Chương, và Thy-Hậu đã ra đi lúc 4:42 PM giờ California. Xin anh chi thêm lời cầu nguyện cho cụ sớm về cõi vĩnh hằng.

T' (rể Chân Phước Liêm) 
Tan Le <lequoctan@hotmail.com> Feb 7, 2011
Thap & AnhDao than men
Cac Em duoi do hop mat lien mien that la vui. Nam het Tet den, ThayCo hoi ban viec nen khong the nao thu xep xuong choi voi cac Em duoc, vay hen cac Em vao luc khac nhe, va ThayCo muon nhan dip nay gui loi chuc VuiXuan den tat ca moi nguoi.
Than men
Thay Tan
Reply: Cám ơn Thầy, kính chúc Thầy cô năm mới nhiều sức khỏe, như ý. Chúc Mừng Năm Mới Kính, CPL Nguyễn Thập
Thư Mời Họp Tân Niên (Feb 6, 2011 )
Kính gửi Quý Thầy Cô và các cựu HS Chân Phước Liêm
Trong niềm hân hoan mừng đón năm Tân Mão, kính mời quý Thầy Cô và anh chị đến dự buổi họp mặt tân niên.  Buổi họp mặt sẽ được tổ chức tại:
Địa điểm: 16178 Mt Gustin, Foutain Valley, CA 92708
Thời gian: 12:00PM - 16:00PM vào Chủ nhật - Feb 20, 2011
Sinh hoạt: Chúc tết và hát cho nhau nghe, potluck.
Xin phúc đáp số người tham dự (Hậu) 714-312-9907 hay (Thập) 714-531-0972 or email: thap10@yahoo.com
Sự hiện diện của Quý Thầy Cô và các bạn sẽ tăng thêm tình thân ái và đoàn kết CPL.
Kính chào,
TM Ban tổ chức
CPL Nguyễn Thập
Nguyễn Ngọc Quyến <ngocquyen51@yahoo.co.jp> Feb 4, 2011
Nhan dip dau xuan Tan Mao , Quyen kinh chuc quy Cha ,So, quy Thay Co va toan the cac anh chi em CHS Chan Phuoc Liem va quy anh chi em cuu doan vien TN HS Nguon Song mot nam moi an vui, hanh phuc & thanh cong.
Con xin chuc mung cung chia se niem vui va hanh dien voi LM Vincent Ha Vien Lu OP , nguyen la LM Tong Giam thi va dac trach SH hoc duong vua duoc bo nhiem vao chuc vu moi Phu ta Be tren tong quyen dac trach vung Chau A Thai Binh Duong. Con kinh chuc Cha luon an manh va nhieu nghi luc de luon lam tron nhiem vu cao ca duoc giao pho nham phuc vu Giao hoi & Cong doan dan Chua .
Men chuc Thap , Anh Dao va tat ca anh chi em trong nhom CHS dang cong tac trang nha CPL duoc moi dieu tot lanh trong nam moi den voi toan gia va tran trong cam on cac anh chi em da hy sinh nhieu thi gio quy bau de lam nhip cau noi ket giua cac Cha, So, Thay Co & cac CHS khap noi tren the gioi. Uoc mong moi thanh vien CHS chung ta luon doan ket, than ai cung tuong tro an ui nang do nhau hon nua trong nam moi nay de luon lam sang danh truong Me CPL & Hoi CHS.
Tran trong . CHS. CPL Nguyen Ngoc Quyen
Liem Nguyen <liemnv1954@yahoo.com.vn>  Feb 4, 2011
Chúc tất cả các bạn năm mới:
AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC, TẤN TÀI TẤN LỘC, TẤN BÌNH AN.
Khue <khue@maine.rr.com> Feb 4, 2011
Hi chi Thap,
Em muon hoi chi xem coi ky hop mat nam nay vao ngay nao co the nao chi cho em biet duoc khong? cam on chi nhieu.
Khue Dunham
Reply: Vậy là Thập quên địa chỉ của Khuê, nên không gửi thư hàng tháng. Chúng mình quyết định ngày 8, 9 vào háng 7 năm 2011. Chuẩn bị để sang tham dự Đại hội nhé. Chúc Mừng Năm Mới Thân ái, CPL Nguyễn Thập
nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com> Feb 3, 2011
Happy New year 2011
Chúc các bạn năm Tân Mảo an lành, hạnh phúc nhé.
hieu
THINH NGUYEN <quanlon47@yahoo.com>
 Feb 3, 2011
Chuc mung nam moi lam an phat tai va moi su nhu y...
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Feb 3, 2011
Trời           Xuân
Tăng          Đầy
Thêm         Trời
Tuổi           Đất
Người        Phúc
Thêm         Đầy
Tuổi           Nhà
Thân kính chúc tất cả ACE CPL
nhà mình VẠN SỰ NHƯ Ý .
Trân trọng
Lê Quốc Tấn <lequoctan@hotmail.com> Feb 2, 2011
Xin gui loi Chuc Tet tot dep nhat den Dai GiaDinh ChanPhuocLiem
ThayCo TanDzoan
Nghiem Do <nghiemdohuu@gmail.com>
 Feb 2, 2011
Chuc moi thanh vien CPL mot Nam Moi an vui thinh vuong va thuong yeu nhau chan thanh, nhat la cac ban dieu hanh website CPL
Tri Tran <tranvtri31@yahoo.com> Feb 2, 2011
Thập ơi,
Có lời khen và hoan nghênh Lời Chúc Têt của "Điều Hợp Viên Nguyễn Thị Thập".
Chúc Mừng Năm Mới, mọi người được nhiều Hồng Ân An Bình, Hạnh Phúc, Vui Vẻ và cho các bạn trẻ được luôn luôn thành công trong Năm Tân Mão.
Kính chúc
Trần Văn Trí
phaminhong <phaminhong@yahoo.com> Feb 2, 2011
Tin vui! Mua Xuan dang toi!
Sang nay Feb 02, con Groundhog da chui ra khoi hang, khong trong thay bong cua minh va vui ve di an.
Spring is coming!
Nguyen <xuanthi299@yahoo.com>  Feb 2, 2011
Kinh' chúc Qu'i Cha Qu'i Tha^y Co^ Ca'c ACE.Chan Phuoc Liem
Nguyen Thi Xuân.
Trần A Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Feb 2, 2011
Chúc toàn thể Anh Chị Em gần xa năm mới Tân Mão Vạn Sự Như Ý và Thành đạt.
Bình An Hạnh phúc, Tràn đầy sức khỏe 
YEN QUACH <canary56@gmail.com> Feb 2, 2011
CHÚC MỪNG NĂM MỚI .* 2011*.
KÍNH CHÚC QUÝ ANH CHỊ, BẠN HỮU VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI
.**. NHIỀU SỨC KHỎE .**.
.**. BÌNH AN.**.
.*.*. HẠNH PHÚC.*.*.   Q.Y.
NGUYEN THI SANG <ngayaymimosa@yahoo.com> Feb 2, 2011
Chị Thập thân mến.
Đón mừng xuân mới. Sang thân chúc chị và gia đình luôn an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào,tràn đầy may mắn và hạnh phúc.
Sang
boi vu <boingocvu@yahoo.com> Feb 2, 2011
Kính chúc qúy Cha, các Thầy Cô , và các trò CPL và NS một năm mới được nhiều điều vừa ý , an lành và mạnh khoẻ.
Chúc các ACE học sinh , sáng hay chiều , lúc nào cũng là giờ ra chơi.
Thân chúc. Bội.
Thi Nam Février <thi.nam@hotmail.fr> Feb 2, 2011
Thuong goi den cac ban mot nam moi :
PHOC LOC THO tran day AN LANH , HANH PHUC luon mai MAY MAN va that nhieu dieu tot dep .
Thuong men tn .
Vũ Tuấn <vutuan175@gmail.com> Feb 1, 2011
Kinh gửi thân hữu, Nhân dịp Xuân về chúc anh chi và quý quyến vạn sự
như ý, phúc lộc đầy tràn, an bình Thánh đức
VU TUAN
Qua Le <levqua@optonline.net>
 Feb 1, 2011

THAN CHUC QUY BAN VA GIA QUYEN NAM MOI HANH PHUC, AN KHANG VA THINH VUONG.
Levqua va gia dinh
Lan Nguyen <nguyenlan9781@yahoo.com> Feb 1, 2011
Trong không khí nhộn nhịp và rộn ràng đón chào nàng Xuân mới sắp bước vào nhà, trước ngưỡng cửa của bực thềm Năm Mới. Phong - Lan và gia đình xin được gởi lời chúc tết đến các anh chị trong đại gia đinh CPL một Năm Mới dồi dào sức-khoẻ, tràn đầy hạnh-phúc, gói tròn tài-lộc, giữ mãi an-khang, và hứng đầy phú-quý.....
Thân ái,   Phong & Lan
phong vu <phongphillipvu2006@yahoo.com> Feb 1, 2011
hi chi thap!
dau nam tan mao chuc chi vui ve va cac anh chi nam toi duoc doi dao suc khoe,suc khoe la vang
than ai,  phong & lan
Thư Tháng 2 (Feb 1, 2011)
CHÚC MỪNG NĂN MỚI

Kính thưa quý Cha, quý Thầy cô,
Các bạn thân mến,

Còn hai ngày nữa là đã sang năm Tân Mẹo, năm nay chắc thời tiết cũng bị khủng hoảng theo tài chánh, các miền đông bắc nước Mỹ trải qua mấy trận bão tuyết. Trái lại xứ Yukon của Huỳnh Dung lại khoe, năm nay ấm lắm chỉ có -27 độ thôi (eo ơi âm 27 độ C mà còn khoe ấm!); anh Chiến (MN) thì suýt xoa: lạnh lắm em, hai bố con anh vừa mới ra cào tuyết xong! Tuyết xuống cả Texas! Ngay Cali cũng dự báo có "superstorm". Ở Queenland, Úc cũng trải qua trận lụt kinh khủng, nhà cô Nghĩa cũng phải di tản...
Chúng ta vô cùng thương tiếc khi được tin hai người bạn là Maria Vũ Thị SángMonica Phạm Thị Vân đã về với Chúa, cầu nguyện cho linh hồn Maria và Monica hưởng phúc đời đời. Chúng ta cũng đã chia buồn với các gia đình CPL Nguyễn Văn Thu, CPL Nguyễn Công Danh CPL Nguyễn Văn Thế cùng cầu nguyện cho hương hồn cụ Bà Phạm Thị Lự, cụ ông Nguyễn Văn Chư sớm về cõi niết bàn, và linh hồn Ana Maria Dương Thị Thi được hưởng Hồng Ân Thiên Chúa.
Ngày 29 tháng 1 vừa qua có buổi họp Tất niên đột xuất, vì thông báo hơi trễ, nên chỉ có 12 bạn đến dự. Dự định sẽ tổ chức họp mặt Tân niên vào ngày 20 tháng 2 năm 2011.
Chúc mừng Linh mục Vincent Hà viễn Lự, O.P. vừa được bổ nhiệm vào chức vụ mới là Phụ tá Bề trên tổng quyền đặc trách vùng Châu Á Thái bình dương (không biết bận rộn nhiệm vụ mới Cha có nhớ viết bài cho ĐS như Cha đã hứa không nữa).
Các bạn gửi bài về cho Đặc San đi nhé, hạn chót là ngày 1 tháng 3 năm 2011, cám ơn các bạn nhiều
Chúc mừng sinh nhật các bạn CPL Đào Văn Tiến Feb 2, Vũ Ngọc Bội Feb 2, Lương Thị Thúy Feb 2, Nguyễn Thị Bảy Feb 2, Nguyễn Văn Nhuận Feb 4, Nguyễn Thế Nhân Feb 4, Nguyễn Hữu Phương Feb 4, Nguyễn Thị Lộc Feb 5, Lê Thị Huỳnh Dung Feb 10, Chu Quang Tuyên Feb 12, Nguyễn Thị Ngọc Vân Feb 14, Nguyễn Thị Bạch Tuyết Feb 18, Nguyễn Thị Hồng Feb 20, Nguyễn Thị Mỹ Lệ Feb 20, Nguyễn Ngọc Châu Phòng Feb 21, Hoàng Thị Thùy Hương (CPLSâm) Feb 24, Võ Như Tố Feb 25, Nguyễn Tấn Phong Feb 27, và tất cả các bạn sinh trong tháng này một sinh nhật vui tươi và hạnh phúc.
Đón chào năm Tân Mão, kính chúc Quý Cha, quý Thầy cô và tất cả các bạn năm Tân Mão mọi sự hanh thông, an khang, thịnh vượng.
Chúc Mừng Năm Mới!
Kính chào đoàn kết,
CPL Nguyễn Thị Thập
Khoi nguyen <ngtrkhoi@gmail.com> Feb 1, 2011
Kính chúc anh chị em và gia đình
một năm mới khỏe mạnh và nhiều tài lộc mới
Gi
thuan nguyen van <ngthuyluw@yahoo.com> Feb 1, 2011
Các Bạn thân mến ,
Năm cũ đã qua đi , một tuổi mới đang đến gần , trước thềm xuân Chúc Bạn Sức Khỏe sung mãn , Gia đình An Khang Thịnh Vượng , Hạnh phúc tràn trề ...
Thân ái, Thuận
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com> Feb 1, 2011
Neu toi chon chau pho "Chiec la cuoi cung" thay cho "Hoa soan ben them cu" co duoc khong ??? Dua vay thoi chu khong biet ngay nao co dip den Cali day?
Nhan tien cho Tu Q goi loi chuc tet den qui ACE :
CHUC TAT CA ACE MOT NAM MOI VAN SU NHU Y .
NAm toi van tiep tuc dua gion , nghich pha y nhu nam cu . Noi day chung ta van con dang thoi ki di hoc .
than men , TU Q
Reply: Chúc các anh chị và các bạn năm Tân Mão tràn đầy niềm vui, sức khỏe dồi dào. Thân ái, CPL Nguyễn Thập.
lien quachk <lienquachk@yahoo.com> Jan 30, 2011
Men chuc gia dinh Thap va Quy quyen mot nam moi AN KHANG VA HANH PHUC.
Cac ban CPL mot nam VAN SU NHU Y,THANH DAT,VA DAY SUC KHOE.
Reply: Cám ơn Kim Liên. Cũng thương chúc bạn và gia đình năm mới Tân Mão an khang thịnh vượng. Khi nào bạn trở về VN?  Thân ái, CPL Nguyễn Thập
thuan nguyen van <ngthuyluw@yahoo.com> Jan 30, 2011
Thập thân ,
Nhận được thư bạn hỏi nhưng chưa nắm bắt được thông tin cụ thể , mình nhờ Kim Lang ( Sen ) dò hỏi mãi đến nay mới có được thông tin từ người nhà của Sáng :   Maria Vũ Thị Sáng,   Tạ thế ngày 25-11-2010.  Hưởng dương 57 tuổi
Như vậy trong năm 2010 lớp mình mất đi 2 người bạn , đầu năm là Tùng , cuối năm là Sáng ... buồn cho một kiếp người .
Thân ái,   Thuận
Reply: Hôm nọ nói chuyện với Quyến, mới nghe Quyến lên tiếng: "các bạn biết Sáng mất mà không báo tin cho Quyến gì hết!" Mình ngạc nhiên, vì khoảng tháng 11 nói chuyện với thầy Thành còn nghe Thầy nhắc đến Sáng, vậy mà giờ đã nghe tin mất rồi. Các bạn cùng lớp Sáng cũng rất muốn biết tin bạn bè. Rất cám ơn bạn. Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Maria Vũ Thị Sáng được hưởng nhan thánh Chúa. Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Bach Van <bachvan51@gmail.com> Jan 30, 2011
Hello All
Tui chúc các Bạn và Gia quyến năm mới Tân Mão SỨC KHỎE- HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG
*Đặc biệt chia xẻ nỗi thương nhớ Cha Mẹ với các bạn xa quê, nghe nhạc đừng khóc nhè. Bach
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Giai Dang <danggiai40@yahoo.com> Jan 29, 2011
Thap than,
Buoi hop mat tat nien rat vui ve va than tinh , mong se gap mat dong du hon vao dip tan nien. Giai
Reply: Thầy ơi, Thầy nhanh thật, mới về đến nhà là Thầy đã gửi hình ngay. CáM ơn Thầy đã đến họp mặt với chúng em. Vì mời gấp quá nên hôm nay không có nhiều anh chị tham dự được. Hy vọng họp mặt tân niên sẽ đầy đủ hơn. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Kính, CPL Nguyễn Thập
Nguyễn Khánh Hoài <bdhsky@yahoo.com> Jan 29, 2011
Được tin Linh mục Vincent Hà viễn Lự , O.P. , cựu Tổng giám thị trường CPL, đã được Bề trên tổng quyền dòng Đa Minh , Bruno Cadore, O.P. tại Roma , Ý, bổ nhiệm vào chức vụ mới là Phụ tá Bề trên tổng quyền đặc trách vùng Châu Á Thái bình dương . Cha Lự sẽ nhiệm sở mới tại Roma , Italy .
Xin chúc mừng Cha Lự thành công trong chức vụ mới và xin thông báo với toàn thể anh chị em cựu CPL khắp nơi.
Reply: Cám ơn anh Hoài báo tin.
Chúc mừng Cha trong chức vụ mới. Cha ơi, đừng quên buổi Đại Hội Chân Phước Liêm ngày 8, 9 và 10 tháng 7 năm 2011 Cha nhé. Cha đã viết bài cho Đặc San chưa ạ. Mong gặp cha vào tháng 7. Kính, CPL Nguyễn Thập
Trung Nguyễn <nguyenviettrung100455@yahoo.com> Jan 29, 2011
Năm sắp hết, Tết sắp đến. Có một ít ảnh mai vàng, gửi anh chị và các bạn cùng thưởng thức.
HAPPY NEW YEAR
Reply: Viết bài cho ĐS xong chưa? hì... hì... Chúc Mừng Năm Mới   Thân ái, CPL ntt
Thytho Pham <thytho_pham@yahoo.com> Jan 28, 2011
Thap ne,
HAPPY BIRTHDAY! Chuc that vui nhe.
Trua qua, thytho toung minh bi stroke vi nghe bi tang tang chu hong han bi te te tu sau 2 vanh tai, roi lan xoung vai va toi 2canh tay, toi tan 2 ban tay mot cach rat la. thytho tap xe vo le, nghi mot ti roi di nua. Ke do thytho mat thi giac nen lai ngung xe ma hong biet bam so may de goi Nho vi hong thay man hinh cua cell phone. Loay hoay mai moi nho so phone cua Nho de goi thi N nghe xong lai noi thytho goi 911. The la thytho co ambulance lai giup. N cung toi, o lai dua thytho an trua, nghi them ca gan 1 gio roi thytho tu lai xe ve thang nha. Nay van co choang vang ti xiu nhung kha hon. Du vay, Thanhtruc van moun me lay hen di gap BS ngay Monday. Hu via! thytho chi cau xin ngay khi do cho thytho douc ra di binh an ma hong de ngoui than phai vat va voi minh.
Nam Hieu Thap nho giu suc khoe nhe. thytho hong so chet nhung rat lo phai nam mot cho thi qua thoung cho ngoui than cua minh. Tienlong cung vua goi tham me. TL nghe noi cung lo va hoi me moun con ve voi me. co Tuyet, ban rat than o day cung goi tham moi ngay nhieu lan. Cam on Chua da cho binh an.
mail box cua thytho van bi xam nhap. Ai do vo xem trouc mot vai ten rieng. thytho cung chang mo ra xem la ai da mail cho minh voi cai ten la hoac. Co khi thay ten VN la hoac, thytho van delete cho roi chu hong them mo xem nua kia.
MUNG NAM MOI THAP HIEU NAM va GIA DINH nhe.
Chuc binh an. LoveU MissU, thytho
Reply: Trời ơi, đọc xong Thập hết hồn, nguy hiểm quá. Thytho lái xe một mình như vậy không an toàn đâu, tạm thời đợi khám BS xem coi có chuyện gì không đã. Bọn mình cũng 60 đến nơi, bệnh hoạn cũng khó tránh. Cũng nên giữ gìn sức khỏe để đỡ vất vả người thân. Chúng ta cứ tin tưởng và trao hết vào tay Ngài. Phấn chấn lên nhé. Rất tiếc là không gần bạn để giúp nhau lúc này. Cám ơn những lời chúc sinh nhật của Thytho, Thi Nam, Hiếu (chưa tới ngày mà... hì... hì...) Chúc Thythơ luôn kiên cường và bình an. Chúc tất cả các bạn mùa Xuân thịnh vượng và như ý. Thương nhiều. CPL ntt
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Jan 28, 2011
Chị Thập ơi !
Cả nhà CPL Phạm Thị Vân là học sinh CPL :
- Chồng Chi Vân tên là Khánh CPL.
- Em Trai kế Chị Vân tên là Dũng CPl.
- Em Trai thứ Chi Vân cũng CPL.
Sự thực là Em cũng vẫn vô tình ....................!!!.
Kim Nết biết rõ hoàn cảnh Đại Gia Đình CPL này lắm .....
Còn việc Em viết về tâm tư tình cảm của Em là chẳng phải của riêng Em đâu ,mà Em viết thay cho tâm tư của mọi người ,nhưng họ chưa có điều kiện để viết ,ngồi lại với nhau thấy thương lắm Chị ......muốn làm cái gì đó để trả nghĩa với bạn bè ,anh ,chị ,nhưng khó mà trả hết nợ ...................Em sẽ còn kể cho Chi biết nhiều cái dễ thương và gương sáng với bàn bè CPL tại VN ......xin nhau từng đồng bạc thay cho Bạn . Em Stephano Nguyễn Kim Tuyến
Reply: Nếu học cùng lớp với Kim Nết thì Tuyến không nhớ cũng đúng thôi. Như lớp của Quyến của Tuyến Thập cũng đâu có biết hết. Tuyến đưa tin không đầy đủ nên trong phần phân ưu Thập không đủ dữ kiện. Chúng mình phải chia buồn với CPL Khánh & CPL Phạm Dũng. Đang chờ bài của Tuyến.  Thân ái, CPL ntt
Tri Chu <tringocchu@sbcglobal.net> Jan 27, 2011
Kinh gui Quy Linh Muc sang lap Truong Chan Phuoc Liem
Kinh gui Quy Anh Chi CGS/CPL/HN&VN va
Than gui Cac Anh Chi Em CHS/CPL/HN&VN
Truoc them nam moi "Xuan Tan Mao" , qua Web cua cac Anh Chi CHS/CPL/HN, toi xin Kinh Chuc Quy Cha, Quy Ban Dong Nghiep va Toan The CHS/CPL/HN&VN :
" NAM MOI DOI DAO SUC KHOE & MOI SU MAY MAN "
CGS/CPL/1973-1975 : Chu Ngoc Tri
PS: Than gui Chi Thap :
Rat tiec Thay khong co dip de xuong mien Nam tham du Buoi Tiec Tat Nien do Cac Anh Chi CHS/CPL/HN se duoc To Chuc vao Thu Bay 1/29/2011. Thay xin chuc Cac Anh Chi that VUI VE va Mang Tam Hon TRE MAI nhu NHUNG NGAY CAP SACH DEN TRUONG, dat thanh qua TOT DEP de du tru cho NGAY DAI HOI SAP TOI.
CNTRI
Reply: Cám ơn lời chúc của Thầy, chúng em cũng kính chúc Thầy cô và gia đình an khang, thịnh vượng  Kính, CPL ntt
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Đuợc tin buồn CHS Chân Phước Liêm Monica Phạm Thị Vân, sanh năm 1955 đã được Chúa thương gọi về vào hồi 17 giờ 45 ngày 23 tháng 1 năm 2011 nhằm ngày 20 tháng 12 năm Canh Dần tại VN, hưởng dương 56 tuổi.
Thăm viếng tại 25/144 Đường Quang Trung; Phường10, Gò Vấp ( Trong Chợ Xóm Thuốc )
Lễ động quan lúc 4 giờ 30 ngày 27 tháng 1 năm 2011 nhằm ngày 24 tháng 12 năm Canh Dần. Hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa.
Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm vô cùng thương tiếc và thành thật phân ưu gia đình
CPL Khánh, CPL Dũng.  Cầu nguyện cho linh hồn Monica Phạm Thị Vân
sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
Vô Cùng Thương Tiếc
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Jan 26, 2011
Thông Tin Buồn :
Monica Phạm Thị Vân CPL đã được Chúa thương gọi về vào hồi 17 giờ 45 Ngày 23/01/2011.
Động quan lúc 4 giờ 30 Ngày 27/01/2011-Hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa .
Địa chỉ NR : 25/144 Đường Quang Trung ;F.10;Q.Gò Vấp ( Trong Chợ Xóm Thuốc ).
Kính Báo .
Ban Liên Lạc CPL-NS
Reply: Xin lỗi Tuyến, thư này hôm nay mới đọc, nên không biết để phân ưu với gia đình CPL Phạm Thị Vân. chồng Vân tên gì vậy?, được mấy con? Thập cũng mới nghe tin chị Sáng lớp anh Quyến cũng mất,
Tuyến có thể cho biết tin Chị Sáng chết ngày giờ và bao nhiêu tuổi không? Thập hỏi Thuận mà chưa thấy trả lời. Các bạn mình giờ lần lượt ra đi làm mình chạnh lòng. Hãy trân quý khi chúng ta còn có nhau. Tuyến viết thêm bài cho ĐS nha
Thân ái, CPL ntt
Công nguyen <anhnguyencong2003@yahoo.com> Jan 26, 2011
Các bạn CPL , Thầy, Cô thân ái.
Một năm lại qua đi, năm mới lại đến, nhiều người đi xa và cũng nhiều người trở về.  Hồng Hạc bay xa ngàn dặm tìm miền đất mới, lại quay về theo thời hẹn,
Hồi ngư vượt bao dặm trường tìm về nơi chốn gửi gắm yêu thương..
Năm nay mùa này chưa nghe thấy bạn nào về thăm quê hương, thăm bạn cũ...
Các bạn dấu yêu, Thầy Cô kính mến, chúng ta ngày nay quay vần theo nhịp sống hiện đại, mưu sinh nhiều trắc trở, và mỗi người sinh sống, lập nghiệp ở những nơi xa, tuy vẫn còn có những nhóm nhỏ sống gần nhau nhưng đại đa số thì xa xôi dịu vợi. Duy chỉ có tình bạn từ thời cắp sách là vẫn tìm về với nhau, luôn hiện diện trong tâm trí không hề phai nhạt...
Nhân dịp xuân về, qua phương tiện thư điện tử này, xin thân ái chúc Thầy, Cô và các bạn CPL ở quê nhà cũng như ở hải ngoại một năm nhiều may mắn, hạnh phúc, an khang - thịnh vượng.
CPL NGUYEN CONG
Reply: Nguyễn Công Danh hiện đang ở VN để cúng thất cho Bố, không biết Danh sẽ ở nhà bao lâu. Hy vọng các bạn gặp nhau. Chúc Mừng Năm Mới. Thân ái, CPL ntt
Trung Nguyen <nguyenviettrung100455@yahoo.com> Jan 26, 2011
Bộ sưu tập lời chúc trong năm con mèo những lời chúc “thi vị” nhất:
1. Năm hết Tết đến - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc mẹ - Chúc cô chúc cậu - Chúc chú chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc luôn các em - Chúc cả các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Đi ăn được khao - Về nhà người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm - Sung sướng ban đêm - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt năm con Mèo !!!
2. Xuân Tân Mão sắp tới - Chúc năm mới bình an - Chúc tươi trẻ giàu sang - Chúc gia đình hạnh phúc - Chúc cuộc sống sung túc - Muôn ngàn lời chúc phúc - Tốt đẹp mọi mọi điều!!!
3. CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong
CUNG CHÚC TÂN XUÂN VẠN SỰ NHƯ Ý!!!

4. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
5. Năm mới Tết đến - Rước hên vào nhà - Quà cáp bao la - Mọi nhà no đủ - Vàng bạc đầy hũ - Gia chủ phát tài - Già trẻ gái trai - Sum vầy hạnh phúc - Cầu tài chúc phúc - Lộc đến quanh năm - An khang thịnh vượng.
6. Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý…
7. Cung chúc tân niên - Sức khỏe vô biên, - Thành công liên miên, - Hạnh phúc triền miên, - Túi luôn đầy tiền, - Sung sướng như tiên.
8. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà
Vài lời cung chúc tân niên mới
Vạn sự an khang vạn sự lành.
9. Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC
Công thành danh toại chúc VINH QUANG.

10. Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến!
Reply: Cám ơn bộ sưu tập của Trung, mình chúc nhau 10 câu này thôi cũng đủ đẹp rồi. Chúc Trung và gia đình tất cả lời chúc trên. Chúc Mừng Năm Mới. Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Xin mượn những lời chúc trên đây kính chúc quý Thầy Cô và các bạn.
Thư Mời Họp Tất Niên (Jan 24, 2011 )
Kính gửi Quý Thầy Cô và các cựu HS Chân Phước Liêm
Tết Nguyên Đán sắp đến, kính mời quý Thầy Cô và anh chị đến dự buổi họp mặt thân hữu, trước là họp mặt tất niên, sau là thành lập Ban Tổ chức Đại Hội sắp tới và hát cho nhau nghe. Buổi họp mặt sẽ được tổ chức tại:
Địa điểm: 634 S. Deming, Santa Ana, CA 92704
Thời gian: 6:00PM - 11:00PM vào Thứ Bảy - Jan 29, 2011
Sinh hoạt: Thành lập BTC Đại Hội, tâm sự, hát cho nhau nghe, potluck.
Xin phúc đáp số người tham dự 714-531-0972 or email: thap10@yahoo.com
Sự hiện diện và đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và các bạn sẽ giúp cho buổi Đại Hội thành công.
Kính chào,
TM Ban tổ chức
CPL Nguyễn Thập
Nhan Le <envang1812@yahoo.com.vn> Jan 23, 2011
Thập thân mến,
Lâu lâu ko gặp nhau cũng nhớ đấy nhỉ !
Từ hôm đầu tháng đọc thư rồi chị cùng đi Hành hương Đức Mẹ La Vang. Mãi hôm nay mới họp nhóm lớp để dự lễ 100 ngày Ba của Hữu Cường, lại chưa nghe Hà nói chuyện anh Vũ gặp tai nạn. Nhớ nói với anh Vũ, chị Nhạn vẫn nhớ anh Vũ đưa mấy chị em đi chợ mua đủ thứ, nay lại đau tay lâu thế thì "Ai sẽ chăm sóc cho cô em gái Thập" đây? Chia sẻ một chút cho bớt đau nghe anh Vũ. Nhạn đã từng bị gãy chân. băng bột rồi, khó chịu lắm.
Mình cũng sẽ hỏi và đi thăm Nhung, nghe Hà và anh Nhân nói thương lắm.
Mình cũng nhớ lắm những ngày vui với Bác gái và gia đình Thập, hy vọng sẽ trở lại thăm Mẹ nhé.
Nhạn gửi lời thăm đến gia đình Sơn-Đào, Bộ-Huyền,Hậu-Trí,gia đình Thanh, Hải. Phượng, Oanh...còn nhiều nữa nghe.
Tạm biệt để bọn mình đi kiếm Táo quân, rủ ra sân bay đón Thanh Thủy về ăn tết đây,    Lê Nhạn
Reply: Đi hành hương vui không vậy chị? Năm nay có đông không chị? Thấm thoát thế mà Ba anh Cường mất cũng được 100 ngày rồi nhỉ. Chắc cả chị Hữu và anh Cường cũng về dự lễ. Em sẽ chuyển lời thăm hỏi của chị đến Mẹ em, anh Vũ và các bạn. Vậy chị Thủy lại về ăn tết nữa à, sướng thật. Vậy là cấp lớp chị năm nay vui há. Vậy em có chuyện nhờ chị Thủy rồi hì... hì... Các chị Thủy, Sượi, Nhạn, Hà viêt bài cho Đặc San xong chưa đó? Em đang chờ đây. Gửi lờI thăm và chúc tết tất cả các anh chị nhé.   Thân ái, CPL Nguyễn Thập
ngoc ha <ngocha2310@gmail.com> Jan 22, 2011
Thập ơi,
Nghe nói anh Vũ bị tai nạn sao đó Thập? Có nặng lắm không? Cho chị gửi lời thăm anh Vũ nha.
Hôm thứ sáu chị đi thăm Tuyết Nhung với Hiếu và Bạch Tuyết. Chị không thể tưởng tượng nổi người đang nằm trên giường là Tuyết Nhung. Thảm quá Thập ơi. Nhung nắm chặt tay chị với BTuyết. Nhung chỉ nhìn chứ không nói được vì bác sĩ đục lỗ ở cuống họng, đặt một cái ống cho Nhung thở. Nhìn thương lắm. Lúc ra ngoài, con bé nó nói trong nước mắt là bác sĩ nói mẹ nó không còn lâu nữa, thèm gì cứ cho ăn. Mà chị thấy ăn cái gì bây giờ hả trời. Có há được miệng ra đâu mà ăn. Chỉ toàn chuyền đạm thôi. Cái cảnh ở bệnh viện ung bướu VN thì khủng khiếp. Cái giường đơn mà hai ba người nằm. Có tiền hay không tiền cũng vậy thôi vì bệnh viện quá tải. Về tối hôm đó chị chẳng ngủ được. Cứ thao thức và chẳng còn thấy ham muốn gì. Một người đang khỏe mạnh, mập mạp vậy mà bây giờ chỉ còn da với xương. Tóc còn thua thớt có mấy cọng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bạn mình thoát khỏi cảnh đau đớn thân xác.
Thanh Nga lớp chị cũng bị té cầu thang u đầu, gãy tay vì bị choáng đột ngột. Đúng lá canh dần.!! Chắc là con cọp nó ngồi nó canh ai sơ hở là nó vật liền. Chán nó quá. Không biết con mèo sẽ sao đây. Nó cũng là họ hàng nhà cọp, mà lại là dì của con cọp nữa mới sợ chứ. Năm nay là năm tuổi của chị đó, sợ thấy ông vãi.!
Vài hàng thăm Thập. Luôn vui và may mắn nghe Thập. Cho chị kính lời thăm bác. Không biết bác còn nhớ chị không nữa.  NH
Reply: Cám ơn chị đã đưa tin Tuyết Nhung. Nghe Nhung bị bệnh em cũng đau lòng, chỉ biết nhờ bạn bè thăm hỏi dùm, sau khi lập gia đình Nhung tròn trịa hẳn ra, vậy mà bây giờ lại như vậy. Nghe tin bạn bệnh hoạn, ai cũng đau lòng, chỉ biết cầu nguyện cho bạn vượt qua những khổ ải. Trời, chị Thanh Nga bị gẫy tay có nặng lắm không? Cho em gửi lời thăm chị ấy. Ở tuổi chúng mình ai cũng nên cẩn thận. Anh Vũ cũng vì bất cẩn khi cưa cây nên bị đứt mấy ngón tay, cũng còn đang trị liệu chị à. Cám ơn chị, mẹ Thập vẫn nhớ chị đó. Em gửi lời thăm ba chị luôn nha. Chúng ta cầu nguyện cho nhau trong năm mới mọi sự hanh thông và nhiều sức khỏe nhé. Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Jan 22, 2011
Chào chị Thập và các ACE,
Bấy lâu nay tui có điều suy nghĩ rất lung mà hôm nay mới mạnh dạn viết đại hỏi ý các ACE xem sao, nghen?
Đã lâu nay mình vẫn email ba điều bốn chuyện, vừa giữ mối dây liên lạc thông tin vừa vui đùa thân tình hồn nhiên như những ngày còn đi học. Không để ý lời ăn tiếng nói khách sáo. Không e dè nghi kỵ hẹp hòi. Thiệt tình rất vui rồi.
Nhưng rủi có người khó tính, không thích chuyện tào lao, những chuyện không mảy may dính dáng gì tới họ mà email của mình cứ chạy vô hộp thơ chung thì khổ tâm cho người ta lắm. Họ không dám nói ra: làm ơn xóa tên tui ra khỏi danh sách dùm đi... vì ngại mất lòng. Mà mình cũng không dám tự tiện bỏ tên ai ra hết vì e bị hiểu lầm muốn tẩy chay người ta.
Vậy tui hỏi chị Thập và cô Anh-Đào cũng như các ACE như vầy: Mình có cách nào tổ chức một cái forum giống như trong các website khác tui thường thấy hay không? Cái forum này là một trang nằm chung với website Chân Phước Liêm nhưng chỉ để các thành viên hội họp tán dóc. Các ACE ai thích họp chợ thì tự động ghi tên làm thành viên gia nhập, rồi tự động ra vô đọc tin tức hoặc thích đề tài nào thì nhào vô góp chuyện qua lại với nhau. Có thì giờ mà hăng chí thì góp nhiều. Bận chuyện hoặc mỏi miệng thì tạm ngưng ngồi thở. Không ngại ai làm phiền ai gì hết.
Về vấn đề kỹ thuật không biết có khó lắm không? Còn vấn đề tài chánh thì sao? Ba thứ này tui không biết gì hết.
Đây là ý kiến và thắc mắc mộc mạc thành thật của tui. Mong được sự phản hồi của các ACE. Có gì sai trái xin vui lòng bỏ qua và chỉ dạy. Tui rất cám ơn.
Cung kính xa ba xá. T. Tuấn (Thụt lui ra.)
Reply: Cám ơn Tuấn đã nêu ra điều này. Sự thực lúc đầu trang web mình cũng có một trang dành cho các bạn upload những hình ảnh, thông tin với nhau. Nhưng được một thời gian thì bị người ta đưa hình bậy bạ vào và bị virus, nên sau đó bọn mình phải bỏ trang đó đi vì cứ mất thời giờ để dọn dẹp. Lúc trước chú tiểu Minh có đề nghị mở một forum CPL trên skype, và chính anh phụ trách room đó, nhưng chỉ có 1 hay 2 bạn gì vào chat, sau đó chàng cũng nản, nên không nghe nói gì hết(không biết room đó còn không?) Trong danh sách email mà dạo này chúng ta thường qua lại cũng chỉ là nhóm nhỏ thôi. Nếu muốn xác minh một lần nữa thì Tuấn có thể hỏi lại là ai muốn nhận email thì lên tiếng rồi mình cho vào danh sách. Thập biết tại Tuấn thấy có người không lên tiếng khi bọn mình đùa giỡn nên hơi... nhột, phải không? Tiện đây nhắc nhở: Giáo Liêm thu thập bài thơ ...CPL đã viết chung mà anh là người chủ xướng. Vinh Săng cũng hoàn tất bài thơ Vườn Dưa di nhé. Và nhờ Trần Tuấn thu thập và viết lại toàn bộ những câu đối hay câu "ranh" ngôn mà chúng ta qua lại bấy lâu nay. Còn các bạn đã hứa viết thì nhớ hoàn tất trước tết càng tốt, nếu không đầu năm bị "đòi nợ" ráng chịu... hi... hi... (Nè, tui chưa kịp "cú" đầu mà sao thụt lui lẹ vậy?? hì... hì...) Thân ái, CPL Nguyễn Thập
nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com> Jan 18, 2011
Thập, Nam, Thytho ơi!
Sắp đến tết rồi các bạn chắc cũng đang chuẩn bị đón tết phải không?
Năm nay Thập có gói bánh chưng không? Chắc là phải có rồi vì cô nàng đãm việc nước giỏi việc nhà mà.
Nam ơi ! Chắc Nam không vui vì đang lo lắng cho ba Nhưng Nam yên tâm đi Hiếu vừa vào BV thăm . Bác đã mổ xong rồi sức khỏe cũng tốt lắm Bác nói chuyện nhiều với Hiếu và nhắc đến gia đình Nam rất nhiều. Chắc vài ngày nửa thì Bác được xuất viện rồi
Mình cũng luôn cầu mong ba Nam,mẹ Thap, me Thytho và cả mẹ mình nửa có sức khỏe tốt để tụi mình yên tâm
Chúc các bạn và gia đình một năm mới bình an. hieu
Reply: Các bạn thương, Năm nay mình không gói bánh chưng được vì anh Vũ bị tai nạn cưa vào mấy ngón tay, cả tháng nay vẫn phải đi trị liệu, không ai phụ Thập được. Từ đầu năm đến giờ nghe tin vui thì ít mà tin buồn thì nhiều. Nghe Nam nói hè năm nay lại phải về VN thăm bố, chứ không qua Cali được. Đúng rồi các cụ thì lúc khỏe, lúc yếu làm bọn mình không đứa nào yên tâm được. Có nhận được thiệp chúc tết của Thơ, cứ định gọi cho Thơ mà bận rộn, đến lúc nhớ ra thì... không đúng giờ. Cũng nghe nói tin Nhung và cả Hiếu cũng bệnh nữa (ảnh đi rồi, còn nhõng nhẽo sao??). Thôi thì bọn mình chúc nhau và cả các cụ nhiều sức khỏe nhé. Thương nhiều, CPL Nguyễn Thập
thuan nguyen van <ngthuyluw@yahoo.com> Jan 18, 2011
Thập ơi ,
Mình vừa nhận được tin qua Tuyến là Nhung đang bị căn bệnh ung thư lưỡi , nghe nói cũng bi quan lắm , nhắn vội tin này đến bạn , mình sẽ kiểm chứng , nếu như thế thì mình sẽ đi thăm bạn ấy ngay ...
Thân ái, Thuận
Reply: Đúng rồi, Thập cũng đã post tin này từ lâu, vì lúc đó gia đình chưa cho Nhung biết sự thật nên Thập chỉ gửi quà tặng. Hiếu cũng có ghé thăm và cho mình biết tin về Nhung. Chúng mình cầu nguyện cho Nhung sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bạn có thời giờ ghé thăm Nhung cho mình gửi lời thăm nhé. Thân, Thập
Nhận được hồng thiệp của CPL Nguyễn Kim Hải  báo tin
  Bà Nguyễn Lai Thérèsa
16055 Gallatin St
Fountain Valley, CA 92708
   Ông Bà Nguyễn Văn Thắng
13155 Zion St
Coon Rapids, MN 55448
Trân trọng báo tin lễ Vu Quy và Thành hôn của con & em chúng tôi
Agnés Nguyễn Kim Hải
 Thứ Nữ
  Phêrô Nguyễn Văn Tiếp
Bào Đệ
Hôn lễ sẽ cử hành vào 14:30 ngày 19 tháng 2 năm 2011 (nhằm ngày 17 tháng giêng năm Canh Dần)  tại Thánh đường Saint Callistus (Tam Biên) 12921 Lewis St, Garden Grove, CA 92840
Buổi tiệc chung vui sẽ tổ chức lúc 18:00 tại Nhà hàng Grand Garden
8894 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
Toàn thể CHS Chân Phước Liêm thành thật chúc mừng
 cô dâu Nguyễn Kim Hải và chú rể Nguyễn Văn Tiếp
 yêu nhau mãi mãi.
TIN BUỒN  (Jan 14, 2011)
Được tin trễ thân mẫu của CPL Nguyễn Văn Thu là cụ bà Phạm Thị Lự pháp danh Diệu Tập đã từ trần vào lúc 8:50 ngày 9 tháng 1 năm 2011 nhằm ngày 6 tháng 12 năm Canh Dần tại VN, hưởng thọ 83 tuổi.
Lễ nhập quan và thăm viếng lúc 18:30 ngày 9 tháng 1 năm 2011 tại 332/70C Đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp.
Lễ động quan và An táng lúc 6:00 ngày 12 tháng 1 năm 2011 nhằm ngày 9 tháng 12 năm Canh Dần tại Nghĩa trang Sở Gòn, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Chúng ta phân ưu cùng gia đình anh Thu và cầu chúc cho hương hồn cụ bà Phạm Thị Lự sớm tiêu diêu về miền cực lạc.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Tri Chu <tringocchu@sbcglobal.net> Jan 13, 2011
Em Thap men:
Cam on em va Dao da chinh lai tam anh cua gia dinh thay ve dung vi tri. The nhung co 1 chu nua em hay Dao chinh lai dum Thay, tam anh Thay, KimXoa, Kim Chu em ghi nham la " THAN " , chac may dua dinh cho Thay thanh " THANH " sao!!! Thay may dua con vuon no tran nhieu lam, con phai "BUOM BAY", chac la chi co thanh " QUY SONG " thoi .
Thap cu doi no toi hoai, thong tha di nuoc lut toi thi chac cung phai co de gui cho kip DAC SAN. Dang suy nghi nen viet gi day ?
Than chao Thap va Dao.  CNTRI
Reply: Woah! mắt thầy còn tinh thật, em đọc mà hổng thấy chỗ sai. Cám ơn Thầy nha. Thầy thấy chỗ nào nhầm lẫn nhắc nhở bọn em dùm. Hì... hì... Thầy cứ kể tội mấy học trò nghịch phá ngày xưa chắc vui lắm. Chờ bài của Thầy.   Kính, CPL Nguyễn Thập
danh nguyen <danhcongnguyen2001@yahoo.com> Jan 13, 2011
Thay mat gia dinh chung toi xin chan thanh cam on anh chi em Doan van nghe thanh nien,sinh vien hocsinh Nguon-Song, anh chi em truong trung hoc Chan Phuoc Liem,da chia se noi buon matmat cua Ong ,Cha chung toi la ong Nguyen van Chu, xin on tren phu ho cho tat ca cac anh chi em
Chân Thành Cảm Tạ
Thu Nguyen <thu_oz@tpg.com.au> Jan 13, 2011
Hello Thap
Hien gio anh dang o Saigon ...
Anh ve Saigon gap hom thu sau tuan roi ly' do vi` me anh dau nang da mat huong tho 83 tuoi hom chu nhat 09.01, may ma anh ve ki.p me anh thay ma*.t, dam ma me. anh mai tang da xong hom qua thu tu 12.01, to^'i nga`y mai 14.01 anh se bay ve lai Brisbane.
Tinh hinh lut tai Brisbane anh theo doi dai TV Uc o Saigon thay ngap to thiet hai rat nang, Cam on Thap da hoi tham anh lien lac ve nha` chi Dung no'i nha khu anh khong bi lu.t nhu duoi Inala va Darra, Thap co hoi tham Chu Son chua?
Thanh pho Brisbane hien gio bi phong toa xe khong chay xe vao duoc ... chua tung xay ra bao gio
Vai dong tham Thap khi nao ve nha anh xem tinh hinh ra sao se lien lac voi Thap tiep
Than men, Anh Thu
Reply: Thành thật chia buồn cùng anh chị và gia đình. Bác gái tên gì vậy? Thập không liên lạc được với Chú Sơn và Cô Nghĩa. Cháu Xuân cho biết Cô Nghĩa đã di tản rồi. Và hôm nay là nước dâng cao nhất, người ta dự đoán sau đó nước sẽ bắt đầu xuống. Thấy tin tức nói năm 1974 Brisbane cũng có lụt một lần. Hơn 35 năm rồi, kỳ này mới bị lại. Năm nay ở đâu cũng nhiều thiên tai, các bạn ỡ miền đông bắc&trung nước Mỹ (MN, PA, NC, GA...)cũng bị liên tục mấy cơn bão tuyết, bao nhiêu chuyến bay bị hoãn. Hy vọng thiên tai này chóng qua. Nhớ kỷ niệm anh chị chở đi Gold Coast ngắm mưa rơi! Liên lạc thường xuyên nhé. Nhớ viết bài cho Đặc San. Thân ái, CPL Nguyễn Thập
Tri Chu <tringocchu@sbcglobal.net> Jan 11, 2011
Thân gửi Chị Thập
Thầy gửi US$100 để ủng hộ tập san Chân Phước Liêm / Hải ngoại.
Xin chúc toàn thể các anh chị Cựu Học Sinh CPL / HN / VN thành công.
Thân, Chu Trì
Reply: Em đã nhận được check $100 ủng hộ cho Đặc San. Cảm ơn Thầy, nhưng Thầy ơi, Thầy vẫn còn thiếu bài viết cho Đặc San đó. Kính chúc Thầy cô vui, khỏe. Kính, CPL Nguyễn Thập
Marie Hoang <hoangmarie@yahoo.com> Jan 10, 2011
Kính các anh chị ,các bạn...
Thanh xin thay mặt các cháu chân thành cảm tạ đến tất cả các anh chị,các bạn bè gần xa đã chung lời cầu nguyện trong ngày giỗ đầu của Tùng....
Chân thành cảm tạ
Thanh và các con
Thập muốn chia sẻ  (Jan 10, 2011)
Chị Thập ơi,
Lâu lắm rồi em không ghé vào trang CPL gì cả...thành thật xin lỗi ! Đừng la em như anh Chiến nghe?Ảnh nói em rảnh rỗi rồi sao không chiụ sinh hoạt với các anh chị trong ca đoàn và cộng đồng,mà cứ ru rú trong phòng,coi chừng có ngày em bị điên đấy!!!!! Em nói:"Ai nói anh em rảnh rỗi và bị điên đấy????Em chỉ rảnh hơn lúc Tùng ngã bệnh mà thôi...ngoài ra em phải lo tất cả mọi việc từ quốc nội đến quốc ngoại....thế là anh ấy không còn la em nữa...Hu hu hu hu ...
Ngày giỗ Tùng em chỉ âm thầm dâng lễ cầu nguyện mà không dám nhắc với con bé út...vì mỗi lần mời cha đến nhà dâng lễ cho Tùng con bé đều khóc !!! Lần cha Lự từ Canada đến dâng lễ cho Tùng cũng vậy,cha đã phải nói chuyện riêng với Angela rất lâu vì nó đã khóc suốt Thánh lễ !!! Vì thế không muốn cháu bị chứng trầm cảm vì sự mất mát lớn lao nên em cố gắng không nhắc đến Tùng trước mặt cháu nữa...mong cháu sẽ sớm nguôi ngoai để có một cuộc sống hồn nhiên hơn...
Em và Vân đã định viết về Tùng cho đặc san CPL nhưng cuối cùng cũng không làm được chị ạ !!! Thật sự em không có can đảm...ngay cả 2 cuốn DVD đám tang Tùng mà Hiền đã bỏ công ra làm...em cũng không có can đảm mở ra xem một lần nào....
Mong chị hiểu cho em chị nhé?Cho em gưỉ lời thăm đến Anh Đào và tất cả các anh chị các bạn CPL.  Thanh
Reply: Nếu vậy Thanh càng nên viết, hãy trải lòng ra để nói với Tùng những gì muốn nói. Tùng cũng thích như vậy nên trong khi bệnh Tùng mới viết những cảm nghĩ của Tùng để có thể chia xẻ với bạn bè. Còn kỳ đại hội này hai mẹ con sang Cali chơi đi. Đúng ra quây quần với bạn bè, nhắc lại kỷ niệm học trò cũng vui lắm đó.  T.Vân viết về tâm tư của một người bạn, còn Thanh viết về tình cảm người bạn đời, những thương nhớ, khó khăn, những hụt hẫng của mình, những chia xẻ của Thanh nhiều khi an ủi cho những ai cùng cảnh ngộ, hoặc nhắc nhở những bạn nên trân quý những cái mình đang có và có thể giải tỏa những thương tâm cho cả chính mình nữa. Niềm vui có bạn cùng vui thì niềm vui sẽ nhân hai, nỗi buồn chia với bạn, nỗi buồn sẽ chỉ còn một nửa. Cuộc đời trước mắt Thanh vẫn phải đi cùng các con. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm chủ gia đình, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà, mà lại thiếu người tâm sự, chia xẻ. Ba cháu lớn đủ hiểu biết để đối diện với sự mất mát, với Angela còn rất cần tới yêu thương săn sóc của bố mẹ. Mỗi người có một cây thánh giá phải mang, một duyên nghiệp phải gánh. Nhớ viết bài về Tùng nhé, hãy coi đó như một nén hương tưởng nhớ đến Tùng. Chúc Thanh và các cháu luôn vững vàng trong cuộc sống. Thương nhiều. Thập
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Jan 10, 2011
Anh Chiến thân mến .
Vừa qua Trang Phân Ưu của Chân Phước Liêm có đăng tin Chia Buồn với CPL Nguyễn Thi Gin ( Quê ở Long An ) và Chồng là CPL Phùng Đình Cảnh ,cả hai cùng học chung lớp 12 thi Tú Tài IBM.
Qua thông tin xác minh này để Anh & Qúi Anh Chị tiếp tục tìm tin tức Chị Phạm Thi Gìn cùng lớp và cũng nhân cơ hội này Em có dịp được Mail cho Anh .Kính Chúc Anh & Gia Quyến Năm Mới 2011 AN VUI-HẠNH PHÚC-THÀNH ĐẠT.
Em CPL-NS Nguyễn Kim Tuyến ( Em trai CPL Nguyễn Ngọc Quyến )
chien kieu <kieuhuuchien@yahoo.com> Jan 10, 2011
Vậy thì không phải là cô bạn học cùng lớp anh đâu, cổ cũng có tên Phạm thị Gìn. Eo lêu lêu xấu hổ ! Nhận vơ !!Thân,.khct
Reply: Vậy thì chúng ta tiếp tục tìm kiếm các bạn học cũ. Chị Phạm Thị Gìn ơi, "..giờ này... đang ở đâu?..Tây Ninh..." Chúc may mắn! CPL ntt
Ngọc Anh Đặng <ngocanh_ang@yahoo.com.vn> Jan 10, 2011
Thap oi, kg phai minh Thap nham dau, cung co vai nguoi nham NA la em cua chi NNga hi hi. Thap oi cho minh xin email cua Ha Huu Hung nha , sau trai Buu Long nam 1974 minh mat lien lac luon.
Reply: Trên đây là địa chỉ của anh HHH, nhưng thấy ảnh im lặng quá, hy vọng ảnh vẫn dõi theo chúng ta và biết nhiều người vẫn nhắc nhở ảnh. Nhớ viết bài cho ĐSan đó nha.  Chúc mừng năm mới Thân ái, CPL ntt
Phong Vu <phongphillipvu2006@yahoo.com> Jan 9, 2011
Chao ca nha,
Phong Vu day, gio day ngoi truoc ban phim viet vai loi cam on den ca nha, nhung lai khong biet phai viet gi day! toi qua khi noi len loi cam on den dai gia dinh CPL Phong de nghen loi, khi nhin xuong duoi cac ban mot thoi da cung
Phong chung mot mai truong. Nhu Phong da noi toi qua Phong cam on den dai gia dinh CPL noi da cho Phong kien thuc de buoc vao doi, cung nhu nhung ngay thang vui choi nghich ngom cua tuoi hoc tro, con chim phieu bat gio da tim duoc to am cam on cac anh chi da goi them loi chuc mung de mai am nay duoc them vung ben va am  
ap, mot lan nua xin cam on that nhieu den dai gia dinh cua Phong Lan (CPL)
Than ai, Phong&Lan 
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com> Jan 9, 2011
Vua xem may cai hinh dam cuoi Phong Lan , tang 2 ban cau doi nay ne .
Cau nay doi voi cau doi cua TV2 , Tu Q thich doi theo loi tu do vo luat le .
Cac ban doc cau doi bang ca 3 giong Bac , Nam va Trung ( rieng Trung thi doc bang giong Hue ).
ANH SUNG SUONG CUOI CHI SUONG SUNG , CANG SUONG CANG SUNG CANG SUNG CANG SUONG .  Tu Q

Võ Như Tố <vonhuto@yahoo.com>
 Jan 9, 2011
Mình đã nhận diện được 4 chàng Ngự lâm trong hình: Trang, Phong, bội, Phương. Đúng là hình ảnh không sai của gần 40 năm trước. Cảm ơn Bội nhiều. VNT
Tô Thị Thu <tothithu@hotmail.com> Jan 9, 2011
Phong &Lan mên,
Xin duoc hiêp cung cac ban:
Nguyên chuc hai ban luôn nam duoc hiên tai ; sông hanh phuc trong lâu dai tinh ai cua minh.   Quy mên, Thu
boi vu <boingocvu@yahoo.com> Jan 9, 2011
Ông Phong tình ơi,
Được gặp bạn bè vui thiệt...thiệt vui. Có người nói gặp mấy ông bạn cũ...hí hửng ...dòm cái bản mặt thấy ghét ! nhà hàng dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa mà chưa muốn ra về...chưa muốn nói lời từ giã..có kỳ cục lắm không ? Lái xe đường dài không thấy xa... vì bận nhớ những lời đùa giỡn với nhau như lúc còn đi học. Đã thiệt !
Gởi hình là để nhắc bạn bè rằng ...tháng bảy mình có dịp gặp nhau tại nam Cali , hảy cố gắng tham dự để gặp lại ngày tháng cũ mày tao.
Vũ Duy Thiện...chị Thập nói , nhắc Thiện dùm ..tháng bảy nhớ đem người yêu dấu theo.  Tối nay chắc ngủ được rồi. Bội.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  (Jan 9, 2011)
Đuợc tin trễ :
  * Thân mẫu của CPL Lê Quang Thế,
  Cụ Bà Lê Quang Dong nhũ danh Ana Maria Dương Thị Thi sinh năm 1910 tại Bắc Ninh đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 11:30PM  ngày 26 tháng 12 năm 2010 tại Orange County. Hưởng thọ 100 tuổi .  Lễ An táng đã cử hành sáng ngày 8 tháng 1 năm 2011 tại Anaheim, USA.
  *
Thân phụ của CPL Nguyễn Công Kiên, CPL Nguyễn Công Danh & CPL Nguyễn Công Đạt,   Cụ Ông Nguyễn Văn Chư đã từ trần ngày 27 tháng 12 năm 2010 tại Hamburg, Đức Quốc. Lễ An táng đã cử hành ngày 11 tháng 1 năm 2011 tại Hamburg, Đức Quốc 
Chúng ta cùng chi buồn với gia đì
nh
Lê Quang Thếgia đình Nguyễn Công Kiên, Nguyễn Công Danh & Nguyễn Công Đạt. Cầu chúc Linh Hồn Ana Maria Dương Thị Thi
được hưởng Hồng Ân Thiên Chúa đời đời.và Cụ Ông Nguyễn Văn Chư sớm về cõi niết bàn
danh nguyen <danhcongnguyen2001> Jan 9, 2011
Cam on chi Thap , vai tuan nua minh se ve VN cung that tuan cung voi anh Kien, Chan thanh cam on cac ban
Marie Hoang <hoangmarie@yahoo.com> Jan 9, 2011
Hôm nay đã đúng một năm ngày Tùng đã rời xa cuộc sống tạm trên thế gian này....Em xin thay mặt các con thắp lên 4 ngọn nến để tưởng nhớ...
Xin tất cả người thân,các anh chị,các bạn bè gần xa góp lời cầu nguyện....
Thanh và các con
chi huynh <chihuuhuynh@gmail.com> Jan 9, 2011
Một năm ngày mày mất
Mày ở đâu Tùng ơi?
Đêm ôm lòng trời đất
Nến lung linh mặt người
Trăm năm đời không thật
Tiếc nhớ nào khôn nguôi...
Reply: Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà đã một năm. Các bạn Chân Phước Liêm cùng tưởng nhớ và hiệp dâng lời cầu nguyện cùng Thanh và các cháu trong ngày giỗ đầu của Hoàng Thanh Tùng. Thân ái, CPL ntt
Kiều Hữu Chiến <kieuhuuchien@yahoo.com> Jan 9, 2011
Thập,
Đã trở về rồi hen ? Anh tình cờ đọc mục phân ưu thấy tên cô bạn học cùng lớp mà đám A/C ai cũng biết đó là nữ sinh nếu anh nhớ không lầm thì họ là Phạm thị Gìn chứ không phải Nguyễn đâu, thử làm double check coi nghe.Anh cũng xin lỗi trước nếu anh nhớ sai.Thân.khct.
Các bạn có còn nhớ Phạm thị Gìn lớp mình không ? Người ốm tong teo, cao lều khều, mỗi lần vào lớp trễ, là đám giặc ở dưới gồm có Tràn văn Thọ, Nguyễn văn Thanh, Lương Khắc Phát (không biết có tham gia không ),Lương Đức Ngọc v.v...không có KHC nghe, vì minh ngồi ở trên gần Hoàng Lâm, nên ngoài sổ bìa đen, tất cả bọn giặc đều đồng thanh hợp ca : " 1,2,3 ....G ...ì.....n gìn, gìn gìn ....." bắt chước tiếng động cơ xe gắn máy, và được chiêm ngưỡng dung nhan "muà hè rực rỡ", cái nhìn nẩy lửa của nạn nhân kèm theo một cái lườm thật ...đẹp vào bọn giặc và tất cả đều im re bà rè như không có gì xẩy ra vậy !!Vui hé các bạn ?? Nhớ không ?? Còn nhớ không ?? Hả Hả Hả ???????
Reply: Anh ơi, em không biết có sai họ hay không, nhưng mà cô Gìn này học cấp lớp của Bội, Trang, dưới anh 3 lớp lận. Hay là lớp anh lại có một chị tên Gìn nữa. Các anh chị đã viết bài cho em xong chưa đó? Anh Chiến, chị Sượi, chị Thủy, chị Ngọc Hà, cả chị Thanh Nga nữa đó. Nhớ gửi bài về sớm sớm nha. Chúc mừng năm mới! Thân ái, CPL ntt
Nam Tran <namtran1947@yahoo.com> Jan 8, 2011
Thập ơi, sáng nay anh chị vào Trang CPL mình thấy chuyện ngồ ngộ,vui vui...Thập đã lộn NS-CPL Đặng ngọc Anh với Nữ Mục Sư NS Đặng ngọc Nga rồi. NMS Nga lớn hơn N Anh 2 tuổi,vào Đoàn NS trước N.Anh cũng 2 năm luôn. Anh chị rất thương kính Ngọc Nga, Nga tự đề trên Ngôi mộ giả của chính mình đặt tại Trại Khuyết Tật- Mồ Côi HOÀNG TỬ BÉ: Đặng ngọc Nga - sinh 23/1/...- TỬ MỖI NGÀY.
Chúc ANH VŨ,THẬP và GIA ĐÌNH VUI,KHỎE,BÌNH AN. ANH CHỊ MÕ LÀNG ANH ĐOÀN NGUỒN SỐNG. THƯƠNG MẾN>
Reply: Cám ơn anh Nam, hì... hì... nhầm nhiều chứ đâu phải hơi nhầm đâu anh hi... hi... Vậy mà từ trước đến giờ đọc qua thư Tuyến em cứ tưởng Ngọc Anh này làm mục sư chứ. Vậy chị Ngọc Nga có phải chị ruột của Ngọc Anh không? Ngọc Anh ơi, xin lỗi nhé...hì... hì... (cười là huề...) Vậy thì đừng lo vụ cafe, vụ sầu riêng còn đáng sợ hơn nhiều. Chúc mừng năm mới! Thân ái, CPL ntt
Marie Thanh Hoang <hoangmarie@yahoo.com> Jan 7, 2011
Bài chuyển: Ăn Sầu Riêng Coi Chừng!
Số là như vầy mình tận mắt chứng kiến công đoạn xử lý trái sầu riêng trước khi đem ra thị trường bán. Thương lái, vựa sầu riêng sẽ mua sầu riêng sống họ đem về xử lý tạo ra trái sầu riêng chín vàng,cơm vàng,để lâu không bị thối.
Họ pha các loại thuốc xử lý trái sầu riêng như sau:
-Một loại thuốc làm cho trái sầu riêng từ sống chuyển sang chín vàng (theo lời thằng bạn nói chỉ 2 ngày sau là trái chín ăn được ngay ) thuốc dạng nước có tên là “Trái chín”.
- Một Thuốc làm cho trái sầu riêng không bị thối khi để lâu, dạng thuốc nước có tên là Agrifos.
-Một loại thuốc bột màu vàng không có tên công dụng làm cho cơm trái sầu riêng từ trắng chuyển sang màu vàng, làm trái không bị sượng.
Hắn còn cho biết hầu hết sầu riêng bán ra thị trường hiện nay đều được xử lý như vậy cả.
Từ bửa đó mình cảm thấy không yên tâm khi ăn sầu riêng nên sau khi trở lên Sài gòn mình tìm hiểu các loại thuốc trên vì nghề của mình là ngành hóa, hỏi các bạn bên chuyên ngành thì họ cho biết chất làm chin trái là Ethrel rất độc trong diễn đàn đã có nói đến (Coi chừng trái cây ngậm thuốc thúc chín).
Còn chất làm trái không thối là một loại thuốc trừ nấm gây bệnh trên cây trồng, không ai đem nhúng vào trái như vậy người ăn có thể bị ngộ độc.
Chất màu vàng làm cơm sầu riêng vàng ngon thì không biết là chất gì, nhưng chắc có lẽ là chất nầy cũng không tốt cho người ăn, có thể rất độc cho người ăn, nên không có nhản hiệu.
Còn chất Bắc-lo là loại thuốc trừ cỏ chứa chất Clo rất độc gây ung thư cho người,lưu tồn lâu nên không có nước nào trên thế giới lại làm cho trái sấu riêng tròn đẹp bằng cách nầy.
Các bạn thấy chưa trái sầu riêng hiện nay đang bày bán chứa quá nhiều chất độc hại trên trái gây hại cho người ăn, các bạn có dám ăn không riêng mình thì từ nay không dám rớ tới trái sầu riêng rồi
Reply: Nghe ghê quá, Thập sẽ chuyển cho các bạn. Cám ơn Thanh nha. Hổng biết Thái Lan nó có làm như vậy không ta? Viết bài cho ĐSan nhé. Chúc mừng năm mới! Thân ái, CPL ntt
Ngọc Anh Đặng <ngocanh_ang@yahoo.com.vn> Jan 7, 2011
Chao cac ban ghien cafe ,
Chac tui di gap cu to cafe truoc cac ban qua hu hu ,boi vi tui uong cafe Trung nguyen tu luc moi ban so chua pho bien , luc do phai gui mua tu Ban me thuoc moi co ...bay gio ghien nang lam roi lam sao day? sang day ma chua co cafe thi kg lam gi duoc , ma tui uong rat dam nua moi ngay chu , co ai cuu tui voi ?...
Reply: Cô Mục sư của tui ơi, vậy là các bạn ghiền cafe không sợ cô đơn rồi... hi... hi... có người hướng dẫn tâm linh. Cô chịu khó tự rang cafe lấy theo cách anh Hùng kawa chỉ đó, an toàn trên xa lộ! (80% theo Hùng nói). Chúc mừng năm mới! Thân ái, CPL ntt
chows leevean <le_ngoc_hung@hotmail.com> Jan 7, 2011
Trong than men,
Tao hien nay dang o tai Dalat, co le gan den Tet Canh Dan moi ve lai Saigon. Vua roi Con trai tao goi mot so anh Cuoi ngay 18-12-2010 tai An Phu Dong len Dalat. Hinh nhu khong day du tat ca nhung anh chi em Chan Phuoc LIem co mat hom do , nay tao goi cho may vai tam trong do co 1 tam CPL, tao se suu tam lai de gui tiep cho may sau. Nhan duoc email nho hoi am cho tao biet.Than chao may . Le Van Cho
Trong Nguyen Quy <nguyenquytrong@gmail.com> Jan 7, 2011
Gui Thap hinh dam cuoi con trai cua Le Van Cho cpl
Hinh ngoi : thu, Hong tien,Hoang Tuan, trong va khan
Nguyen Quy Trong
Reply: Cám ơn anh, Thập sẽ chuyển hình cho Anh Đào. Anh Vũ Tuấn hỏi địa chỉ email anh Chớ đó. Các anh liên lạc với nhau nha. Anh Trọng viết bài cho ĐSan xong chưa anh?  Thân ái, CPL ntt
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Jan 7, 2011
Các anh chị em quí mến ,
Phụng xin trân trọng kính báo cùng quý anh chị em ,Phụng vừa hân hạnh được Thầy Chu Ngọc Trì gọi điện thoại từ Mỹ về ,Thầy muốn liên lạc cùng các anh chị học trò cũ của Thầy .
Xin các anh chị liên lạc với Thầy qua email: tringocchu@sbcglobal.net
Kính mến, Kim Phụng
PS : Dung bánh mì nè Thầy nhắc Dung , hãy email và gửi số phôn cho Thầy .
Phụng
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Jan 7, 2011
Chị Thập ơi
Cám ơn chị đã "loveyou" em. Em cố gắng bịa thêm nữa để có bài Chị ơi Thầy CHU NGỌC TRÌ vừa
điện thoại với em . Rất mừng chị ạ . Lâu nay em không dám nhắc đến Thầy vì các bạn chung trong Mail không biết Thầy, nhờ đi lùi lại một năm thí "tái tù IBM" mà em và Mai Hương,Thu Lan , Lương
thị Thúy , Gìn ,Cảnh,Kim Thoa , Bảy,Dung( bánh mì Tấn Thành Phong )... được học Thầy và Thầy CHU NGỌC THỦY (anh của Thầy).
Chúc Mừng Thầy và cả nhà CPL được đoàn tụ thêm với người Thầy của chúng ta .  Email của Thầy : tringocchu@sbcglobal.net.
Kính chúc chị vui vì các Thầy Cô sẽ viết bài cho ĐS.cuối cùng .
Em Kim Phụng
Reply: Lúc đầu Thầy cứ nói là chắc không ai nhớ thầy, Thập nói Thầy coi trang hình ảnh đi, đến lúc thầy nhìn thấy hình các bạn Thầy mừng lắm, nói thấy mặt quen quen, đọc tên thì nhớ là học trò mình. Thập cũng "đòi nợ" Thầy luôn rồi hi... hi... Thân ái, CPL ntt
Vũ Tuấn <vutuan175@gmail.com> Jan 7, 2011
Thân gởi Chị Thập : Nghe Dung giới thiệu Thập là Chủ Tịch CHS CPL sao lại gọi là Bang trưởng có lẽ Dung ghiền kiếm hiệp nên phong cho Thập là đại cái bang chăng mà nghe cũng kêu lăm nhớ hồi xưa khi còn chiến tranh nhóm Ký giả xuống đương đi ăn mày cho nên tự nhận là cái bang. Chào thân ái
VU TUAN
Reply: Không có chủ "tịt" đâu, em chỉ phụ trách trang tin tức nội bộ thôi. Đúng rồi anh Tuấn ơi, tại vì em chuyên môn "đi xin" : xin hình ảnh cũ, mới, xin địa chỉ, xin ngày sinh, xin đóng góp, xin bài vở... xin... tùm lum...nên các bạn ưu ái đặt tên là bang chủ Cái Bang - nhưng mà bây giờ em có thêm 2 thành viên đắc lực lắm TTuấn và HDung đó (năn nỉ, khẩn khoản, khóc lóc, xòe tay...) - nếu mà lâu quá xin không được, thì "xin" chuyển thành "đòi" (hì... hì...) Anh nhớ viết bài nha (xin)  Thân ái, CPL ntt
Nguyen Văn Tiến <dr_phannguyenanh@yahoo.com> Jan 7, 2011
Hi Thap
Day la anh Tien (Phan Nguyen Anh), sao ma phieu bat mai xa tan xu Kangooruuuuuu, noi do co gi la khong? co nguoi VN minh nhieu khong? khi nao ve lai Hoa-Ky?
Chuc gia dinh Thap nhieu may man suc kkhoe trong nam con Me`o nay nhe'
Anh Tien    Phan Nguyen Anh
Reply: Ồ, sao anh biết Thập đi Úc? Bên đó cũng đông người Việt lắm. Chúc gia đình anh năm mới nhiều sức khỏe và may mắn. À, có anh Vũ Tuấn hỏi thăm anh đó. Nhớ giữ liên lạc nha. Thân ái, CPL ntt
Vũ Tuấn <vutuan175@gmail.com> Jan 7, 2011
Thân gởi Hùng, bạn nhắc đến nhã ,mình sực nhớ có phải Nhã em cha Hòa không ngày xưa khi còn ở VN Nhã đi tu Dòng Đồng Công phải không , nếu đúng cho mình biết email của Nhã, bạn nối khố đấy, cám ơn nhiều
.Chào thân ái, VU TUAN
HUNG VU <manhhung5154@yahoo.com> Jan 7, 2011
Hi Tuân,
Điều bạn hỏi mình chịu thôi có lẽ hỏi Chị Thập là chính xác hơn; nhưng chắc không phải ô. Nhã mà bạn hỏi mình đâu!!? Ô. Nhã mà mình nói chính là tay phóng viên viết cho Đặc San CPL đấy mà..... Bye
Reply: Có lẽ đúng rồi đấy, nhưng anh Nhã tu Dòng Đa Minh chứ không phải Đồng Công, có điều vì "EM GỌI" mạnh hơn "ƠN GỌI" nên giờ ảnh còn cu ki một mình... (cho mấy cô tức chơi... hi... hi...) Thập đã cho anh địa chỉ của ảnh rồi, "thuởyêuem33" là của ảnh đó! (33 mới yêu lận hi... hi... Giỡn cho vui đừng buồn nha anh Nhã)  Thân ái, CPL ntt
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Jan 7, 2011
Chị Thập thương mến .
Em gửi thêm bài thơ con cóc nữa , nếu chị thấy BÀI NÀO không hay thì đừng đăng nhé , Vậy là em hoàn thành nhiệm vụ rồi nha
1/ Người ở lại
2/ Những khoảng lặng
3/ Hoài cố nhân ơi !
Kính chúc Bà sức khỏe tốt và Gia đình chị an khang thịnh vượng
Em Kim Phụng
Reply: Hoan hô Phụng. Đừng lo "bị" nhiều quá, nếu còn ý tưởng gì thì cứ viết tiếp đi nhé.  Love you!  Thân ái, CPL ntt
tuan vu <vutuan175@gmail.com> Jan 7, 2011
Thân gởi chị Thập và các bạn đồng niêu, mình có nói cho Hùng biết rồi: sở dĩ giấy thế vì khai sinh ngày xửa ngày xưa không có dấu như tiếng Tây bây giờ, nhưng khi đi trích lục sau này để bổ túc hồ sơ thi thì họ lại thêm dâu sac nên từ ngày đó đến giờ mình xử dụng tên Tuấn luôn, thế thôi. Chào thân ái
Reply: Tại Thập không đọc thư của anh, nên không biết anh giờ là Tuấn rồi hì... hì....  Thân ái, CPL ntt
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Jan 6, 2011
Bang Chủ yêu qúy ơi, em cuñg ráng dử lắm nhưng sao chử nghĩa cứ lặn đi đâu mất tiêu. Như lời TTuấn PHÂN BÌ , tại chỉ có tụi em bị Bang Chủ đỉêm danh còn mấy vị Đại sư huynh, Sư tỷ thì được mỉên. Bang Chủ có khóc lóc với các THẦY, CÔ xin bài kg? có cần tuị em rơi nước mắt phụ kg? Xin đề cử TTuấn ca , la, rên rỉ,kêu gào ...còn Dung sẽ đứng bên cạnh để vưà khóc vưà chìa tay xin bài dùm cho Bang Chủ...hììììhììi. Bang chủ khoái qúa hén. HD
Reply: HDung dễ thương ơi, coi bộ được à nha, có người phụ hy vọng lần này Đặc San ta..."tàn thắng" Các cha các Thầy đều "bị" năn nỉ viết bài hết. Cha Lự thì cũng đã hứa rồi, nhưng giờ nhờ giọng "chè" của HDung năn nỉ tiếp (Cha ở Calgary, Canada 403 276 1323) Còn Thập khóc lóc với Thầy Mẫn và Thầy Cương thì bị Thầy "năn nỉ" lại (chắc tại giọng mình chưa đủ ngọt) giờ nhờ HDung với Tuấn đó ...cám ơn em(hổng phải xin lỗi)... ngàn lần cám ơn em... hì... hì...  Thân ái, CPL ntt
phuong CPL hung <myphuong24000@yahoo.fr> Jan 6, 2011
Nè , Bà 10 , Càphê cứt chồn rất là hiếm , không có đủ để chủ nhà uống nữa lấy đâu mà bán hôm nọ tui có coi một phóng sự ở VN do một ngừơi Anh đi tìm hương vị đặc biệt ở VN , tui thấy bán đầy đường , càphê chồn. Tui là con chủ vườn càphê Cao nguyên , BẢO LỘC , ĐÀLẠT , nên tui rành bọn nầy lắm nó pha cả nước mắm trong đó nữa
Chứ mổi ngày khi đi ra hái càphê , thì thấy ở dưới đất có những lọn càphê dính chùm lại với nhau không có vỏ , thì đó là càphê cứt chồn , không có ai kêu là càphê Chồn hết
Hồi xưa , Ba tui chỉ rang càphê với rươu Armagnac và bơ thôi , bây giờ qua đây thấy họ rang càphê không có bỏ cái gì trong đó hết ngoài việc canh chừng độ nóng mà thôi. Tui tới chổ rang càphê hiệu ERREL để coi nữa mà còn của ngoại quốc rang thì nó có màu nâu gần giống như chocolat vậy nhưng không có bóng, rang rất kỷ nhưng không đen , đó mới là đúng. Nhà tui rang bằng cái thùng phuy cắt ra rồi để lữa riêu riêu , gần khi đổi màu thì bỏ Armagnac vô , trước khi đổ ra thì bỏ một chút bơ vô cho nó bóng và thơm rồi thôi. Hồi trước 75 nếu bà có mua loại ngon ở chợ GòVấp hoặc Bà chiểu hoặc ở đường Đồng Khánh thì có thể có mua càphê của Ba tui trồng cả cái hảng thuốc lá ở Chợ lớn đều mua cà phê của Ba tui hết đó sau đó bị tich thu luôn rồi hơn 11 mẩu.
Ở vn nên mua càphê về rồi tự rang lấy mà uống thì bảo đảm được 80% rang loại arabica trước rồi bỏ robusta vào rang theo , như vậy vừa ngon mà càphê có màu đậm đà nữa , còn càphê moka không có trồng được nhiều ở VN. Ở xứ mình ít có càphê arabica lắm , hột nhỏ rất thơm , và robusta thì hột tonhưng cho màu rất đậm ít thơm hơn
Reply: Nghe coi bộ cách rang của ba ông hấp dẫn nhất. Uổng quá, hồi đó không biết để thưởng thức cafe nhà ông làm. Cám ơn Hùng chia xẻ. Các bạn ở VN muốn an toàn thì nhớ theo cách của Hùng nha. Nhớ viết bài cho ĐSan đó.  Thân ái, CPL ntt
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Jan 6, 2011
Hân hoan chào mừng Thập Bang Chủ trở về nguyên con lành mạnh.
Mừng vì cơn bão lụt xứ Úc không cuốn trôi Bang Chủ. Lo là lại sắp sửa nghe điệp khúc "Tiếng chim gọi...bài".
Âu là ...
Ới các đại sư huynh, tiểu sư huynh, sư tỷ, sư muội, sư cô sư tử mau mau gắng viết bài cho Đặc San Chân Phước Liêm kỳ này thật xum xuê hoa lá cành trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng trăm miệng đua la.
Ngu đệ xin khẩn khoản thỉnh cầu chư vị làm ơn làm phước viết thật nhiều bài, càng nhiều càng tốt để ngu đệ không có chỗ để viết nữa thì... khỏe re.
Từ hồi nghỉ Tết tây tới nay thiệt tình ngu đệ ăn không ngon ngủ không yên vì tài hèn sức mọn, cố gắng hết mình cũng không rặn ra được chữ nào. Buồn ơi là buồn, lo ơi là lo.
Thế mới biết cái tâm trạng của bang chủ, một người ăn cơm nhà vác ngà voi, chỉ vì danh dự của CPL ta mà bao ngày qua lo âu kêu gào điếc con ráy. Bi giờ ngu đệ cũng hùa theo kêu la cho ngài đỡ... mỏi miệng.
Hình như chưa ai nhắc nhở các đại sư huynh Hoàng Tuấn, Vũ Tuấn, Phạm Minh Hồng và sư tỷ Hoàng Yến. Ý! Còn sư ...gì gì Thu Hà nữa. Người nào lỡ ló mặt ra là phải được nhắc nhở không bỏ xót.
Ới bà con ơi... Lạy ông đi qua lạy bà đi lại ... Hãy thương xót ...
boi vu <boingocvu@yahoo.com> Jan 6, 2011
Trời làm cơn mưa lụt....Bang Chủ sợ bùn lấm gót chân...nên co cẳng cáo từ ...xứ chuột bự
Reply: Cám ơn Trần Tuấn kêu gào dùm, nhưng cũng không được bớt trang đâu đấy nhé. Còn Bội viết xong chưa? hi... hi...  Thân ái, CPL ntt
HUNG VU <manhhung5154@yahoo.com> Jan 6, 2011
Hi Tuân,
À mình nhớ ra rồi; tên bạn là Tuân (không có dấu) Biệt danh Tuân Già ( xin lỗi bạn nhé) chứ không phải là Tuấn (dấu sắc) phải không?
Nếu đúng vậy thì mình học với bạn "hơi bị lâu" đấy !!!!...  không khéo bọn mình học với nhau cả ở lớp tiểu học cùng với đám "ông nội Chuyên" và Cúc tiệm ảnh Hưng Ký...nữa cơ đấy!??
Mình có 3 cháu. Hai cháu đã có gia đình và có con cái đầy đủ, chỉ còn cháu út đang học năm cuối ở UCI. Sang đây gần 10 năm nhưng lại mất gần 8 năn mù chữ... Mình mới "học xóa mù chữ tiếng Anh" xong.... Vẫn còn vất vả lắm...Khi nào mình về VN, sẽ ghé thăm bạn.
Chào Tuân, chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe.
Thân Ái, VMH
Reply: Ai da, anh tên Tuân mà sao không cải chính gì vậy? thì đâu còn nhầm với Anh Tuấn Canada nữa. Tiếng Việt mình có thêm dấu là thành tên khác rồi. Như cô HDung nhà mình mà gọi là Dũng, Dùng hay Dụng là cô ấy phản đối ngay!  hì... hì...  Thân ái, CPL ntt
 Tri Chu <tringocchu@sbcglobal.net> Jan 6, 2011
Than gui Chi Thap :
Truoc tien toi xin gui loi khen goi den toan the cac Anh Chi CHS CPLiem da bo thoi gian de hoan thanh web cua Truong CPLiem. Qua Web cua Truong toi cung xin gui loi den Quy Linh Muc da bo nhieu cong suc de thanh lap Truong CPLiem (nay la Truong C3 Go Vap roi doi thanh Truong Pho Thong Trung Hoc Go Vap), tat ca cac Cuu GSu va cac CHS CPLiem o VN cung nhu o Hai Ngoai loi chuc SUC KHOE dau nam 2011.
Toi da cong tac voi Truong tu nien khoa 1972-1975, giang day mon Sinh Vat lop 12A, 12B cua Truong, thoi gian Cha Dinh Chau Tran lam Hieu Truong. Sau bien co 1975, dang lam viec o Truong DHKHoc Saigon, toi duoc SGDuc dieu ve lam Hieu Pho cua Truong va duoc tiep tuc lam viec voi Cha Tran va mot so GS cu cua Truong. Thoi gian nay Truong CPL da duoc SGD dieu nghieng de tro thanh Truong C3 CPL roi doi ten Truong C3 Go Vap, nen mot so GS da roi truong va chuyen qua Truong Sao Mai. Tu do SGD da bo nhiem rat nhieu GVien moi ve Truong.
Den nien khoa 1977-78, theo chu truong va duong loi chung tat ca cac Linh Muc, cac Thay ben Tu Vien hien dang cong tac voi Truong deu phai roi truong de tro ve ben Tu Vien. Toi tiep tuc lam trong BGHieu den het nam 1980 (thoi gian nay toi chi day co 1 lop 12 mon Sinh Vat vi phai phu trach nhiem vu BGHieu) va SGD dieu toi ve Ban Giao Duc Quan Binh Thanh lam chuyen mon, den nam 1983 toi xin nghi cong tac va den nam 1985 toi di dinh cu o Hoa Ky.
Toi o Thanh Pho San Jose tu 1975 cho den nay. Do mot su tinh co, thay Tran Dai Thin day mon Anh Van cua Truong sau 1975 va den nam 2000 thay Thin duoc SGD bo nhiem lam Hieu Truong cua Truong , nam 2005 Truong da duoc xay cat lai toan dien va den 2008 thay Thin ve huu. Nhan dip nam moi 2011, thay Thin email cho toi va qua email nay toi moi duoc biet cac Anh Chi CHS CPLiem HNgoai va o VN da gop cong suc de thanh lap trang WEB cua Truong da kha lau.
Toi hy vong se gap lai cac Anh Chi CHS CPLiem trong thoi gian 1972-1980 cung nhu Quy Dong Nghiep Cuu GSu CPLiem Hai Ngoai cung nhu hien tai con o VN qua trang Web nay hoac co dieu kien "TAY BAT MAT MUNG" voi toan the cac Anh Chi cung nhu cac CGSu CPL.
Than chao Chi Thap va toan the .
CHU N.TRI
boi vu <boingocvu@yahoo.com> Jan 6, 2011
Hi các anh chị,
Niên khóa 72-73 tôi đang học tại CPL lớp 12AB . Năm đó chỉ có một lớp 12 nên cộng chung AB,Anh Pháp, gái trai... và thêm các thầy ( tu) trong tu viện ra học mấy môn...và thầy Lê Quốc Tấn dạy Vạn Vật cho A và B.
Thời gian qua đã lâu nên có thể mốc thời gian không chính xác nhưng năm sau tôi nghe nói có thầy Chu Ngọc Trì (?) , là em của thầy Chu Ngọc Thủy ( tôi học thêm với thầy Thủy tại trường Hàn Thuyên ) và thầy Chu Phạm Ngọc Sơn (Tôi học Hóa Vô Cơ với thầy Sơn tại Minh Đức ) , dạy tại CPL.
Tôi nghĩ thầy Trì dạy niên khóa 73-74...về sau. Và đến với CPL , có lẽ qua sự giới thiệu của Thầy Lương Việt Cương va Bùi Khắc Tiệp.
Anh Đào, Kim Nết , Kim Thoa , Lương T.Thúy , Tường Vân hay Kim Phụng chắc có gặp thầy Trì...tui chưa gặp. Chị Thập hỏi thêm các bạn , vì niên khóa từ 73 về sau có nhiều lớp 12 hơn các năm trước.
Thân mến.  Bội,
Reply: Welcome Thầy Trì tham gia nối vòng tay thân ái CPL. Các bạn ơi, có địa chỉ của Thầy Chu Ngọc Thủy nữa nè. Ai đã nạp bài thầy rồi nhớ gọi phone hay email "xin" lại bài nhé. Còn ai chưa thuộc thì coi chừng bị thầy "khảo" bài, ráng chịu. Chu Ngọc Thủy <ngocthuychu@gmail.com> Tel.(011) 33 241 60 10 98  Thân ái, CPL ntt
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Jan 5, 2011
Chúc mừng Bang Chủ trở về vui vẻ ,để dành sức khoẻ ăn đám cưới.
Thập ơi, Bang Chủ vắng nhà có vài tuần Dung kiếm được tổng cộng là 9 nồi chè , bây giờ chắc kg ai dám chê là Dung kg ngọt ngào. Chừng nào gặp mặt sẽ chia cho Bang Chủ và Anh Đào. HD
Reply: Hì... hì... để 3 đứa cùng dành nhau chui vào cửa (vì... không lọt) hì... hì... viết bài xong chưa vậy, cô nương? vui "chè" không quên nhiệm vụ hì... hì...  Thân ái, CPL ntt
Tac ng <laotam03@yahoo.com> Jan 5, 2011
Dap lai loi keu goi thiet tha cua lao ba, to gui den lao ba vai trang , goi la nhat nhanh nhung y tuong lan man co the dau duoi khong gon gang lam, de dong gop voi dac san, ma to cung quen chua hoi co chu de la gi nua..., hic!
ba lao co toan quyen loc lua sen got theo cam quan cua minh va co the dua duoc khuc nao vao ds thi dua, to khong phien dau, noi thuc tinh do.
Than men,  laotam.
Reply: Tớ đã về Mỹ mà chưa hoàn thành chuyến công du như dự định, vì chưa ghé Sydney!... hic.. hic... đã đọc bài viết của bạn, nếu có thì sẽ... thêm. chứ không có xén đâu... hi... hi... Còn rảnh thì viết thêm đi, về chuyện ngày xưa bọn mình đi chơi với nhau đó. Cám ơn há.  Thân ái, CPL ntt
HUNG VU <manhhung5154@yahoo.com> Jan 5, 2011
Hi các bạn,
Vì có lẽ xa nhau lâu quá! thực tình mình chỉ còn nhớ vài bạn như CPL Nhã, Truật, Khôi, H Hải....thôi....
Để chắc ăn, mình hay hỏi bác Nhã nên bạn liên lạc với Bác Nhã thì biết ngay ai ở cùng lớp với tụi mình;
Dù sao cũng gởi lời chào bạn, khi nào bạn đến Cali chúng ta có dịp gặp gỡ.
Chào thân ái. VMH
Reply: À, vậy ra anh Tuấn cùng cấp lớp anh Nhã. Địa chỉ email bác "ma xó" của bọn em ở trên nè. Chúc anh tìm lại được nhiều bạn xưa.  Thân ái, CPL ntt
Ngọc Liên Nguyen <lysngoc14@yahoo.com> Jan 5, 2011
Thay Chu Ngoc Tri muon lien lac voi chi Thap ne:
Cell: 408 332 0977
Home: 408 294 6035
Thuong chuc chi luon khoe va binh an.
Reply: Cám ơn Liên. Thập đã liên lạc với Thầy Chu Ngọc Trì ngay, coi lại thì đã hơn 10 giờ rồi, con bé vội xin lỗi rối rít, ai ngờ Thầy đang đi làm (hú hồn!). Thầy trò nói chuyện mới biết Thầy cũng là em Thầy Chu Ngọc Thủy. Vậy là chúng ta tìm được thêm hai Thầy nữa. Các bạn nào muốn gặp Thầy thì nhớ tham gia Đại Hội tháng 7 sắp tới nhé. Liên dạo này ra sao? ai cũng hỏi thăm Liên hết trơn. Thập qua Úc mà không liên lạc với HHHùng được, tiếc quá, xách ĐS qua lại xách về!  Nhớ viết bài cho Đặc San CPL nha.  Thân ái, CPL ntt
Vũ Tuấn <vutuan175@gmail.com> Jan 4, 2011
Thân gởi các anh chị dưới mái trường xưa, qua thời gian mình tiếp xúc với các anh chị mình thấy rất là bổ ích ngày nào mình cũng mở trang thư điện tử ra coi, các bài của các anh chị thật dí dỏm và vui nhộn , tuy chưa một lần gặp mặt mình thấy ai cũng rất cởi mở, xin cho gởi lời thăm hỏi đến mọi người dù bất cứ thập niên nào. tuy nhiên nếu anh chị nào biêt email củ các anh chị dưới đây xin tin cho mình các bạn đó học cùng lớp gồm có:
Mai văn Hậu ở U S A Vũ Mạnh Hùng ở U S A Phạm Minh Hồng ở Ca nada, Nguyễn văn Tiến ở U S A , Bùi thị Yến và Quách thị Kim Anh, Lê văn Chớ ở VN
Chào thân ái,
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Jan 4, 2011
Anh VTuấn ơi, email cuả anh Hồng là phaminhong@yahoo.com, còn chị Kim Anh thì anh cứ vao reply all chổ muỉ tên ngược đầu anh sẽ thấy email của Yến Quách ( em của chị Anh ), còn kg thì liên lạc với A. Hồng trước đi, đợi Bang Chủ về thì hỏi tiếp nhữngười còn lại. Anh VTuấn thiếu em 1 nồi chè. HD
Reply: Anh Tuấn ơi, Thập biết một số email ở trên, nhưng không biết những anh chị trên có ở cùng lớp anh không. Hi... hi... Anh Hậu không còn dùng email nữa, anh Chớ không có email, anh hỏi anh Quý Trọng. hì... hì... HDung làm ăn được quá há, nhớ chia nha.  Thân ái, CPL ntt
thu to thi <tothithu@hotmail.com> Jan 3, 2011
Chao ca nha ,
Co tin dôn rang: ca phê ...
Thân chuyên cac ban.
YEN QUACH <canary56@gmail.com> Jan 3, 2011
Mèn ơi, tui đây lỡ dại uống cafe hổng biết bao lâu rồi, bi giờ phải làm sao...
ngày nào k uống là không mần việc được, chắc sắp đến ngày rồi .... 
liem nguyen <nv1954@yahoo.com.vn>
Jan 4, 2011
Giời ơi, chết tui rồi, tui ghiền ca phê đen đặc ( chứ không uống cà phê loãng hay cá phê lú) mấy chục năm rồi thì có sao không và phải làm sao bi giờ? Chắc chắn là không sợ bị sốt rét nữa rồi vì lượng kí ninh uống vào chắc cả tấn. Tố ơi, hai thằng mình làm sao??? Dung ơi cứu bồ.
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Jan 4, 2011
Chị Hoàng Yến và bác giáo Liêm chớ la hoảng. Bài này chỉ nói về cà-phê Trung Nguyên thôi mà.
Các bác kiếm cà-phê Cao Nguyên hay Thấp Nguyên mà uống thì chắc không sao đâu.  Dà... Mà thuốc ký-ninh ở Việt Nam mắc hay rẻ vậy các bác?
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Jan 4, 2011
Anh Liem và Tố:
Dung nói rồi, hồn ai nấy giử , kêu cứu gì nưả. Ai kêu uống cafe đặc quánh làm chi sao kg giống như Dung uống cafe loãng nước nhì coǹ pha sửa cộng thêm nước đá Dung đâu có mở tiệm bán cafe mà biết cách trị liệu. Hỏi Phụng đi, Phụng giỏi lắm cái gì cũng biết hoặc đơị Bang Chủ về sẽ chửa trị cho. Đợi tới tháng Bảy đi, hy vọng sẽ tìm ra cách cưú chưả. Rầu anh qúa mà. HD
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Jan 4, 2011
Ui da ! kỳ này Phụng cũng chết "theo" quý vị đại ca rồi . Phụng cũng uồng Cafe Trung Nguyên và đặc quánh không đường khi muốn thức đêm làm một việc gì đó tới sáng .
Uống nhiều lắm rồi hè hè hè anh em mình sắp gặp ông Tổ Càphê rồi hèhèhè... Phụng hổng có giỏi cái gì đâu bé H.Dung ơi. Anh Tuấn hỏi QUININ VN rẻ lắm sao mà cho vào Càphê ?
Xin thưa em không rõ lắm ! nhưng mấy hôm nay em đi cùng các bệnh viện , phòng dịch , Y Tế ... chỉ để mua 3 viên quinin thôi nhưng không nơi nào có để bán , và họ bảo Bệnh sốt rét bây giờ chữa bằng loại khác. Chúc cả nhà vui .
Kim Phụng
Reply: I am back! Chào cả nhà, thế là chuyến đi Úc của Thập đã chấm dứt trước dự liệu 5 ngày, và không ghé Sydney như đã dự định (hứa đến Tuyết 2 ngày).. hic... hic.... Thế là Thập kịp dự đám cưới Phong Lan. Việc gia đình thì hoàn tất, còn việc CPL thì chưa gặp được CPL ở Sydney.
Cám ơn Thu và anh Tuấn cho tin tức về cafe Trung Nguyên và cafe phân chồn. Thập cũng đã biết người ta trộn cafe với thuốc ký ninh, cau rang và nước mắm(?!) (ngạc nhiên nhất là điều này!) Nhưng cho đến bây giờ ông xã Thập vẫn mê cafe TNguyên (KPhụng cho), còn Thập thì giống như HDung cũng chỉ uống nước nhì thêm đường và sữa hi... hi... Mình không biết lâu ngày hậu quả của Quinin ra sao, nhưng nếu vào trong người số ít thì coi như ngừa sốt rét (nhất là ở VN) chắc cũng không sao? (hi...hi... ý kiến riêng) Các vị BSĩ CPL có ý kiến gì không? xin góp ý. Còn cafe phân chồn Thập có nghe "ranh" tiếng từ lâu, nhưng nghe cách thức sản xuất thì có cho uống "free" Thập cũng hổng rớ, chứ đừng nói 23 triệu đồng 1 ký! Eo ơi, con chồn đã hôi rồi... hì... hì... mà còn ăn phân của nó... thì hôi gấp đôi! Vậy mà người ta khen "thơm" (?!) hi... hi... đúng là... mỗi người một ý! Chúc cả nhà năm mới hạnh phúc
. Thân ái, CPL Thập
Thư tháng 01 (January 01, 2011)
HAPPY NEW YEAR!
Kính thưa quý Cha, quý Thầy cô,
Các bạn thân mến,
Thập từ Melbourne xin gửi lời “Happy New Year” đến Quý Cha, quý Thầy cô cùng tất cả các bạn. Trước khi đi Úc mọi người đều bảo Thập là đi trốn cái lạnh ở Cali. Hôm đầu tiên buớc chân ra khỏi phi truờng Brisbane Thập đã cảm thấy hơi nóng và khí hậu giống như ở VN, nhưng chỉ có ngày hôm ấy thôi, còn mấy ngày sau là những cơn mưa đổ xuống Queenland.
Ở Brisbane Thập gặp cô Nghĩa và anh Nguyễn Văn Thu, Ở Melbourne thì gặp Quách Kim Liên & Hoàng Quang Rương (anh chị Rương ủng hộ ĐS $80 Úc) ở Adelaide thì gặp Nguyễn Năng Rung (ủng hộ ĐS $200 Úc). Thập sẽ lên Sydney trong những ngày sắp tới. Dạo này vì ở xa nên trang Tin Tức hơi trễ nải. Các bạn thông cảm nhé.
Chúng ta đã chọn ngày tổ chức Đại Hội 8, 9 và 10 tháng 7 năm 2011 Kính mong quý Cha quý Thầy Cô cùng các bạn tham dự Đại Hội và đóng góp bài vở cho Đặc san sắp tới.
Trong tháng 12 vừa qua đuợc tin buồn thân phụ của CPL Nguyễn Thị Gìn, cũng là nhạc phụ CPL Phùng Đình Cảnh Cụ Ông Nguyễn Văn Bộn đã từ trần ngày 16 tháng 12 năm 2010 tại Việt Nam. Hưởng thọ 92 tuổi. Xin chia buồn cùng hai bạn Gìn & Cảnh. Cầu chúc hương hồn Cụ Ông Nguyễn Văn Bộn sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Chúc mừng sinh nhật các bạn sanh trong tháng 1 như: CPL Vũ Duy Thiện, Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Thị Phương Oanh & Trần Văn Khấn cùng ngày 1 Nguyễn Văn Bách ngày 2, Trần Thị Uông, ngày 3, Phạm Bạch Tuyết Nguyễn Vĩnh Khôi cùng ngày 5, Nguyễn Quang Vinh ngày 10, Phùng Văn Ninh ngày 12, Nguyễn Thị Mão ngày 15, Nguyễn Ngọc Quyến ngày 18, Đinh Nhật Tuấn ngày 19, Trần Thị Nghĩa & Dương Thị Phương Lan cùng ngày 24, Lăng Thị Xuân ngày 25 và Nguyễn Thị Thập ngày 31. Happy Birthday các bạn. Chúc mừng kỷ niệm ngày thành hôn Jan 2 của Anh Đào & anh Sơn, chúc hai bạn luôn hạnh phúc.
Cũng đuợc tin anh chị Nguyễn Văn Bách làm lễ thành hôn cho thứ nam Micae Nguyễn Nhựt Tảo Maria Nguyễn Thị Thu Hương ngày 2 tháng 1 năm 2011. Chúc mừng chú rể Nguyễn Nhựt Tảo và cô dâu Nguyễn Thị Thu Hương trăm năm hạnh phúc. Cũng chúc Vũ PhongNguyễn Lan yêu nhau mãi mãi (không biết Thập có về kịp ngày vui Jan 8, 2011 của 2 bạn không?)
Bước sang một năm mới, kính chúc Các Cha và các Thầy cô cùng các bạn sang năm 2011 được mọi sự nhu ý, vui tươi và hạnh phúc.
Happy New Year!
Chào thân ái,
CPL Nguyễn Thị Thập
anhdao <anhdao@totalnetworkservices.net> Dec 31, 2010
Anh Chị Phong & Lan thân mến,
Chần chờ và lần lữa mãi đến ngày hôm nay, Sơn Đào mới có thể cáo lỗi không thể đến tham dự buổi tiệc vui của anh chị được. Tiếc quá, cho Sơn Đào xin lỗi
nhe, chỉ là vấn đề riêng tư thôi. SĐ cũng mới vừa mới cancel chuyến đi cruise vacation của gia đình xong, hy vọng họ có thể cho mình lại reimbursement với trip protection insurance mà Sơn Đào đã mua cho chuyến đi.
Dẫu không thể tham dự được. Sơn Đào sẽ cầu nguyện và xin mến chúc 2 anh chị Phong Lan luôn mãi hạnh phúc và
 

bền vững bên nhau suốt cuộc đời còn lại của mình.
CONGRATULATION!
Sơn Đào.
p.s. Có gì thay đổi vào phút chót, Sơn Đào có thể thông báo trễ và xuất hiện, anh chị không ngại chứ?! Thân mến.

Phong Vu <phongphillipvu2006@yahoo.com>
 Dec 31, 2010
Hi! Sơn Đào nhận được email của Sơn Đào hy vọng vào giờ chót sẻ được đón tiếp hai bạn, không quên cám ơn những lời chúc tốt đẹp của Sơn và Đào chúc cho Phong và Lan, một lần nữa cám ơn hai bạn rất nhiều, còn 2giờ 25phút nữa là năm 2011 vào khắp mọi nhà, trước ngưỡng cửa của năm mới Phong Và Lan xin chúc Sơn Đào. Tết tới tấn tài, xuân sang đắc lộc, gia đình hạnh phúc, vạn sự các tường...
Happy New Year
!

Nhận được tin vui của CPL Nguyễn Văn Bách
 Ông Nguyễn Văn Bách
Trần thị Hoa Hiên
646/19 Lê Đức Thọ - P15
Q Gò Vấp TP HCM
Ông Nguyễn Hoàng
Lê Thị Lại
260/16 Thạnh Sơn 2B- Xã Phước Tân
Huyện Xuyên Mộc- Bà Rịa Vũng Tàu
Trân trọng báo tin Lễ Thành hôn của con chúng tôi
Micae
Nguyễn Nhựt Tảo
Thứ nam
  Maria
Nguyễn Thị Thu Hương
Út nữ
Hôn lễ sẽ được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Hoàng Mai
Vào lúc 08 giờ 30 ngày 02 tháng 01 năm 2011
(Nhằm ngày 28 tháng 11 năm Canh Dần)

Toàn thể CHS Chân Phước Liêm thành thật chúc mừng gia đình CPL Nguyễn Văn Bách và hai họ. Chúc chú rể Nguyễn Nhựt Tảo
cô dâu Nguyễn Thị Thu Hương trăm năm hạnh phúc, sắt cầm hòa hợp.

Dung Le <dungle27@hotmail.com>  Dec 21, 2010
Hello anh Hồng, anh Chính và TTuấn:
Ở Canada còn có một người nữa, lúc mấ́y anh ngồi họp mặt thì nhớ mua calling card mà phone Dung nữa. Dung cũng muốn ngồi uống cafe với các anh, hoặc cho Dung biết giờ nào và số điện thoại để Dung phone.
Đừng quên Dung nha, Dung sẽ khóc và mét với Thập đó. Khi nào Dung đi Toronto và Montreal thì sẽ báo và thăm các anh. HD

Thap Tran <thap10@yahoo.com> Dec 21, 2010
Sự thực ở Canada còn 1 cô nữa Mỹ Linh (trang 2)- nhưng ở đâu thì Thập quên rồi (vì sổ địa chỉ để ở nhà)- Dung có thể hỏi Thái Vân (cùng lớp) những cũng ở khác tiểu bang.  Hy vọng ở Canada các anh có thể liên lạc chặt chẽ thì mai mốt các bạn ghé chơi sẽ thấy ấm cúng hơn. Chúc tất cả các bạn vui. Thập.
phaminhong <phaminhong@yahoo.com> Dec 21, 2010
Thân chào bạn Hoàng Chính và Trần anh Tuấn,
CPL ON Canada hình như chỉ có 3 người? Cũng không xa quá! Nên chăng làm 1 buổi họp mặt " Bỏ túi" Tim Hortons? để chào mừng Giang sinh và Năm mới.
Mong nghe ý kiến. (DT L/L: 416 920 9788)
Thân,
CPL phaminhong
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Dec 21, 2010
Kính chào 2 anh Phạm Minh Hồng và Hoàng Chính.
Etobicoke, Brampton và Toronto cùng là 1 thành phố. Rất vui được biết 2 anh đang ở quanh đây.
Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới đến cùng 2 anh và gia đình.
Chúng ta cùng chờ thêm ý kiến của anh Hoàng Chính xem sao.
Kính.
CPL Trần Anh Tuấn
Thap Tran <thap10@yahoo.com> Dec 21, 2010
Anh Hồng ơi, Canada còn một cô em gái xa tắp ở xứ "Du côn" (Yukon) lận.  Anh mà quên cổ là cổ khóc cho mà coi. Hoan hô ý kiến của anh, để bọn em có hình ảnh post lên chứ. Thân ái,
CPL Thập.
phaminhong <phaminhong@yahoo.com> Dec 21, 2010
Chuc Thap don Giang Sinh va Nam Moi that vui o xu Down Under!
Nho goi hinh ve de Anh Dao post len cho nhieu nguoi cung xem nhe!
TUAN VU HOANG <vuhtuans@yahoo.com> Dec 18, 2010
Chào toàn thể các bạn,
Xin chân thành cám ơn các bạn về những tin và bài đã gửi. Mình rất vui và cảm thấy trẻ lại rất nhiều qua các tin và bài của các bạn, các bạn ạ. Mình luôn muốn hồi âm ngay mỗi khi nhận được tin nhưng... mong các bạn thông cảm....
Chúc các bạn và mọi người trong đại gia đình Noel vui vẻ, năm mới hạnh phúc trong ơn nghĩa Chúa Hài đồng.
Sau đây xin giới thiệu với các bạn một cựu học sinh Chân Phước Liêm:
vutuan175@gmail.com Gửi: vuhtuans@yahoo.com
Thân gởi các bạn cựu học sinh Chân phước Liêm: sáng nay tình cờ mình đến nhà Vũ hoàng Tuấn được anh cho biết mới liên lạc được với anh chị em cựu học sinh CPL,   thật mừng không sao kể xiết, mình với Tuấn học cùng lớp và mình được xem ảnh một số các bạn cùng lơp trong đó có Hậu, Tiến, Chớ,Hùng và thầy Đặng Đăng Giai...
nếu các bạn nhận được  thư này xin cho mình kết nối, nhân mùa giáng sinh và tết dương lịch kính chúc các bạn  an lành thánh đức, vạn sự như ý--
Tái bút: khi mình gởi đi bên kia không nhận được, xin Tuấn cho mình email để liên hệ, cám ơn nhiều.
Thap Tran <thap10@yahoo.com> Dec 18, 2010
Đào ơi, bỏ email này trên mạng dùm mình, viết lời chào mừng tới anh ... gì đó... không biết.
Anh Tuấn ơi, anh này tên gì vậy, Thập đọc email mà không rõ...
Cám ơn anh và Đào.
Thập.
TUAN VU HOANG <vuhtuans@yahoo.com> Dec 18, 2010
Thap Tran và Anh Dao mến,
Mình cùng gửi cho các bạn mà thư đến "CPLAnh Dao A" anhdao@totalnetworkservices.net thì bị trả lại! Người bạn mình giới thiệụ tên là Vũ Văn Tuấn, dịa chỉ email là "tuan vu" vutuan175@gmail.com
Chúc thật nhiều niềm vui cuối tuần.
VHT  
Thap Tran <thap10@yahoo.com> Dec 19, 2010
Cam on anh Vu Hoang Tuan, vay la ca 2 anh deu ho Vu va ten Tuan het.  Anh noi anh Vu Van Tuan gui hinh cho co Anh Dao post len nhe.
Hoan nghenh anh Vu Van Tuan tham gia noi vong tay than ai CPL.
Thap
anhdao <anhdao@totalnetworkservices.net> Nov 19, 2010

Các anh chị thân mến,
Dạo này thiên hạ gửi vào email box của em nhiều spam quá nên hộp thư bị đầy, vì thế một số điện thư đã bị trả lại, em xin lỗi các anh chị nhe. Em xin chào anh Vũ Văn Tuấn, rảnh rỗi anh gửi hình cho chúng em xin, vài ngày nữa gia đình em đi vacation khi nào về đến nơi em sẽ post liền cho anh nhe. Chúc các anh chị một mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Em Đào.
Nguyen Quy Trong <nguyenquytrong@gmail.com> Dec 17, 2010
THẬP Thân mến
Hôm nay Anh Lê Văn Chớ có làm đám cưới cho con trai
Có mời một số ace cựu CPL 
TÔI sẽ gửi hình Ảnh đám cưới sau
Xin Thông báo cho ace biết để chia sẻ
Nguyễn Quý Trọng
Reply: Cám ơn anh Trọng.  Anh Đào ơi đưa tin dùm Thập, bên này Thập không đánh chữ có dấu được. O brisbane nóng giống VN lắm.  Chúc Mừng Giáng Sinh. Thập
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Dec 16, 2010
TIN BUỒN
Thân Phụ CPL-NS Nguyễn Thị Gìn.
Nhạc Phụ CPL-NS Phùng Đình Cảnh .
Cụ Ông NGUYỄN VĂN BỘN
Đã Từ Trần Ngày 16-12-2010,Hưởng Thọ 92 Tuổi .
An Táng 12 giờ Ngày 19-12-2010 tại đất nhà.
Địa chỉ : Ấp 1 - Xã Nhựt Chánh - Huyện Bến Lức - Tỉnh Long An .
Điện thoại CPL-NS Phùng Đình Cảnh 0903914153.
Thân hữu CPL-NS
XIN NGUYỆN CẦU cho LINH HỒN Cụ Ông Tiêu Diêu nơi cõi PHẬT
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Dec 16, 2010
Tuyến thân mến , Phụng sẽ liên lạc với Tuyến để đóng góp phân ưu nhé được không? Thân ái Kim Phụng.  
thu to thi <tothithu@hotmail.com> Dec 16, 2010
Chào cả nhà, Cám ơn ACE đã chia sẽ kỷ niệm,sự hiểu biết ,tình cảm ( cười mỉm một mình như Bội nói) nhưng rất ấm lòng.
Thời gian đi chơi với H Dung kg nhớ là bao lâu nhưng nó đã để lại trong lòng tôi sự vui vẻ khi nghỉ đến cô bạn tóc dài, khi thấy những đứa trẻ tan trường chọc phá nhau... Dung vãn nhanh nhẩu như xưa.
Mỗi người một nét mặt một kỷ niệm, Nguyện chúc bình an Chúa Giáng sinh cho tất cả chúng ta (những người thiện tâm)
Qúy mến, Thu.
Khoi nguyen <ngtrkhoi@gmail.com> Dec 15, 2010
Kinh gui cac anh chi em. Nam nay xin gui thiep qua e-mail thay vi gui buu dien.
Xin kinh chuc tat ca anh chi em va gia quyen mot mua Giang Sinh an lanh va mot nam moi hanh phuc.
Than.  Ng Tr Khoi va gia dinh.
 
Thanh Tran <trandinhthanh@hotmail.com> Dec 15, 2010
Binh an duoi the cho nguoi thien tam. TDT.
MERRY CHRISTMAS  &  HAPPY NEW YEAR 2011
CLICK on this Link & Turn on the Sound 
http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?
code=2007134554829&source=jl999
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Dec 13, 2010
Cái tiểu thư viện da dạng của Anh-Đào rất hay, cám ơn Anh-Đào nhiều cho cái công sưu tầm gom lại một chỗ cho các ACE thưởng thức.
Tôi vẫn hay vô đọc và xem. Và xin thú tội là cũng "chôm" nhiều thứ đắc ý (không biết có bị giận không hè?) bỏ vô trong nhà kho của tôi làm của riêng.
Reply:  Anh Tuấn ơi,
Anh cứ tự nhiên nhe, những clip này cũng do thân hữu xa gần gởi cho em, em có hỏi, và chỉ cần bạn em ừ một tiếng là em post lên liền, em tin chắc rằng bạn em cũng sưu tầm đâu đó. Và em cũng như anh thôi, gom về bỏ vào thư viện CPL để cùng chia sẻ với các anh chị.  Tài liệu và video clips giải trí các anh chị thỉnh thoảng gửi qua, một khi có thời giờ, cho phép em post vào trang nhà luôn nhe.
Cám ơn các anh chị nhiều. Em Đào.

P.S. Các anh chị thân mến,
Sơn và em thương chúc các anh chị và toàn gia quyến một mùa Giáng Sinh thật ấm, và những ngày tháng sắp đến của năm mới thật nhiều hạnh phúc, an khang và thịnh vượng nhe.   Hai em Sơn Đào
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Dec 12, 2010
Thân kính chúc Quý Anh Chị Em thân yêu những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh & Tết Tây an lành vui vẻ.
Vinh danh Thuợng Đế trên trời
Bình An dưới thế cho người thiện tâm 

Merry Christmas to all my Dear Friends  and Family... HAPPY HOLIDAYS!!
Click twice on the link below for one of the loveliest Christmas Card you've ever seen.
http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?
code=2007134554829&source=jl999

Kim Phụng <madelena_kimphung@yahoo.com> Dec 12, 2010
Phụng cũng xin chúc quý anh chị bạn hữu, giống như Anh Tuấn chúc
( Đừng cười em mượn hoa cúng Phật nhé ).
Kim Phụng
Reply: Merry Christmas & Happy New Year
Kính chúc quý Cha, quý Thầy cô và tất cả các anh chị mùa giáng sinh an bình và hạnh phúc. Thập sẽ có mặt tại nhà cô Nguyễn Thị Nghĩa ở Rocklea, Brisbane từ ngày Dec 17 , 2010 (số phone 61- 07 3848 5341). Sau ngày Dec 25 sẽ ở S, Springvale, Melbourne (cố phone 9547 8041) Các bạn nào ở Úc muốn liên lạc xin gọi những số đó nha 
Thân ái, CPL ntt
dzieu ha <hahuydzieu@yahoo.com> Dec 10, 2010
Chao Thap,
* Mình đã gửi cho Thập hai lần ngày sinh của mình (05-12-1948) mà ... đã mấy năm rồi, danh sách Chúc mừng các bạn CPL sanh trong tháng 12 - mình vẫn... bị lọt sổ. Có lẽ phần số hẩm hiu (!!!)  Hy vọng lần này sẽ được Thập cập nhật và tháng 12 năm tới mình sẽ có tên, nhỉ!
Chúc Thập và các bạn CPL mọi sự an lành
Hà Duy Hiệu
Reply: Oh, xin lỗi anh Hiệu nhé. Chắc tại sau lúc anh cho em máy em bị hỏng nên mất tin tức mà em không biết. Vậy chúc mừng sinh nhật anh trễ vậy nha. Cám ơn anh đã nhắc nhở. Thập còn quên ai nữa thì nhớ nhắc nha. Chúc anh tháng sinh nhật vui vẻ.  Thân ái, CPL ntt

HAPPY BIRTHDAY
Hà Duy Hiệu
Dec 5
Chúc Mừng Sinh Nhật
 

TUAN VU HOANG <vuhtuans@yahoo.com> Dec 8, 2010
Anh Tuấn thân mến,
Cám ơn Anh Tuấn rất nhiều về những tin và bài rất hay và có giá trị mà Anh Tuấn đã gởi... Bài hoặc tin mình gửi đến mà được Anh Tuấn thích và muốn chia sẻ với người thân quen làm mình rất vui vì đã được Anh Tuấn đồng cảm, Anh Tuấn ạ. Bài vừa rồi không phải của mình mà của một người bạn ở Hoa Kì. Cũng như Anh Tuấn, mình thấy tâm đắc và muốn chuyển tiếp để chia sẻ....
Chúc mọi sự tốt lành, hạnh phúc.   VHT
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Dec 8, 2010
Chào cả nhà,
Nếu để ý, chắc các anh chị em đã thấy thêm tên anh Vũ Hoàng Tuấn trong nhóm email chúng ta. Theo bạn Vũ Ngọc Bội cho biết anh Hoàng Tuấn và phu nhân cả hai cũng là dân CPL, có hình anh chị trên trang 3 của Web CPL.
Xin anh chị cho biết sơ qua về mình để chúng ta biết và gần nhau hơn. Những thư từ góp chuyện khi rảnh rỗi của anh chị chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm tình thân ái. Vòng tròn sẽ ngày càng rộng mở khắp cùng thế giới.
Xin chào anh chị Vũ Hoàng Tuấn.   Trần Tuấn.
Reply: Đúng rồi anh chị Vũ Hoàng Tuấn & Tiến là đại sư huynh tỉ của chúng ta vì là lớp đầu tiên. Lúc trước thư hàng tháng Thập vẫn gửi chung để anh chị em ta liên lạc với nhau cho dễ, nhưng vì sợ bị hacker vào phá, hoặc có những anh chị bị nhận được những email ...lừa gạt, nên từ đó Thập gửi theo cách BCC, nên chúng ta ít biết nhau hơn. Anh em làm quen với nhau đi nhé. Trần Tuấn nhớ dành ngày tham dự Đại Hội nhé July 8, 9, 10, 2011.  Thân ái, CPL ntt
Thytho Pham <thytho_pham@yahoo.com> Dec 6, 2010
HAPPY BIRTHDAY NAM&J.CLAUDE!
Chuc Nam va J.C. ngay sinh nhat vui toui va dam am ben 2 nhoc nhe. thytho dang cho Nam goi de co dip noi cau chuc mung. Tiec la hong douc o gan Nam de douc an ke sinh nhat. Nam vui nhe va thytho loun mong cung nhu cau cho Nam douc moi su binh an va van dieu may lanh.
Thap oi, nho Thap nhieu va ua tham hoi qua Nam. Me khoe chu? Me co di Uc voi Thap? Di choi vui nhe va cho thytho tham cac ban CPL ben do. Kinh tham Me, tham anh Vu , Vinh Tien.
Hi Hieu, thytho moi di tham con gai va ca nha hop nhau mung Le Ta On. Ve lai van con loui lam. Khi nao co tin phong van cho biet nhe. Kinh tham Me, tham chi Nhieu va ca cu Khai nua. LoveU MissU
Reply: Happy Birthday Nam & J.Claude. Nhớ Thythơ lắm, cũng vẫn biết tin Thơ thường. Mẹ yếu không đi xa được. Thập sẽ chuyển lời. Vậy là mọi người đều qua Texas với Thanhtrúc hết hả? Hè tới Tiênlong ra trường chưa? Thythơ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.  Nhớ tham gia đóng góp bài cho Đặc San CPL nữa.  Thân ái, CPL ntt
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Dec 6, 2010
Rất cám ơn công sức của Anh-Đào. Tôi đọc lai rai cả tuần cũng chưa hoàn toàn hết mấy trăm trang báo.
Ngày xưa đi học tôi nào có để ý để tứ gì đến lịch sử và hoạt động của trường mình đâu. Bây giờ mới biết nhiều điều tốt lành của trường mình nên rất hãnh diện. Tôi đọc kỹ nhất là những bài kể lại kỷ niệm của những cá nhân về trường lớp, bạn bè để nhớ lại nhiều hình ảnh và tình cảm tưởng đã phai mờ. Nhớ ra kỷ niệm là tìm lại được chính mình.
Thân mến.
P.S. Cám ơn bang chủ đã đặc biệt cách riêng mà giữ cho 1 bản.
Xin bang chủ lưu ý lão Bội, mỗi lần lão đến gia trang thì dấu kỹ cuốn đặc san dùm. Lão đã lừng danh là Diệu Thủ Thư Sinh (Chàng Công Tử Khéo Tay) chốn giang hồ nức tiếng.
boi vu <boingocvu@yahoo.com> Dec 6, 2010
Bang chủ chắc chắn sẽ giữ riêng cho hai vị Canađiên...nhưng coi chừng vì cất kỹ wá mà tìm lâu ra ! không phải bị thất lạc. Một hai ba năm nữa...mới tìm ra. boB
Reply: Ha... ha... Đúng rồi... tớ cất kỹ lắm... đến hồi cần thì tìm không ra... Bội đã có kinh nghiệm ngồi chờ... hì... hì... chỉ biết lão "khéo tay", bi giờ mới nghe lão còn "nhanh tay" nữa... ha... ha...  Thân ái, CPL ntt
nguyen quy trong <nguyenquytrong@gmail.com> Dec 4, 2010
Thập thân mến,
Cám ơn sự tin tưởng của ban biên tập đặc san CPL, sẽ cố gắng tìm kiếm các tư liệu để được góp phần cho đặc san.
nhưng công việc này có vẻ hơi khó nhé, nếu không xong xin đừng giận nhé.
Thân ái,   NQT
Reply: Các anh cố gắng là đươc, vì cuốn cuối cùng, mong anh tham gia đóng góp bài để có kỷ niệm về CPL.  Thân ái, CPL ntt
Truat Nguyen <thiensu546@yahoo.com> Dec 2, 2010
Chị Thập ơi,
Họp mặt Phi Đoàn ở San Jose chứ không phải ở Santa Ana.Xin đính chính cùng chị.Đám cưới cháu gái vào ngày 28-5-2011.
Sẽ cố gắng viết cho đặc san.
CPL Nguyễn Truật.
Reply: Ồ, vây thì tiếc thật rồi. Vậy chắc anh sẽ gặp anh Ba Vân. Hai cháu tên gì vậy?  Thân ái, CPL ntt
Thanh Tran <trandinhthanh@hotmail.com> Dec 2, 2010
Cam on Thap ve tat ca nhung thong tin CPL ma Thap da luon luon no luc thuc hien mot cach tich cuc. Mong chuyen di Uc se boi bo them suc khoe the luc va tinh than nhan mua Le Giang Sinh nay. O day chac nam nay lanh nen di Uc de huong mua Giang Sinh voi nhiet do mua he tai Nam ban cau?
Anh chi em se nhan duoc hinh anh tu Uc. Anh Dao se han hoan post cho moi nguoi duoc chia se.
Than men,
TDThanh
Reply: Thầy kính, Cám ơn Thầy, em đi Úc vì chuyện gia đình, nếu gặp các bạn CPL ở đó em sẽ gửi hình lưu niệm về.Thầy đã viết bài cho chúng em chưa Thầy ơi. Thầy có thể xin cho em hình chân dung của Thầy Giao nữa không? em muốn cho vào ĐS. Kính chúc Thầy Cô cùng gia đình mùa giáng sinh vui vẻ và an bình. Kính, CPL Nguyễn Thập
PS.Thầy đã viết bài cho chúng em chưa Thầy ơi. Thầy có thể xin cho em hình chân dung của Thầy Giao nữa không? em muốn cho vào ĐS.
Thu Nguyen <thu_oz@tpg.com.au> Dec 2, 2010
Nói đùa thôi thấy Thập sang Úc chơi là mừng và quí rồi ... nhơ đừng mang thức ăn như trái cây, thịt qua nhé kể cả ruốc chà bông HQ Úc nó xét kỹ mấy thứ này lắm !   hễ có cục là nó giữ lại, năm tới tui naỳ tháng 6 sẽ dự định đi Santa Ana thăm ong già và anh của Dung nữa Ok khi nào Thập đen phone cho Thu biết ...
Thân mên , Thu
Reply: Không ngờ anh còn nhớ bánh đúc mẹ Thập nấu. Vậy năm sau đề nghị anh đi trễ vài tuần đi, để đúng dịp tham dự Đại Hội Chân Phước Liêm ngày 8, 9 & 10 tháng 7 năm 2011, vui lắm đó. Sẽ đem ĐS 2009 cho anh. Hẹn gặp.. Thân ái, CPL ntt
Thư tháng 12 (Dec 1, 2010)
HAPPY HOLIDAY

Kính thưa quý Cha, quý Thầy cô,
Các bạn thân mến,
Thấm thoát thế mà cũng sắp hết một năm, trời Cali cũng bắt đầu những cơn gió lạnh, xa xa trên đỉnh núi đã thấy tuyết trắng xóa. Nhạc giáng sinh đã trổi khắp nơi, những dây đèn màu đã bắt đầu trang hoàng rải rác các khu thương mại và nhà dân, làm chúng ta nhớ đến những mùa giáng sinh năm xưa. Thời còn đi học mỗi mùa giáng sinh về là các lớp nhộn nhịp chuẩn bị cho văn nghệ, bích báo, liên hoan....
Chúng ta đã quyết định sẽ tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm Năm Mươi Năm CPL vào ngày 8, 9 và 10 tháng 7 năm 2011. Kính mong quý cha và quý Thầy Cô cùng các bạn ở khắp nơi sắp xếp và dành thời gian để cùng về tham gia Đại Hội.
Để cho Đặc San được phong phú tất cả các anh chị nhớ viết văn góp bài cho Đặc San nhé. Thập cũng đã nhận một số bài vở, nhưng thơ nhiều hơn văn. Mong toàn thể các bạn tham gia đóng góp.
Trong tháng 12, chúng ta chúc mừng sinh nhật các bạn
Nguyễn Thị Thu Hà ngày 1, Nguyễn Thy Nam & Jean Claude  ngày 8 & 9, Trần Thị Cúc cùng ngày 9, Nguyễn Văn Chương ngày 17, Lê Thị Nhạn ngày 18, Mai Văn Hậu ngày 20,  Nguyễn Thi Tuyết Nhung ngày 25, Vũ Đình Dương cùng ngày 25, Nguyễn Thị Tường Vân ngày 28, Nguyễn Công Danh ngày 30, và tất cả các bạn có ngày sinh nhật trong tháng 12 ngày sinh nhật luôn yêu đời và hạnh phúc.
Mùa Noel năm nay Thập có mặt ở Úc, sẽ ghé Brisbane vài ngày, ở Melbourne vài ngày và ghé Sydney nữa. Các bạn nào ở Úc muốn có Đặc San năm 2009 xin cho Thập biết, Thập sẽ đem sang cho các bạn. Xin cho biết trước ngày 14 tháng 12 năm 2010.
Kính chúc quý Cha, quý Thầy cô và tất cả các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. 
Merry Christmas!
CPL Nguyễn Thập
Truat Nguyen <thiensu546@yahoo.com> Dec 1, 2010
Chị Thập kính,
Cám ơn sự thăm hỏi của chị.Mọi người trong gia đình vẫn bình an.Còn việc về tham dự Đại Hội,có lẽ đành xin kiếu cùng các anh chị trong đại gia đình Chân Phước Liêm.Chương trình cho năm 2011 của Truật là:tuần Mother'sDay họp mặt Phi Đoàn tại Santa Ana.Cuối tháng 5,làm đám cưới cho cô gái út.Tuần lễ Độc Lập,tham dự Đại Hội Phó Tế Việt Nam tại Houston.
Có lẽ một dịp khác khi các bạn tổ chức họp mặt,mới có thể tham dự được.Còn bây giờ thì đành chịu thôi chị Thập ơi.
Xin gởi lời chào và thăm hỏi đến các anh chị trong gia đình chân Phước Liêm.
Thân ái,
CPL Nguyễn văn Truật.
Reply: Anh Truật ơi, Tiếc thật, nếu vậy anh nhớ viết bài đóng góp cho ĐSan nhé. Nhưng nếu tháng 5 mother's day anh qua Santa Ana thì chúng ta cũng có thể họp mặt bỏ túi đó. Đám cưới cháu gái ngày nào vậy? Chúc mừng anh chị và các cháu nhé. Chờ bài viết của anh đó. Thân ái, CPL ntt
anhdao <anhdao@totalnetworkservices.net> Nov 30, 2010
Các anh chị thân mến, em vừa post lên trang nhà cuốn Đặc San "Trường Xưa và Hồi Ức" 2008. Em xin lỗi các anh chị vì sự chậm trễ nhe... cám ơn anh Tuấn đã nhắc nhở em. Đặc San này ở dạng PDF, các anh chị có thể bấm vào ô hình bìa đặc san để đọc hoặc download trực tiếp từ link kèm theo dưới đây:
http://www.chanphuocliem.com/DacSan_2008/0_DacSan_2008.pdf
Chúc các anh chị nhiều sức khỏe và mọi sự tốt lành.
Em Đào.
 

Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Nov 29, 2010
Cô Anh-Đào mến,
Trang Hợp Xướng truyện Kiều: Đẹp lắm, gọn gàng mỹ thuật. Chắc Anh Đào trong ngành Graphic Design ? Hoan hô công trình của Anh Đào.
Trang truyện Võ hiệp: Nếu từ trước tới giờ không ai yêu cầu thì tôi nghĩ có lẽ không cần thiết, chả cần phải thêm để mất công và mất chỗ. Các sư huynh, sư tử đã là cao thủ thượng thừa cả rồi, không cần tu luyện.
Đề nghị (Quái, sao lão này lắm chuyện thế?): Có thể nào đưa những Đặc San CPL đã phát hành trước đây lên trang mạng CPL cho mọi người xem được không hả Anh Đào?
Tôi vẫn muốn được xem lại các số báo cũ để học hỏi & tìm hiểu nhưng không dám hỏi xin vì ngại Bang chủ phải tốn công gửi và có khi không còn bản in nào. Lưu giữ trên mạng hy vọng được lâu dài hơn. Không sợ bị rách, không ố vàng phai mờ. Khắp trên thế giới ai muốn xem và in xuống riêng cho mình lúc nào cũng được. Chỉ là một ý kiến bất chợt. Xin vui lòng bỏ qua nếu thấy nó rắc rối mất thì giờ vô bổ.  Thân mến.
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Nov 29, 2010
Đào thân, ý kiến của Tuấn rất hay , chị cũng muốn hỏi nhưng khg dám vì mới vưà vào gđình nên hơi e ngại , bây giờ có người lên tiếng đúng ý nên xin tán đồng hai tay.
Reply: Số đầu tiên thì hết rồi, nên sẽ upload trên mạng, còn số vừa rồi đã in thêm, sẽ ưu tiên giữ lại một cuốn cho Dung &Tuấn nhé. Khi nào gặp mặt sẽ đưa  để giữ làm kỷ niệm. Vì vừa qua Thập gởi cho một số bạn đã không nhận được, có cái bị trả lại chỉ còn phong bì không với lời sorry là bị rách, mất rồi. Nên Thập tiếc lắm, vừa tốn công vừa tốn của mà vừa... tức mình. Anh Đào cũng đã dự định đưa lên mạng cuốn đầu tiên. Vì kỷ niệm 50 năm nên mới ra cuốn ĐS cuối, chứ mai mốt mình chỉ làm báo trên mạng thôi. Nên Dung & Tuấn viết thêm vài bài văn nữa đi để kỷ niệm. Cô Anh Đào là web designer nên trang web mình mới đẹp như vậy.  Thân ái, CPL ntt
Nam Tran <namtran1947@yahoo.com> Nov 29, 2010
Anh chị Nam cám ơn Anh Đào, Sơn nhiều lắm." Truyện Kiều còn. Tiếng Việt còn . Tiếng Việt còn . Nước ta còn . Dân tộc Việt ta mãi mãi trường tồn ". Anh đã từng sinh hoạt trong Đoàn Nguồn Sống hơn mười năm, từng hát hợp xướng, trình diễn Vũ,Dân ca,Quan họ,Hoạt cảnh nhiều lần trên sân khấu . Anh chị thấy phổ nhạc dựa theo thơ rất khó,nhất là thể thơ lục bát Việt Nam mình. Đây là một thành công lớn của ông Q.v.Thiện, là niềm tự hào nho nhỏ trong công cuộc giữ gìn và phổ biến nền văn hoá nước mình ra khắp bốn phương.
Anh chị cám ơn em một lần nữa. Chúc hai cặp Sơn + Anh Đào , Vũ + Thập và gia đình luôn vui,khỏe,bình an. Rất thương mến . Anh chị Nam.
Reply: Cám ơn lời khích lệ của anh chị. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Thân ái, CPL ntt
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Nov 28, 2010
Trang Lượm lặt là một kho chứa nhiều món hàng vui-hay-lạ cho chúng ta la cà khi rỗi rảnh. Mỗi người nếu sưu tầm được thêm gì nên cùng chung đóng góp cho mỗi ngày thêm dồi dào. Chỉ tội nghiệp cho người quản kho vất vả thu xếp, sắp đặt phân loại để nó trở thành một thư viện mini cho chúng ta tìm tài liệu khi cần.
À, Bang chủ thấy có muốn thêm một tủ sách võ hiệp không? Và nếu muốn thì nó nên ở dạng nào?
Reply: Các anh chị thân mến, đã từ lâu em cũng muốn bổ sung thêm tủ sách võ hiệp nhưng chưa có cơ hội…vả lại các anh chị cũng chưa từng yêu cầu nên em đã không post lên… e rằng tốn thêm chỗ (vì truyện dài nhiều tập) mà lại không có ai thưởng thức…em đoán có lẽ các anh chị đã quen đọc sách võ hiệp ở những trang web khác rồi nên không thấy cần thiết. Phần đông các chị yêu cầu em post truyện Quỳnh Dao hoặc truyện ngoại quốc chuyển dịch tiếng việt không hà…Anh Tuấn ơi, nếu được, gửi em một vài bộ võ hiệp dạng PDF để em post thử lên xem sao nhe, nếu các anh chị có ý yêu cầu thêm thì anh em mình sẽ tăng cường thêm tủ sách này. Em cám ơn anh trước.
Em cũng vừa post xong bộ Hợp Xướng Truyện Kiều vào trang Lượm Lặt rồi, các anh chị vào xem nhe, link dưới đây nè:
http://www.chanphuocliem.com/TrangLuomLat/
F_HopXuongTruyenKieu.asp

Chúc các anh chị ngủ ngon giấc.  Em Đào.
anhdao <anhdao@totalnetworkservices.net> Nov 28, 2010
Các anh chị thân mến,
AD vừa post vào trang lượm lặt bộ Hợp Xướng Truyện Kiều, mời các anh chị từng yêu thích Kim Vân Kiều thưởng thức tác phẩm đã được phổ nhạc nhe:
Giới thiệu gia thế và
tài sắc nàng Kiều
Nàng Kiều gặp
Kim Trọng
Nàng Kiều đính ước
cùng Kim Trọng
  Xem tiếp và thêm chi tiết xin bấm vào đây!
Xuân Nguyen <hoangtram9@yahoo.com> Nov 24, 2010
HAPPY THANKGIVING
Xuan Thi xin gởi một vòng tay ấm áp đến Quý CHA, THẤY CÔ và các bạn CPL. Một lời nguyện cầu thương thân và may lành... đến Anh Nhã, Hương, Sơn Đào, Anh Hoài và Đại Gia Đình Thập.. ấm áp bên yêu thương của Xuân Thi.
Thập Đào ơi, thèm gà Tây quá, và nhớ các bạn CPL nữa. Sau Thanksgiving mình mới về nhà.. ăn dùm Mình một miếng gà để bọn Mình có chung mọi may mắn và ấm áp...love ya     Xuân
Reply: Cám ơn Xuân và chúc Xuân Thanksgiving vui vẻ bên con cháu. Còn nhà mình ăn Thanksgiving bằng nồi bún riêu ..hi... hi... Love you.
HAPPY THANKSGIVING
thoa doan <tramvang2@gmail.com> Nov 24, 2010
Chi Thap than thuong,
Hom nay gap mat ban be o nha anh Ngoc, ban hoc cung lop Thoa, anh Ngoc co con dang o Cali. Thoa gui hinh chau Lam Ngoc de chi Thap biet, day cung la con chau CPL - NS, sau nay co dip chau den tham chi de co chau biet nhau. Co gi chi giup do cho chau vi chau moi qua con xa la (truoc day anh Ngoc da co dien thoai cho chi). Neu duoc, nho chi Thap chuyen ho hinh chau cho anh Bo. Vi truoc day chau da tung duoc anh Bo giup do. Thoa cung gui hinh gap mat tai nha anh Ngoc chi xem cho vui
Gia dinh anh Ngoc gui loi cau chuc gia dinh chi binh an, suc khoe.
Reply: Cho Thập biết tên họ, ngày sinh và năm học của Ngọc nhé, để đưa lên trang web. Thân ái, CPL ntt
Liem Nguyen <liemnv1954@yahoo.com.vn> Nov 20, 2010
XẬP XÁM BANG CHỦ VÀ CÁC BẠN CPL QUÝ MẾN.
Nhận thấy bang chủ cứ phải XIN bài cho ĐS, Liêm Mỗ xin kể cho các bạn nghe câu chuyện đời xưa và nhờ các bạn hưởng ứng thêm "dài" dòng cho trở thành bài văn hòan chỉnh cho Xập Bang Chủ đưa lên Đê Ét Sơ.
Xập Bang Chủ có quyền công bố rộng rãi và tiếp chuyển tùy thích.
Câu chuyện đó như vầy:
YẾT HẬU CHO NHAU
Có câu chuyện kể rắng:
Ngày xưa (thời phong kiến) có cặp vợ chồng nọ chẳng biết có học chung trường không mà cha mẹ đôi bên xếp cho họ chung chăn gối. Anh chồng thì mê say đèn sách thơ văn, chờ đến khoa thi nên mải dùi mài kinh sử (chắc sợ thi rớt phải đi quân dịch) nên quên cả vợ nhà, Một bữa cô vợ (vốn cũng có đôi ba chữ thánh hiền) lay vai đức lang quân mà xuất khẩu thành thi yết hậu rằng:
Vai năm thước rộng để mà chi
Ngày chạy lăng xăng tối ngủ khì
Mình ơi thức dậy chiều em tí
Đi
Anh chồng ngáp tới ngáp lui vươn vai, suy nghĩ tìm câu họa lại, lát sau cũng thành lời rằng:
Ngày thời bận rộn với văn bài
Mỏi cả sườn lưng nhức cả vai
Chuyện ấy đêm nay xin gác lại
Mai
Chị vợ bèn phụng phịu đôi má ửng hồng, tìm lời tìm ý rồi cũng xướng lên:
Yêu nhau mong có tí con bồng
Lần lữa qua ngày khất cho xong
Con người như thế mà thế thế
Không
Anh chàng nổi máu đàn ông, chẳng lẽ bị chê bai sao, cũng hùng hổ, sắn tay áo đáp lại:
Đàn bà thật lắm chuyện lao xao
Đã bảo rằng thôi cũng cứ gào
Phen này muốn thế thì cho thế
Nào.
Câu chuyên xưa đến đây là kết thúc. Đố ai biết chuyện gì sẽ xấy ra. Tôi thú thật là không biết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đành có vội vài câu:
Cũng bởi ngày xưa học chung trường
Ân tình như thế nên vấn vương
Cuộc đời mãi mãi vẫn như thế
Thương

Quen nhau không kể lớp sáng chiều
Tình nghĩa chúng mình lẽ bấy nhiêu
Lúc nào gặp lại vẫn như thấy
Yêu

Các bạn ơi, tiếp tui tí,
Đi
Reply: Ái chà, Liêm ơi, đọc bài này mình nhớ 21 năm trước, ngày cưới của mình bạn của Tự (Nguyễn Xuân Nghĩa) dụ khi bọn mình đọc mấy câu này làm mọi người cười quá chừng. Mình hẹn phải "báo thù", mà đám cưới hắn lại không mời mình... hì... hì... Các bạn nào muốn tham gia vào bài thơ Yết hậu Chân Phước Liêm xin mời... họa tiếp. Thân ái, CPL ntt
Anh Tuan Tran <trananhtuancanada@yahoo.ca> Nov 17, 2010
Úi cha, Bang chủ còn xúi dại xúi khôn nữa nè. Thì tội gì không tới luôn bác tài:
Lạy trời mưa xuống nhiều hơn
Tui làm giọt nước đùa mơn lưng nàng
Ví dầu tình có dở dang
Tui làm con sóng rộn ràng chưn em
Để mai nắng rọi ngang thềm
Cho em còn nhớ giọt mềm nỉ non…

híc híc ..
Thưa cả nhà, cô hàng xóm của Bang chủ thiệt là dễ thương. Còn cô hàng xóm của tui thì Trời ơi! Mời quý dzị nghe tui kể lể:

Cô hàng xóm


Nhà nàng sát cạnh nhà tôi
Cách nhau vách gỗ ngăn đôi mỏng tè
Tiếng nàng tôi vẫn thường nghe
Êm như suối lượn qua khe rì rào
Đêm đêm dỗ giấc chiêm bao
Tôi mơ ước chuyện trăng sao cùng nàng


Một ngày biến cố đưa sang
Nhà nàng bỗng sắm một giàn âm thanh
"Ka-ra-ô-kê" mới toanh
Đầu lớn đầu nhỏ tối tân cực kỳ
Máy móc hiện đại cách gì
Loa cao loa thấp mê li rụng rời

Xập xình nhạc trổi chơi vơi
Nghe khoái lỗ nhĩ, ngẫm đời cũng hên
Giải trí không phải tốn tiền
Ngày ngày như ở non tiên cõi bồng
Hồn lơ lửng chín từng không
"Mi - Đồ - La - Phá " ru lòng dịu êm


Thốt nhiên nàng rống họng lên
Tưởng chừng sấm động ngay trên nóc nhà
Trống kèn đua nhịp "Cha cha"
Ầm ầm bão táp mưa sa tơi bời
Tiếng nàng sát khí ngang trời
Quân reo ngựa hí dậy lời thúc quân

Tôi chưa trấn tĩnh tinh thần
Nàng chuyển bài khác thậm phần thê lương
Lên cao mếu máo chán chường
Xuống thấp sướt mướt đau thương ngẹn ngào
Thường đêm có đám mèo gào
Giờ chúng trốn biệt tìm xó nào ẩn thân


Hết rên rỉ, lại giật gân
Vừa mới ai oán, lại rần rần "Rum-ba"
Khi ụa mửa, khi kêu la
Khi nỉ non khóc, khi ha hả cười
Ngày đêm bất kể đất trời
Cô ôm giàn máy không rời. Hỡi ơi!

Khác gì cách mạng đổi đời
Cô nàng hàng xóm thành người khác xưa
Trước đây chào hỏi dạ thưa
Bây giờ cái mặt cô đưa lên trời
Ngỡ mình ca sĩ hẳn rồi
Cô đâu ngó xuống thằng tôi thấp hèn


Biết thân chẳng dám đua chen
Tôi đành lặng lẽ làm quen với buồn
Nhớ nàng mộc mạc dễ thương
Nhớ lời nhỏ nhẹ vấn vương dịu dàng
Thôi tình như đã sang trang
Thôi đời như đã đôi đàng từ đây

Bỗng đâu xẩy chuyện... thật may
Nhà nàng trộm viếng một ngày cuối năm
Đồ đạc nó vét sạch tăm
"Đi" luôn giàn máy tối tân ngày nào
Bà con lối xóm thở phào

Mặt mày hớn hở ra vào hân hoan

Riêng tôi lòng lại chứa chan:
Mơ nàng trở lại hiền ngoan ngọt ngào
Gặp tôi thỏ thẻ cúi chào
Phất phơ một giải lụa đào dịu êm

Đêm nay mới thật là đêm
Nhờ tên ăn trộm mới yên xóm làng.


Bút Kòm
CPL Trần Anh Tuấn
Reply: Woah! hay thiệt, bài nào muốn đăng trên ĐS nhớ nói nha. để khỏi đưa lên mạng, các bạn nào muốn đọc thơ vui nhớ vào trang thơ Chân Phước Liêm nha. Thân ái, CPL ntt
nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com> Nov 15, 2010
Thập thương!
Hiếu và Bạch Tuyết đã đến thăm Tuyết Nhung Hiếu đã gửi số tiền của Thập đến Nhung rồi. Nhung cũng gửi lời cám ơn Thập .
Hiếu thấy Nhung cũng còn yếu lắm ,miệng bị đau nên khó ăn uống chỉ uống sửa là chính.. Hiếu cũng cầu mong Nhung sớm hồi phục
Sức khỏe của Mẹ Thập thế nào rồi? Cho Hiếu gừi lời thăm Mẹ nha
Thương nhiều,    Hieu
Reply: Cám ơn Hiếu & Bạch Tuyết. Bọn mình bây giờ sức khỏe là chính. Chúng ta cầu nguyện cho Nhung sớm bình phục. Bộ có liên lạc chưa? Lê Phượng cũng về thăm VN đó. Thương nhiều, Thập
Anh Tuan Tran <trananhtuancanada@yahoo.ca> Nov 13, 2010
Tôi đến cái tuổi xế chiều nên ưa tính chuyện tìm nơi dưỡng già thoải mái. Lá rụng về cội, tôi cho rằng không đâu bằng sống những ngày còn lại trên quê hương VN.
Đọc được bài viết dưới đây, tôi băn khoăn buồn bã. "Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà?".
Biết rằng đây chỉ là ý kiến chủ quan của một cá nhân, tôi xin hỏi thêm ý kiến và kinh nghiệm của các bạn (ở VN lẫn nước ngoài).
Bạn bè, giúp nhau tí.   Mong lắm thay.    Thân mến.
Boi Ngoc Vu <boingocvu@yahoo.com> Nov 14, 2010
Cụ Tuấn ơi,
Nam Ca li , có chị Mười bang chủ trấn môn , là xứ đi dễ khó về , có cơm có phở thay đổi ( ? )...lạnh Cali chưa bằng nắng ấm Canada.
Mời cụ tới thăm cho biết . Có thể chọn , đi trượt tuyết , đi tắm biển , hay đi ngắt gai xương rồng và tắm nắng trong xa mạc trong cùng ngày.
Thân mến. Bội.
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Nov 14, 2010
Thập đang ở nhà hả, D đánh bỏ dấu giỏi kg. Mọi người đừng về VN sống , qua CALI sống đi ,  mỗi năm D qua đó thăm các bạn một lần, HD
ton kim <kimton4@gmail.com> Nov 15, 2010
My DEER..Friends,
Như vậy là có rất nhiều bạn quan tâm về vấn đề người Già . Vì chúng ta đang đã và đang đặt chân lên ngưỡng cửa : GIÀ. Tui đã đọc hết tất cả và rất tôn trọng các ý kiến của các bạn, và xin có vài suy nghĩ sau.
1- Nên ở gần con cháu. Vì có sự tương trợ qua lại chứ không phải già là hoàn toàn là gánh nặng cho con cái. Biện pháp ở Gần (không chung) có nhiều ưu điểm. Ở xa mỏi chân, ở gần không mỏi miệng nếu người già không chen vào việc riêng tư của Trẻ, và Trẻ biết kính trọng và thương yêu Già, và xem Già như là một kho kinh nghiệm sống. Há chúng ta không biết mình có Trọng Già thì con cái mình mới biết trọng mình? Điều này, Tui thấy văn hoá người Mỹ coi bộ thua văn hóa người mình.
2- Sống quay quần với tập thể quen biết, bạn bè dĩ nhiên là cách chọn tốt. Nếu không thì sẽ bị cô đơn, lạc lõng vì nước mắm vẫn khác với xì dầu và bơ sữa.. cheese. Biện pháp có một nhà chung cư cho người già có cùng khung trời kỉ niệm.. rất đáng trân trọng. Tui hoan nghênh hết mình. Dĩ nhiên với Tui thì đây là lựa chọn thứ 2.
3-Ở VN, đáo giang tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục. Các bạn đã biết tục lệ ở VN rồi, tục lệ hành chánh, tục lệ trung ương đến địa phương, tục lệ trong họ hàng.. khác với ở các xứ ngòai.Có nhiều khó khăn về tiện nghi vật chất. Nhưng Ông bà cha mẹ ta đã sinh ta ra ở mảnh đất này, Tui vẫn trân trọng kính yêu và muốn được về sống và chết tại đây.......
....... Tóm gọn bỏ vào Bao: Về Già, nên về sống ở VN hay không là tuỳ Thực trạng , hoàn cảnh của từng người. Ai có con còn ở VN sẽ thuận lợi hơn.
BOB VU và Chị 10, liệu có vận động ,tiến hành lập 1 chung cư như vậy? chứ còn như chị 10 dụ khị người ta về đấy mua nhà , thì Tui chắc phải lên tuốt đỉnh nuí gì đó mà mua đỡ cái Cabin, ở xa xa nhìn từ San Bernadino thấy tuyết phủ, mà Bob Vu hay tả cảnh, Chứ Tui đâu có tiền mua nhà ở Nam Cali.
Bởi vậy, Tui mới bảo là Buồn phát khóc đâý các bạn ạ.
KIM TÔN
Reply: Cho nên, mình định rủ các bạn già mai mốt về Cali đi, bọn mình ở chung nhau trong khu nào đó, có ai nấu gì ngon đem qua cho nhau ăn, tổ chức đi chơi chung, Ai cha, mà hổng biết lúc đó các cụ quần hùng có tung chưởng thử sức nhau không nữa... hi... hi... Cụ Bội nói đúng đó... ai muốn hưởng nắng ấm Nam Cali (có thấy hấp dẫn không?) thì... mại dzô... ghé dzô, ghé dzô... (Bội. Phong ơi, dụ khị mấy ngưòi về đây đông đông cho dzui làng dzui xóm hi... hi...) Có ai muốn chia xẻ gì thêm không?Chúc vui, CPL ntt
Liêm Nguyễn <liemnv1954@gmail.com> Nov 7, 2010
Tui vẫn chưa thể chat được. Nghịch tùm lum, bây giờ nó mất cả thanh công cụ, không thể viết chữ to được nữa. Quý vị rang đọc vậy nghe,
Chúc tất cả có buổi tối vui vẻ và thăm tất cả. Tui vẫn chẳng biết ai đang on line. Khổ ơi là khổ.
Thân mến. Liêm
thoa doan <tramvang2@gmail.com> Nov 8, 2010
Thưa cả nhà,
Ít nhất là 2 lần nghe anh giáo than về thanh công cụ của mình bị hư, KT viết bài này để giúp anh giáo kêu gọi sự giúp đỡ của quý bằng hữu gần xa sửa giúp anh cái thanh công cụ. Mong rằng sẽ đón nhận được nhiều tấm lòng hảo tấm của quý bằng hữu để thanh công cụ của anh giáo sớm phục hồi và có thể chat được như xưa.
Mất thanh công cụ
Giáo già bị mất thanh công
Cu không chat được mấy ông thương dùm
Có chat cũng chat tùm lum
Rồi trúng tá lả chết chùm như chơi
Ai biết thì giúp tôi vơi
Sửa thanh công cụ tôi chơi với nào
Hôm qua họ chat ào ào
Mà tôi chịu chết có vào được đâu
Bây giờ càng nghĩ càng rầu
Muốn chơi nghẹt nỗi công cu hư rồi
Thôi thì đành gác cuộc chơi
Chờ thanh công cụ phục hồi chức năng
Mới hay công cụ lằng nhằng
Mà khi thiếu nó cũng căng vô vùng.
Thôi đừng than nũa anh ơi
Thế nào cũng có những người hảo tâm

(Xin lỗi nha, công cu tức công cụ. KT viết vậy cho có vần điệu)  TV
Reply: hì... hì... ai rảnh mà rành... cứu bồ dùm.. hì... hì..Chúc vui, CPL ntt
Dung Le < dungle27@hotmail.com > Nov 6, 2010
Anh Dao than:
HDung muon noi len loi CAM ON chan thanh, nho muc Bep Gia Dinh cua Dao ma HD tim lai duoc nhung nguoi ban than thuong - tuong kg bao gio co the gap lai, neu co chi la trong giac mo thoi. Nhung nho vao su thong minh cua Dao , HD tim lai duoc CPL yeu dau , giac mo da thanh su that.
Trong luc dua gion voi cac ban, trong long luc nao cung noi tieng - CAM ON - den Thap + Anh Dao va nhung vi trong ban to chuc.
Cam on... Cam on rat nhieu. HD
Reply: Chị Dung thân mến, Chúng em rất vui chị đã tìm về mái trường CPL, thấy các anh chị đấu hót hồn nhiên như thuở xưa, em cũng được vui lây với niềm hạnh phúc. Cám ơn chị đã thưởng thức trang gia chánh, nếu có món ăn nào chị yêu thích mà không có trên list, chị lên tiếng nhe, tụi em sẽ sưu tầm về cho chị. Mừng sum họp cùng chị, và mong được gặp chị nhân dịp đại hội CPL sắp tới nha.
Em Đào
Thytho Pham <thytho_pham@yahoo.com> Nov 3, 2010
Anh Dao men,
Cam on thiet nhieu mon toung "Cu Da" voi cach lam rat de. Thytho se thu khi mua duoc goi Miso. Nhieu mon trong muc gia chanh do Anh Dao sưu tam, thytho da thu lam va thanh cong lam.
Anh Dao va gia dinh khoe chu? thytho moi di vacation 2 tuan ve nen con lu bu voi cac viec lat vat khong ten tuoi. O Cali nhu Anhdao thich that vi an du cac mon ma van "good shape" nhung thytho thi thich nau noung hon.
Cho thytho cam on lan nua va chuc binh an.
Reply: Chị Thy Thơ ơi, chị vẫn khoẻ chứ? Đã lâu lắm rồi không được gặp chị. Đại Hội CPL Kỷ Niệm 50 Năm sắp tới rồi chị ráng thu xếp tham dự đó nhe, chúng em rất mong gặp lại chị. Em rất vui khi trang gia chánh giúp chị cũng như các anh chị gia đình CPL có những bữa ăn ngon, không món ăn nào ngon và lành mạnh bằng những món ăn do chính mình nấu phải không chị, mình có thể thay đổi và thêm bớt những gia vị tốt cho sức
khoẻ. A! chị ơi em muốn khoe với chị, cách đây vài hôm nhân dịp lễ Holloween em sưu tầm được món mới và nấu thử, đó là món "Curry Seafood Pumpkin Pot" rất là ngon. Anh Sơn và 2 cậu con trai nhà em mê quá, đã vậy có 2 gia vị rất tốt cho  
mình: cà-ri giúp mình tránh được ung thư, bí đỏ giúp trí nhớ của mình được tốt, em sẽ thường xuyên nấu món này hơn, bác sĩ khuyên mình nên ăn cà-ri ít nhất 2 lần 1 tuần chị ạ. Thích thêm công thức món ăn nào nữa cho em biết nhe. Chúc anh chị bên ấy luôn yên vui hạnh phúc. 
Em Đào.
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Nov 3, 2010
Thấy các bạn xôn xao rộn rịp lo cho ngày vui của đôi trẻ làm lòng tui không khỏi xốn xang. Hổng biết chúc vui như thế nào, tui lôi bài thơ làm đã lâu ra phủi bụi, tặng người bạn dễ thương tuy mới biết nhau mà như đã lâu đời. Bài này tui viết cho tâm sự của tui, nên không may có câu nào không hạp con tì con vị của ông bạn Phong, ông cười xí xóa dùm nhen.
Viết thay cho người đi lấy vợ
(Ngày mai trong đám lăng nhăng ấy
Có kẻ xong đời, bỏ cuộc chơi)
"Bai" các ông tớ đi lấy vợ
Phận làm người trả nợ cho xong
Bao năm cung kiếm vẫy vùng
Giờ đây khăn gói chữ tòng tớ đeo
Chí đã quyết vượt đèo leo núi
Thì nhủ lòng chẳng hối không than
Cũng đành một kiếp... hồng nhan (kẹt vần các bác thông cởm)
Tớ đi theo vợ, dở dang cuộc cờ
Hết những đêm trăng mơ thò thụt
Xóm các em lẩn lút đi, về
Những phen chè chén hả hê
Cung đàn nhịp phách đê mê hương tình
Chiều hè phố rập rình dõi bước
Dáng Mỹ nhân tha thướt lả lơi
Đêm đêm trăng nhạt sao rơi
Chân cầu cuối xóm, à ơi hẹn hò
Nhớ những ngày nằm co gác vắng
Gặm nỗi buồn cay đắng trong lòng
Trời ơi, nàng đã sang sông
Muốn mua thuốc chuột mà ... không có tiền
Nhớ các ông, bạn hiền thân mến
Đã bao lần mình "khện" lẫn nhau
Chỉ vì tranh cái... phao câu
Mà gây bao cảnh bể dâu đoạn trường
Bỏ thì thương, mà vương thì tội
Nên ta đành chìm nổi cùng nhau
Giờ đây tớ bước qua cầu
Cá còn ở lại nhớ câu cho nhiều
Ân oán xưa trăm điều xí xóa
Tớ yên mồ đẹp mả vui nằm
Vợ gọi dạ, bảo thời vâng
Tam tòng tứ đức tớ năng chau mình
Chung tình là câu kinh nhật tụng
Quả phúc đây một bụng vê tròn
Còn Trời còn nước còn non
Có thằng lấy vợ, hết còn băm lăm
Mồ êm nó đã vui nằm.

Bút Kòm
Trần Anh Tuấn
Reply: Cám ơn bài thơ rất hay, bộ mấy "ngài" như dzậy thiệt hả??  Thân ái, CPL ntt
Hoang Ly <hoangpl@hotmail.com> Nov 3, 2010
Chị Thập ơi à, Phượng Hoàng đây. Mỗi lần cần biết hay có chuyện cần là réo chị mà thôi. Chị giúp đở dùm và nhờ chị post dùm xem có ai biết tin tức về anh Hà Hửu Hùng hay không? hình như em biết vợ anh Hà Hửu Hùng cũng là cựu học sinh CPL phải không? Nếu được cho chị em của em biết tin tức về vợ chồng anh Hùng nhe. Thương chị nhiều. Cho Hoàng gởi lời thăm bác gái cùng vợ chồng chị và hai cháu luôn luôn mạnh khỏe và tất cả đều tốt đẹp nhe.
Phượng Hoàng
Reply: Mọi người la làng mà chưa thấy Hà Hữu Hùng lên tiếng - Hùng ơi ời!!! Đúng rồi Trinh cũng là dân CPL.  Hoàng chưa gửi hình Phượng qua đó. Phượng quen với cuộc sống mới chưa? Nhớ viết bài cho Đặc San đó. Chuẩn bị tháng 7 qua dự ĐH nha. (trên là địa chỉ email của HHH)  Thân ái, CPL ntt
Nga Do <ngadonga@yahoo.com> Nov 3, 2010
CAM ON CHI THAP van thuong xuyen cho cac ban CPL o VN co thong tin ve cuu hoc sinh CPL . mac dau rat kho hy vong tham du hop mat nhung cung rat vui vi biet hoi minh van hoat dong . cam on chi THAP rat nhieu da bo cong suc va thoi gian rat nhieu cho hoi , mot chut tinh cam cua thoi hoc sinh ben mai truong CPL cung thay vui vui trong cuoc doi . DO NGA in VN
Reply: Hình như nhắc Nga gửi hình Nga địa chì và ngày sinh mà vẫn chưa gửi đó. Có đóng góp bài vở cho ĐS không thì gửi đi nhé. Thỉnh thoảng nhớ vào trang web thăm các bạn.  Thân ái, CPL ntt
TIN TỨC (Nov 2, 2010)
Mới nhận được tin vui của VŨ PHILLIP PHONGNGUYỄN THỊ LAN sẽ làm lể ra mắt bà con vào ngày Thứ bảy 8 tháng 1 năm 2012 tại nhà hàng Emerald Bay. Chúc mừng... Chúc mừng...
Cám ơn Phong đã đến phụ sửa phòng cho mẹ mình trước khi cụ về nhà.
Thập mới nhận được check ($199)của Trần Anh Tuấn (Canada) gửi đến ủng hộ Đặc San, cứ đòi làm người ẩn danh (hi... hi... không được đâu Tuấn ơi) Cám ơn nhiều nha, cũng cần bài viết của bạn nữa đó (bây giờ là ... "đòi nợ"... chứ không còn "begging" nữa hi... hi...)
Thập cũng được tin Anh Đào đã bị thùng rác rất nặng đè ngã, chân và tay hiện nay vẩn còn thâm tím và trầy xướt, thương Đào quá Đào ơi. Chúc Đào mau bình phục. love you. (CPL ntt)
Xuân Nguyen <hoangtram9@yahoo.com> Nov 2, 2010
Thap và các ban CPL oi,
Xuan Thi day, co cac ban vua goi den cho XT. mau doc nhan Emergency Call By Cell Phone 112.Goi cac ban doc de chu y neu co gap nhung truong hop tuong tu nhu vay....Thuong.
XuanThi
Reply: Đã về từ Kansas rồi à, cảm ơn Xuân Thập đã forward cho các bạn để nhắc nhở cẩn thận khi bị xe cảnh sát chặn lại, nên gọi số 112 để xác nhận hoặc nên dừng lại ở tiệm xăng. Chúc Xuân luôn vui nhé.  Thương nhiều, CPL ntt
YEN QUACH <canary56@gmail.com> Nov 2, 2010
Hello chị Thập,
Em thật sự xúc động trước những lời tâm tình của các anh chị CPL, của các bạn CPL ...  Đã có những tháng ngày đều đặn đến trường, tham gia các sinh họat của trường (cắm trại ở Thủ Đức, đường Sơn Quán, Vũng Tàu... ) nên trong em vẫn còn in đậm những khỏanh khắc đáng nhớ về trường xưa, và hiện nay ngày ngày đều đi về ngang trường ...
Nhưng cũng mong chị thông cảm cho sự vắng bóng của em, em k có thời gian để bắt kịp thông tin của đại gia đình CPL khi em đã và đang phải chạy đua với thời gian...
Chúc mừng đại gia đình CPL đã có ngày sum họp và ngày càng có thêm nhiều thành viên ....  Chúc chị và đại gia đình CPL luôn an lành.    Em H.Y
Reply: Hoan nghênh Yến tham gia nối vòng tay thân ái CPL, vậy mà bé Phương Anh còn muốn Yến làm Hắc Y nữ hiệp nữa đó. Khi nào rảnh thì ghé trang nhà thăm mọi người nha.  Thân ái, CPL ntt
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Nov 1, 2010
Hi Phuong Anh:
Co ten la Huynh Dung, cung la mot thanh vien cua Gdinh CPL. Xin goi loi chao mung den P.Anh, co D. cung giong nhu chau : tinh co di tiem gia chanh ma kiem duoc CPL truong xua . Co cung goi email den co Thap va cho doi tra loi. Chau biet kg, tron 1 dem co kg ngu duoc hoi hop, cho doi... den khi duoc co Thap, chu Boi, chu Quoc, chu Phong, chu Phuong tra loi co mung qua - 40 nam- bon Co moi tim lai duoc nhau. Kg co niem vui nao hon cua nhung ke tha huong nhu chung minh tim lai duoc nhung tinh thuong tuong da mat, hay vao nhap bon voi cac Co + Chu, dung ngai, may Chu rat la vui tanh gion nhu con nit . Se lien lac voi chau thuong xuyen. HD
Aquila P. Phuong Anh <quachphuonganh@yahoo.com> Nov 1, 2010
Mến chào cô Huỳnh Dung,
rất bất ngờ nhận đc email của cô đó. Cám ơn cô nhiều nhé. 40 năm mới tìm lại đc nhau thật là quý quá phải không cô ? Csống quả là tuyệt vời, có những món quà tinh thần mà ko vật chất nào thay thế đc.
Con "phá" lắm đó cô Dung, nên thấychỗ nào có "giỡn vui" là hamlắm. Con mới liên lạc có mấy ngày mà được nhiều cô chú bác quan tâm thế này, thật là vui.
Chúc bình an, Phương Anh
Thư tháng 11 (Nov 1, 2010)
Kính thưa quý Cha, quý Thầy cô,
Cùng các bạn thân thương,
Trời đã vào thu, khí hậu Cali đã dịu mát, các anh chị ở miền đông bắc và Canada đang khoe bên đó rừng lá mùa thu thay màu tuyệt đẹp. Anh Thịnh còn khoe đêm nay nơi anh ở sẽ có tuyết rơi (thú vị thật! ở nơi này vẫn còn những kẻ mê ngắm tuyết rơi)
Tháng 10 vừa qua, chúng ta nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Trần Thị Xuân, CPL Trần Thị Hoa và cố CPL Trần Văn Sung là Cụ Bà Maria Lương Thị Ty đã được Chúa gọi về lúc 14:00 ngày 20 tháng 10 năm 2010, hưởng thọ 80 tuổi; và bố chồng của CPL Nguyễn Thị Hữu là Cụ Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bằng sinh năm 1920. Đã mất lúc 9:00 sáng ngày 15 tháng 10 năm 2010, hưởng thọ 90 tuổi. Chúng ta cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria và Gioan Baotixita. 
Chúng ta đã chọn ngày 8, 9, & 10 tháng 7 năm 2011 để tổ chức Đại Hội.  Các bạn có thể chuẩn bị nghỉ phép và vé máy bay để sang dự ĐH.  Cám ơn chị Lê Thị Huỳnh Dung(Canada) đã ủng hộ ($200) cho Đặc San. Rất mong các bạn tham gia viết bài và ủng hộ tài chánh cho ĐSan để chúng ta có được một tác phẩm tuyệt vời.
Chúc mừng sinh nhật các bạn CPL Võ Thị Phước Nov 3, Trần Thị Kim Khuê Nov 6, Nông Thu Hà Nov 7, Nguyễn Công Bình Nov 8, Hoàng Nhật Quang Nov 8, Phạm Văn Quang (VN) Nov 9, Nguyễn Minh Tuynh Nov 11, Lương Khắc Phát Nov 20, Phạm Văn Quang (OK) Nov 24, Nguyễn Y Cẩm Nov 29, Nguyễn Thị Thu Lan Nov 30,  và tất cả các bạn sinh trong tháng 11, chúc các bạn luôn vui, khỏe và yêu đời.
Ngày 25 tháng 11 này là ngày Tạ Ơn của nước Mỹ, chứ ở Canada thì đã qua rồi. Chúng ta tạ ơn thượng đế đã tạo mọi thứ quanh ta, tạ ơn tất cả mọi người từ ông bà, cha mẹ, thầy cô, anh em, bà con, bạn bè... đã luôn bên cạnh dậy bảo, an ủi, nâng đỡ và thương yêu chúng ta. Như cháu Phương Anh đã nhắc tháng này cũng là tháng cầu nguyện cho các Linh hồn, chúng ta dành thời gian cầu nguyện và tưởng nhớ đến những người thân quen đã mất.
Kính chúc quý Cha, quý Thầy cô và tất cả các bạn cùng gia đình một mùa Tạ Ơn vui vẻ và hạnh phúc
Chào thân ái,
CPL Nguyễn Thập
ngoc hoa <ngocli5353@yahoo.com> Oct 31, 2010
Hi Thap,
Rat vui vi nhan duoc loi chuc cua Thap du co muon mot it, trai voi ong Doanh Doanh vi so quen nen moi dau thang nghe Thap nhac sinh nhat cua moi nguoi ,ong ay da voi chuc mung sinh nhat Hoa truoc, cung vui Thap hen.
Chuc Thap nhieu suc khoe , va hanh phuc de mai la canh tay lien ket cac anh em CPL.
B. Hoa
Reply: Hì... hì... ai cũng già hết nên bệnh lão bắt đầu hoành hành... Thập cũng vậy, bụng bảo dạ là nhớ vậy mà vẫn quên... thông cảm... Viết bài chưa? Luôn vui nha.  Thân ái, CPL ntt
Aquila P. Phuong Anh <quachphuonganh@yahoo.com> Oct 31, 2010
Cô Thập mến, nếu có thể được, cô Thập gửi những lời dưới đây của con đến quý Cha, quý Sơ, các bác, cô chú CPL Công giáo nhé, nhân tháng 11 là Tháng cầu nguyện cho các Linh hồn.
- All Saints Day is a reminder that all of us, living and dead,are united in a living community with Christ and one another. - (Catholic Update)
- Receive, Lord, in tranquility and peace, the souls of your servants who have departed out of this present life to be with you. - (The Catholic Prayer Book)
Con xin cùng quý Cha,quý Sơ, quý cô,chú bác hiệp ý dâng những lời kinh trong chuỗi Mân Côi kỳ diệu để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời , cách riêng cầu nguyện nhiều hơn cho các linh hồn là cha,mẹ, người thân của mọi thành viên CPL.
Phương Anh
Trinh CPL Tran <tonydoan01604@yahoo.com> Oct 31, 2010
HI THAP LAU QUA KHONG NGHE TIENG NOI CUA 10 CO LE BAN CONG VIEC CONG DONG NEN KH BAT PHOENNEN TUI GOI HOAI MA CU BI OFF DANH PHAI MAIL BAC VA CAC ANH CHI EM VAN KHOE PHAI KHONG 10 TUI BAT CHUOC THIEN HA GOI BA LA CHI 10 NHA TUI CUNGVAY BAN LO BUIL CAI TIEM NAILS DEN NAY DA XONG VA DA KHAI TRUONG DUOC VAI NGAY CONG VIEC CUNG TOT CAM ONCHUA THUONG CUNG MOI SU TOT DEP THAP CHO GOI LOI THAM BAC CAC ANH CHI EM CUA10 VA KHONG QUEN GOI LOI THAM DEN GIADINH CUA MINH LA <CHAN PHUOC LIEM THUONG YEU> CAU CHUC TOAN THE CAC BANCU HOC SINH C P L DUOC NHIEU SUC KHOE VA AN LANH GOI 10 VAI TAM HINH MOI COI CHOI
Reply: Xin lỗi nha, tại bà già nằm bệnh viện nên ở nhà chắc không ai nhấc phone. Bây giờ bà già đã về nhà rồi. Cám ơn nhiều. Thân ái, CPL ntt
Aquila P. Phuong Anh <quachphuonganh@yahoo.com> Oct 31, 2010
Cô Thập ơi, thiệt là vui và "phê" đó !!! con đọc mấy bài thơ do các cô, chú bác làm nghe thật ấn tượng ghê !!! con đọc 1 bài mới của
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Oct 30, 2010
Tâm sự thi sĩ Táo Bón
"Ơi hỡi Nàng Thơ em là ai?
Da vàng mũi tẹt, hay.. tây lai?..."
Con kết bài này nữa nè.
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com> Oct 10, 2010
"Bao năm tình lận đận
Hai đứa già như nhau ..."
Reply: Vậy mà chú Tuấn bảo chỉ là tào lao thôi..Hi... hi... các chú ráng viết thêm nữa đi nhé. Nếu muốn Phương Anh ghé vào Trang Vườn Thơ CPL coi đi. Chúc vui.  Thân ái, CPL ntt
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Oct 30, 2010
Tâm sự thi sĩ Táo Bón
Ơi hỡi Nàng Thơ em là ai?
Da vàng mũi tẹt, hay... tây lai?
Mập tròn, ốm nhách? Cao hay thấp?
Chưa gặp mà sao nhớ tưởng hoài?
Ới hỡi Nàng Thơ em ở đâu?
Tìm em trong nắng thảm mưa sầu
Quanh co ngõ tối tìm không thấy
Chỉ thấy... thằng đen... mắt đỏ ngầu.

lại chạy
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Oct 30, 2010
Kinh thua quy vi bang huu, ca tuan nay line Navigo internet cho TUI o bi hu ( moi nam bat dau vao Winter thi internet va cable ti vi deu bi truc trac) nen TUI kg the doc email cua quy vi duoc. Toi hom qua moi xua xong, bay gio voi email cho quy vi ro kg thoi nghi la TUI so roi tron, cam on Liem da het long benh vuc + 3 KIM luc nao cung ung ho ban be. Thap Bang Chu oi, neu nhan duoc thu cua D thi Bang Chu coi hinh cua D xong thi cat di nhen, dung de len trang Hinh Anh vi so may ong Than bi Nightmare, sum nhau do thua D, toi nghiep cho ba gia trau cam lang hoa nay lam ( Boi noi vay do). Thuong Bang Chu nhieu , nhieu lam...Nho nha, dung de hinh len hi!!!hi!!!hi!!!. HD
PS. Ua ong Tuan goi bai Tho nay cho ai vay: 3 KIM, HD, AI nua?. Vi 3KIM va HD thi toan la da vang, mui tet, nhan nheo... con nguoi khac thi kg the tra loi. Tuan dang lam tho cho co nao????.
Reply: Đã nhận được hình và cuốn sách về xứ Yukon còn có cả chữ ký cũa tác giả nữa, xứ gì "bự' thiệt, chỉ có độc đạo một đường ra vô, có chó kéo xe, có những con sơn dương, có hoa lửa màu hồng đẹp thiệt là đẹp, nhìn những cảnh cắm trại bên bờ sông thấy tĩnh mịch làm sao ý. Trời đất quý dzị nghe được hông? gửi hình mà hổng cho tui post lên còn nói đợi mấy ông chuẩn bị tinh thần ngắm dzung nhan nữa. Vậy cho quý vị nightmare trước nha. "Tuấn à, chạy lẹ lên , coi chừng..!" (có một cây kim đang phóng theo..."phập!" hà... hà...) Còn Tuấn làm bài thơ này để đọc bây giờ hay để đăng ĐS?  Cám ơn HDung đóng góp cho ĐS. Bội ơi, đến lấy thư. Khi nào Thập nhận được thư Tuấn sẽ báo tin.  Thân ái, CPL ntt
Aquila P. Phuong Anh <quachphuonganh@yahoo.com> Oct 29, 2010
Con chào cô Thập và bác Hồng,
Cám ơn cô và bác trả lời email của con thiệt là nhanh, tại hôm qua và nay con bận việc quá giờ mới viết lại được. Con cũng thật vui khi nhận được những lời động viên, chia sẻ của hai vị. Con còn bất ngờ khi cô Thập post email của con lên website nữa !
Con xem hình và đọc các bài tường thuật , thấy các cô chú bác chỉ lớn tuổi theo thời gian thôi chứ tâm hồn không già đâu, mà rất trẻ trung đó.
Con luôn thường xuyên thăm web CPL để nắm bắt từng dòng thông tin !
Chúc bình an, Phương Anh
Reply: Phương Anh bận rộn quá, đang ở PA à? Đúng vậy, chỉ có khi các cô, chú, bác gặp lại nhau thì mới được trẻ trung như vậy cháu ạ. Cô post lên để các bạn khác của mẹ Phương Anh cũng biết được tin của cháu. Trời bắt đầu lạnh rồi đó, giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào buồn cứ email cho cô Thập.  Thân ái, CPL ntt
xuan tran <taontroi@hotmail.com> Oct 28, 2010
Chi Thap kinh men,
Chung em dang o Viet Nam ma nha thi chang co may scan de gui hinh qua chi. Hon nua hinh chung em co bay gio chi la hinh tang thoi. Cho em hen chi dip khac khi em ve lai My, em se gui hinh qua chi. Con Dai Hoi thang 7 nam 2011, con lau qua em khong dam hua. Ma co le phai qua nam em moi tro lai My do chi.  Em cung mong gap lai cac anh chi de on lai nhung ky niem yeu dau xua.
Kinh, Em Xuan
Reply: Vậy thì cứ cố gắng sắp xếp dự ĐH nha. Chờ hình của Xuân. Có thêm vài tấm hình của anh Sung trong trang hình ảnh xưa rồi đó. Mẹ Thập cũng vừa ở bệnh viện về, nên mấy hôm rồi hơi bận rộn. Giữ gìn sức khỏe nhé.  Thân ái, CPL ntt
Phuong Anh <quachphuonganh@yahoo.com>  Oct 28, 2010
Mến chào bác Tiến, cô Thập,bác Hồng
Hôm nay con vô tình lên mạng tìm 1 số thông tin về gia chánh, không ngờ vô tình tìm được trang này: http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/
con vào xem kỹ thì đúng là trường CPL ngày xưa , bây giờ là trường PTTH Gò Vấp, kế bên nhà thờ Mân Côi và nhà sách Nguyễn Thái Sơn.
Con tên là Phương Anh, con của mẹ Kim Anh,cháu ruột dì Hòang Yến . con nghe mẹ con kể là hồi đó dì HY học tại CPL và mẹ con có dạy ở đó 1 thgian ngắn. Con đã từng đc nghe nhắc đến nhều về các vị như Cha Trân, cô Kim Nguyên, cô Thông... rồi bác Chớ, bác Tiếp, bác Trọng... chỉ có hai người duy nhất con được biết mặt là Bác Hồng (con gặp lâu lắm rồi), và dì Nam Hương là người con gặp vànói chuyện nhiều nhất mỗi lần dì về VN.
Con vừa du học qua Berkeley, CA được 2 tháng rồi. Con cũng liên hệ nói chuyện với dì NamHương. Nhưng con rất bất ngờ khi biết được HộiCựu Học Sinh CPL duy trì bền vững, mạnh mẽ và đòan kết như vậy. Thật là một nét đẹp tinh thần mà giới trẻ như con phải học hỏi và noi gương.
Con xem rất nhiều thông tin và hình ảnh về các thành viên được đăng trong websites , phát hiện ra các cô chú,bác ở VN đều tập trung sống ở Gò Vấp, đặc biệt khi xem địa chỉ thì hầu hết đều gần nhà con- nh vị sống trên đường Lê Hòang Phái. Và cũng rất nhiều thành viên sống ở đường Nguyễn Thái Sơn và Lê Đức Thọ, từ nhà con ra cũng gần hết. Vậy mà giờ con mới biết. Trong đó, con quen rất thân với cô Thủy Ngọc , nhà ở Nguyễn Thái Sơn. Chú Nguyễn Huy Quang (hình trang số 3) co cũng biết rất rõ, gia đình con và gia đình anh ruột của chú rất thân nhau.
Bác Tiến sống ở San Hose, cũng ko xa Berkeley lắm, con cũng đang định xuống đó thăm 1 người quen ( là em gái bác Ánh-bạn bác Hồng) , không biết con có đc phép ghé thăm Bác Tiến ?
Vào mùa hè, con cũng có dự tính đi về mìên Nam Cali thăm dì Nam Hương -Huntington Beach, thăm 1 ngươi quen ở Garden Grove và 1 ở Tustin, nếu con sắp xếp được, con cũng mong đc gặp cô Thập một lần.
Con thật vui khi hôm nay biết thêm được quá nhiều thông tin về hội CHS CPL mà trước đến giờ con chỉ nghe kể qua mà thôi.
* Bác Hồng, con mong nhận được hồi âm của Bác,bác gặp con lâu quá rồi, chẳng biết có nhớ con không nữa ?
* Bác Tiến, bác ở San Hose đi lễ tại xứ đạo cộng đòan người Việt ?
Con ở Berkeley, ngày thường đi lễ nhà thờ Mỹ, cuối tuần đi qua Oakland tham gia công tác với dòng OFM ( St.Elizabeth Friary) thì mới đi lễ VIệt tại St. Anthony parish.
Chúc cô Thập, bác Tiến, bác Hồng một ngày an lành.
Con, Phương Anh
phaminhong <phaminhong@yahoo.com>Oct 28, 2010
Chau Phuong Anh than,
Website Cuu hoc sinh Chan Phuoc Liem do Co Thap va Co Anh Dao lam Admin la soi day lien lac than ai cua cuu HS CPL o khap moi noi tren the gioi. Chau co the vao do de tim nguoi quen hay cho biet chau can su ho tro hay giup do gi. Cac Bac, cac Co chu Cuu HS CPL co truyen thong than ai, tuong tro, luon luon san sang ho tro giup do cac chau, the he thu 2 cua CPL.
Chuc chau vui va som hoa nhap vao cuoc song, moi truong hoc tap moi.
Than men, Bac Hong
Reply: Trước hết chúc mừng cháu được sang du học Hoa Kỳ, chia vui cùng chị Kim Anh và gia đình. Rất vui là trang web CPL cũng hữu ích đối với cháu. Các cô, chú, bác ở hải ngoại chỉ mong muốn tìm lại những kỷ niệm ngày xưa thân ái nên mới thành lập trang web. Bây giờ có thể các cháu chưa thấy cuộc sống tuổi thơ là quý, nhưng đến khi ở tuổi các cô, các chú rồi cháu mới thấy hết giá trị của kỷ niệm, đó là niềm vui của tuổi "già" (có nhiều chú sẽ gân cổ lên cãi "già đâu mà già"). Cùng lớp với mẹ cháu thì ở San Jose có bác Khoa Tường đó. Khi nào PAnh ghé Nam Cali nhớ ghé thăm cô Thập, luôn hoan nghênh cháu. Chúc cháu mọi sự như ý. Thân ái, CPL ntt
Kim Net <kimnet1955cpl@yahoo.com.vn> Oct 27, 2010
DAI gia dinh CPL minh oi !Anh KIM TUYEN oi ! may muoi nam da chay vao di vang , Kimnet da cat vao trai tim , de vao ngan nho nhat , kimnet nho cat ky lam , khg biet anh vo tinh hay co y , ma khoi lai < Hinh anh xua cua anh SUNG > trong tam hinh anh SUNG chup chung voi Nguyen van TOT , goi lai bao nhieu la ky niem kho quen .Cac anh chi va cac ban biet khg ? TOT hoc cung lop voi Kimnet , sang nao khi den lop , nhin len 2 tam bang , ben trai thi chu TOT , ben phai chu NET , co hom thi cac ban day TOT te de len nguoi KIMNET , Kimnet , tuc qua thay gi danh TOT cai do , cap cung danh , dep , giay cung choi , tay chan cua TOT thoi do TOT bi ghe ngua , nen Kimnet dat cho cai ten TOT ghe . con nua ! kimnet bi TOT choc tuc , ruot TOT danh cho bang duoc chay tren ban khi nam ao TOT duoc thi 2 dua te xuong dat TOT de len nguoi Kimnet < lay thit de nguoi > hihihih,,,,biet bao ky niem thoi cap sach , bay gio doi luc nho lai khg biet TOT dang o dau ? sinh song ra sao ?
A ! con nua , mot hom di hoc khi ra ve xe VESPA dap hoai khg no , anh TOT nha ta xung phong day xe cho Kimnet , Khi xe no may duoc anh chang TOT nha ta MAP , LUN co suc nhay len xe ,lun qua khg nhay len duoc , lam xe va Kimnet nga de len nguoi TOT map .... thay vi day cho xe no may chay duoc Kimnet se quay lai <cam on TOT nhe !> vay ma TOT co pha Kimnet , khg 1 loi cam on . di qua cua hang chi QUI mua kem an , du TOT lai ngoi gan lay kem CHAY day mat TOT luon , tot TUC qua RUOC Kimnet chay co co ......hihihi....lam gi tim lai duoc ky niem do duoc nua ! TOT OI ! bay gio TOT o dau ? nam ay hoc lop 11 , the ma ngay ngo den the , mot thoi hoc tro pha nhu quy
thu to thi <tothithu@hotmail.com> Oct 27, 2010
Cam on Tuyên da goi hinh. Co anh chi nao biêt tin cua Tôt khong? ngay xua Tôt lam pho nhom ,chup hinh, rua hinh tang ban.
Anh Sung di rôi, khong biêt Tôt ra sao? Tôt cung la thanh viên NS
Nguyên chuc tât ca luôn an vui.  Thu
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Oct 26, 2010
Gui den Qui Anh Chi Chan Phuoc Liem-Nguon Song.
Hinh anh NGAY XUA AY cua NS-CPL Tran Van Sung ( co But Tich ).
-CPL Tran Van Sung : Chu Tich BDD-HS-CPL Nien Khoa 1969-1970 & 1971-1972.
-NS Tran Van Sung : CTV NguonSong;Truong Nguon Gia Dinh.
Than men .  NS-CPL Nguyen Kim Tuyen .
Reply: Cám ơn Tuyến đã gửi hình. Mẹ Thập mấy bữa nay cũng nằm viện, nên mình cũng hơi bận rộn. Các bạn nào có tin của Tốt lên tiếng đi nha. Nghe Nết kể vui quá chừng. Sẽ chuyển hình qua cho Anh Đào.  Thân ái, CPL ntt
Xuân Trần <taontroi@hotmail.com> Oct 25, 2010
Cac anh chi Cuu hoc sinh CPL kinh men,
Gia dinh chung em rat ngac nhien va rat vui mung khi nhan duoc email va nhung loi cau nguyen, chia buon tu cac anh chi cuu hoc sinh CPL. Email va su tham hoi cua cac anh chi da dem den cho chung em su an ui rat nhieu.
Chung em xin cam on cac anh chi o xa da nang do chung em bang nhung email va nhung loi cau nguyen. Cam on cac anh chi o gan da den tham vieng va thap cho me em nen nhang. Tat ca nhung su thuong men nay chung em cau xin Thien Chua tra cong thay cho chung em.
Gia dinh em xin cam ta.
Xuan va cac em
PS. Anh Hung Kawa,  Em la Xuan day. Lam sao quen duoc anh Hung kawa chu. Co dieu khong biet bay gio co nhan ra anh hay khong thoi. Chac anh cung kho nhan ra em vi Tuyen den nha ma cung khong nhan ra em (em cung khong nhan ra Tuyen - phai noi chuyen mot hoi moi nhan ra net quen thuoc ngay xua).
Em da o gan Chicago nhieu nam nhung moi don qua Minneapolis may thang roi. Bay gio em tinh o Vn toi tet luon. Anh co ve VN an tet khong? Co thi minh se gap lai. Mong la nhu the.  Em, Xuân.
Reply: Vậy là tang lễ của Bác đã hoàn tất. Đời người ai cũng phải bước tới con đường đó, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm về nước Chúa. Vậy là Xuân sẽ ở nhà ăn tết. Xuân ở nhà nếu có tìm thấy những hình ảnh xưa của CPL thì nhớ gửi qua cho Thập nhé. Hình của anh Sung, Xuân và Hoa nữa. Bây giờ liên lạc lại được với nhau rồi thì nhớ giữ liên lạc thường. Nhớ giữ gìn sức khỏe, thăm hỏi các em nha. Thân ái, CPL ntt
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Oct 23, 2010
Chi Thap qui men .
Tuyen nho qua Chi & Trang WEB CHAN PHUOC LIEM :
Nhan tin tim Anh HA HUU HUNG (NS-CPL Ban hoc cung Lop voi Anh Tran Van Sung-Nguyen Ngoc Quyen-Nguyen Cong Danh ).
Anh Ha Huu Hung da dinh cu tai Australia cung Vo la Chi Trinh & 2 Con.
Cach day hon 10 nam ,Anh Hung co ve Vietnam 2 lan , da cung Tuyen di Chao Papa Dinh Chau Tran , Chao Co Le Thi Thong ( Con Gai Thay Le Pho ) .Nhung sau do Anh tro lai Australia thi MAT LIEN LAC .
Em Stephano Nguyen Kim Tuyen .
Reply: Ngày xưa anh Hùng có liên lạc, nhưng sau này bặt tin. sẽ đưa qua phần nhắn tin.  Thân ái, CPL ntt
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Oct 23, 2010
Hi chị Thập,
Hổng biết chị nói dỡn hay nói chơi, tui cũng kèm theo mấy tấm hình trong trường hợp kỳ trước bị thất lạc.
Đóng góp cho Quỹ CPL gửi về địa chỉ Vũ Ngọc Bội phải không chị? Địa chỉ này trong Website CPL có cập nhật không hả chị?
Reply: Thập chưa nhận được, mà gửi hình dưới dạng jpg cho Thập đi. Máy Thập dạo này còn ít space lắm(hổng hiểu tại sao) mở những dạng này không nổi. Còn cô Anh Đào cũng không có program này. Gửi đia chỉ của Bội cũng được. Giờ này bọn mình cần ủng hộ ĐS. Hỏi Bội coi có còn dùng địa chỉ đó không? Thập chỉ cập nhật khi đương sự cần thay đổi. Còn nếu không vẫn giữ y nguyên. Nhớ viết bài! (hi... hi..) Thân ái, CPL ntt
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Oct 21, 2010
Qui Anh Chi Nguon Song-Chan Phuoc Liem than men .
Trong su HIEP NHAT chia buon voi DAI TANG :
Cu Ba Maria Luong Thi Ty Da duoc Thien Chua goi ve NUOC TROI.
Cu Ba Maria la ME :
-NS-CPL Tran Van Sung .
-CPL Tran Thi Xuan .
-CPL Tran Thi Hoa .
XIN DANG LOI CAU NGUYEN & TUONG NHO DEN cac LINH HON :
* Phero-Maria Tran Van Sung (NS-CPL).
* Maria Pham Thi Tham (CPL,Vo Anh Sung)
*Stephano Tran Van Duc ( Em Trai cua Anh Sung ).
Reply: Cám ơn Tuyến đã trả lời ngay. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện và tưởng nhớ đến các linh hồn Maria Lương Thi Ty, Phero-Maria Trần Văn Sung, Maria Phạm Thị Thắm và Stephano Trần Văn Đức. Thành kính phân ưu. Thân ái, CPL ntt
phuong hung <myphuong24000@yahoo.fr> Oct 21, 2010
Dung ,Hoa va My thuong men
Anh Hung kawa day , Tu lau nay Anh da mat lien lac voi gia dinh cua cac em , nam 94 Anh co ve tham nhung chi gap duoc thang Duc mot lan cuoi va nam 95 thi no da mat roi , Anh cung khong co dC cua cac em de lien lac tham gia dinh
Hom nay Anh vao trang CPL thi lai nhan duoc vua vui , vua buon , vui la da tim lai duoc cac em nhung buon la tin Me da man phan
Gia dinh Anh xin gui loi chia buon den cac em va cung xin cung cac em Cau nguyen cho Me , gia dinh Sung Tham va cac con va cau nguyen cho Duc nua
Nho lien lac voi anh thuong xuyen nghe
Anh Hung Kawa
Reply: Đúng rồi Thắm cũng là CPL, Xuân cho biết tên thánh của Thắm, Đức nữa nhé. Thành kính phân ưu. Thân ái, CPL ntt
Kim Tôn <kimton4@gmail.com> Oct 21, 2010
Tức quá, tức quá, cha chả là tức.. Làng trên xóm dưới ngó mà coi Dung Kissing dám bảo Tui rằng thì là... Tôn Đại Ca ơi,Đừng ngu quá ... Chắc Tui phải lái cái xe con bọ hung Tới xứ Du- côn (Yukon) coi Dân da đỏ táo tợn tới mức nào... Hey có ai thích ăn thịt ngựa trắng với tay gấu trắng, mật gấu gấu trắng trị bịnh tức... thì cùng leo lên xe nào.. Phen này ta xới tung tuyết Bắc Cực lên.. tức quá..tức quá xá..à ..à..
Thiết bảng ta đâu rồ..ồ..i 
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Oct 21, 2010
Thap oi, xet xu dum vu nay , Oan oi la Oan, viec tot thi kg chiu hieu cu hieu chuyen xau kg ha. Thap oi, dem ra TRAM dum may nguoi doc chu kieu nay di. Neu kg ai chiu cam DAO thi de Dung ra tay cho. Liem oi lam on phu dum , la THAY GIAO thi xu cong bang nhen.  Phuong oi , cuu ban. Ong Ton nay du qua, Phung , Thu o dau mat tieu roi, len tieng di chu .
Hay De Day....HD
Reply: Tội nghiệp HD chưa, vừa mới tưởng mấy ổng 'tha" cho rồi chứ, ai ngờ Lão Tôn này dùng "ma nhãn" để đọc "meo" (chắc tại ăn nhền nhện nhiều quá) "com đao, com đao" lão Tôn, có cần "10 Tam Tạng" đọc thần chú hông? hì... hì... HD ráng viết chữ có dấu đi nha ha... ha.... Thân ái, CPL ntt
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Oct 21, 2010
B.Ngoc kg co hoc o CPL nhung no biet rat nhieu ve CPL vi Dung hay cho no den truong choi, no rat la de thuong con nho den A.Phuong... luc ray hoi ban vi gan den NOEL phai la dat hang de ban nen kg lien lac voi cac ban thuong, bay gio cac ban dang quay Tuan nen dung ben doc ke mail cung vui. HD
Reply: Bây giờ các bạn "tha" cho Dung rồi hả, coi bộ bi giờ KN đang "rượt" Tuấn chạy có cờ.. cho đáng tội "quên", (mà hổng biết có quên thiệt hông ta... hay giả vờ... ) Để coi khi KN tóm cổ được"chàng" sẽ xử sao đây... đợi đấy... hi... hi... Thân ái, CPL ntt
Nghia Dinh <dinhnghiagv@yahoo.com> Oct 21, 2010
Thập thân mến,
Nghĩa đã cùng các bạn đại diện bạn bè cùng lớp với Hữu ở Trung học CPL ngày xưa đến phúng viếng lễ tang cụ bố chồng của Hữu rồi Thập à. Cho Nghĩa gửi lời chia buồn với Hữu, Thập nhé! vì ngày viếng lễ tang Hữu chưa về tới VN . Cám ơn Thập.
Đinh Nghĩa
Reply: Em nghe chị Thủy nói tại các chị đến viếng sớm quá, tối chủ nhật chị Hữu mới về tới VN mà chiều các chị đã đến viếng rồi, nên không gặp chị Hữu. Cám ơn các chị đã thay mặt đến viếng.  Thân ái, CPL ntt
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Oct 20, 2010
Dung co goi den Thap 1 quyen sach noi ve Yukon , trong do Dung de may buc hinh cu luc Tat Nien nam 72 - 73 ( hong biet dung kg hoi Phong , Boi thi ro ) , Dung cung goi hinh luc nho va bay gio , hinh chup chung voi ong xa anh ay ten la Duc.
Trong thu Dung co goi kem $200 tuy Thap muon de vao dac san hay the nao tuy y. Lam on dua dum cho Boi tien trong bao thu Dung muon dat Boi lam dum 1 cai ao co ten CPL , khi nao nhan duoc nho Thap lien lac voi Dung nhen. HD
Reply: Hồi nãy Thập có nhận một tấm hình cũ do Bích Ngọc gửi qua, Ngọc có học CPL không vậy? Khi nào nhận được hình và tiền Thập sẽ báo tin. Chắc để Dung ủng hộ Đặc San đi, vì chi phí của nó hơi nặng. Khi nào quyết định ngày ĐH sẽ thông báo chính thức để Dung mua vé máy bay.  Thân ái, CPL ntt
yen bui <binhyentb70@yahoo.com>  Oct 20, 2010
M chao chi Thap
M oi chi tam hinh cua ong xa M cung la thanh vien gd Chan phuoc Liem cung lop voi Anh Quyen, Xung....  Ten ho day du: Nguyen Quoc Khanh, 22/10/1954 - 185L Duong Le duc Tho - F. 16 - Q. Go Vap
dia chi mail : khanhnguyenquoc@phikha.com
Chuc chi vui, va nhieu suc khoe.....
M xin loi chi nha , M goi lon tam hinh cua gia dinh M
M goi lai tam hinh cua ong xa M
Reply: Thập sẽ chuyển hình sang cho Anh Đào. Ông xã yến tên Khanh hay là Khánh vậy? Hoan nghênh Khanh cũng tham gia sinh hoạt CPL. Vậy là mai cũng là sinh nhật của Khanh. Happy Birthday Khanh nha. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc.  Thân ái, CPL ntt
TIN TỨC (Oct 20, 2010)
Được tin buồn thân mẫu của CPL Trần Thị Xuân, CPL Trần Thị Hoa và cố CPL Trần Văn SungCụ Bà Maria Lương Thị Ty  đã được Chúa gọi về lúc 14:00 ngày 20 tháng 10 năm 2010 nhằm ngày 23 tháng 9 năm Canh Dần tại Việt Nam. Hưởng thọ 80 tuổi .
Thăm viếng: từ 7:00 ngày 21 & 22 tháng 10 tại 112/36/4B Đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 3 , Q.Gò Vấp. VN
Thánh lễ an táng 5:00 sáng Thứ bảy ngày 23 tháng 10 năm 2010 tại Giáo xứ Mân Côi và sẽ hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Chúng ta phân ưu với gia đình Trần Thị Xuân và Trần Thị Hoa. Cùng hiệp dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn  Maria Lương Thị Ty sớm về nước Chúa. Nhân đây chúng ta cũng cầu nguyện và tưởng nhớ bạn hữu Linh Hồn Phêro-Maria Trần Văn Sung.
Các bạn nào có thời gian hẹn lúc 19:30 thứ Sáu 22 tháng 10 năm 2010 trườc cổng trường Chân Phước Liêm cũ cùng Kim Tuyến (0903936769) đến viếng Cụ bà Maria
Liên lạc Nhà: 08.39856154  Mai: 62 572 429  Bình: 39 852 304
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com>  Oct 20, 2010
 TIN BUON.
Cu Ba MARIA LUONG THI TY Da duoc THIEN CHUA goi ve luc 16 Gio Ngay Thu Tu 20/10/2010.  Huong tho : 80 Tuoi .
Tai nha rieng So :112/36/4B Duong Nguyen Thai Son,P.3 , Q.Go Vap.
( Di vao nha theo Duong Nguyen Tuan ,P.3,Q.Go Vap )
Thanh Le AN TANG : 5 gio sang Ngay Thu Bay 23/10/2010.
Nha Tho GIAO XU MAN COI ( Dong DA MINH-Tu Vien MAN COI )
( 90 A Nguyen Thai Son,P.3,Q.Go Vap - Truong Chan Phuoc Liem ).
Me cua : NS-CPL Tran Van Sung ( Gia dinh da mat )
CPL Tran Thi Xuan ( Dinh cu tai USA )taontroi@hotmail.com
CPL Tran Thi Hoa ( Dinh cu tai Australia ).   DTNR : 08 39856154.
Chuong trinh Le Tang Cu Ba Maria:
-7 gio Ngay Thu Nam 21/10/2010 Nghi thuc TAM LIEM.
-7 gio Ngay Thu Sau 22/10/2010 Thanh Le Tai Gia .
-4 gio 30 Ngay Thu Bay 23/10/2010 Dong QUAN.
-5 gio Ngay Thu Bay 23/10/2010 Thanh Le AN TANG tai Nha Tho GIAO XU MAN COI ( Dong Da Minh-Tu vien Man Coi Go Vap ).Hoa tang tai BINH HUNG HOA
*CAU NGUYEN cho LINH HON Cu Ba MARIA Luong Thi Ty.
*CAU NGUYEN & TUONG NHO den :
LINH HON Phero-Maria Tran Van Sung (NS-CPL).
Reply: Cám ơn Tuyến đưa tin rất đầy đủ.  Cám ơn các bạn đại diện thăm viếng.  Thân ái, CPL ntt
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com>  Oct 17, 2010
Chị Thập kính mến ,
Xuân nhờ em thay mặt Xuân , xin cảm ơn chị cùng các anh chị và các bạn hữu đã nhớ đến Anh Sung và chia sẻ nỗi đau này cùng gia đình bạn ấy .
Hiện nay Xuân không thể liên laạc với chúng ta bằng email được .
Nếu có thể được xin Chị và các bạn liên lạc với Xuân bằng số D Đ này :
Trần thị Tuyết : 01 228 607 516 (em anh Sung ) GỌI SỐ NÀY XIN GẶP XUÂN .  Các bạn của Trần thị Mai gọi số : 39 852 304
Các bạn của Trần thị Bình (Mỹ ) gọi số: 62 572 429
Thay mặt Xuân xin chân thành cảm ơn Chị và các bạn .
Xuân báo với em Bà cụ hiện nay không ổn. Xin Chị và các bạn cầu nguyện cho Bà cụ . Có tin gì em sẽ báo cho chị sau .Cảm ơn chị .
Trương thị Kim Phụng
Reply: Cám ơn Phụng, chúng ta cầu nguyện cho bác sớm vượt qua cơn hiểm nghèo. Có tin gì báo cho Thập nha.  Thân ái, CPL ntt
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
chien kieu <kieuhuuchien@yahoo.com>  Oct 16, 2010
Anh Cường & Hữu thân mến,
Nhận được tin Ông Cụ Cố Gioan Baotixita vừa mãn phần tại quê nhà, thay mặt gia đình và các bạn cùng lớp với Hữu ở đây cũng như ở VN xin thành kính phân ưu cùng gia đình anh Cường & Hữu và tang quyến, xin Chúa an ủi mọi người bớt đi phần nào nỗi đau buồn với đại tang này, cũng xin Chúa nhân từ cho Ông Cụ Cố được chóng về bên Thánh nhan Ngài.
Thành kính.
Các bạn cùng lớp : Phạm Thị Thanh Thủy (TX), Nguyễn Thị Sượi ( NC), Kiều Hữu Chiến (MN), Nguyễn Khánh Hoài ( Cali), Nguyễn Văn Tiếp (Cali), Đỗ Thị Sâm (Cali), Đặng Thị Lệ Ngọc (PA), Hoàng Quang Rương ( Úc), Phan Thị Ngọc Hà (VN), Lê Thị Nhạn (VN), Nguyễn Thị Bạch Tuyết (VN), Hoàng Lâm ( TX), Hoàng Ngọc Phách (TX), Nguyễn Tiến Thành (Úc)
Binh Nguyencong <thiensu37@hotmail.com>
 Oct 16, 2010
HUU + CUONG oi,
Sang thay thuc day som sua soan di du seminr thi nhan duoc tin buon.
Anh chi va gia dinh kinh loi tam biet Bac Gioan ( Ba cua Cuong ) tren duong tro ve que Cha, noi hang song vinh cuu. Gia dinh Binh het long chia xe su mat mat, dau buon voi gia dinh Cuong Huu nhe. Se xin le dua chan va cau nguyen cung Chua voi Bac ....
Huu Cuong di duong bang yen, rang gin giu suc khoe nhe.
Anh chi Binh va gia dinh.
***** Huu oi, anh Nhan dang o Hoa Ky,
******** Nhan oi, nho ban lien lac voi cac ban o ben nha thu xep moi viec de den chia buon cung tang quyen ..
Thành Kính Phân Ưu
nhan nguyen <nguyenthenhan60@yahoo.com  Oct 15, 2010
 Than gui gia dinh Huu Cuong
Nhan duoc email va dien thoai bao tin buon tu gia dinh Huu Cuong :
Bo chong,cu co Gioan Baotixita Nguyen Van Bang. Duoc Chua goi ve luc 9h ngay 15-10-10,Huong thuong tho 90tuoi .Tai 207/52/17 Nguyen van Dau,F11,Binh Thanh,Saigon,VN.
Trong niem tin vao Chua KiTo phuc sinh.Gia dinh Nhan xin thanh kinh phan uu voi gia dinh Huu Cuong cung tang quyen va xin cau nguyen cho linh hon cu co Gioan Baotixita duoc huong nhan thanh Chua tren nuoc Troi hang song
CPL Nhan
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TIN TỨC (Oct 15, 2010)
Nhận được tin buồn bố chồng của CPL Nguyễn Thị HữuCụ Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bằng sinh năm 1920. Đã mất lúc 9:00 sáng ngày 15/10/2010 nhằm ngày 18 tháng 9 năm Canh Dần tại Việt Nam. Hưởng thọ 90 tuổi .
Thăm viếng: ngày 16, 17 và 18 tháng 10 tại 207/52/17 Đường Nguyễn văn Đậu, Phường 11 Quận Bình Thạnh.
Thánh lễ an táng ngày 19/10/2010 tại Giáo xứ Bình Hòa và sau đó sẽ đưa Cụ Cố Gioan Baotixita đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang Khiết tâm Thủ Đức.
Chúng ta chia buồn với anh chị Cường Hữu và tang quyến. Cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita sớm về nước thiên đàng. Nhờ chị Hà, chị Nhạn và các bạn đại diện đến thăm viếng và chia buồn.
Nguyễn Thị Hữu 08.35154367
chien kieu <kieuhuuchien@yahoo.com> Oct 15, 2010
Thập,
Anh vừa nhận được hung tín từ chị Hữu: bố chồng của chị Hữu vừa mới mất tại VN.Mai chị ấy về gấp để thọ tang.Anh cho chi tiết như sau : Ông Cụ Cố ( vì có con là LM) Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bằng
sinh năm 1920 .
Mất lúc 9:00 sáng ngày 15/11/2010 tại 207/52/17 Đường Nguyễn văn Đậu, Phường 11 Quận Bình Thạnh.
Hưởng thọ 90 tuổi .
Ngày 19/11 sẽ có Thánh lễ an táng tại Giáo xứ Bình Hòa và sau đó sẽ đưa Cụ Cố Gioan Baotixita đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang Khiết tâm Thủ Đức.
Reply: Cám ơn anh Chiến báo tin. Chúng ta cùng chia buồn đến anh chị Cường Hữu và gia đình. Chị Hà đã về VN chưa? Chắc phải nhờ các chị Nhạn & Hà và các anh chị ở VN thăm viếng  Thân ái, CPL ntt
thu to thi <tothithu@hotmail.com> Oct 15, 2010
Phung mên,
Cam on Phung da dinh chanh ,Thu doc vôi ,nghe xong la hêt hôn hêt via nên la lang nho giup do.  Nguyên xin Thiên Chua ,Dâng ma ba hang trông cây ban binh an trong tâm hôn cho ba va gia dinh, nhung nguoi hôn mê ;co nhieu khi ho khong noi duoc nhung neu ta doc sach hay noi chuyên ho vân nghe duoc.
Nguyên chuc Phung luôn an vui. Thân, Thu
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Oct 15, 2010
Anh Chi than men .
Ngay hom nay Em da den Gia Dinh Anh Sung.
Chieu nay Em da den Benh Vien tham Ba Cu ( Luong Thi Ty ***khong co dau sac).
Chi XUAN ( Em gai anh Sung ) da co mat tai VN.
Ca nha hien nay dang TUC TRUC trong Benh Vien .
So DT nha : 08.39855154
Bay gio la 22 gio VN ,da co tin TINH HINH BENH cua Ba Cu dang dien tien NGUY CAP ,kha nang khong qua khoi dem nay .!!!............
Em Stephano Nguyen Kim Tuyen
NGUYEN T THU HA <thuhadhm1254@yahoo.com.vn> Oct 15, 2010
Chào Huỳnh Dung,
Sáng nay trên đường về nhà, Thầy giáo Liêm điện thoại nhắn Thu Hà viết mail cho Huỳnh Dung và thông tin bạn đang ở Canada. Mình rất mừng khi biết tin của người bạn gái xinh xắn cùng khóa năm xưa vẫn yêu đời như ngày nào. Không biết bây giờ những "cây si" có còn mọc trên đường đi của bạn nữa không? Mong sẽ liên lạc dài dài với bạn.
Thân thương, Thu Hà.
phuong vo <phvo2001@yahoo.com> Oct 15, 2010
Những "cây si" lâu ngày đã thành rừng cổ thụ hết rồi.
Thu Hà "củng" phải giử liên lạc thôi vì HD bây giờ củng "hiền" như ngày nào dzậy.  Không trã lời là không được đâu
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Oct 15, 2010
 Ha thuong oi, sang thuc day mo mail nhan duoc thu ban mung qua, TA biet nha nguoi kg the nao quen TA duoc, Co, " cay si " moc nhieu lam , nhung rat hoi " HEM" vi Moi Da Do sang xin chieu say, bon Can. ben nay hay lon minh voi gai Phi, cu vo tiem lang chang bi D. dua cho 1 tran
Duong nhien , phai lien lac dai dai, bay gio TA da tim lai cac ban xua, ai kg tra loi la TUI se lang nhang nhu hinh DE THUONG cua TUI ma Thap post len tren mang do. Nho Ha nhieu lam, da gap duoc Thái.Van mung qua , hai dua van May, Tao nhu xua...HD
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Oct 14, 2010
Qui Anh Chi Nguon Song-Chan Phuoc Liem than men .
Nguyen Kim Tuyen da lien he duoc voi Gia Dinh Anh Tran Van Sung (CHS-CPL).
Me cua Anh Sung dang nam DIEU TRI tai Benh Vien NHAN DAN GIA DINH .
Tinh trang cua Ba Cu dang phai TRO THO .
BS van quyet dinh giu lai xem xet Cap Cuu .
Chi Xuan em cua Anh Sung da tu USA ve VN.
Tuyen da lien he duoc voi Cac Y-BS dang truc tiep DIEU TRI cho Ba Cu.
Ba Cu nam nay da vao Tuoi 80.
XIN QUI ANH CHI CAU NGUYEN CHO Me Anh Sung VUOT QUA CON HIEM NGHEO.
Chao than men .
Stephano Nguyen Kim Tuyen
Kim Phung <madelena_kimphung@yahoo.com> Oct 14, 2010
Dạ em đang chờ Kim Tuyến đến để đưa đến nhà anh Sung đây .
Em sẽ chuyển lời .Cảm ơn chị .  Kim Phụng
Reply: Cám ơn Tuyến và Phụng thay mặt ghé thăm bác. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bác qua khỏi cơn hiểm nghèo.  Thân ái, CPL ntt
NHU TO VO <vonhuto@yahoo.com> Oct 14, 2010
Chị 10 và các bạn thân mến,
Thư đi tin lại về dzụ án 'Hình Dung' thiệt là dzui không thể tả. Chưa từng thấy Bob Vu, Lão Tôn ra sức đề thơ, làm như các vị còn chiến đấu ngon lành lắm ...he he. (không tin hỏi bả thử coi)
Hỏi thiệt chị 10 nha, có phải hình Dung sau gần 40 năm??? Em thắc mắc quá. Hồi đó bả đẹp thiệt, da trắng, tóc dài, mi nhon lắm, mà sao bi giờ ?
Ai cũng hiểu, có mình tui không hiểu, là sao???
Chúc chị 10 và cả nhà vui, khỏe.
VÕ NHƯ TỐ
Liem CPL Nguyen <liemnv1954@yahoo.com.vn> Oct 14, 2010
- Đấy HD thấy chưa, các bạn đang tới tấp mail cho nhau đấy, nâất là từ ngày có sự kêệng Huỳnh Dung ra đời ...trên mạng nhà. Cả làng đều lên tiếng, ngày nào cũng cả chục cái mail, chọc nhau cho đã thèm làm tui muốn ganh ĩị đấy, ôồi đó kiếm thấy tui đâu có mail dữ âậy? Cả chị Xập xám cũng ơởi mail gián tiếp chúc mừng, Phong tình cũng lên tiếng, Phương Thái giám cũng mail. Có lẽ T Hà bận gì đây thôi chứ cô ta cũng tình lắm nghen. Tất cả còn Trang Lề chưa lên tiếng. Còn Hà Bá Tiến thì mải nâậu, thôi tha cho hắn đi, tui sẽ có nhiệm vụ báo bằng phone cho hắn vậy.
Tui có nâận xét là H Dung chỉ thích từng người, nên thư riêng không hà, gửi cho ng nào ng ấy đọc, không cho đọc ké hé. ( Chi XXC năắc khéo đấy)
Ông Tú Qu có xem gương tự coi dung nham của mình thì nín thinh đi còn la lên cho người ta thấy cái nham thạch "làm dáng và cười 1 mình."...
Ý của Bob Vu hay đấy ai muôn chọc chung nhau thì vào gmail đi và 8h tối VN thì chit. Tha hồ mà ghẹo. Đến chừng đó ông Tú Qu lại bảo tui thích xem mọi ng chọc nhau, ai hỏi thì tui trả lời.
K Phụng thì trách khéo lão Tole từ khi nghe tin H Dung thì bị ôột lưỡi căắc trở thành sáo sang sông, coi chừng gẫy cánh.
Vậy đấy, ai trong cuộc thì hay.
Dung Le <dungle27@hotmail.com>
Oct 14, 2010
Thap dai ban chu oi : HD vua doc xong tat ca Tho , email ...chung minh la 1 dam tre lon tuoi phai kg ? de thuong qua ha. Minh co ke cho dua em trai ngay xua no cung biet ve troung CPL cua minh, no cuoi qua chung. Bon minh co mot thoi di qua de thuong, mot doi con lai de nho phai kg cac ban....cam on cac ban da cho HD nhung ngay thang that vui , tu luc qua Canada den nay day la thoi gian vui nhat cua HD do, doc thu cac ban vua cuoi , vua khoc. Tai sao den hom nay moi tim duoc cac ban , cuoc doi cua minh luc truoc buon chan nhat nheo qua, lam viec ,ve nha , noi tro....Co le minh da lam tot het moi viec nen on tren cho minh duoc THUONG la gap lai cac ban. V U I Q U A, thuong cac ban rat rat r...a...t nhieu. Cam On...
HD rat hanh dien ve sac dep khuynh thanh sau 40 nam Lan Dan, cam on AI da bo lac meo KT de su that phoi bay Hi!!! Hi!!! dang doi. Ban co nuong da tra duoc thu, Q cung da lam bai tho khac ca ngoi sac dep my mieu cua ban co nuong. Liem va To dung co phan van nua , do chinh la ban co nuong do. H. Dung   
ton kim <kimton4@gmail.com> Oct 14, 2010
Chị Mười a, Đây là tình cảm Bạn bè " trong sáng " thực sự chứ hỏng phải tình cảm " trong tối ", cho nên chị có phát loa cũng hong có chết thằng tây nào cả, chỉ có khi nào mình lỡ lời quên cảnh giác về "chính chị, chính em" mới là vấn đề cần cẩn thận. Nếu mà Tui có góp được phần tạo một vài nụ cười thư giản cho bạn bè từng một thời dưới mái trường CPL yêu dấu , thì cũng rất ư là ân hận.. í mà hân hạnh phải hong chị, Đó gọi là " mua vui cũng được một vài muỗng canh...há". Tui cũng rất lấy làm cảm kích, mà nhận ra rằng chị rất thực tâm muốn kết nối những ai đã từng học CPL lại mí nhau. Tôn Ngộ Không Tui xin nghiêng mình bái phục , bái phục. Chỉ hỏi í kiến chị , Tui quậy như thế có quá trớn hong ? thí dụ như, ở tuổi này rồi . sao Tui thấy các Bông Hoa cuả CPL ngày xưa , ai cũng đẹp, cũng dễ thương hết á.. Đã bảo là Giai Nhân Nan Tái Đắc mà. Nếu mà gặp lại , ai Tui cũng muốn HUNG , kể cả chị Mười luôn, Chớ khi gặp Tui hung thiệt thì liệu có bị đòn hong.. Chứ Tui thấy người Mĩ người ta hung nhau quá chời, trước mặt mọi người, giữa thanh thiên bạch nhật, thì có gì là xấu phải hong chị Mười ?..
Về cái việc chị 10 muốn chờ hỏi í kiến Lão Kim, thì Lão Kim Tui OK. Chị Mười cứ mần tới.
À mà chị phải là chị Mười (Thập) mới đúng , sao đưá nào kêu là chị Xập xám (13) thì đâu đúng. và câu hỏi này hơi riêng tư tí , nếu chị thứ lỗi: Tui nhớ đọc đâu đó rằng chị theo đạo Phật, mà chị có đi chùa thường hong và có pháp danh mới thực sự là tín đồ PG chứ ha? Chúc chị Vui Khoẻ, Trẻ.. chầm chậm già... hà hà..  Tôn Ngộ Không.
Reply: Dạo này nhiều mail quá làm tui hổng biết cái nào trước cái nào sau nữa. Mail nào cũng dzui quá trời. Bây giờ mà còn chọc ghẹo nhau được thật là hạnh phúc (dĩ nhiên mới sơ sơ thôi, ai mà "lạnh cẳng" thì nhớ lên tiếng hi... hi...) Tại HD chưa quen gửi mail tập thể thôi. Mai mốt Dung cứ "reply all" là hổng sót tên nào hết. Tui đã xác minh đó là "hình dung của Huỳnh Dung do đương sự miêu tả" rồi mà hi... hi... Cho nên "Ai cũng hiểu, có mình tui không hiểu.." là dzậy đó... hi... hi... Ai biết đâu nà, tự nhiên cái Tú Qu kiu tui là XXC (80) chứ hổng phải XIII (13) hi... hi... sai là cái chắc. Bô tính hỏi pháp danh để hộ tống tui đi Tây Thiên thỉnh kinh hay sao dzậy? thiện tai... thiện tai....  Thân ái, CPL ntt
phong vu <phongphillipvu2006@yahoo.com> Oct 14, 2010
Ca nha oi
Mnh moi lien lac duoc voi Thanh hoi truoc la de tu Bay gio mot chuc da lam cha roi , Han ta dang O quan cam ?
than Phong tinh
Ps phong tinh dau nam toi se ve Ben mo Trang & phuong & Boi da biet bai tho Phong - Lan do Phong tinh ca roi
Reply: Vậy thì hôm nào kéo Thanh về họp mặt đi. Bây giờ đổi bài "Bến Mơ" rồi hả? hi... hi...  Thân ái, CPL ntt
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Oct 13, 2010
Lão Tố hăng hái nồng nhiệt quá đi. Kẻ chân mây người góc biển mà được quây quần bên nhau như vầy là sướng quá rồi, còn đòi phải giáp mặt nói chuyện mới đã. Khoan khoan Tố ơi.
Cái giờ lão Tố và lão Liêm muốn nói chuyện thì lão Tuấn đã ngủ khò khò rồi, Lão Tôn và lão Bội đi sau lão Tuấn 3 tiếng thì chắc còn đang lao động tốt. Nương nương Tô thị Thu thì ... không biết làm gì. Tiểu thơ Kim Phụng ... ở đâu tui không biết.
Tóm lại, giờ giấc trật trìa hết cha nội ơi. Tuấn
Tái gõ: Cái ngày gặp nhau cùng đồng ca "Ca khúc da đồi mồi" và " Cả hồn thương đau" thì có... He he he
"NHU TO VO" <vonhuto@yahoo.com> Oct 13, 2010
-Các bạn thân,
Hoan hô Tuấn còn giữ được mấy tấm hình xưa, trong đó hình đầu tiên có chị Thu, Tuấn, Phụng .. nói chung tui không phải ban đại diện nhưng là chơi và học chung nên cũng nhận ra dễ dàng, bài thơ Lão Tôn tả mày đúng chính xác mày Tuấn ơi, tây nó gọi là exactly đấy.
Mình thử hình dung, lớp đệ tứ tức lớp 9 chỉ mới 15-17 tuổi mà đĩnh đạc, chững chạc quá. Bọn trẻ hiện nay không được như bọn mình ngày xưa. Hồi đó, tui học chung với bà Phụng nhưng ít khi dám nhìn bả lắm, chỉ lâu lâu nhìn trộm cái thôi (vì bả hình vuông và có hơi xinh xắn!!! hic hic), nhưng hổng phải mình tui à nha. Tui rất cảm phục các bạn lúc ấy, đại diện cho cả ngàn HS mà.
Còn ông Kim Tôn thì rất đa tài (và cả đa tình). Được cái là Lão Tôn đẹp giai, học giỏi, thấy cô nào đẹp cũng ... thích. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
Liêm thì mập hơn ... que tăm một tí thôi, có tài múa bút làm thơ, và cũng quá ư lãng mạn, anh này với Bội là cặp bài trùng, đi đâu cũng có đôi kể cả đi lẽo đẽo theo cô Vân Hạnh nhà bên cạnh trường. Suỵt! Tui biết hết, đừng cãi nha.
Còn chị Thu, bà này hồi đó có uy lắm. Nghiêm trang và có tư chất đàn chị (lo cho đàn em) rất rõ, tui phục lắm. Sau này, khi chị Thu về SG tui thấy chị sao hiền quá cỡ, ít nói, trầm tĩnh và cũng không sôi nổi như tui vẫn tưởng tượng.
Tự nhiên nói nhiều quá. Hẹn thư sau.
VÕ NHƯ TỐ
Phung Truong <phungtruong93@yahoo.com>
Oct 13, 2010
Cả nhà thương mến ,
Thật là hy hữu chuyện ....Vậy là tụi mình sắp mở cửa rộng để đón các bạn thêm nữa phải không dù chân trời góc biển , trước lạ sau quen , chưa là bạn bây giờ là bạn phải không ? .
Mong được yêu thương nhau cho dù ở đâu và vui vẻ trong cuộc sống hằng ngày .Chúc cả nhà vui vẻ . Kim Phụng
PS :Nhân dây Phụng xin báo cho Thu và các bạn biết mẹ của anh Sung đang hôn mê trong bệnh viện, Xuân đang về V.N bị tai biến
Thu à ! Mẹ của Xuân ( a.Sung ) bị tai biến hôn mê đang ở trong bệnh viện không phải Xuân bị Cả nhà em Xuân chờ Xuân về để quyết định . Phụng cũng chưa gặp được ai ở nhà Xuân nên mới chỉ nghe tin bà cụ bị xuất huyết não hôn mê qua một người quen gần đó .
Reply: Lúc nào đi thăm bác hoặc gặp Xuân cho bọn mình gửi lời thăm nhé. Già cả rồi ai cũng như đèn treo trước gió. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bác gái.   Thân ái, CPL ntt
nguyen y cam  <nguyenycam59@yahoo.com.vn>> Oct 12, 2010
Truoc tiem em chao chi va tat ca cac Linh Muc,Thay Co,cac anh chi hoi ai huu hoc sinh CHAN PHUOC LIEM Em la Nguyen y Cam hoc sinh cua truong va cung la em cua A Nguyen ngoc Quyen,Nguyen kim Tuyen va em cung la hoc tro cua co KIM NGYUEN day anh van ,thay NGUYEN DINH CHOAT day dai so ,Da lau lam roi em khong mo mang chan phuoc liem vi em con phai lo o tren rung Lam Dong de ban mat cho dat ban lung cho Troi de an nan toi ,em la ke co don vi........da danh mat tat ca .vo phuoc roi chi oi may ra chi tim nguon an ui noi nui doi thien nhien vung cao Xin loi chi cho STOP HERE de di cam cai quoc day CHAO THAN AI DOAN KET YEU THUONG
Reply: Làm gì mà phải lên tận Lâm Đồng chịu tội vậy? Chưa gì tính ở ẩn rồi sao? "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao" Nhưng mà vùng cao nguyên bây giờ đâu có còn vắng vẻ nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.  Thân ái, CPL ntt
Lương Thúy <ngocson12_8@yahoo.com> Oct 12, 2010
Chị Thập kính
Em gởi mail này để chị có sang Úc nhờ các anh chị CPL của mình bên đó có tìm dùm cho em nhỏ bạn thân lắm với những thông tin như sau:
- Tìm bạn
Lương Thị Thuý tìm bạn là Phan Thị Hoà trước năm 75 nhà ở Thị Nghè, học khoá 13 Sư Phạm Sàigòn. Ra trường năm 75 dạy tại Mỹ Hạnh, Đức Hoà, Long An. Có chồng là Nguyễn Văn Bé, học khoá 8 Sư phạm Long An cũng dạy tại Mỹ Hạnh, Đức Hoà, Long an. Vượt biên năm 80 đã định cư tại Úc Các bạn ở đâu hay có ai biết xin phone về Thúy Lương 714 270 3948 email ngocson12_8@yahoo.com hay Vĩnh 714 345 9971. Thành thật biết ơn
- Em đang rảnh sẽ viết bài chị nhé. Cảm ơn chị nhièu
Reply: Sẽ gửi cho các bạn bên Úc và đưa lên mục tìm bạn nhé.  Thân ái, CPL ntt
Hoang Yen <h.yen56@yahoo.com.vn> Oct 11, 2010
Anh Hồng mến,
Đầu thư em xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh chị và gia đình...
Chắc hẳn anh Hồng ngạc nhiên khi nhân được thư này, em cũng k biết anh có đúng là anh Hồng em biết? nhưng em nghĩ có lẽ là anh Hồng là bạn học cùng lớp với chị em ngày trước, anh của chị Phương và Tấn...nên em mạo muội viết thư này,
Em là Hoàng Yến em chị Kim Anh trước ở An Nhơn Gò Vấp, em nhớ ngày trước anh Hồng và các anh Ánh, anh Lúc, anh Bồng, chị Nam Hương, chị Nhung, chị Chiên, chị Nhân...hay lên nhà em chơi và hái ổi..hihi...
Hôm nay em viết thư này trước là thăm anh và gia đình, sau là nhờ anh giúp cho em xin số điện thoại của chị Nam Hương, lý do: con chị Kim Anh đang học ở Mỹ và muốn điện thoại hỏi thăm chị Nam Hương nhưng em đã làm lạc mất số điện thoại của chị Nam Hương, em tìm k ra, vì vậy em đã làm phiền anh hôm nay; anh giúp cho em nhé, em rất cảm ơn.
Chúc anh và gia đình luôn được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn.
Em Yến
pham minh hong <phaminhong@yahoo.com> Oct 11, 2010
Hello Hòang Yến,
Kèm theo đây là thư của chị Nam Hương, có số phone và địa chỉ của các bạn Cựu Học sinh Chân Phước Liêm.
Có việc gì cần thì cứ liên lạc. Tinh thần tương trợ CPL của các bạn lúc nào cũng thỏai mái.
Chúc mừng va cho gởi lời thăm chị K.Anh..
Chúc vui vẻ,
Thân, pmh
Reply: Số phone của chị Nam Hương nè 714-468-2734. Hoàng Yến biết Loan Phương và Tấn thì chắc cũng học CPL phải không? Học năm nào vậy? Có nhiều người hỏi thăm chị Kim Anh đó. Chuyển lời thăm hỏi dùm nha.  Thân ái, CPL ntt
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com> Oct 10, 2010
HDthay chua , moi tung canh chim tim ve to ......cut la duoc don tiep toi tap .
Gio thi co con muon tim lai ban cu nua khong ???
Goi giup cho 1 nguoi may cau tho ... than
" Bao năm tình lận đận
Hai đứa già như nhau
Bao năm tình lận đận
Hổng có chuyện trầu cau

Em bây giờ có lẽ
Trông giống mụ già trầu
Anh bây giờ có lẽ
Trông giống lão tiên nâu

Hai ta cùng gặp gỡ
Vào lúc tuổi hoàng hôn
Nhìn em anh muốn khóc
Nhìn anh em hết hồn

Nhớ gặp nhau lần cuối
Hai đứa tay cầm tay
Nếu gặp nhau lần nữa
Tóc em màu như mây

Thời gian không chờ đợi
Thời gian như mưa bay
Dù sao ngày tháng cũ
Cũng làm ta ngất ngây

Câu thơ không đoạn kết
Tình yêu không ngày mai
Nếu còn trên dương thế
Thì cứ yêu dài dài "
Liem Nguyen <liemnv1954@yahoo.com.vn> Oct 10, 2010
Các bạn thân mến, góp phần với các bạn cho đời H Dung lên hương 1 tí.
Không ngờ chân dung trong bài 40 năm lại là H Dung.- nhất là hình sau.
Thế nào hổm nay hễ đi làm về là mở mail đọc thư bạn bè và cơời tủm tỉm một mình, chẳng bêết có gọi chồng và con cho hay trơớc không, kẻo họ lại sinh nghi.
Còn ông Quốc trượng lại sinh ra làm thơ nữa chứ. Chắc bây giờ cái tư tưởng tiếc nuối ngày xưa âẫn còn.
Ông Kim Tole thì lại đổi tên ng ta mà không sợ HD gâận sao, Gâận là mai mốt cổ không thèm tìm trang nấu ăn nữa cho ông biết tay. Ai đời dổi tên còn bảo ng ta là ...man...man nữa chứ- Thà là mang mang cũng còn nhẹ.
Còn quan thái giám thì cứ im ỉm ìm im, ngồi đọc coi mấy thằng đó nó cảm động thế nào, ta cứ ngồi nhổ râu, gật gù thú vị.
Còn lão Tiến gầy thì cứ bình thản bưng ly nhâm nhi một mình. Ý chết tui có hứa sẽ gọi cho hắn mà chưa làm.
Đây đấy... cái sự đời nó .... thật là chả ra làm sao cả.
Reply: Hì... hì... các bạn đừng thắc mắc nữa, bang chủ xác nhận (có ký tên và đóng dấu) đó là hình dung của Huỳnh Dung do đương sự miêu tả... và chỉ dành riêng cho những người quan tâm... hi... hi...  Thân ái, CPL ntt
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Oct 9, 2010
Thap than:
Vui qua Thap oi! vua moi noi chuyen voi Phuong xong , ky niem thoi ao trang nhu van con nguyen do chua he phai nhat. Thap phai noi ro rang la goi hinh luc nao ? Thoi con di hoc hay la thoi gia +xau xi+lon khom( goi hinh nay len la nguyen la lop 12A dot trang web cua Thap do) . Ngay sinh trong giay to va ngay sinh that khg giong nhau vi ong anh tron linh ,gdinh Dung lam giay to nho tuoi cho anh, nen lam giay nho tuoi cho Dung de moi hop phap. Hi ! Hi vui qua moi khai that bi mat gdinh.
Noi that cho Thap biet la von lieng computer cua Dung rat it, khg biet cach goi hinh. Phai doi Phuong ranh chi cho moi duoc. Ong Phuong cung nong long keu Dung goi hinh cu luc con di hoc va hinh moi gia ca, benh hoan , ho hen. Phuong noi Dung cung con du nhu ngay nao, GIAN QUA, dang nghi cach hanh ha may ong cung lop nay , khg ai nho den minh het, 40 nam quen lang di nguoi ban gai ngay nao, ai ho cung di kiem , ngoai tru Dung.... TUC....TUC...Qua.
CPL H. Dung
Reply: Nếu có hình xưa và nay thì càng tốt, các bạn mới thấy sự khác biệt sau gần 40 năm chứ. Cứ cho Thập cái ngày mà muốn có người nhớ đến mình là được. Hi... hi... Dung mà .. giận quá.. hay tức quá là trúng ý mấy chàng rồi đó. Mấy ổng toàn là quậy không hà... ha... ha... Muốn hành hạ mấy ổng hả.. có cách này nè... trong lúc đang nhớ lại chuyện xưa thì ghi hết lại những kỷ niệm ngày xưa của mấy ổng đi... ha... ha... nhớ thêm mắm thêm muối cho vui (ha... ha... đừng thêm ớt, hay tiêu có người cay mắt đó.. hi... hi...) Vừa có bài cho Đặc San... vừa được "páo chù" hì... hì... ý kiến có hay hông?  Thân ái, CPL ntt
Đỗ Bích Hoa <ngocli5353@yahoo.com> Oct 9, 2010
Nghe cung vui vui, viet bai cho dac san voi chu de gi, goi y cho Hoa di, se viet cho
B. Hoa
Reply: Vì kỷ niệm 50 năm thành lập trường, có thể viết về kỷ niệm đối với những người mình quý mến (ban giám hiệu hoặc bạn bè), nhất là những người đã khuất. Hoặc theo như ý kiến của bạn Tuấn thì kỷ niệm nào gây ấn tượng nhất, hoặc dịp nào làm mình nhớ đến trường xưa v..v... Nhớ viết nha.  Thân ái, CPL ntt
lien quachk <lienquachk@yahoo.com> Oct 9, 2010
Thập ơi,nếu tháng 12 Thập đến Melbourn thì có lẽ chúng mình sẽ được gặp nhau,vì ngày 01 tháng 01năm2011(tết dương lich) là sinh nhật 80 tuổi của má.Mình qua cũng là điều này.địa chỉ nhà:
2/3 BERNARD St.
MAIDSTONE .VIC3012 .AUS
Phone:93.188.312.
Khi nào tới Melb thì goi nhé,có khi chúng ta có duyên gặp nhau trước khi đai hội cựu h/s CPL(gần bốn mươi năm rồi còn gì ).Mình đã qua nước Úc được 2 lần rồi (t/c được 9 tháng) cũng được các em chở đi chơi cũng nhiều..đến cả Sydney cách đó cả ngàn cây số.,còn đi xe bus thì ...tự động đi hoài.ra city liên tục...để mình làm thổ địa cho !bạn bè cũng hơi nhiều...Thập đi thăm ai??ở Melb lâu không?
Hai lần trước chỉ lên Đs Quán nhận visa,lần này thì phỏng vấn nữa...nhưng đã phỏng vấn xong,chờ kết quả.Khi nào đi thì mình sẽ báo cho Thập nhé.
À!lúc này mẹ của Loan Phương vô bịnh viên hoài(đau côt sống không đi lại được),mình mới đi thăm.Vợ chồng Anh Hồng có về,nhưng mình không gặp,và đã trở về nước cách đây mấy ngày...
Vài hàng thăm,chúc gia quyến AN VUI -HẠNH PHÚC. QKL.
Reply: Vậy hy vọng sẽ được gặp Liên bên đó. Mình không biết các bạn ở Úc có muốn họp mặt CPL ở bên đó không? nếu muốn thì mình sẽ đem một số Đặc San qua bên đó cho các bạn. Bên đó có Năng Rung, Thu, anh Rương, Thái Sơn, Hà Hữu Hùng, Tuyết, Ninh, Trang... nhưng có lẽ các bạn ở cách xa nhau, nên khó họp mặt nhau lắm. Nếu có đi thăm má Loan Phương cho Thập gửi lời thăm nhé.  Thân ái, CPL ntt
Qua Le <levqua@optonline.net> Oct 9, 2010
Chi Thap than men,
Xin chuyen den chi tin buon ve tang quyen (chau) Nguyen The Nhan tai MN.
Cpl. levqua
Than gui cac ban
Gia dinh chung toi vo cung thuong tiec bao tin buon: Chau trai Phero Vu Tri Thanh vua ta the do tai nan xe hoi ngay 1-10-10,huong duong 20 tuoi.
Chuong trinh le tang:
-Chu Nhat 10-10:.Tham vieng tai nha quan White Funeral,Apple Valley 14560 Pennock ave,MN55124, thoi gian tu 13h den 17h
-Thu Hai 11-10 : Di quan tu nha quan den nha tho Mary Mother of Church,dia chi 3333 Cliff rd , Burnsville, MN 55337,
Thanh le do cha Khanh chinh xu giao xu Anna,Giuse Hien ,MN.chu le,cung voi ca doan hat le
An tang tai nghia trang Memories Garden Cementary o ben canh truong Burnsville high school,High way 13& Portland, Tel 952 890 9291
Trong niem tin vao Chua KyTo Phuc Sinh. Nguyen xin Thien Chua ban cho linh hon Phero Thanh som huong nhan thanh Chua tren nuoc Thien Dang hang song doi doi
Tang gia thong bao
Cha me Nguyen Tri Thuc,Vu My Lan
Hai bac Nguyen The Nhan ,Vu Tuyet Mai

Reply: Cám ơn anh Quá báo tin. Được tin anh chị Nhân Mai qua Mỹ vì tai nạn của cháu Phero Vũ Tri Thanh. Vô cùng thương tiếc và thành thật chia buồn cùng anh chị Nhân & Mai và gia đình anh chị Mỹ Lan. Cầu chúc linh hồn Phero sớm lên nước Thiên Đàng.  Thân ái, CPL ntt
Đỗ Bích Hoa <ngocli5353@yahoo.com> Oct 8, 2010
Thap thuong,
nhan duoc thong tin CPL cua Thap, cam on nhe, nguoi ban rat quy boi luon nho den moi nguoi va la cau noi cho ban be. Chuc Thap luon khoe manh va yeu doi de yeu moi nguoi....
B.Hoa nay duoc lam ba NOi, Ba NGoai, vui lam du kha ban ron.neu co lien lac duoc voi co Kim Nguyen, noi cho Hoa gui loi kinh tham co, Hoa goi phone cho Co nhieu lan khong duoc. neu co dia chi email cua co thi cho Hoa duoc khong.
B. Hoa
Reply: Chúc mừng Bích Hoa đã có dâu, rể, cháu nội, ngoại đầy nhà, chưa được mừng thọ mà đã thành bà nội, ngoại rồi. Cô Nguyên không có địa chỉ email, nên chỉ gọi điện thoại thôi. Khi nào gặp Thập sẽ chuyển lời. Nhớ viết bài cho Đặc San nhé và thu xếp năm sau tham dự Đại Hội nha.  Thân ái, CPL ntt
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Oct 8, 2010
Thap than:
Cam on Thap da post tin tuc cua Dung len trang Web , Dung da lien lac duoc voi Vu Phong , Boi , Quoc, Thai Van. Thap oi, Dung moi noi chuyen voi dua em gai , no noi la Cha Tran van con o VN . Giao hoi moi cha qua choi va quyen tien cho giao hoi, luc no noi khg ro rang lam minh hieu lam. Xin loi nhen.
Mung qua Thap oi, da gap lai nhieu co nhan. Rat vui, doc email cua Boi mac cuoi muon chet. Nguoi ta chon cho cao nhat de o ma, YUKON co nui, co nuoc, co tuyet va co nhieu Moi Da Do. O dau cung khg phai la VN, thi xin chon noi nay lam que huong thu hai.
Mot lan nua cam on Thap va ban to chuc. Dung da tim lai duoc nhieu ban be, niem vui, hanh phuc.
Huynh Dung
Reply: Thập biết ngay mà, cấp lớp Dung đông người lắm từ từ các bạn sẽ... tính sổ nợ... cho mà coi, hi... hi... "ân oán" sẽ được bạch hóa... Sao chưa gửi hình qua vậy, địa chỉ và ngày sinh nữa nhé. À nhớ viết bài cho Đặc San nha.  Thân ái, CPL ntt
boi vu <boingocvu@yahoo.com> Oct 8, 2010
Xin chào Huỳnh Dung.
Người sao mà ở xa thế...nên giờ nới nghe tin và nếu có bất ngờ nhìn thấy nhau nơi phố Bolsa , không biết có " Huỳnh Dung " ra cô bạn cùng lớp bị Phong tình với Tân cầu bông chọc phá năm nào không ?, Năm này ra sao mà nhận nhau ( trừ một người ).
Tụi tui thường mong có dịp ra khu Phước Lộc Thọ - xứ người Việt - nhìn người kiếm bạn...nhưng đều trớt quớt chẳng kiếm được ai. Hên nhờ có trang mạng CPL mà biết tin nhau. Ông Tu Q mắt tốt nhìn thấy trước , đọc được tin liền báo cho bạn bè hay , thiệt là tốt với bạn bè , rồi làm cho có người ú ớ không ngờ mình ở hiền gặp lành được trời thương .
Chúc Huỳnh Dung nhận nhiều tin tức bạn bè.
Bội.( học chung lớp)
Dung Le <dungle27@hotmail.com> Oct 8, 2010
Thua chi Thap :
Toi ten la Le Thi Huynh Dung la hoc sinh Chan Phuoc Liem nien khoa 71 - 72 De nhi, 72 - 73 De Nhat A, cung chung lop voi anh Vu Phong va anh Vu Ngoc Boi.
Tinh co toi tim duoc Chan Phuoc Liem . Chi Thap , bay gio o day Whitehorse, Yukon Canada da 1gio dem ngay Oct.08 ngoai troi se lanh nhung long toi am vo cung.
Toi viet thu den chi ma nuoc mat cu chay dai. Khong co noi sung suong nao hon khi nhin thay hinh cua Vu Phong dang hat , nhung sinh hoat cua cac thay co va cha Lu, toi duoc biet cha Tran dang o CALI em gai toi da co lan gap duoc Cha va bao cho toi , co dip toi se den Cali de chao hoi cha. Thay Huy, thay Tan ....bao ky niem cua thoi ao trang cu tim ve, nuoc mat khg ngung chay. Toi sung suong qua, xin chi co the lien lac duoc voi anh Vu Phong , ke lai co ban gai ngay xua , ngoi ben canh chi Nga ( nguoi Hue). Co ban bi Vu Phong va Nguyen van Tan hay bun sau do len nguoi. Hoi Vu Phong co biet Vo Thanh Phuong, Nguyen van Liem o dau khg dum.
Hy vong se nhan duoc chi tra loi.
Le Thi Huynh Dung
Reply: Ai da, Dung viết thư cảm động quá, bên Cali giờ này cũng hơn 2 giờ đêm rồi. Đọc thư mình cũng thấy bồi hồi. Những niềm vui của các bạn như thế này đã khích lệ bọn mình duy trì trang web. Nếu bạn có giờ đọc các phần TIN TỨC, bạn sẽ tìm thấy các email của Vũ Phong, Võ Thành Phương và Nguyễn Văn Liêm và còn nhiều người cùng cấp lớp khác. Vậy kỳ Đại Hội tháng 7 năm 2011 sắp tới chắc sẽ có nhiều bạn tham dự lắm. Chắc sẽ có nhiều bạn liên lạc với Dung lắm đó(sau khi email này được post lên).  Hoan nghênh Dung tham gia nối vòng tay thân ái CPL, nhớ gửi hình ảnh sang nữa nhé. Mình nghĩ cha Trân vẫn còn ở VN mà. Có tin chính xác thì cho mình biết.  Thân ái, CPL ntt
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Oct 5, 2010
Cám ơn chị Thập. Tôi đã liên lạc được bạn Lương Thị Thúy. Cô ấy đã nhắc lại nhiều kỷ niệm dưới mái học đường rất là vui. Có chuyện tôi đã quên, cô ấy kể lại mà tôi bồi hồi quá.
Nhân dịp liên lạc được nhiều bạn bè, chúng tôi có tâm tình sơ sơ cùng nhau và tôi chợt nẩy ra đề nghị này: Chị đứng ra gửi email cho các bạn CPL yêu cầu mỗi người viết trả lời các câu hỏi của chị, đại khái như:
1- Bạn rời trường trong hoàn cảnh nào?
2- Sau năm 75 đời sống bạn ra sao?
3- Trong mọi hoàn cảnh, có bao giờ bạn nhớ tới trường xưa và bạn cũ hay không?
4- Có những kỷ niệm nào với bạn bè, thầy cô hoặc câu chuyện gì xẩy ra gây ấn tượng với bạn cho đến bây giờ vẫn còn nhớ?
5- .........?
Không phải ai cũng có khả năng viết văn nên kêu gọi mọi người viết thành một bài đóng góp cho đặc san thì khó quá. Tôi hy vọng với những câu hỏi gợi ý nêu trên sẽ giúp nhiều bạn trả lời dễ dàng hơn và có cơ hội được đưa tên lên trang báo cho đông vui. Và chị có thể đăng vào đặc san thành một chủ đề như "Góp những mảnh tình" ... chả hạn.
Vài hàng Chúc chị và gia đình an vui.
Trần Anh Tuấn (Tuấn khỉ CP)
Reply: Woah, ý tưởng rất hay. Ban biên tập cũng dự định kêu gọi mọi người tham gia viết chung, viết về những kỷ niệm đáng nhớ với các cha, các thầy, các bạn nhất là các vị đã khuất. Chỉ một đoạn ngắn thôi cũng được. Bây giờ thêm ý kiến của Tuấn thì chúng ta sẽ có nhiều đề tài hơn. Vậy Tuấn là người viết đầu tiên cho những tiết mục này đó nhé. Mong tất cả các bạn tham gia.  Thân ái, CPL ntt
lien quachk <lienquachk@yahoo.com> Oct 7, 2010
Thập ơi,nhờ bạn chuyển hộ nhé,nhớ đòi tiền tem vì thư này nặng ký đó.kỳ này qua sứ úc là để đi "lao đông" kiếm tiền đi dự đại hội CPL oversea 2011 đó,nhớ điền tên nha.....Thân mến./.
Reply: Liên đi Úc bao lâu? có thể tháng 12 mình cũng sẽ đi Úc, ở Melbourne, không biết có gần chỗ Liên chơi không? Mình sẽ ghi danh cho Liên tham dự Đại Hội 2011.  Thân ái, CPL ntt
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Oct 5, 2010
Chào anh Nam.
Anh quả là người sốt sắng và nhiệt tình. Cám ơn anh Nam đã chuyển hình và ghi chú tỉ mỉ nhưng thú thật em không nhận ra ai là ai. Trừ 2 người là Trần Thị Uông và Đoàn thị Kim Thoa là em biết vì hai cái tên quen thuộc cùng lớp cùng trrường.
À, vợ chồng Đỗ Kỳ Anh và vợ chồng em có biết nhau. Chỉ thỉnh thoảng tình cờ gặp gỡ mỗi khi có sinh hoạt cộng đồng.
Câu hỏi của chị Tô thị Thu là có lý do để anh không nhận lầm người, vì ký ức sau mấy chục năm không ai dám nhận mình vẫn còn rõ nét như xưa.
Hế-lô bạn Nguyễn Kim Tuyến:
Tuyến có thể vào website CPL kiếm tấm hình ngày chúng ta đi vận động tranh cử Ban Đại Diện Học Sinh. Chị Tô Thị Thu có ghi chú tên mỗi người: Tuyến đang đứng thao thao bất tuyệt và tôi là Tuấn khỉ ngồi bên trái của Tuyến.
Tôi vẫn nhớ một Tuyến lanh lợi hoạt bát, có khiếu hùng biện. Có thói quen một bàn tay này nắm cổ tay kia khi nói chuyện.
Còn ngày xưa tôi có đi chân hai hàng hay không thì hỏi chị Thu thử xem. Tôi thật tình không nhớ ngày xưa mình đi đứng như thế nào?
Tôi gửi tấm hình ngày xưa để nhận dạng.
Thân mến, Tuấn khỉ
Reply: Lương Thúy hỏi có phải Tuấn học cùng lớp với Thúy hay không? Chắc cô ấy đã liên lạc với Tuấn rồi.  Thân ái, CPL ntt
lan nguyen thi thu <nguyenthithulan1955@yahoo.com.vn> Oct 5, 2010
chi T ơi ! Em có nhò Hieu nhắn loi thăm hoi Bác và chị đo,chị có nhận đuọc chưa? Lúc này em bận bịu đủ việc lại lắm nỗi buồn phiền nên ít liên lạc với chị cũng như các bạn .Kể ra thì bao giờ cho hết và ai chịu khó nghe hở chi.Chỉ có một ít bạn thực sự hiểu,biết cặn kẻ sự thật mới tường tận nội tình,kể cả việc tại sao qua tới Mĩ mà em không dược tới thăm Thuý dù lòng em rất tha thiết (như T đã khẳng định,2 dứa em dã từng thân thiết má),cả việc em hứa đến thăm anh chị Bộ,chị Bộ sẵn sàng dến diểm hẹn -đón em. vậy mà giờ chót chị 3 và cháu gái em không cho em di gặp,tự ý từ chối cuộc hẹn! Chị cho em chuyển lời xin lỗi muộn màng này nghe chị(đến anh chị Bộ ).Quá nhiều nỗi u uất không thể kể hết,chỉ đem tói sự bực mình,mệt mỏi cho ngườitiếp chuyệnvới em khi nghe em kể sự thật.từ năm1980,nhiều người dã bảo em viết chuyện thật của mình ra,không cần hư cấu,thêm bớt gì cả.huống chi đến giờ này có biết bao việcdang tiếp diễn! Cho dến tận giờ này,đang"tâm sự" với chị-trừ việc được đi Mĩ-dời em thực sự chưa bao giờ găp. may! Chị chịu khó đọc và hiểu cho em là em mừng và cảm ơn chị vô cùng! Em xin chào chị,em kính chúc Bác và chị luôn khoẻ mạnh,vui,hưởng nhiều phúc lành.
Em,Thu Lan
Reply: Cám ơn lời thăm hỏi của Lan. Mẹ mình cũng vẫn lúc khỏe lúc mệt không chừng. Cuộc đời ai cũng có những nỗi niềm riêng, những khó khăn riêng. Có điều hãy tìm cho mình cách buông xả để tiếp tục bước đường trước mặt. Tâm sự hay viết lách cũng là một cách xả bớt gánh nặng. Chúc Lan sẽ được như ý.  Thân ái, CPL ntt
ngocha <ptnh2310@yahoo.com.vn> Oct 4, 2010
Thập và bạn bè thương mến,
Mình đã về nhà bình yên. Tường đã toi mạng. Cám ơn Chúa vô cùng. Mình nhớ nhà và nhớ bạn bè ghê lắm.
Chúc tất cả các bạn thật nhiều niềm vui.
Ngọc Hà
Reply: Mừng chị về đến nhà. Chắc ba nhớ chị lắm ha. Chuyện gì mà "tưởng đã toi mạng" vậy? Kể em nghe với đi. Nhớ viết bài cho ĐS nha. Giữ gìn sức khỏe.  Thân ái, CPL ntt
Thytho Pham <thytho_pham@yahoo.com> Oct 4, 2010
Hi Thap,
Me khoe? Kinh tham Me. Cay hoa dao dem tu Thap ve no nhieu hoa dep dip dau nam va bay gio thi chet roi vi thytho quen tuoi nouc. Tiec qua!
Nghe La, CA rat nong? Thap va gia dinh khoe ca chu? Nam co goi va noi chuyen vui dua cho vui mot chut. Van tham hoi ve Thap. Coui tuan nay, thytho di nghi o mien nui va di choi tham ban be 2 tuan. O day cung mat me lam roi.
thytho nho Thap nhieu va chuc suc khoe, binh an loun nghen. Ne Thap, sao hong thay " cach lam toung Cu Da " xem ho lam sach do co nao cho biet. Co dip Fwd cho thytho xem ke. Thanks.
LoveU MissU, thytho
Reply: Mẹ dạo này không được khỏe lắm, không đi chơi đâu được cả. Thập thì vẫn bình thường (có già hơn và mệt mỏi hơn... hi... hi...) Nhà Thập bị chết mất 1 cây hồng rồi. bây giờ còn có một cây. Năm nay trái cây ở Nam cali mất mùa nhiều lắm, bị sương mù, rất ít đậu quả. Thythơ hay ăn hồng thì đọc bài này nhé. Thân ái, CPL ntt
Reply: Các chị ơi, "Tương Cự Đà" công thức nguyên thủy rất nhiêu khê, công trình chế biến rất công phu, chọn gạo chọn tương phải lựa đúng giống và ấp ủ phải đúng cách... em vừa sưu tầm và post lên gia chánh "cách làm tương cự đà" đơn giản hơn nhiều, dựa theo cách dùng soybean paste của Nhật. Chị Thy Thơ pha chế thử công thức mới này, nếu ăn được ngon miệng, nhớ chia sẻ cho tụi em biết nhe. Link đây nè:
http://www.chanphuocliem.com/Trang_GiaChanh/
CachLam_TuongCuDa.htm

Thân mến. Em Đào.
Trần Anh Tuấn <trananhtuancanada@yahoo.ca> Oct 2, 2010
Kính chào chị Thập,
Cám ơn chị đã gầy dựng cái sân trường Chân Phước Liêm trên mạng lưới toàn cầu này sau khi ngôi trrường của chúng ta đã bị chiếm đoạt và thay tên.
Nhờ chị Tô Thị Thu mới đây bắt liên lạc được và chỉ đường, đến nay tôi mới biết về một địa điểm quần tụ này. Tôi xin phép chị được góp mặt ở một góc sân và gửi chị vài tấm hình - gồm hình thời còn đi học và hình mới nhất hiện giờ - để bạn bè nhận diện.
Tôi gia nhập Chân Phuớc Liêm và thời gian học tại trường không được bao lâu, nhưng quãng thời gian ngắn ngủi này đã là một kỷ niệm tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu của tôi. Tôi học rất nhiều điều không những từ thầy cô, từ các cha giám hiệu mà từ những người bạn – các anh chị học lớp trên, các bạn đồng trang lứa và cả từ những người bạn nhỏ tuổi hơn mình. Mỗi người có một bản sắc và cá tính đặc biệt dể tôi ngưỡng mộ, thán phục hoặc mến yêu. Tôi đã học được nhiều điều từ ngôi trường nhỏ bé ven đô nằm giửa một nơi chứa nhiều đau thương của xã hội thời chiến chinh khốc liệt.
Có ai biết một ngôi trường có vẻ nghèo nàn quê mùa đó chính là nơi hun đúc những tâm hồn biết ước mơ cao rộng, biết thế nào là tinh thần dấn thân phục vụ?
Tôi chào tất cả mọi người, những người bạn thân hoặc sơ. Những người quen tên nhưng không nhìn ra diện mạo sau gần 40 năm không gặp mặt. Chào cả những bạn tuy không biết nhau, chưa từng trao đổi một lời nhưng đã có thời chia xẻ vào ra quanh quẩn cùng một sân trường.
Trần Anh Tuấn (hỗn danh: Tuấn khỉ)
Reply: Hoan nghênh Anh Tuấn tham gia nối vòng tay thân ái CPL. Trước sơ sau thân, hy vọng rằng càng ngày chúng ta càng xích lại gần nhau trong tuổi... xế chiều. Năm sau chúng ta sẽ tổ chức Đại Hội kỷ niệm 50 năm thành lập trường, Tuấn nhớ tham gia và đóng góp cho Đặc San nữa nhé. Cứ viết hết kỷ niệm ngày xưa là cũng đủ rồi. Cô Anh Đào sẽ post hình lên  Thân ái, CPL ntt
Nghiem Do <nghiemdohuu@gmail.com> Oct 2, 2010
Than men cac than huu CPL,
Cam on Thap Tran va cac ban da nho den moi nguoi. Trong thang truoc toi co dip den tham vung Cali va da dien thoai hoi tham mot so ban, nhung hoi gian olai Santa Ana va San Diego khong thuan tien cho viec den rtham vieng cac ban tai nha, ma du nho den tat ca cac ban. Xin chia se voi cac bien co ky niem trong cuoc doi ma cac ban da thong bao chung cho cong doan than huu.
Qua la thu thong tin, cac ban van the hien tinh than ai huynh de va nghia thay tro truyen thong nhan ban cua dan toc chung ta. Cho gi tam tinh do duoc duy tri lau ben trong cuoc song co nhieu bien doi tren dat My va nhieu noi khac hien nay.
Voi cac ai tin, chung ta nho hiep thong cau nguyen dac biet. Voi cac tin vui chung ta chuc mung cac ban.
Ngay chao doi danh dau su hien dien trong cuoc song la niem vui cu the cua mot so ban: Trong tháng 10 này có sinh nhật các CPL Nguyễn Văn Thân ngày 1, Lương Kim Ánh ngày 5, Nguyễn Văn Truật ngày 8, Nguyễn Văn Hoàng ngày 10, Trần Ngọc Thanh ngày 12, Lê Thị Phượng ngày 20, Phạm Thị Thanh Thủy ngày 22, Phan Thị Ngọc Hà ngày 23, Nguyễn Thị Ngọc Dung ngày 26, Trương Văn Tiên ngày 27, Đỗ Bích Hoa ngày 28, Tô Thị Ky ngày 29, Bùi Thị Yến ngày 31.Chung ta khong quen cac ban nay vao moi ngay lien he.
Chung toi moi ve Viet Nam trong thang 7, 2010. Co nhieu thay doi, nhung thuc te o Viet Nam can nhung thay doi can ban hon khong nhu so voi thuc te o Vietnam va con cho uoc vong duoc hanh phuc chinh dang cua moi nguoi trong cong dong dan toc Viet nam
Hy vong co du dieu kien de gap mat moi nguoi trong Dai Hoi CPL sang nam toi!
Than ai
Nghiem Hien Do
Thư tháng 10 (Oct 2, 2010)
Kính thưa quý Cha, quý Thầy cô,
Các bạn thân mến,
Mấy hôm nay khí hậu Cali nóng khủng khiếp, bước ra ngoài là như vào lò nướng, đã vào thu rồi mà thời tiết còn nóng như vậy.
Vào ngày 23 tháng 9 có buổi họp mặt thân mật ở Nam Cali nhân dịp chị Ngọc Măng từ GA qua thăm và CPL Phương Lan qua định cư CA. Các bạn quyết định tổ chức Đại Hội vào khoảng tháng 7 năm 2011.  Cám ơn CPL Trần Lan ở WA và CPL Võ Phương  ở SJ gửi check ủng hộ Đặc San. Các bạn nhớ đóng góp bài vở nữa nhé.
Tháng 9 vừa qua có tin buồn vợ của CPL Nguyễn Văn Hiếuchị Maria Nguyễn Thị Phương vừa từ trần vào lúc 18:00, ngày 3 tháng 9 năm 2010 tại Việt Nam. Hưởng dương 53 tuổi. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm về nước thiên đàng.
Trong tháng 10 này có sinh nhật các CPL Nguyễn Văn Thân ngày 1, Lương Kim Ánh ngày 5, Nguyễn Văn Truật ngày 8, Nguyễn Văn Hoàng ngày 10, Trần Ngọc Thanh ngày 12, Lê Thị Phượng ngày 20, Phạm Thị Thanh Thủy ngày 22, Phan Thị Ngọc Hà ngày 23, Nguyễn Thị Ngọc Dung ngày 26, Trương Văn Tiên ngày 27, Đỗ Bích Hoa ngày 28, Tô Thị Ky ngày 29, Bùi Thị Yến ngày 31.  Happy Birthday tất cả các bạn sinh trong tháng 10, chúc các bạn luôn yêu đời và hạnh phúc.
Cuối tháng 10 là ngày lễ Halloween ở Mỹ, nhớ chuẩn bị kẹo nha.
Kính chúc quý Cha, quý Thầy cô và tất cả các bạn cùng gia đình luôn khỏe mạnh và như ý. 
Chào thân ái,
CPL Nguyễn Thập
Lan Duong <lancpl@yahoo.com> Sep 29, 2010
Phương Lan và chị Ngọc Măng cám ơn Thầy Đạt , Thầy Trí đã gởi lời chúc mừng đến em và chị Ngọc Măng , cám ơn Chị Thập , Anh Đào,anh chị Bộ+Huyền, anh Phong+Lan, anh Điệp+Thu Hà, chị Thúy, chị Phượng, anh Nhã,Trí, chịTường Vân , chị Lệ Thanh đã đến chung vui trong buổi họp mặt thân mật nhân ngày em định cư tại Hoa Kỳ và chị Ngọc Măng từ GG sang thăm Nam Cali.
Phương Lan
Reply: Chuẩn bị dọn nhà xong chưa? Chừng nào thi lái xe?  Thân ái, CPL ntt
Hai Hoang <hai707a@gmail.com>  Sep 29, 2010
Thap oi.
Minh phai lam cai gi de "turn off" the background music sau khi open CPL Website (ma khong phai Mute the PC speaker)?
PC skill cua anh "qua gioi" nen khong biet phai lam sao.
Nhac rat hay nhung khi xem phim thi bi conflict khong nghe duoc tieng noi.
Cam on Thap nhieu nha.
Anh Hai
Reply: Anh Hải ơi, em có ghi chú phần turn off background sound trong “trang lượm lặt”,  có lẽ link nhỏ quá anh không thấy được, link đây nè anh bấm vào thử xem sao:
http://www.chanphuocliem.com/TrangLuomLat/
A_ThemChiTietBamVaoDay.asp
 
Nếu không rõ phần ghi chú của em, hoặc không turn off được, gọi cho em một tiếng nhe, hy vọng em có thể giúp được anh.
Em Đào.

Hoang, Tina <tuhoang@ucsd.edu>  Sep 29, 2010
Cam on Anh Dao nghe, chi da lam duoc roi.
Chi Tuyet
Họp Mặt Thân Hữu Sep 23, 2010 (Sep 25, 2010)
Chiều thứ tư (ngày 22/9/10) Phương Lan đến nhà Thập chơi:
- Em mới lên mạng, các anh chị làm em cảm động quá, tổ chức họp mặt vì em và chị Măng.
- Có gì đâu, ai đến cũng vậy mà, các bạn dễ thương lắm.
- Có gì em với chị Thúy đến phụ chị nha.
- Ồ vậy hả, Thúy rảnh hả? Vậy muốn làm món gì, ghi xuống để mai Thập đi chợ.
- Để em đi với chị.
- Nhưng bây giờ không có ai ở nhà với mẹ.
Mãi đến hơn 5 giờ chiều, anh Vũ mới về. Thế là hai chị em mới đi chợ.
 
Trưa thứ năm (Sep 23,2010) mới 13:30 đang nấu nồi bún riêu chay (dạo này đúng như lời Kim Tôn nói, ai cũng thành "cao thủ" hết rồi, cao máu, cao mỡ, cao đường... hì.. hì... nên Thập nấu bún riêu đậu nành) thì Phương Lan gọi đến, phải 15 phút sau mới đi đón Phương Lan và Lương Thúy được. Ba đứa nấu ăn rất vui, xào mì và nấu chè bí đỏ (nhưng chẳng ai ăn chè cả), Lương Thúy vừa quấn gỏi cuốn vừa cằn nhằn :"chết, em cuốn kiểu này lỗ dzốn!" làm Thập và Phương Lan cứ cười hoài. Ba chị em mải mê làm khi nghe phone chị Măng gọi thì đã gần 6 giờ. Thập đi đón chị Măng.
Chị Măng hơi buồn vì các bạn cùng lớp anh Hoài, anh Tiếp, chị Sâm đều bận, nhưng đúng là tinh thần CPL các anh chị chúng ta đều hoà đồng và thân thiết. Anh chị Bộ & Huyền đem chả giò rất dòn, anh Phong & Lan đem gỏi tôm thịt, Phương Oanh đem thạch, Lê Phượng đem táo tầu, rồi anh Nhã, anh Điệp & Thu Hà, Anh Đào, Trí, Tường Vân, Lệ Thanh cũng lần lượt đến. Thập thông báo trước có 2 ngày, các bạn rất bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian đến họp mặt trò chuyện cho thấy tinh thần CPL rất đáng quý. Phong phải đi làm lúc 11 giờ đêm, nên về sớm. Phượng đóng cửa tiệm xong cũng ráng ghé vào để thăm hỏi, anh Điệp không khỏe, đau tay cũng ráng đến chơi, được Lệ Thanh đấm bóp một lúc thì dở tay lên được (bạn nào đau nhức mỏi mệt nhớ kêu Lệ Thanh). Anh Đào thì thợ đang đến ráp tủ cũng ráng ghé xuống chơi. Hậu thì phải họp phụ huynh học sinh.
Chúng ta có bàn đến Đại Hội, mọi người quyết định sẽ tổ chức vào tháng 7, (vì các ông bà vẫn phải trông cháu hi... hi...) Trong lúc hàn huyên chị Thủy từ Texas cũng gọi phone qua thăm hỏi và góp ý. Chúng ta sẽ đua coi cấp lớp nào có đông người nhất. Nếu có đông người ghi danh, chúng ta cũng sẽ có lễ mừng thọ 60. Vì Trung Chính chưa về Cali, anh Sơn không xuống được, chú tiểu Minh có lớp, nên không có chương trình văn nghệ (tiếc quá Chính ơi) và buổi họp kết thúc lúc 11:00, nhưng anh chị Bộ mãi đến gần 12 giờ mới về. Cám ơn anh Nhã tình nguyện đưa ba cô về nhà. Chúc mừng chị Ngọc Măng vừa tậu được căn nhà hạnh phúc (rộng rãi mà rất rẻ), hy vọng chị có chuyến đi Cali vui vẻ. Chúc Phương Lan đón nhận cuộc sống mới trong vòng tay thân thương của bè bạn. Không hẹn, nhưng hình như bọn mình hay họp vào những ngày sáng trăng. Trăng hôm ấy cũng sáng vằng vặc tiễn các bạn ra về trong tình thân ái.(đêm trăng - CPL ntt)
thiện đạt tran <thienhathaibinh@gmail.com> Sep 25, 2010
Cảm ơn Thập nhiều. Cô vẫn luôn luôn là người TỬ TẾ, là bạn tốt của những người bạn, là người học trò ngoan của những người Thầy tiền bối và mãi mải xứng đáng là một trong những con chim đầu đàn của nhóm Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm.
Bài SÀI GÒN nầy của một tác giả KHÁC, do một người bạn chuyển đến, thấy nhiều điều đúng quá nên san sẻ cho các bạn xem chơi.
Hy vọng gặp lại các bạn trong một ngày không xa,
Tình thân,
Minh Triết Trần Thiện Đạt
Reply: Cám ơn lời khen của Thầy. Rất tiếc là kỳ hè vừa rồi Thầy không ghé thăm Cali. Thầy viết những kỷ niệm về trường CPL cho Đặc San 2011 nha. Kính chúc Thầy luôn vui khỏe. Kính, CPL Nguyễn Thập
Lương Thúy <ngocson12_8@yahoo.com> Sep 24, 2010
Em goi chi bai tho nay chi Muoi xem duoc hon
Reply: Cám ơn Thúy đóng góp bài. Hay lắm, làm tiếp đi, tựa đề là gì vậy? Thân ái, CPL ntt
thuy pham <thuyspham@yahoo.com> Sep 24, 2010
Thuy chup chung voi Hoang Lam gap nhan ngay Sinh nhat 20 tháng 9 cuả Hoàng Lâm
Reply: Cám ơn chị Thủy gửi hình, bạn già mình thỉnh thoảng gặp nhau cũng vui há. Chúc mừng sinh nhật anh Lâm (one more) Thân ái, CPL ntt
 
Tri Tran <tranvtri31@yahoo.com> Sep 23, 2010
Thập ơi,
Cám ơn đã thông báo tin tức họp mặt.
Gởi lời chúc mừng CPL Phương Lan từ Việt Nam qua. Chúc sớm hội nhập vào Hoa Kỳ Quê Hương thứ hai.
Chao mừng Ngọc Măng qua thăm Cali.
Tôi vừa đihọp 2 ngày 18.19-9-2010 với anh em Cựu Chủng Sinh Huế.
Chào mừng và chúc sức khoẻ anh chị em Gia Đình Chân Phước Liêm hội họp đón tiếp Ngọc Măng và Phương Lan.
Thân mến
Trần văn Trí
Reply: Cám ơn Thầy, chúng em hôm qua họp mặt rất vui vẻ. Thầy họp mặt Cựu Chủng Sinh Huế chắc cũng gặp được nhiều bạn cũ. Kính chúc Thầy cô nhiều sức khỏe. Kính, CPL Nguyễn Thập
boi vu <boingocvu@yahoo.com> Sep 22, 2010
Ê Quốc ,
Mày làm ơn gởi bài thơ Bên Xuân,Hương Nhớ Người Yêu(s) , kèm theo check ( giống thằng Phương ) về cho chị Mười đăng báo ,cho mấy thằng bạn (hồi) trẻ như tụi tao có dịp thưởng thức thơ người nhớ...người ( nay đã cùng lên cụ).
Mong thơ dùm chị Mười. Bội.
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com> Sep 22, 2010
Tao dinh goi khoang 1 chuc bai vi cuon DS nay la cuon cuoi , nhung con phan van chua goi .  May hom truoc tao co nhan thu cua 1 thang ban cu , no ham he dai khai nhu sau : E ! Tu Q, Khong duoc khai tum lum nhe may .
Chuyen 40 nam truoc , dep , lang man , tho mong va de thuong ... vay ma cho den nay van co nguoi con mec co , tao cung khong hieu noi .
Chi Xap xam chuong ( XXC ) ui ! Goi tho ma khong goi check chi co cho len dai , len bao khong ? Tra loi som som dang Tu Q con tinh toan tiep nhe ba chi .
Tu Q
Reply: Các "cụ" ơi, như nhà cháu đã kêu gọi mọi người đóng góp từ thơ tới văn, viết đoản khúc cũng được, để cuốn báo của bọn mình thêm phong phú (ai không đóng góp mất quyền lợi ráng chịu). Nè, bây giờ còn nhớ gì thì các cụ cứ viết đi nhé, để vài năm nữa có muốn viết cũng quên mất rồi thì lại tiếc hùi hụi đó. Còn muốn gửi mấy checks cũng được (hi...hi..) hình như ban biên tập không từ chối phải không Bội? Nhận được check của Phương rồi nhưng chưa nhận được bài, vẫn còn thiếu nợ đó... hi... hi...  Thân ái, CPL ntt
Thư Mời Họp Khẩn (Sep 21, 2010 )
Kính gửi Quý Thầy Cô và các cựu HS Chân Phước Liêm
Nhân dịp chị Ngọc Măng từ GA về thăm Nam Cali và CPL Phương Lan vừa đến định cư tại CA, chúng ta sẽ có buổi họp mặt thăm hỏi, tâm sự và hát cho nhau nghe. Buổi họp mặt sẽ được tổ chức tại:
Địa điểm: 634 S. Deming, Santa Ana, CA 92704
Thời gian: 6:00PM - 10:PM vào Thứ Năm - Sep 23, 2010
Sinh hoạt: Hàn huyên, tâm sự, hát cho nhau nghe, potluck.
Xin phúc đáp số người tham dự 714-531-0972 or email: thap10@yahoo.com
Sự hiện diện đông vui của Quý Thầy Cô và các bạn (đặc biệt Nam Cali) thể hiện tình thầy trò thân ái Chân Phước Liêm.
Chào thân ái,.
TM Ban tổ chức
CPL Nguyễn Thập
yen bui <binhyentb70@yahoo.com> Sep 20, 2010
M chao chi THAP,
cpl Yen goi loi chao chi cung tat ca cac anh chi trong dai gia dinh chan phuoc liem......doc qua hinh anh va bai vo cua cac anh chi trong gia ding cpl lam M nho thoi hoc sinh o ngoi truong Chan phuoc lam lam.....M co may man la co cong an viec lam cung on dinh va may man hon cong viec cua M cung dinh chut chut voi nganh giao duc nen M cung thuong xuyen ghe Truong, nhung bay gio thi truong doi ten Go vap va cung xay dung moi khong con chut nao hinh anh cua 37 nam ve truoc hu.. hu...M rat muon duoc tham gia Dai hoi ma cac anh chi thuong to chuc hang nam vao thang 7, co gi chi cho M biet thong tin va nhung thu tuc can thiet khi di du Dai hoi nhe..... co ca ong xa M nua vi cung la hoc sinh cua Truong Chan phuoc Liem lop Anh Quyen....
Chuc chi vui ve va nhieu suc khoe.....
chao than ai. Yen
Reply: Woah! lại thêm một cặp CPL nữa há, vậy thì Yến đưa hình ảnh và tên tuổi của ông xã lên đi. Đến khi sắp xếp được thời gian và địa điểm thì Ban tổ chức sẽ có thiệp mời. Hy vọng năm nay có nhiều bạn được chấp thuận thì vui lắm.  Thân ái, CPL ntt
Nguyễn V.Trung <nguyenviettrung100455@yahoo.com> Sep 20, 2010
Chào chị Thập.
Trung gửi chị bản lý lịch:
Nguyễn Viết Trung Sinh : 10/04/1955 tại Ninh Thuận.
Địa chỉ thường trú : 15/171B Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố HCM, VN.
Số điện thoại di động : 0913931561
Email: nguyenviettrung100455@yahoo.com
Học tại trường Chân Phước Liêm từ năm 1966 đến năm 1972:
Đệ Thất 2 Niên khóa: 1966 - 1967
Đệ Lục 2 Niên khóa: 1967 - 1968
Đệ Ngũ 2 Niên khóa: 1968 - 1969
Đệ Tứ (Lớp Chín) Niên khóa: 1969 - 1970
Lớp Mười Niên khóa: 1970 - 1971
Lớp Mười một A Niên khóa 1971 - 1972
Tôi đã lập gia đình, có 2 con.
Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy Sinh : 11/06/1959 tại Mỹ Tho. Cựu học sinh Chân Phước Liêm
Con trai : Nguyễn Trung Dũng Sinh: 27/01/1987 tại Gò Vấp.
Con gái: Nguyễn Thủy Vy Sinh: 29/11/1994 tại Gò Vấp.
Và thêm vài tấm hình, trong đó có hình bạn Vũ Phong chụp tại sân Tu viện Đa Minh.  Chúc chị luôn vui khỏe.
CPL. Nguyễn Viết Trung
Reply: Hi... hi... cám ơn Trung, đưa lý lịch "quá... quá" đầy đủ. Đòi nợ mấy năm nay bây giờ trả thêm tiền lời nữa hả? Sẽ chuyển đến cô Anh Đào. Vậy Thủy cũng dân CPL luôn hả. Chúng ta có thêm một cặp CPL nữa rồi. Hai bạn phải luôn luôn hạnh phúc cho mọi người vừa ngưỡng mộ vừa thèm thuồng nha... hi... hi...  Thân ái, CPL ntt
dzieu ha <hahuydzieu@yahoo.com> Sep 19, 2010
Minh gui may cau tho.
THAP va cac ban cu tuy nghi, nhe !
Ha Huy Dzieu
Reply: Cám ơn anh Hiệu gửi bài thơ, anh viết thêm bài văn nữa nhé. Thập có đề nghị thêm cho các bạn, vì ĐS này kỷ niệm 50 năm thành lập trường, nên mình sẽ có mục viết về các cha và các thầy cô, bạn bè, nhất là những người đã khuất, coi như chúng ta thắp một nén hương kỷ niệm. Chúng ta chỉ cần viết một đoản khúc thôi. Mong tất cả các anh chị hưởng ứng nha.  Thân ái, CPL ntt
nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com> Sep 17, 2010
Thập ơi !
Bạn Quang là CHS CPL muốn được gia nhập Hội .Nhờ Thập đưa hình ảnh và 1 số thông tin về bạn Quang vào trang Hình ảnh. Cám ơn Thập nhiều nha

Tôi tên : Nguyễn Huy Quang     Sinh : 30/3/1958 tại Sài Gòn
Địa chỉ thường trú : 307 Lê Đức Thọ . phường 17 . Quận Gò Vấp . Thành phố HCMinh, VN.    Số điện thoại di động : 01688424390
Tôi đã học tại trường Chân Phước Liêm quận Gò Vấp do linh mục Đinh Châu Trân làm hiệu trưởng , từ năm 1972 đến năm 1976 .
Tôi đã lập gia đình từ năm 1991 đến nay đã có 2 đứa con gái . Đứa lớn sinh năm 1992 , đứa nhỏ sinh năm 1997 . Hiện đang đi học .
Vợ tôi tên: Nguyễn Phan Diễm Phương.   Sinh : 1/1/1960 tại Quảng Ngãi
Con gái lớn : Nguyễn Diễm Trinh    Sinh: 2/9/1992 tại Tp. HCMinh
Con út: Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh    Sinh: 26/6/1997 tại Tp.HCMinh
Nhờ Ban chấp hành Hội CHS CPL cho tôi đăng ký tham gia vào Hội Cựu học sinh trường Chân Phước Liêm . .
Tôi xin chân thành cảm ơn .
Reply: Hoan nghênh anh Quang tham gia nối vòng tay thân ái CPL. Anh đưa lý lịch trích ngang quá đầy đủ, nhưng lại thiếu địa chỉ email. Sẽ chuyển hình qua Anh Đào.  Thân ái, CPL ntt
Nguyễn Vĩnh Khôi <peter_alt@cox.net> Sep 14, 2010
Thân gửi Thập,
Nhờ Thập thông báo để các bạn biết và đề phòng.
Các bạn có thể google "W32.Imsolk.B@mm" để biết thêm chi tiết.
Khôi

Thông báo Virus tấn công!!!!
Thông báo với qúy bạn là hiện trên internet có 1 loại Virus mang tên W32.Imsolk.B@mm cực kỳ nguy hiểm, nếu bất cứ bạn có nhận được Email bất kỳ của ai với Subject là: “Here you have” or “Just for you” xin delete ngay lập tức, đừng mở ra, trong email có attached những Documment như MS-WORD, EXCEL - powerpoint hoac PDF file hoặc có đường link trong Email, xin đừng mở hoặc bấm vào nó, nếu đã bấm vào nó rồi thì loại virus này sẽ xoá System File của Windows và hệ thống máy sẽ ngưng hoạt động và mất hết hồ sơ, kể cả những hồ sơ nằm trong External hard-drive và sau đó virus này sẽ “copy” hết các địa chỉ Email Contacts list của người dùng và tiếp tục gửi đi đến người khác, cứ như vậy sẽ lan rộng ra... vô cùng nguy hại.
Virus này tấn công vào lúc 10 giờ 22 phút 35 giây tối hôm qua (09/09/2010), sáng nay các công ty hoặc máy computer cá nhân mở lên tưởng đâu mình có email, nhưng không nó là Virus, hiện tại trên toàn thế giới có khoảng trên 500 ngàn máy bị phá hủy, tất cả toàn bộ hệ thống chống Virus đã Raise Alert to RED CODE "Zero Working Day".
Reply: Cám ơn anh Khôi thông báo. Như Thập cũng đã nhắc nhở các bạn khi mở những email, cho dù quen thuộc nhưng nếu nhìn thấy subject hơi ... bất thường thì đừng có mở ra. Thập cũng hay nhận được một số junk mail dưới tên các bạn quen, có những cái vô hại. Nhưng để an toàn thì... không cần coi. Dạo này anh chị vẫn khỏe chứ? hay bận rộn với cháu nội? Thân ái, CPL ntt
phuong vo <phvo2001@yahoo.com> Sep 13, 2010
Hi chi Thập,
Cho Phương đóng góp $50 tới quỷ tương trợ và $50 ủng hộ Đặc san.  Check tên Thập Trần hay là Thập Nguyễn ?
Chúc chị nhiều sức khoẽ.  Phương
Reply: Cám ơn Phương ủng hộ. Chắc nên để tên Hậu Nguyễn đi, vì bọn mình sẽ nhờ Thy Hậu làm thủ quỹ.  Thân ái, CPL ntt
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Sep 13, 2010
CHAN THANH CAM TA.
Gia Dinh chung toi xin chan thanh cam ta :
Qui Anh Chi CHAN PHUOC LIEM-NGUON SONG .
Da den VIENG THAM - CHIA BUON & CAU NGUYEN cho :
Linh hon :MARIA NGUYEN THI PHUONG
Duoc ve HUONG NHAN THANH CHUA .
XIN CHAN THANH CAM TA.
CPL Nguyen Van Hieu ( Thanh vien CPL-NS)
Nguyễn V Trung <nguyenviettrung100455@yahoo.com> Sep 12, 2010
Chào chị Thập.
Chị khỏe không? cho Trung gửi lời hỏi thăm đến mẹ chị, chúc Bác nhiều sức khỏe. Trung công việc và sức khỏe vẫn bình thường. Hôm nay chợt nhớ cứ hứa gửi hình cho chị nhưng lỗi hẹn hoài, đành phải gửi cho chị trước hai tấm chứ không chị lại nói: "Hình...hình...hình"
Chúc chị và gia đình luôn khỏe.
CPL. Nguyễn Viết Trung
Reply: Đã nhận được hình, tưởng đâu đổi tên rồi chứ (em cứ hẹn... ) Sẽ chuyển hình cho Đào.  Thân ái, CPL ntt
Lan Duong <lancpl@yahoo.com> Sep 12, 2010
Em đến Hoa Kỳ định cư Aug 07-2010 theo diện ODP ( F4 ) cùng 2 con gái , hiện em đang ở Santa Ana , em chưa quen thời tiết nên thấy lạnh quá , mọi thứ đều mới mẽ.
Chị có thể cho em địa chỉ và số điện thoại của chị , em sẽ đến gặp chị . Hy vọng đến Đại Hội kỳ tới em sẽ tham dự được
Kính chúc Chị cùng Đại gia đình CPL thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
CPL PHƯƠNG LAN.
Reply: Vậy là Phương Lan mới sang định cư được hơn một tháng, chúc mừng Phương Lan và gia đình. Sáng nay đi dự lễ cầu siêu 49 ngày của bố anh Tuấn, tụi mình có nhắc đến Phương Lan, lúc đó định gọi phone cho Lan nhưng quên số ở nhà. Đến lúc về lại quên mất tiêu, khi nhớ lại thì lại tối quá rồi, gọi phone không tiện. Số phone nhà của Thập nè 714-531-0972. Đã nhận được hình, cô Anh Đào sẽ post hình nhé. P Lan học từ niên khóa nào? Nếu ở Nam Cali thì không cần chờ đến Đại Hội đâu. Chắc chắn sẽ gặp nhau trước đó.  Thân ái, CPL ntt
Lan Duong <lancpl@yahoo.com> Sep 11, 2010
Chào Chị Thập
Em là Phương Lan ,cựu học sinh CPL, em vừa đến Cali , hôm trước em có email cho chị và có cho chị số phone nhưng em bị lầm 1 số vì nhờ số phone nên nhớ sai , em xin lỗi chị, vậy nếu chị nhận được email này chị cho em biết với nhé, số phone của em là ; 7142479288
Hôm nào gặp chị ,em có dem theo một số hình của Cha Trân, cô Kim Nguyên, hình đi cắm trại ở Thủ Đức có Chị Thập nữa , em còn giữ logo kỹ niệm 200 năm THÁNH LIÊM tử đạo DEC 22 1973
Em mong muốn gặp lại các anh chị của đại gia đình CPL
em Phương Lan
Reply: Đây là email đầu tiên Thập nhận được đó. Phương Lan đến Cali du lịch hay định cư? Hoan nghênh Phương Lan đến Hoa kỳ. Vậy hôm nào chúng ta gặp nhau nhé. Sáng sẽ gọi cho Phương Lan nhé.  Thân ái, CPL ntt
Xuân Thi Nguyen <xuanthi299@yahoo.com> Sep 10, 2010
Thập lại đánh trật chữ má và mẹ..........của Xuân dậy thì....bài này hhihi...good hơn không bị trật dấu.Biết tin về 49 ngày giỗ của Ba Tuấn, làm nơi chùa Bác Nhã, Tuấn or Thập có cần tiếp tế bánh mì ổ, thì cho mình biết mai nay...nếu cần dùng để chùa làm ăn với soup chay thì cho mình biết để dặn thợ làm....mình đang có vài chuyện bị trục trặc ,nên cần ngồi làm liên tục một chỗ để giao cho kịp mọi giấy tờ quá quan trọng..nên anh H. và mình sẽ kẹt cứng, bên mọi người làm từ bây giờ cho qua ngày 18-sep. chuyển lời đến tuấn từ 9 sandwiches dùm cho nhóm bọn mình.Thương,
Reply: Thập sẽ chuyển lời đến Tuấn, cám ơn Xuân, sắp sang tiệm rồi mà còn lo bánh mì nữa sao? hi... hi... Dạo này Thập hay bị trật tùm lum (anh Nhã nói bệnh già đó!) Bài này mới là chưa sửa dấu đó. Check lại coi nha.  Thương, CPL ntt
long pham <thienlongdang@yahoo.com> Sep 10, 2010
Chi Thap than men
Rat vui vi deu deu thang nao chi Thap cung goi thu, luc nay hoc sinh cung di hoc lai, rieng chi Thap da di day lai chua, thuong chi day hoc sinh mon gi ? May con chi da hoc tot nghiep het chua ? chac may chau cung lon het ca , chac sap lap gia dinh roi ha chi, chi Tuyet hoi tham chi hoai, nhung chi khong biet su dung computer nen kg email cho chi duoc,
Vai dong tham chi, chuc chi khoe , gap nhieu may man
Dang van Long ---- em chi Tuyet
Reply: Cám ơn Long và chị Tuyết, dạo này chị Thập vẫn còn "mất dậy"(hi...hi...), chị Thập chỉ kèm các cháu sau giờ học, môn toán là chính, các môn khác chỉ nhắc nhở, kiểm tra chút thôi. Các con chị Thập còn ở đại học chưa ra trường đâu. Cháu Vinh hiện đang du học tại Pháp, còn cháu Thủy Tiên mới năm thứ 2, học gần nhà. Các cháu con Long và con chị Tuyết đã ai lập gia đình chưa? Cho Thập gửi lời thăm mọi người nhé.  Thân ái, CPL ntt
Qua Le <levqua@optonline.net> Sep 8, 2010
Thay va cac ban be CPL rat than men,
Nhan ngay sinh nhat Duc Me hom nay, mung 8 thang 9.
Xin moi Thay/co va quy ban bot chut thi gio vao xem hai “video clips” Cung Nghinh Duc Me La Vang va Duc Me Fatima tai St Margaret Duoc dang tren trang www.memaria.org  Xin bam vao cac links duoi day:
http://www.memaria.org/default.aspx?Lang
ID=38&ArticleID=28295

http://www.memaria.org/default.aspx?Lang
ID=38&ArticleID=28296

Xin chuc Thay/Co, cac ban be thuoc gia dinh CPL cung gia quyen duoc mot ngay vui ve va binh an duoi su che cho cua Me.
Cpl. levqua
nhan nguyen <nguyenthenhan60@yahoo.com>  Sep 8, 2010
Than gui ban Qua va gia dinh
Cam on ban Qua,ong trum xu dao da nhac:Hom nay 8 thang 9 ngay le Sinh Nhat Duc Me Maria Dong Trinh. Nhan da xem video clips o 2 giao xu My va Viet do Qua gioi thieu.
Chuc gia dinh ban an lanh,hanh phuc trong su quan phong cua Chua,thanh Giuse va me Maria La Vang
CPL Nhan
Reply: Cám ơn anh Quá.  Thân ái, CPL ntt
hoa bui <hbui57@yahoo.com  Sep 7, 2010
hi cac anh chi CPL
than chuc cac anh chi va gia dinh luon vui ve ,manh khoe . Neu co the duoc xin update hinh cua anh Bui Van Binh
cam on cac anh chi
Reply: Cô Anh Đào sẽ update hình anh Bình. Cám ơn Hòa. Thân ái, CPL ntt
TIN TỨC (Sep 5, 2010)
Được tin Hiền thê CPL Nguyễn Văn HiếuBà Maria Nguyễn Thị Phương vừa từ trần vào lúc 18:00, Thứ Sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2010, nhằm ngày 25 tháng 7 năm Canh Dần, tại Việt Nam. Hưởng dương 53 tuổi
Thăm viếng tại tư gia 46/511B Lê Đức Thọ, Gò Vấp.
Tang lễ: sẽ di quan vào 6:00 sáng Thứ Hai, ngày 6 tháng 9 năm 2010, nhằm ngày 28 tháng 7 năm Canh Dần, về quê nhà Tây Ninh an táng.
Chúng ta cùng phân ưu với gia đình CPL Nguyễn Văn Hiếu và các cháu. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện Cha trên trời đón nhận Linh Hồn  Maria Nguyễn Thị Phương  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm
Tuyen Nguyen <tuyenlieu84@yahoo.com> Sep 5, 2010
Chi Thap than men .
Ban lien lac CHAN PHUOC LIEM-NGUON SONG da cu Dai Dien den PHAN UU cung Gia Dinh Anh Nguyen Van Hieu .
*** Vo Anh Hieu la MARIA NGUYEN THI PHUONG mat tai Go Vap vao luc 18 gio Ngay 03/9/2010. Huong duong 53 tuoi .
D/c : 46/511B Le Duc Tho Go Vap ( theo D/c cu ngu )
*** 6 gio sang 6/9/2010 Di Quan ve Que Nha Tay Ninh An Tang .
-Anh Nguyen Van Hieu la Cuu HS/CPL chi hoc CPL het nam De Tu ( Lop 9),sau do thoi hoc.(cung Lop voi Kim Net & Ngoc Dung ).
-Ngay vua qua Em nhan duoc tin nay nhung khong co mat tai Saigon !
-Em phai thong tin ve Saigon de nho Anh Chi khac giup do !
Em CPL Nguyen Kim Tuyen
Reply: Cám ơn Tuyến nha, Thập cũng đã nói chuyện với Kim Nết. Cám ơn tất cả các bạn đã thay mặt CPL đến chia buồn cùng tang quyến.  Thân ái, CPL ntt
Tran Thi Ty <tranty_vn@yahoo.com.vn> Sep 4, 2010
Cong viec ban ron suot nen Ty it len mang. Hom nay, Ty nhan duoc thu Chi va loi chuc mung sinh nhat, Ty rat vui va chan thanh cam on Chi cung cac anh chi, ban be.  Cho Ty kinh loi tham Bac va kinh cau chuc Bac luon nhieu suc khoe, nhieu dieu vui.
Ty kinh loi cau chuc Thay, Co, gia dinh chi, Anh Dao, Thy Hau, va cac anh chi, ban be trong gia dinh Chan Phuoc Liem luon binh an va van su tot lanh.
Than ai chao chi,  Ty,
Reply: Nhiều khi gửi email cho Tỵ cứ bị trả lại hoài, hổng biết tại sao? Sắp có cháu nội chưa? Happy Birthday.  Thân ái, CPL ntt
Nguyen Quy Trong <nguyenquytrong@gmail.com> Sep 4, 2010
nho Thap cho hinh cua mot thanh vien cuu hoc sinh CPL nien khoa 1963,
cung khoa voi Kieu Huu Chien va Bach Tuyet ban pho Hoa, ten NGUYỄN VĂN KIM sinh nhat 20/3/1951
Nguyễn Quý Trọng
Reply: Xin lỗi anh Trọng, email anh gửi đã lâu mà hôm nay mới coi tới, nó trốn kỷ quá trời. Anh Đào sẽ post lên trong trang hình ảnh. Cám ơn anh.  Thân ái, CPL ntt
trong nguyen <trongkhau@hotmail.com> Sep 2, 2010
THẬP THÂN MẾN.
CHO ANH ĐỀ NGHỊ NGÀY ĐH NÊN TỔ CHỨC VÀO THÁNG HÈ , THÁNG 7 LÀ THÁNG CÓ NGAY LỄ ĐỘC LẬP 7/4, VÀ LẠI VÀO DỊP NGHỈ HÈ NỮA, CŨNG NƯ MÌNH ĐÃ TỔ CHỨC CÁCH ĐÂY 2 NĂM VÀ RẤT THÀNH CÔNG. CHÚC EM VÀ CÁC BẠN KHOẺ MẠNH VÀ YÊU ĐỜI MAĨ MAĨ NHE. ANH TRỌNG
Reply: Cám ơn anh góp ý, chị Nam Hương cũng đồng ý với anh. Còn các anh chị khác, đóng góp thêm ý kiến nhé.  Thân ái, CPL ntt
Tan Dang dinh <dd.tanboro@yahoo.com.vn> Sep 2, 2010
Chào chị!
Tân đổi địa chỉ mail này vì mail trước là của con Tân.
Chúc chị khoẻ trẻ. Thân ái.
Trân trọng.
Reply: Sẽ update địa chỉ mới. Cám ơn anh.  Thân ái, CPL ntt
Hai Hoang <hai707a@gmail.com> Sep 1, 2010
Thap oi,
Anh hoan toan dong y voi chi Thanh Thuy. Chung ta nen tranh thang Bay vi OC se rat la dong dao va ve phi co se cao hon trong mua he. Da so chung ta con cai da truong thanh nen chuyen lo cho bay tre vacation se khong con la van de nua.
Rieng ca nhan anh thi to chuc ngay nao anh cung se tham du duoc ca.
Tinh than,
Cam on va hoan ho Thap da hy sinh rat nhieu thi gio lo lang cho CPL cua chung ta.   Hoang Hai
Reply: Cám ơn góp ý của anh. Thân ái, CPL ntt
Nhan Le <envang1812@yahoo.com.vn> Sep 1, 2010
Thân ái gửi Thập,
Các bạn ở Việt Nam nói chung và Nhạn nữa đã thường xuyên quan tâm đến hoạt động của Trường chúng ta.
Qua Thập và các anh chị em phụ trách trang W. mọi người nhận được nhiều thông tin và cảm nhận được nhiều tình cảm của Anh Chị Em trong trường từ khắp "Năm Châu Bốn Bể" đấy.
Rất cảm ơn Thập và các Anh, Chị, Em Phụ trách nhé.
Về thông tin cho việc tổ chức Đại Hội năm sau, Nhạn thấy Thủy đề nghị thời gian đó rất thích hợp và có lẽ các anh chị, các bạn, các em ở Việt Nam cũng rất vui nếu được tham gia Đại Hội Mừng Kỷ niệm Thành lập Trường ta đấy .
Thân ái chúc Thập, các anh chị em cùng Thân quyến mọi điều Tốt đẹp, Hạnh phúc nhé !   Lê Nhạn
Reply: Cám ơn ý kiến của chị. Thân ái, CPL ntt
Thư tháng 9 (Sep 1, 2010)
Kính thưa quý Cha, quý Thầy cô,
Các bạn thân mến,
Chúng ta lại bước sang tháng 9 rồi, thời tiết bắt đầu vào thu, các cháu bắt đầu nhập học, những chiếc xe bus vàng đưa đón học sinh bắt đầu bận rộn, các bạn nhớ khi thấy xe bus vàng bật đèn đỏ và bảng stop thì phải ngừng đó, nghe nói bây giờ họ gắn camera ở sau xe để phạt những xe không chịu ngừng lại, đừng để bị ticket oan uổng nha.
Tháng 8 vừa qua Nam Cali thì yên tịnh, nhưng ở Minnesota và VN thì có những buổi họp mặt thân hữu.  Chúng ta đã được coi những hình ảnh lưu niệm ở MO Đại Hội Thánh Mẫu (Aug 5,6,7), ở VN (Aug 6) và họp mặt với anh Mai Văn HậuPhạm Minh Hồng (Aug 16), rồi hội chợ ở MN (Aug 21) và họp mặt với Nguyễn Thế Nhân Đinh Trung Chính (Aug 22). Cám ơn các anh đã viết tường trình và gửi hình ảnh chia sẻ với mọi người.
Cũng được tin vui chị Sa ở Texas vừa gả con gái, chúc hai cháu Trần Diễm và Michael Bua luôn được hạnh phúc. Thêm tin gia đình CPL Lý Thị Phượng vừa sang định cư tại Texas, chúc mừng... chúc mừng...
Đã nhận được money order $100 của các anh chị Thủy, Sượi, Chiến đóng góp cho Đặc San 2011. Cũng đã nhận một số bài vở các bạn viết cho ĐS.  Để ĐS của chúng ta được phong phú xin các bạn đóng góp tài chánh cũng như bài vở và bạn nào chưa có hình trên danh sách xin gửi về gấp.
Chị Thanh Thủy đề nghị tổ chức Đại Hội vào tháng 4/2011, các anh chị có đề nghị nào khác nữa không? Ưu tiên ý kiến các anh chị ở xa tham gia Đại Hội.  Rất mong các anh chị góp ý để ban tổ chức chọn được ngày thích hợp.
Tháng 8 cũng bắt đầu mùa Vu Lan, xin gửi tặng các bạn những đóa hồng để nhớ về các bậc sinh thành.
Trong tháng 9 này chúc mừng sinh nhật các bạn Phạm Quang Thành ngày 2, Nguyễn Lệ Thao ngày 5, Trần Hùng ngày 13, Hoàng Lâm ngày 20, Trần Thị Tỵ ngày 25, Phan Dy Nhã ngày 26, Đỗ Thị Nhân Hoàng Hải cùng ngày 29. Happy Birthday tất cả các bạn.
Trong tháng 9 có ngày rằm tháng 8, tết Trung Thu, không biết bánh trung thu năm nay có được hưởng ứng nhiều không?
Kính chúc quý Cha, quý Thầy cô và tất cả các bạn mùa trung thu vui vẻ.
Chào thân ái,
CPL Nguyễn Thập
Hoang Ly <hoangpl@hotmail.com> Aug 31, 2010
Mến gởi anh Danh.
Gia đình của chị Phượng (là chị của Phượng Hoàng) đã đến được tới Mỹ rồi. Tin cho anh hay để anh mừng thêm một gia đình của thành viên CPL đã đến được nước Mỹ. Làm ơn cho chị Thập hội trưỡng của CPL. Chúc gia đình anh vui vẻ và hạnh phúc.
Phượng Hoàng..
Reply: Chúc mừng gia đình Lý Phượng sang định cư tại Hoa Kỳ. Mọi sự khởi đầu nan, khi nào giấy tờ xong xuôi, tạm ổn định nhớ về Cali nhé. Vậy là Đại Hội sắp tới sẽ có thêm thành viên rồi. Chúc mừng... chúc mừng... Thân ái, CPL ntt
Hai Hoang <hai707a@gmail.com> Aug 31, 2010
Hello Nhan,
Goi phone cho ban may lan ma khong gap duoc. Co plan nao ve San Diego choi vao tuan le 9/7- 9/10 khong?
Nho cho biet truoc de minh chuan bi don tiep nha.
Tinh than, Hoang Hai.
nhan nguyen <nguyenthenhan60@yahoo.com> Aug 31, 2010
Chao ban Hai va cac ban.
Cam on Thap da dua so phone cua Nhan cho Hai, Nhan da goi dien thoai cho Hai.Rat cam on gia dinh Hai da don chung minh nam ngoai 2009 khi den tham gia dinh ban.Tu buoi tham nay de lai nhieu ky niem, tu tinh cam den cac mon an, cong thuc lam banh,phong canh San Diego trong tam tri Nhan, Nha, Dung, Son va Dao. Nam nay ,hien tai vo chong minh dang o tieu bang MN, den 12-9 moi xuong CA,16-9 da ve VN . Ban de nghi ghe tham ban,xin cam on hen lan khac.
Than chao
Reply: Hoan nghênh anh Nhân viếng thăm Hoa Kỳ. Hẹn gặp mặt ở Cali nhé.  Thân ái, CPL ntt
Ngoc Thu <thungoctw@yahoo.com.vn> Aug 27, 2010
em rat cam on nguoi thanh lap trang net nay ti em khong o viet nam co the xem va tu hoc nau duoc nhieu mon an viet nam va em thich nhat trang thu vien em rat gieng xem truyen tieu  thuyet  tinh cam mong chi thap phot nhieu nhieu truyen tieu thuyet cho em doc voi    khong doc duoc truyen la ngu khong duoc sao cung chuc chi thap  vui ve va tre mai  em khong biet dung tu hay  mong chi dung cuoi.
Reply: Cô Anh Đào phụ trách trang Thư Viện và Gia chánh rất vui là trang web đã giúp ích được cho Ngọc Thu. Thu rời VN lâu chưa? Chúc Thu tìm được những món ăn hợp khẩu và những quyển sách thú vị. Thân ái, CPL ntt
lien quachk <lienquachk@yahoo.com> Aug 25, 2010
QKL xin gởi đến bạn một bông hồng gắn lên ngực áo mùa lễ vu lan năm nay,chúc mừng bạn thật hạnh phúc khi chúng ta vẫn còn Mẹ trên cuộc đời này...
Reply: Cám ơn lời chúc của Liên trong mùa Vu Lan. Chúc tất cả các bạn luôn hướng về đấng sinh thành với những yêu thương ngọt ngào. Thân ái, CPL ntt
ninh phung <n_phung245@yahoo.com>  Aug 24, 2010
Hello Chi Thap/Chi Dao
Hinh chup Ngay 21-08-2010 o Hoi Cho "Festival" tai san sau cua Nha Tho Thanh Anna & Giuse Hien thuoc tieu bang Minnesota......! Con them nhieu hinh dang tiep tuc Upload va goi di ngay.....! Xin cho xem.
Chuyen nhung tam hinh nay den cho 2 chi de up load vao website cua cuu HS/CPL xem nhe. Hinh se goi tiep theo sau.
Neu can them cho tiec thi 2 chi lien lac voi anh Binh, anh Chien hoac anh Nhan de bo tuc them vao. Nhu la te^n cua tung nguoi o trong hinh de cho de dang nhan dien. Cam on 2 chi nhieu.
PS: Dac biet co anh Dinh Trung Chinh den tu tieu bang California va anh Nguyen the Nhan den tu Viet Nam den tham du ngay Hoi Cho 2010
Ninh Phung
Reply: Woah, nhiều hình quá chừng, để Thập chuyển cho Anh Đào post lên nhé. Cám ơn anh Ninh. Thân ái, CPL ntt
 
CHSCPL tham dự Hội Chợ "Festival" Minnesota, USA - 08/21/10   Buổi họp mặt CHSCPL, tư gia anh chị Bình Liên, Minnesota, USA - 08/22/10

nhan nguyen <nguyenthenhan60@yahoo.com> Aug 24, 2010
Than gui cac ban
Tuan qua, tu ngay 16-8 den 22-8-2010 Nhan da du hai lan hop mat CPL va di Hoi Cho nha tho o My.
* O Viet Nam :
Tai nha hang Hai Lua o Kho Dan cu, goc duong Nguyen Du,Phan van Tri, Go Vap.Chieu thu hai,16-8. co buoi hop mat CPL
Cac ban nam lop dau tien CPL (nam 1961) mung hai ban Mai van Hau o San Diego ,USA va ban Pham Minh Hong o Toronto,Canada ve tham Saigon va cac ban cu.Ban Quy Trong da gui email,BDH trang web da post nhieu hinh tren mang CPL.O hinh thu 2 la hinh chup cac ban co ten tu trai qua phai: Quoc Viet,Huy Dieu,Dinh Tan,The Nhan,Hoang Tuan,Huu Phuong,Hong Khanh,Minh Hong,Van Khan,Van Thu,Van Thang,va Quy Trong.
Trong buoi tiec cac ban da ke va nhac lai cho nhau nghe cac qui thay da day hoc chung ta nhu thay Nguyen Chinh Dien co doi kinh can ,day mon vat ly.Cac thay day mon Van: Ma Xuan Dao,Luu van Hong,Pham dinh Huy,thay Truong,.Mon Cong Dan: Dan Van, Nguyen Vu Khuong,Nguyen Ha,Mon toan: Nguyen Minh My, Nguyen Dich Choat,Viet Lym,Mon van vat: Dang Dang Giai.Cac qui cha: cha hieu truong Nguyen Trien Mien ,Mon anh van :cha Nguyen Ngoc Thuy,cha Nguyen Van Ban,Mon Dia Ly:cha Ho Si Thuyen,mon Giao ly :cha Nguyen Duc Hieu.
Cac mon an hom nay du co ngon, ruou bia co say,nhung van khong bang nhung loi ke, nhung hinh anh xa xua goi lai trong tri nho cac ban lop dau vua ke ra .
Bang nhung loi tho di zom cua nha thoHuy Dieu duoc anh em vo tay tan thuong.
Qua dien thoai vong dia cauUSA-VN,ban Cong Binh o MN (Minnesota) da noi chuyen voi cac banHong Khanh,Huy Hieu, Viet, Trong, cac ban noi dua cho de nho bang MN la My No So Ta. Cac ban nho ban Binh chuyen loi chuc mung den anh chi Chu Sa (giao xu Giuse Go Vap) vua lam le Vu Quy cho con gai.Luc dien thoai ban Binh dang o Texas du dam cuoi, lam MC,
Hai ban Hau va Hong con o VN, rat cam dong va muon vui keo dai, nen da hen mot so ban di an sang o quan pho vung Xom Moi hom sau.
Buoi hop ket thuc luc 23h, muoi ba ban o do tuoi U70 ra ve mang niem vui qua khu va hien tai
* O My : * Tham Hoi Cho
Do cong viec gia dinh, vo chong Nhan da den My ngay 18-8, o Corona,CA mot ngay.Sang som ngay 20-8 da den tieu bang MN. Ban Huu Chien va Cong Binh la thanh vien cua Hoi Dong Muc Vu giao xu Anna Giuse Hien moi Nhan den tham du Hoi Cho cua giao xu.
19h30 ngay 21-8 Nhan va dua chau trai den nha tho o duong Queen,Minneapolis, xung quanh cac duong 27,28,29 ,Rousell khoan 50 xe 1 con duong!!! Chau cua Nhan phai dau o con duong xa khoan 600m moi co cho de xe.Thoi tiet khong lanh, bay gio la mua he cua MN,khoan 26oC. Mat troi chua lan,troi con sang nhu luc 17h,mac du da gan 20h.Khu vuc to chuc Hoi Cho o trong khuon vien nha tho, co khoan20 leu bat vuong va chu nhat, co san khau ngay giua Hoi Cho.
Cac leu o khu vui choi,ban do luu niem deu dong gioi tre voi ao quan du mau,that vui, that on ao>Thay Tung cho biet giao xu co khoan 450 cac em den sinh hoat muc vu.Cac em vua vui choi, vua duoc thuong nhu nhung tro loto,nem bong, choi game v.v...
O khu vuc an uong co cac mon an dac sanVN nhu de nuong, de xao lan, bun de ruou man(gia cay) Banh mi thit,bun rieu,banh cuon,che, sinh to, cafe,bia, hot dog, suc xich v.v...
Tren san khau ,luc nay ca doan nha tho dang bieu dien nhieu tiet muc ca, mua nhac that vui, that doi thuong,rat tre, rat hay. Dac biet co cha Quoc la cha khach moi da hat bai " Vi do la em" lo ca that tinh tu,muot ma duoc khan gia vo tay tan thuong lau nhat. Co nhung bai nhu "Saigon dep lam" nghe bai hat nay , co nhung cu ong, cu ba net mat dam chieu chac nho Saigon,Nhan moi xa Saigon 3 ngay cung nho.Ban nhac Professional Break Dance va ca si Luong Tung Quang ( Paris by night) hat nhieu bai, trong do co bai " Loi To Tinh De Thuong" duoc gioi tre hoan nghenh nhat.
Theo chung trinh Hoi Cho duoc to chuc 3 ngay tu 20-8 thu sau.Ngay 21-8 co cac bac si den kiem tra suc khoe tu 12~17h.Nhan den tre nen khong kiem tra suc khoe duoc!!!.Ngay 22-8 chu nhat, buoi chieu co cong bo ket qua xo so giai doc dac 1000USD, va cac giai khac 300 , 200 USD.Giao xu da ban cac ve so trong nhung tuan qua.
Co duoc ba ngay vui choi o Hoi Cho.Ban To Chuc, cac Vi Hao Tam, cac giao dan cua giao xu da gop y, gop cong, gop cua rat nhieu.So tien chi phi du tru khoan 20.000USD.Nhan nhan thay : Day la mot viec lam phai co kinh nghiem,tinh to chuc cao, nhiet tinh.La cac cuu hoc sinh CPL chung ta tu haoda co nhung thay,ban cu hoc sinh CPL chung ta co mat o Ban To Chuc Hoi Cho nay. Cac ban xem website cua giao xu se hieu ro hon www.annagiusehien.net. Hieu qua hoi cho that lon, yeu to kinh te chi la mot phan, yeu to tinh than quan trong hon.Noi day la noi giao luu van hoa,sinh hoat dao va doi cua cong dong giao xu va cac noi khac. Viec to chuc hoi cho khong phai chi co nam nay, ma la hang nam.Nam 2010 da hon nam 2009.
Loi ich ,hieu qua dau tien tu Hoi Cho nay.Anh chi em CPL lai duoc gap nhau,tim lai ban cu. Ban Huu Chien va Trung Chinh biet duoc chi Hoa cung o Xom Thuoc truoc day. Hoi chuyen cac ban biet bo me cac ban than thiet voi nhau, nhung cac con thi khong biet!!!Thay Tung moi moi nguoi an com toi, nhung cac ban noi chuyen cu lau qua! den khi den quay ban bun rieu thi het roi!Danh vao kioque ban bun de ruou mat, co la mo, an mon nay giong het mon nai dong que Xom Moi VN. Nhung hinh anh Hoi Cho duoc cac ban Ninh, Chinh, Hoa chup rat nhieu. Ban Huu Chien de nghi Nhan viet bai voi tu cach nguoi khach viet ve giao xu to chuc hoi cho se co van phong khac nguoi cua giao xu.
Cau mong sang nam 2011, giao xu Anna Guise Hien se to chuc lon hon, thanh cong hon.Khi ay se co nhieu ban CPL o khap nam chau den tham quan, ung ho tinh than lan vat chat
* Hop mat CPL vung MN
Chu Nhat 22-8,ban Phung Van Ninh da den cho Nhan o Burnville luc 18h30 de den nha ban Binh Lien o Brooklyn Park, xa khoan 40 km, 30 phut xe chay.
Tham du buoi hop mat co thay Tung, ac Binh,ac Chien,ac Hien Van,Nhan, Ninh,cThanh,c Hoa, va chi Hien.
Mo dau buoi tiec ban Cong Binh noi:" Noi mien dat lanh,tinh nong gia dinh chung toi duoc han hanh don tiep nhieu doan tu VN sang, tu moi mien nuoc My den, co le la dat lanh chim dau? Hom nay cung thay Tung va cac ban CPLmien MN don chao hai ban Nhan,Chinh la gia dinh CPL, chi Hoa la dong huong Xom Thuoc voi anh Chien, anh Chinh, Chi Hien lam o co quan Thien Nguyen. Chung ta cung nang ly ruou, bia nuoc ngot cung chuc mung'.
Cac mon an duoc thay Tung,ac Binh, Chien va cac ban mang den that nhieu mon ngon nhu bo Texas,ngheu xuc banh trang, xoi nau kieu Ai Lao, lagu,che, banh, sua dau nanh v.v.. da duoc moi nguoi thuong thuc that ngon mieng.Nhung chuyen ke va chup hinh ky niem ben ban tiec keo dai tu 19 den 21h o ngoai san vuon.Do bi muoi can, ban tiec duoc doi va nha.
Phan van nghe bo tui trong khong gian phong co hai ngon nen lung linh anh lua, nhin that am cung, lang man,Sau lan du dai hoi toan cau CPL,thay Tung thay thay co Tan vua lam nhac si va ca si duoc cac ban uu ai nhieu, thay quyet chi tap lam nhac si !!!Hom nay thay da thanh nhac si , co bai nhac dau tay "Co ai ve Saigon" trong bai co nhung ca tu... Co ai ve Saigon hom nay.... cho toi tam su, nhan doi loi.... cho toi tham lai ban be xua... tham .... Ban nhac da duoc ban Huu Chien hat,va Trung Chinh dem nhac. Co nhung bai ca, tieng nhac hay qua lam rung dong nguoi nghe,thay Tung da ngoi rung dui,nhip ban chan that dung nhip dan!!!lam ban Chien ngoi canh ben tuong dien thoai cua ban rung chuong ai goi den? voi cam dien thoai ai de la la ban chan cua thay Tung.Dien thoai cua ban chi Chien dang cam!!!!
Ban Trung Chinh trinh bay bai "Ngon nen tinh yeu".... Cung nhau ta hay thap len ngon nen tinh yeu, den muon nguoi... noi muon ngan yeu thuong.... va bai hat "Nho Me" nhan mua Vu Lan bao hieu.
Ban Cong Binh hat nhieu bai, trong do co bai "Tinh Cha"..... Tinh cha am ap nhu ving Thai Duong... Cha nam om con suoi am nhung dem dai... Hay nho loi cha cho nen nguoi...Nhung loi cua cha nam xua,con nho in... Nguoi nghe rat xuc dong duoi anh sang lung linh ngon nen, duoi di anh than sinh anh Binh.Nguoi hat rat xuat than,anh mat nhin nguoi cha than thuong,loi ca that cam dong!!!!
Ban Huu Chien cung hat rat nhieu bai that tru tinh, tinh cam co nhung bai cac ban cung nha u hat nhu bai "Diem Xua".. Ngay sau soi da cung can co nhau...
Dem da khuya, da den 23h15.Buoi hop mat phai ket thuc ! De ban Chinh ve khach san viet bao cao cho cong viec ngay mai. Qua loi tam biet cua ban Binh, thay Tung va cac ban ,tay nam tay tam biet. Ban Trung Chinh phat bieu rat xuc dong truoc nhung tinh cam chan tinh cua cac ban CPL mien MN,rieng doi voi Chien " Truoc day tuong anh Chien du ton lam, ai de tu hom nay va ve sau anh Chien that dang yeu va nghe si lam"
Mot cau cua bai hat cuoi : ..... Ban tay nam ngon suong dem vao nhau, hen sau.... gio nay con cam tay, hen lan sau.....
Moi nguoi ra ve trong dem mua he o bang MN,thoi tiet khong lanh,nhung trong long cac anh chi em CPL va ban huu mang dong mau nong tinh than than thuong Chan Phuoc Liem luon ben vung trong cuoc song.
Than chao
CPL Nhân
Reply: Hoan hô phóng viên xuyên lục địa Thế Nhân đã gửi bài tường trình từ VN đến USA. Nếu anh viết có đầy đủ dấu thì các bạn đọc còn thích thú hơn nhiều. MN đúng là xứ lạnh tình nồng và luôn mở rộng vòng tay yêu thương. Mai mốt mình sẽ tổ chức ĐH ở MN nha. Các anh chị ơi cho phóng viên quốc tế Thế Nhân một tràng pháo tay nhé. Thân ái, CPL ntt

Đặng Đình Tân <phu2521@yahoo.com.vn> Aug 22, 2010
Chào chị!
Ngày sinh của tôi là 24/06/1949 Tại Hà nam.  Cám ơn chị Reply lại cho Tân.
Đã 45 năm rồi còn gì? Rất khó nhớ những kỷ niệm thời đó chỉ còn gặp lại những anh chị em ở lại Việt Nam. Và thỉnh thoảng có những cuộc gặp gỡ giao lưu với nhau, trong những đám tiệc thân mật hoặc gia đình để kể cho nhau nghe những kỷ niệm xưa của thời học sinh. Riêng tôi chữ Tân Bờ Rô chắc chị và các bạn còn nhớ vì sao có tên này, chuyên như sau:
Anh Nguyễn Văn Thành và chị Nguyễn Thị Minh Lan là chị của tôi một ngày cúp cua đi vườn Bờ Rô (Tao đàn bây giờ) chơi. Tôi chở chị Lan bằng xe đạp, Anh Thành cũng đi xe đạp. Lúc đó đang là giờ học của Cha Hồ Sỉ Thuyên. Hôm sau, cha biết được đã gọi ba nguời lên hỏi tội và bắt tất cả quay lưng vào tường đánh mỗi người ba roi mây rất đau cho chừa. Từ đó bạn bè chọc ghẹo hoài và cho Tân cái tên Tân Bờ Rô mãi đến ngày hôm nay.
Chuyện này chắc chị và các bạn cũng nhớ. Kỷ niệm vui này cũng là một dịp để anh chị em mình nở một nụ cười mỉm chút xíu.  Thân ái.
Reply: Hì... hì... nhờ anh kể mới biết đó chứ, chắc anh Bình, chị Nam Hương thì nhớ há. Chị Minh Lan ngày ấy cũng bị đánh luôn à? Ngày đó cha áp dụng "thương cho roi cho vọt" mà... hì... hì... Thân ái, CPL ntt

Đặng Đình Tân <phu2521@yahoo.com.vn> Aug 21, 2010
Chào Anh Tiến, Chị Thập!
Tôi tên là Đặng Đình Tân(Tân Bờ Rô) là cựu học sinh trường CPL từ ngày thành lập trường.  Tôi theo học từ lớp đệ thất đến đê tam, thì tôi chuyển lên học trường Lê Bảo Tịnh.  Các bạn học cùng thời với tôi gồm có : Nguyễn Quý Trọng, Trần Quốc Bảo, Trần Văn Khấn, Lê Văn Chớ, Trần Thị Minh Lan, Hồng, Ánh, Hà Huy Hiệu.
Rất mong được gia nhập hội cựu học sinh CPL, gặp gỡ lại bạn bè năm xưa.
Tôi có kèm hình của tôi.
Địa chỉ liên lạc tại VN của tôi là: 16/4/28, KP1, Đường Dân Chủ, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM, Việt Nam.  Số điện thoại : (+84) 0908.026.825
Cám ơn Anh Chị!
Chúc anh, chị mọi sự tốt lành.
Reply: Hoan nghênh sư huynh Đặng ĐìnhTân tham gia nối vòng tay thân ái CPL. Sẽ post hình anh trong trang hình ảnh. Hy vọng nghe anh kể những kỷ niệm xưa. Sinh nhật anh ngày nào vậy? Thân ái, CPL ntt

Sượi nguyen <snguyen2201@hotmail.com> Aug 21, 2010
Thập mến , gởi đến Thập những hình ảnh của nhóm CPL . tại đại hội Thánh Mẫu dưới ống kímh của Nguyễn quang Hiền (Hiền là cựu hs. trẻ tuổi nhất trong nhóm cụ hs CPL ở đại hội) Chúc các bạn thêm những niềm vui. S nguyen.
Reply: Hình đẹp quá chị Sượi ơi, để chờ Đào post lên nhé. Thân ái, CPL ntt
 

Lương Thúy <ngocson12_8@yahoo.com> Aug 19, 2010
Kinh goi chi Thap va Dai gia dinh CPL yeu dau
Em ta on Chua nhan hau, ta on thay co va dai gia dinh cua chung minh rat nhieu. Em rat nho den nhung buoi hop mat cua chung minh nhung hien gio em dang la seller cua fruits store Kim Lien, nho on Chua, chu tiem rat tin tuong quy men va giao cho em nguyen 1 store o duong Brookhurst. Hien thoi trong luc kinh te My dang down ma em co job nhu vay dung la hong an Thien Chua nen em co gang giup chu build tiem ay cho thanh cong. Vi ly do ay nen khong co thi gio di dau duoc, cu bu dau bu co voi cong viec.
Em mong cac anh chi cac ban, thay co minh luon gap nhau, neu co dip em se goi trai cay de ta loi khong hien dien duoc nhe.
Em mong co dip ranh gap mat nhau lam nhung biet den bao gio moi ranh. Cuoc song ben nay la phai vat lon suot thoi. Cac anh chi co di dau ghe vao store em choi nhe. Cau chuc quy Cha, quy thay co va dai gia dinh minh vui, khoe.
Reply: Xin chung vui và chúc mừng Thúy thích ứng với cuộc sống mới. Thân ái, CPL ntt

minh tran < minhvantran99@yahoo.com>  Aug 18, 2010
Gửi chị Thập vài hình ảnh về bữa cơm tối của CPL tại ĐH Thánh Mẫu 2010.
Minh Lộc
Reply: Cám ơn anh Minh và Lộc đã gửi hình cho AD. Các anh chị ơi, em đã post xong hình ảnh buổi đại hội thánh mẫu vào trang "Sinh Hoạt Ngày Nay", cùng lúc, em cũng post link này vào trang "Tin Tức" và đã tùy tiện ghi chú vào 3 tấm ảnh do anh Minh và Lộc đưa qua, anh chị vào xem, muốn thêm bớt hình hoặc thay đổi gì cho em biết nhé.
http://www.chanphuocliem.com/pics_CPLHN
_080410_HoiNgoNhanDipDHTMtaiMO.asp

&
http://www.chanphuocliem.com/TinTuc.asp
Luôn nghĩ đến các anh chị. Chúc các anh chị bên ấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh Đào.

Phan Dy Nhã <thuoyeuem33@yahoo.com> Aug 18, 2010
Các bạn thân mến, tôi đang bị lấn cấn về tên của một cuốn truyện xuất bản trước 75. Đó là tập truyện Hồn Bướm Mơ Hoa, truyện này có 4 tập, tôi chỉ nhớ tên chính xác tập thứ nhất là " Mai Thoại Dung " ; tập thứ 2 hình như là " Người thầy thuốc Tàu " ; còn 2 cuốn sau tôi không thể nhớ nổi. Tôi đang cần tên chính xác để tìm.. Vậy xin Anh Chị nào đã đọc và còn nhớ cho mình biết với. Xin đa tạ các bạn nhiều.
PDN
Reply: Các anh chị ơi, ai biết mách giúp sư huynh, chứ muội chỉ biết "Hồn Bướm Mơ Tiên" thôi hi... hi... Thân ái, CPL Thập.
Reply: Anh Nhã ơi, Bộ Hồn Bướm Mơ Hoa (tác giả: Hồ Hữu Tường, tiểu

thuyết lịch sử xã hội, miền Hậu Giang) gồm 4 tập: Mai Thoại Dung, Tam Nhơn Đồng Hành, Ông Thầy Quảng, Bủa Lưới Người. (Published: Nam Cường, 1966).
Em tìm được tài liệu này từ trang
"sachxua.net - cảo thơm lần giở trước đèn..." hoặc anh có thể mua online:  "http://www.thuongxavn.com/cgi-bin/viewitem.pl?812"
Hy vọng thông tin này giúp được anh. Chúc anh nhiều niềm vui nhe.  Em Đào.
  "sachxua.net" - bấm vào đây!

dzieu ha <hahuydzieu@yahoo.com> Aug 18, 2010
Chào Thập,
* Xin Ban biên tập cứ tùy nghi.
Mình gửi lời thăm tất cả nhé.
Hà Duy Hiệu
Reply: Vậy là để cho vào ĐS há.  Anh Đào đã post hình hôm họp mặt ở VN và MN. Thân ái, CPL Thập

dzieu ha <hahuydzieu@yahoo.com> Aug 17, 2010
Mình gửi mấy câu thơ đây.
Hà Duy Hiệu
Reply: Anh Hiệu ơi, mấy bài thơ này viết cho Đặc San hay muốn cho lên mạng. Cho em biết nhé. Thân ái, CPL Thập

thuy pham <thuyspham@yahoo.com> Aug 17, 2010
Thập mến, Thập khoẻ khg ?, cho chị gưỉ lời chào thăm đến Gia đình Thập.
Sau chuyến hành hương ngày Thánh Mẫu ở Missouri về anh K .H Chiến đã 'báo caó' sơ về gặp gỡ các bạn cưụ h/s C.P.L., nhưng Chiến quên còn có vợ chồng Lộc-Minh nưã, chị cũng chụp một vài tấm ảnh chung vui lắm để chị gưỉ Thập cho vào trang hình ảnh làm kỷ niệm ...
Chị được biết sang năm 2011 trường Chân Phước Liêm Sinh Nhật lần thứ 50 .
chị chưa thấy các Thầy, Cô, các anh chị cho biết ngày, tháng nào thuận tiện để tổ chức Đ.H .
Thời gian đi nhanh lắm đó Thập, Ban Đại diện, ban Chấp hành còn phải lo nhiều việc lắm, phải gửi thư, giấy mời, đặt nhà hàng v.v...
Hôm gặp gỡ anh chị Bình và các bạn ở Đ.H Thánh Mâũ, chị có gợi ý, theo chị thì thường vào tháng Tư, sau Lễ Chuá Giêsu Phục Sinh (Easter). Dòng Chuá Cưú Thế ở Long Beach, CaLi. Có Đại Hội Kính Lòng Thương Xót Chúa, chị sẽ về tham dự Đaị lễ này, nên chị có ý này.
Thập thử post lên trang tin tức để các bạn xem, nếu thuận tiên thì chúng ta cùng tổ chức Đ H. cưụ H/S C.P.L. vào những ngày gần đấy, vì sau lễ Easter, chưa vào Hè, gía vé máy bay khg đắt lắm đâu !!? Tiện đây chị, chị Sươi, K.h Chiến, góp $100, cho báo Đạc san CPL. Thập hay gặp các anh chị thành lập trang Web.C.P.L.cho tụi chị gưỉ lời thăm như, anh chị Bộ, anh Đào Tiến, AnhĐào -Sơn, Thy Hậu - Trí, Tường Vân, Lệ Thanh, Lê t Thúy, Chấn Haỉ, Chính, Tiếp, anh Nhã ... Chúc tất cả nhiều Sức khoẻ, luôn Vui tươi, Đoàn kết ....
Xin hẹn gặp nhau trong những ngày Đại hội cựu H/s trường Chân Phước Liêm 2011
C.P.L. chị Thuỷ.
Reply: Cám ơn chị Thủy rất nhiều đã đóng góp ý kiến. Vậy các anh chị khác nghĩ sao? Em nghĩ các anh chị ở Nam Cali thì thời gian nào cũng tiện hết, cần nhất và ưu tiên là các anh chị ở xa thôi. Các anh chị nào đồng ý thì cho ban tổ chức thêm ý kiến. Vì nếu tháng 4 thì bây giờ cũng bắt đầu phải chuẩn bị rồi. Coi vậy chứ thời gian qua nhanh lắm đó. Chứ Thanh Hương ở UT cũng sốt ruột lắm rồi, mà các anh chị ở Nam Cali lè phè quá (hì... hì...) Nhớ cho biết các anh chị có đồng ý tháng 4 không nhé. Rất mong mọi người đều đoàn kết. Thân ái, CPL Thập

Nguyen Quy Trong <nguyenquytrong@gmail.com> Aug 17, 2010
ky truoc files be qua, nay xin gui lai de nhin ro hon
Nguyễn Quý Trọng
Reply: Anh Trọng ơi, sao thấy hình không mà hổng thấy bài tường trình đâu cả. Em chỉ nhận có mỗi email này không hà. Nhìn hình sao hổng thấy các chị CPL đâu hết... chị Đào? chị Sang? chị Kim Tiến?... Bộ các anh giấu hết trơn rồi sao? Em phản đối! các  

anh kỳ thị! (hì... hì...) Cám ơn anh gửi hình, sẽ chuyển cho Anh Đào. Thân ái, CPL Thập

Ngọc Liên Nguyen <lysngoc14@yahoo.com> Aug 15, 2010
Tin nhan tre, em moi vua check mail. Em cam on chi nhieu. Thuong chuc chi voi bac va toan the gia dinh luon an khang va hanh phuc. Em ban lam babysit nen khong luc nao ranh duoc nua chi oi..........nhung cuoc song binh an va tran day niem tin.
Reply: Happy Birthday Ngọc Liên.  Nhớ dành thời gian cho bạn bè nữa nhé. Thân ái, CPL Thập

chien kieu <kieuhuuchien@yahoo.com> Aug 12, 2010
Gửi đến Thập hình ảnh những CHSCPL hội ngộ tại ĐHTM MO ngày 8/4,5,6
và 7. Gồm có:
AC Nguyễn Công Bình, (MN)
AC Kiều Hữu Chiến (MN)
AC Nguyễn Quang Hiền (MN)
Công Nương Đỗ Thanh Hương (UT)
Hoàng Hậu Phạm Thị Thanh Thủy(TX)
Hoàng Hậu Nguyễn Thị Sượi (NC)
 

Ngoài ra còn gặp tại MO thêm một Nữ lưu CPL nữa là Tâm(Thảo).Thời tiết ở đây rất nóng có hôm lên đến 104,105 độ.
Hằng ngày cứ vào buổi tối sau khi tan lễ là lục tục kéo về "trụ sở "là lều của KHC để họp mặt ăn uống tâm sự
Vui thật là vui.Muốn gọi về cho Thập nhưng ồn ào quá nên khó nói chuyện đành...xù luôn, bây giờ thì có vài lời cũng đâu có trễ gì !
Lại còn được đài Little Saigon TV phỏng nữa đấy, nhưng không nói được gì nhiều vì họ làm việc như ăn cướp vậy, nói chưa xong thì họ đã hỏi người khác rồi.Thủy rất tức và tiếc vì chưa được tỏ cho thiên hạ biết mình là CHSCPL nên mãi đến bây giờ vẫn còn ấm ức !!!
Mà nghĩ cho cùng thì dẫu có nói ra thì họ cũng chẳng biết CPL ở đâu.
Thôi thì có mặt chỉ trong vài phút trên TV là được rồi.
Vài dòng gửi Thập để lấp khoảng trống trên trang web CPL.
PS : Hình #2051 :"Trước giờ chia tay mấy ai không bùi ngùi ....." sáng CN trước khi lên xe....
Reply: Cám ơn anh Chiến gửi hình ở MO, nhìn hình thấy các anh chị vui quá hà. Vậy là thêm CPL Tâm nữa hả. Năm nay tin tức ĐH thấy vui hơn mọi năm há.  Thân ái, CPL Thập

ton kim <kimton4@gmail.com> Aug 11, 2010
Cảm ơn chị 10, Tui đã dzô CPL coi hình để nhận bà con.. lạ hoắc. Tui ít xài phone, bị vì.. hệ thông tin lên lạc giữa tai và trung khu hiểu biết tiếng nói của Tui đang làm thủ tục về hưu. Chị 10 chỉ giữ số phone của con gái thôi sao?, vậy khi cần liên lạc với.. con trai .. thì chị chạy tới nhà gặp tận mặt há.. thích thật. thì hỏng có số phone nè.. cái máy vi tính nó " đang giỡn " nè, thư từ thì .. cả tuần hay cả tháng mới tới... cho nên..Tui mới tới gặp Anh cho nó lẹ, hi hi... Chứ sao Tui Thấy chị chỉ giữ chỉ số phone của con gái hong thôi thì ..là kì thị con trai giới Tuị Tui quá.   KT.
boi vu <boingocvu@yahoo.com>
Aug 11, 2010
Anh Ka Tê,
Tui có thể làm gì đặng giúp anh chống trả lại sự kỳ thị con trai mà anh đang gặp.
Hãy gọi 1 800 ĐẦU HÀNG ( đường dây nóng ).
Chúc anh gặp nhiều may mắn, có quới nhơn phò trợ.boB.

Reply: Hà... hà... Lão Tôn bắt đầu khua thiết bảng rồi phải hông? Nè, bữa hổm lúc tờ mờ sáng định gọi phone chúc sinh nhật và chúc ngủ ngon, nhưng (thương tình) sợ lão "bị" một phát giăng khỏi giường, nên bèn gửi email thôi... hà ... hà... nếu mà lão còn khiếu nại thì sẽ có một đêm "xấu trời" nào đó bị "lọt" xuống thảm thì đừng có mà trách nhá... Còn chàng nào muốn "bầm dập" oan uổng thì cứ lên tiếng... hi... hi... free night & weekend mà. Chúc các bạn dzui dzẻ. Thân ái, CPL Thập

nguyen hieu <hieuntvn@yahoo.com> Aug 10, 2010
Thập ơi!
Nghe Thập họp mặt thầy cô,bạn bè vui quá .Ở đậy tụi Hiếu họp mặt đột xuất không báo trước Vậy mà mọi người nhiệt tình đến đầy đủ rất vui Cháu của Thu Lan về VN chơi .Thu lan đưa cháu Ánh Tuyết đến nhà Hiếu ,Thập biết không
chỉ một chút thời gian gọi thôi là qui tụ được đầy đủ Kim Thoa,chị Ngọc Vân,Kim Nết và anh Thành đức lang quân của Kim Nết nửa ..
Mẹ Hiếu nghe quậy quá cũng ra tham gia phong trào với các bạn thật vui.
Vì đột xuất mà nên chỉ có bánh ngọt, trái cây, rượu nhẹ nhưng mà cũng vui lắm.
 

Sau đó thì cả bọn được Kim Nết đưa đi ăn bún mắm ăn mừng cô con gái Kim nết vừa phỏng vấn đậu. Một ngày thật vui người đi, người về đều vui vẻ cả.
Hiếu gửi kèm 1 số hình ành cho Thập xem nha
Thương nhiều, Hiếu
Reply: Cám ơn Hiếu, Anh Đào sẽ đưa hình lên sau nha.  Họp mặt ngày 6 tháng 8 năm 2010 phải hông?. Thân ái, CPL Thập

ton kim <kimton4@gmail.com> Aug 10, 2010
Đã là b(Nam Cường, 1966).(Nam Cường, 1966).841;n c lớp mà Bob Vu hỏng cho cái Email của Huỳnh Kim Tuyết vào..Thôi thì nhờ Bob Vu chuyển lời chào của Tui cho K-Tuyết nhá.. " Chào Mụ, có khoẻ hong? ". Huỳnh K Tuyết có mặt trên hình ảnh CPL hong dzậy Bob ? Nghe nói K Tuyết là chuyên gia Las Vegas đúng, sai??? Tui phải tìm cách học nghề mí được. Học thày không tày học bạn mờ ..
Reply: Huỳnh Kim Tuyết có hình trong trang hình ảnh đó. Cô ấy chơi sang, chỉ dùng phone chứ không thèm lên mạng, cũng là Thi sĩ chính của CPL, hôm nọ có complain là gọi cho Bội khó quá, Thập nói cứ để message, vậy là đã liên lạc được rồi hả? Mình chỉ có số phone của con gái thôi. Thân ái, CPL Thập

boi vu <boingocvu@yahoo.com> Aug 9, 2010
Chợt nhớ bữa nay ông Tôn già thêm một tuổi, gánh năm tháng nặng hơn kỳ trước. Ông cụ chỉ cần thổi một ngọn đèn là biết rồi...nhưng đừng chơi đèn neon nghen, không dễ tắt đâu.
" Chào cụ, có khoẻ không ? " chị Kim Tuyết gọi cho tui như vậy đó, nay chuyển tới anh Kim Tôn lời thăm hỏi ( giữ nguyên lời ) của người bạn lớp Tứ3. Ông Tôn ngày xưa đi đứng hay lắc lắc cái đầu ( không biết có đụng tường, đụng cột hay gốc cây phượng gì không ? ).
em boB thơ cho anh Khỉ.
Reply: Vậy là Kim Tuyết liên lạc với Bội được rồi hả? Thân ái, CPL Thập

lien quachk <lienquachk@yahoo.com> Aug 9, 2010
Mình chúc Thập và gia đình vẩn mạnh khỏe,hanh phúc.
Thư của mình viết bạn đã gởi đi rồi phải vây không ?thế là ...bình an,thế à...hạnh phúc vì đã nói được lời muốn nói...cõi vô thường.
Mình đã nộp hồ sơ để qua ÚC thăm BA MẸ lần thứ 3 .Chừng nào đại hôi của trường nhớ thông báo và xin cho"giấy mời" để đi phỏng vấn nhé,mà qua thăm bạn bè,cũng nhớ quá rồi :nhỏ QUÝ,nhỏ NGỌC LIÊN...nhưng không biết người ta còn nhớ mình hay không?Bây giờ gặp lại phài gọi là gì nhỉ? Ừ,phải có nhỏ loan phương đi cùng thì hay quá ,đề hỏi coi nó "thích" phiêu lưu không?ông xã nó ra nươc ngoài 2 lần rồi đó.
Mình có ông anh họ ,hiện làm bác sĩ ở ...khu Phước Lộc Thọ.Cali.Thập sống ở gần đó không?Bác sĩ QUÁCH THẾ HÙNG Md.
Trời SG buổi chiều nào cũng mưa,đường xá thì "lô cốt" giăng đầy,họ đào đặt ống thoát nước,sáng và chiều kẹt xe,người và người đông nghẹt...
Lúc nào rảnh viết cho mình nhé.CHÚC VUI và NHƯ Ý.
Reply: Không cần cám ơn mình, mình chẳng làm gì cả đâu. Các anh tự thông cảm cho Liên thôi. Đúng là cõi vô thường, lòng mình thanh thản thì mọi sự cũng nhẹ nhàng. Được rồi mình sẽ ghi danh Liên vào tham dự Đại Hội. Chúc chuyến đi Úc của Liên vui vẻ. Có lẽ tháng 12 này mình cũng đi Úc. Nhà mình ở gần khu Phước Lộc Thọ, đã nghe tên BS Quách Thế Hùng (lúc đó cũng có nghĩ tới Quách Kim Liên, không ngờ là bà con thiệt). Quý ơi, sao email gửi không được vậy? không check email hay sao? Ngọc Liên cũng im tiếng lâu quá chừng, thấy Mẫn hỏi thăm đó. Thăm Loan Phương dùm mình. Chúc chuyến đi Úc của Kim Liên vui nhé. Thân ái, CPL Thập

ton kim <kimton4@gmail.com> Aug 9, 2010
Xin Đa Tạ, Xin Đa Tạ...Lời chúc mừng sinh nhật.
Lão Tôn Xin Đa Tạ Thập Trần Bang Chủ ( Cái Bang 10 túi ), Hậu Duệ của Bắc Cái Hồng Thất Công lão Tiền Bối. Lão Tôn cũng xin thán phục sự kiên tâm, bền bỉ, dai...hơn cả đỉa, để nhằm lôi Lão Tôn ra khỏi Hoa quả sơn, mà chường cái mặt Khỉ góp vui dăm phút cùng bạn bè, anh chị em .. Trường cũ. Lão Tôn xin vễnh tai, Trợn mắt, gác thiết bảng đứng chầu, nghe Thập Bang chủ và các liền Anh liền chị Bảo ban, chỉ vẽ (hong phải chưởi rủa à..nha.) những lời vàng ngọc.
mong lắm lắm thay.Chúc Tất cả mọi nguời vui vẻ, mạnh khoẻ.
Tôn Ngộ Không.
Reply: Happy Birthday Lão Tôn. Hoan hô lão Tôn hạ san với tư thế sẵn sàng... tác chiến đó, các bạn ơi! hi... hi... Thân ái, CPL Thập

NGUYEN THI THU HA <thuhadhm1254@yahoo.com.vn> Aug 9, 2010
Chào Bob, các anh chị và các bạn,
Cảm ơn Bob nhiều, vì thật bất ngờ và rất vui khi nhận được những hình ảnh thân quen ngày xưa. Ngay cả mình cũng còn ngờ ngợ về hình mình ngày xưa. Đúng là trong ảnh có cả cô giáo Phụng dạy hóa học thay cho Thầy Hiếu ( thầy là sĩ quan quân đội bận họp nên nhờ cô dạy thế). Thu Hà còn nhớ hôm cô dạy, nhóm anh Vũ Phong, Mạnh Hùng, Bình ngồi ở dưới trêu ghẹo khiến cô Phụng bực mình khóc. Báo hại giờ ra chơi nhóm con gái phía trên phải lên xin lỗi cô.
Trong nhóm nữ thì mình còn nhớ tên, nhóm nam quên tên mất 3 bạn nhờ các bạn bổ sung thêm nhé.
-Nhóm nữ từ trái qua phải: Vũ thị Kim Xuân, Cô giáo Phụng, Ngô Thị Bông, Thu Hà, Nguyễn Thị Yến, Huỳnh Thị Hoa, chị Nhàn ( có thể chưa đúng, chị hay đi với chị Thái Vân, nhờ chị Vân xác định giúp nhé) và Vũ Thị Tuyết
- Nhóm Nam từ trái qua phải: Anh Võ Như Tố (không biết có đúng không, vì đứng nghiêng 45 độ khó đoán chính xác), Lê Văn Trang, Nguyễn Hùng Anh, ........(không nhớ), anh Nguyễn Bá Lân, ..........(không nhớ), ..........(không nhớ)
nhờ các bạn nếu biết điền tên thêm nhé.
Cô bạn Bắc Kì có má lúm đồng tiền có tên đầy đủ là Trần thị Kiểm, trước 1975 nhà ở gần bưu điện Gò Vấp. Sau đó Kiểm dạy học cùng với chị Tuyết Nhung (là chị của mình), Thu Hà sẽ liên hệ với chị Nhung để biết thêm thông tin. Còn Bob nếu cần thông tin gì về Kiểm thì liên hệ với tui, tui sẽ c/c riêng.
Gia đình Vân Hạnh đã chuyển đi nơi khác, Vân Hạnh lấy chồng ở Gò vấp (gần lò bún), lâu quá không gặp nên không có thông tin.
Một vài thông tin gửi các bạn và anh chị, chúc vui-mạnh.
Chào Quốc,
Cảm ơn bạn đã điều chỉnh và điền tên của các bạn còn thiếu.
Xin lỗi Bob nhé, nhận không ra ông trong hình.
Thu Hà
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com>
Aug 9, 2010.
Tam hinh co 8 co Quoc ghi chu ten tu trai toi phai :
Boi, Trang, Anh, Luyen, Lan, An, Chanh, Vu thi Kim Xuan, Co .....giao ( quen ten ), Ngo thi Bong, Thu Ha, Yen, Hoa, Bich Nga, Thai Van .
Hinh nay chup vao ngay cuoi cung cua nam hoc lop 12 Nguoi trong mong cua Bob khong co trong hinh nay, chi di tim cho khac . Hi ! Hi !
Vu Phong sao lai hu don di choc co giao de co giao khoc, bay gio tron o dau ?
Ra trinh dien va xin loi di nao . Cham tre thi co Ha hay thay Hung Anh, thay Kim Ton bat qui goi day . Tu Q
Reply: Ái chà, hình như Kiểm đang ở Arizona thì phải? Thân ái, CPL ntt

NHU TO VO <vonhuto@yahoo.com>   Aug 3, 2010
Thân gửi quí bạn bè,
Sáng nay, tui nhận được cùng lúc hình ảnh và lời nhắn gửi của nhiều bạn bè. Vài hôm trước đây tui cũng gửi cho giáo già Liêm Sắc mấy tấm hình về quê hương Vĩnh Bình (nay là Trà Vinh) của Kim Tôn, hi vọng thày đã xử lý và gửi tiếp cho anh em.
Trâm Vàng thân mến, tui 'ngưỡng mộ' Cô giáo Thoa thiệt đó, TV đã 'đi ra nước ngoài', đó là niềm vui, niềm hạnh phúc sau khi làm xong trách nhiệm với xã hội. Tui nay còn đang tiếp tục vật lộn với cuộc mưu sinh (giáo Liêm cũng vậy), nên chưa có dịp 'đi ngoài ra nước'.
Anh Bob Vu à, bạn làm tui rất xúc động khi bỗng nhiên nhận được nhiều hình ảnh từ mấy mươi năm trước, trong đó có tui nữa. Ngạc nhiên chưa!
Anh Tôn Kim thân mến, giáo Liêm đã thoả mãn nguyện vọng là tìm về thăm gia đình anh em mình. Vậy thôi, không có gì phải nợ nhau. Tôn à, chúng ta rất nể phục giáo già, vì tâm nguyện của hắn. Từ lúc tìm được Bội, Liêm rồi sau này Tôn, Phong, Tiến, Quốc, Phương ....hắn đã rất 'tâm tư' và luôn áy náy vì chưa đến thăm gia đình chúng ta. Bây giờ giáo Liêm đã thực hiện được mong muốn của mình. Đến thăm nhà Phụng, Hà, Tiến, Phương, Tôn, Bội ... và tất nhiên là nhà tui nữa. Hãy lưu lại hình ảnh mà Liêm gửi nha.
Gửi chung Kim Lết và Trâm Vàng! Mấy em là BẦU, cón các anh chị đây là BÍ. Chúng ta chung một GIÀN nên tình thương mến thương không kể hết, biết nói sao! Thank you so much nha.
Cầu chúc tất cả Bầu cũng như Bí đều mạnh khoẻ, vui vẻ.
Mong thư các bạn. VÕ NHƯ TỐ
phuong vo <phvo2001@yahoo.com>   Aug 3, 2010
 Gởi Tố,
Vụ kiện tụng đi đến đâu rồi Tố? Có được kết quả như ý không?
Giáo già Liêm vậy mà rất chịu khó tới lui thăm bạn bè cùng gia đình bạn nữa.
Ông bạn già Sao Mai / CPL của tui là số dzách.
Ông Bob ơi,
Cái file ông gởi diện .rar, tui mở không được mà không dám download software mới vì sợ bị bệnh quá (bệnh nhiều rồi) Ông có thể gởi file kiểu củ được không, già rồi nên chỉ muốn xài đồ củ thôi.
Rất muốn coi hình củ.
Phương.
boi vu <boingocvu@yahoo.com>   Aug 3, 2010
Qủy bạn,
Thú thực tui cũng đang mò đây. Với Window 7, tui download rồi unzipped then extract to document sau dó save vô picture nên đã coi được.
Với máy đang gởi thư này thì tui cũng giống như ai, trớt quớt không mở ra được.
Ráng chờ tui nghen. Đang đi tìm thầy.
Riêng Thái Sư thì phải gom hết lòng thành đem xuống nam Cali nhờ thầy Phong Lan ( mới đổi tên từ bữa gặp thầy Tấn ) giải trừ " bệnh nhiều rồi " thì mới coi hình cũ được.
Có vị nào mở .rar files được, xin ra tay cứu bồ.  boB.
ps. Chị Thập có mở được không ?
Quoc Truong <truongkquoc@gmail.com>
  Aug 3, 2010
Thay hinh roi .
Cam on Vo nhu To, 5 tam hinh tren la tac pham cua Bob va Tu Q, 3 tam sau cua ai chup khong phai Tu Q ..
Tam cuoi cung cac ban nho ai trong hinh khong ? Ngoai tru cha Tran .
Ha ! Ha ! Con 1 tam lao Bob cat ky qua gio moi trinh lang, co nguoi trong mong cua Bob nua anh chi em ui !!!
Chau dzia hiep pho .    Tu Q
Reply: Úi chao ơi, cám ơn Bội gửi lại hình. Mấy tháng nay cái máy nó "hành hạ" nên chỉ coi được file "đan giởn", cái nào mà phải save tới save lui là chào thua. Trong 8 cô là cô nào vậy TQ? Nhìn mấy cô còn đỡ, mấy chàng sao thấy "ngố" quá chừng chừng. Tấm nào trên web chưa có thì phải gửi file lớn cho Đào nha Bội. Thân ái, CPL Thập

Liem Nguyen <liemnv1954@yahoo.com.vn>   Aug 2, 2010
Cám ơn chị Thập đã gởi em thư tháng 8. Em Liêm và Tố Võ vừa làm một cuộc dạo chơi về Trà Vinh thăm bố mẹ Kim Tôn chung lớp với tụi em.Ông cụ đã 91tuổi nhưng còn khỏe, bà thì ... trẻ hơn, nhưng cả hai còn minh mẫn. Chúng em có thay mặt toàn bộ bạn CPL nhất là chung lớp gởi lời thăm. Ông bà cụ rất cảm động và còn nhớ vài người.
Vài hàng thăm chị và kính gởi lời thăm bà, anh nhà và cac cháu, và toàn thể nhà CPL mình. Cầu chúc cả nhà luôn vui, và bình an trong ơn Trên Chúa và Mẹ Maria.
Kính, Em Liêm
Reply: Vậy là hai người đi chơi vui há. Ở Trà Vinh có cái gì đặc biệt không? Được tin các cụ còn khỏe và minh mẫn là bọn mình mừng rồi. Chúng mình không biết sau này có được như các cụ không? Chúc Liêm và gia đình luôn vui khỏe. Thân ái, CPL Thập

Thư tháng 8 (Aug 1, 2010)
Kính thưa quý Cha, quý Thầy cô,
Các bạn thân mến,
Vậy là đã sang tháng 8 rồi, năm nay có nhiều bạn đi dự Đại Hội Thánh Mẫu Missouri không? Nghe nói có các CPL  như anh chị Bình, anh chị Chiến(MN), Thanh Hương(UT), chị Sượi(NC), chị Thủy(TX)... vậy là chắc sẽ có buổi họp mặt CPL bên đó nữa phải không?  Chờ coi hình đó nha.
Trong tháng 7 vừa qua nhân dịp Thầy cô Tấn & Ngọc Dzoãn về thăm Nam Cali, chúng ta có buổi họp mặt vào tối thứ hai 26 tháng 7 tại tư gia của Thập, buổi họp mặt rất vui vẻ và thân mật đến mãi gần một giờ sáng mới chia tay.
Ngày 30 tháng 7 vừa qua các bạn ở Nam Cali cũng đi viếng thân phụ của CPL Lâm Quốc Tuấn là cụ ông Lâm Văn Kim vừa từ trần ngày 24 tháng 7 năm 2010 tại Anaheim hưởng thọ 78 tuổi.  Chúng ta cùng cầu nguyện cho hương hồn cụ ông Lâm Văn Kim sớm về cõi niết bàn.

Trong tháng 8 này có sinh nhật các CPL Kim Tôn Aug 9, Nguyễn Ngọc Liên,
Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Thanh Hiền cùng ngày Aug 14,  Nguyễn Thy Hậu và  Khánh Cầm cùng ngày Aug 18, Lý Cẩm Hòa Aug 20,  Lê Văn Chớ Aug 23, Lê Ngọc Quốc Ân Aug 25, Nguyễn Văn Tác Aug 26, và Nguyễn Văn Sâm Aug 29.  Happy Birthday tất cả các bạn sinh trong tháng 8, chúc các bạn luôn yêu đời và nhiều sức khỏe.
Kính chúc quý Cha, quý Thầy cô và tất cả các bạn cùng gia đình luôn khỏe mạnh và may mắn. 
Chào thân ái,
CPL Nguyễn Thập

 [Trang 6]   
Cựu Học Sinh CPL
[Trang Chính]   [Trang Trước:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14]  *
                                                                                 * Chi tiết ngày tháng mỗi trang


 

Chan Phuoc Liem High School

Welcome to chanphuocliem.com
Google Search:

 

CHÂN PHƯỚC LIÊM Vị Thánh Tổ Của Trường Chúng ta
Nhắn Tin
Tìm Bạn
 
 Thành Kính Phân Ưu

Ông Nguyễn Văn Liêm
Bà Phạm Minh Hằng
Bà Nguyễn Thị Yến
Ông Trần Đình Thư
Cụ bà Nguyễn Thị Giỏi
Ông Nguyễn Văn Kim
 
Chúc Mừng Hạnh Phúc
Chú rể Dương Minh Nguyễn
Cô dâu Grace Trang Đỗ


Chúc Mừng Sinh Nhật
Thầy Phạm Đình Lân, Cha Đinh Văn Nghị, Nguyễn Thị Sượi, Đào Văn Tiến, Lương Thị Thúy, Vũ Ngọc Bội, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Thế Nhân, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Thị Lộc, Trần Quang Minh, Lê Thị Huỳnh Dung, Nguyễn Thị Ngoan (Tường), Chu Quang Tuyên, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Ngọc Châu Phòng, Võ Phương, Nguyễn Văn Sum, Võ Như Tố, Dương Thị Phương Khanh, Nguyễn Tấn Phong
và tất cả các bạn có ngày sinh nhật tháng này
 
E-Báo CPL
E-Báo Đinh Dậu 2017
E-Báo Bính Thân 2016
E-Báo Ất Mùi 2015
E-Báo Giáp Ngọ 2014
Đặc San CPL 2011
Đặc San CPL 2009
Đặc San CPL 2008
Sàigòn Năm Xưa
Sàigòn 40 Năm Về Trước
1.  Thư Ngỏ Gửi Bạn
2.  Thông Báo Thứ 1
3.  Thông Báo Thứ 2
4.  Trang DONATION 
5.  Nhớ Về Trường Xưa
6.  Niềm Tâm Sự
7.  Trang Thơ Sưu Tầm
8.  Vườn Thơ CPL
9.  Hình Ảnh Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Việt Nam, 19/05/2002

10. Hình Ảnh Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Hải Ngoại, 25/05/2002

11.
"TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
       Việt Nam 19/5/2002

12. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
      Hải Ngoại 25/5/2002

13. Hình Ảnh Buổi Đại Hội Cựu
      HSCPL Hải Ngoại, 02/03/2007

14. Tường trình buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - Feb 03, 2007

15. Tường trình buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - April 15, 2007

16. Tường trình buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - July 21, 2007
17. Cảm tạ CHSCPL Nhân Ngày
      Đại Hội - July 22, 2008
18. Nhật Ký Mỹ Du - Aug. 10, 2008

Adjust your speaker volumn to
listen to our music with
... pure relaxation